Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Fri 14 May 2021, 12:50

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngày hôm ấy Tửng nhận lệnh nhập ngũ từ cơ quan, bởi vì Tửng là công nhân viên chức do cơ quan quản lý. Điều này không ai ngờ vì ở miền Nam từ trước đến giờ vẫn nghe nói rằng phải là những người có lý lịch trong sạch mới được vinh dự gia nhập vào quân đội nhân dân Việt Nam, mà lý lịch gia đình Tửng không được tốt mấy. Một thằng bạn của Tửng đã từng nhơn nhơn đắc ý bảo với bạn bè đang lo lắng khi có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự rằng: “Tao được cấp giấy chứng nhận miễn nghĩa vụ quân sự rồi”, bởi vì ba nó là đại tá quân lực VNCH đang bị tập trung cải tạo.
 
Điều đó không thay đổi được sự thật là Tửng vẫn phải đi bộ đội. Có lẽ thành phần trí thức từ miền Bắc vào nhiều nên trí thức miền Nam hoá ra thừa thãi. Nhà nước lại tuyển sinh đào tạo đại học ở các tỉnh hàng loạt, nào cộng đồng, nào chuyên tu, nào tại chức,… thành ra không còn đường nào khác là cho thành phần trí thức cũ ra rìa. Sau một thời gian rà soát, một số người đã bị cho nghỉ việc vì khi học chính trị dám phát biểu linh tinh. Chẳng hạn khi nghe cán bộ dạy chính trị khoe thành tích nước XHCN anh em Tiệp Khắc sản xuất hàng năm một triệu tấn thép cho mỗi đầu người, một viên chức thắc mắc rằng Tiệp Khắc có 15 triệu dân, tức là sản xuất 15 triệu triệu tấn mỗi năm, thép sản xuất nhiều thế thì làm gì cho hết? Ông cán bộ giở sách chính trị của nhà nước VN in cho thấy con số ông nói là chính xác. Viên chức này phán ngay là sách in sai, một người có đầu óc không thể nào chỉ mù quáng tin theo sách mà không suy nghĩ. Một người nữa khi nghe giảng: “Tự do là làm theo quy luật” đã phát biểu rằng: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có người ở tù mà vẫn cảm thấy rất tự do. Đó là vì họ làm theo quy luật của… nhà tù”. Đại loại như thế! Một số viên chức khác bê trễ việc vì đồng lương không đủ sống, làm việc chân trong chân ngoài. Chỉ có Tửng, thành phần trẻ năng nổ, khả năng chuyên môn cao, học tập chính trị tốt, luôn ủng hộ chủ trương đường lối chính sách của đảng, tham gia lao động tích cực, không có điểm gì có thể chê ngoài lý lịch thì đành phải cho Tửng đi nghĩa vụ, mặc dù Tửng bị cận thị.
 
Thủ trưởng bảo Tửng đây là cơ hội để bồi dưỡng Tửng, một phần tử ưu tú của cơ quan. Tửng thắc mắc không hiểu lời thủ trưởng nói bồi dưỡng là bồi dưỡng như thế nào, lòng hi vọng là được thêm suất nhu yếu phẩm nào đó cho gia đình, hoặc cơ may bồi dưỡng nghiệp vụ mai sau. Nhưng rồi thắc mắc của Tửng cũng được giải đáp, thủ trưởng giải thích đây là bồi dưỡng chính trị vì Tửng đã chuyên rồi nhưng chưa hồng! Sau này Tưng, em Tửng là kỹ sư cơ khí đang làm cho xưởng Ba Son cũng được cho nhập ngũ vì lý do tương tự, mặc dù nó đã đóng góp cho cơ quan bao nhiêu là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, gia tăng năng suất, tiết kiệm tài sản nhà nước nhiều lần được công nhận, khen thưởng.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Mon 17 May 2021, 15:02

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tờ mờ sáng Tửng cùng các bạn tập trung tại cơ quan, ngoài trời còn tối đen như mực. Khắp sân đông đúc, ồn ào như ong vỡ tổ, phần lớn là thân nhân của những người trúng tuyển nghĩa vụ đang dặn dò nhắn nhủ con em. Mấy chiếc xe nhà binh đang đậu ngoài sân chờ đợi. Lãnh đạo cơ quan tới ban lời huấn dụ, khuyên nhủ những anh em trúng tuyển nghĩa vụ ra đi phục vụ tốt để cải sửa thành phần bản thân và gia đình. Điều bất ngờ là bí thư đảng uỷ lại vô trễ. Khi xuất hiện, mặt mày ông lộ vẻ thất thần. Nghe ông nói chuyện mới hay là con gái ông, mới 16 tuổi, nghe lời xúi giục của bạn bè đã không nói gia đình tự ý đăng ký nghĩa vụ và trúng tuyển. Tối hôm trước cô ta lén thu vén quần áo tư trang gởi nhà bạn để sớm ngày nay trốn nhà đi nhập ngũ. Tửng không mấy ngạc nhiên bởi vì bản thân hiểu rõ áp lực tinh thần của đoàn thể trên tuổi trẻ là rất lớn. Chỉ buồn cười cho những người ở cương vị chính trị, bó buộc phải nói những gì không thực với lòng mình, một mặt ở trước mọi người thì hô hào thanh niên xung phong bảo vệ đất nước, mặt khác trong gia đình lại lo sợ muốn ngăn cản con em mình làm như vậy.

Tửng và các bạn lên xe trực chỉ quân trường, trung tâm huấn luyện Quang Trung ở Hốc Môn, nơi tiếp nhận thanh niên mới nhập ngũ thuộc Trung đoàn Gia Định. Nhiều cánh tay giơ lên vẫy chào, nhiều cánh tay đưa lên mặt gạt nước mắt. Họ không biết sau này có còn gặp lại nhau không hay là sẽ chia ly vĩnh viễn. Trong đầu Tửng vang lên hai câu thơ cuối của bài Lương Châu Từ:


_ Tuý ngoạ sa trường quân mạc vấn
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Đến quân trường mọi người xuống xe ngồi đầy ngoài sân chờ được phân phối về các đơn vị huấn luyện. Tửng bắt đầu làm quen với những từ ngữ quân sự như A là tiểu đội, B là trung đội, C là đại đội, vv. Tiểu đội thụ huấn không phải 11 người như bình thường mà đông đến hai ba chục mạng, trong đó có một A trưởng là người đã huấn luyện khoá trước được giữ lại tham gia huấn luyện cho khoá sau, còn A phó được chỉ định từ đám tân binh. Mấy ngày đầu chưa được cấp quân trang, các tân binh mặc thường phục đi huấn luyện. Sau đó mỗi người được phát một mũ cối, một đôi dép râu, hai bộ quần áo vải xấu nhuộm xanh, Tửng hơi thất vọng vì tưởng được phát quân phục may bằng vải kaki đẹp và bền, mặc vào trông mới oai. Mũ cối làm bằng giấy bìa cứng và nặng như… cối đá, đội vô thấy nhức đầu, lại cứ sùm sụp che cả mắt. Áo vải mới giặt một nước đã đổ lông loang lổ như nùi giẻ. Quần may rộng thùng thình, mặc vào lụng thụng quấn bết cả chân. Tửng đâm nghi ngờ không hiểu nước mình có nghèo thiếu vải thật không, bởi vì cán bộ công nhân viên mỗi năm phải bốc thăm mới được mua có hơn thước vải. Dép râu thì hỡi ơi, không biết tại sao có người khen đó là phát minh vĩ đại của nhân dân ta, như nhiều bài thơ, bài văn ca tụng. Quai dép bằng cao su đen, rịt vào chân để lại những vết đen như lọ nghẹ. Đi dép râu trợt lên trợt xuống, chạy vội tí thì đứt quai phải lấy kẹp tre mà xỏ đến chảy máu tay, đổ mồ hôi hột. Lại không bảo vệ được bàn chân, lòi cả da thịt để tdính đầy bụi đất. Không biết vị nào đã chế ra câu thơ:

_ Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ!

Tửng nghĩ mang dép râu mà lên tàu vũ trụ chắc chắn là bị đạp xuống ngay, thậm chí đuổi luôn về nước.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Tue 18 May 2021, 07:14

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngày hôm ấy Tửng nhận lệnh nhập ngũ từ cơ quan, bởi vì Tửng là công nhân viên chức do cơ quan quản lý. Điều này không ai ngờ vì ở miền Nam từ trước đến giờ vẫn nghe nói rằng phải là những người có lý lịch trong sạch mới được vinh dự gia nhập vào quân đội nhân dân Việt Nam, mà lý lịch gia đình Tửng không được tốt mấy. Một thằng bạn của Tửng đã từng nhơn nhơn đắc ý bảo với bạn bè đang lo lắng khi có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự rằng: “Tao được cấp giấy chứng nhận miễn nghĩa vụ quân sự rồi”, bởi vì ba nó là đại tá quân lực VNCH đang bị tập trung cải tạo.
 
Điều đó không thay đổi được sự thật là Tửng vẫn phải đi bộ đội. Có lẽ thành phần trí thức từ miền Bắc vào nhiều nên trí thức miền Nam hoá ra thừa thãi. Nhà nước lại tuyển sinh đào tạo đại học ở các tỉnh hàng loạt, nào cộng đồng, nào chuyên tu, nào tại chức,… thành ra không còn đường nào khác là cho thành phần trí thức cũ ra rìa. Sau một thời gian rà soát, một số người đã bị cho nghỉ việc vì khi học chính trị dám phát biểu linh tinh. Chẳng hạn khi nghe cán bộ dạy chính trị khoe thành tích nước XHCN anh em Tiệp Khắc sản xuất hàng năm một triệu tấn thép cho mỗi đầu người, một viên chức thắc mắc rằng Tiệp Khắc có 15 triệu dân, tức là sản xuất 15 triệu triệu tấn mỗi năm, thép sản xuất nhiều thế thì làm gì cho hết? Ông cán bộ giở sách chính trị của nhà nước VN in cho thấy con số ông nói là chính xác. Viên chức này phán ngay là sách in sai, một người có đầu óc không thể nào chỉ mù quáng tin theo sách mà không suy nghĩ. Một người nữa khi nghe giảng: “Tự do là làm theo quy luật” đã phát biểu rằng: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có người ở tù mà vẫn cảm thấy rất tự do. Đó là vì họ làm theo quy luật của… nhà tù”. Đại loại như thế! Một số viên chức khác bê trễ việc vì đồng lương không đủ sống, làm việc chân trong chân ngoài. Chỉ có Tửng, thành phần trẻ năng nổ, khả năng chuyên môn cao, học tập chính trị tốt, luôn ủng hộ chủ trương đường lối chính sách của đảng, tham gia lao động tích cực, không có điểm gì có thể chê ngoài lý lịch thì đành phải cho Tửng đi nghĩa vụ, mặc dù Tửng bị cận thị.
 
Thủ trưởng bảo Tửng đây là cơ hội để bồi dưỡng Tửng, một phần tử ưu tú của cơ quan. Tửng thắc mắc không hiểu lời thủ trưởng nói bồi dưỡng là bồi dưỡng như thế nào, lòng hi vọng là được thêm suất nhu yếu phẩm nào đó cho gia đình, hoặc cơ may bồi dưỡng nghiệp vụ mai sau. Nhưng rồi thắc mắc của Tửng cũng được giải đáp, thủ trưởng giải thích đây là bồi dưỡng chính trị vì Tửng đã chuyên rồi nhưng chưa hồng! Sau này Tưng, em Tửng là kỹ sư cơ khí đang làm cho xưởng Ba Son cũng được cho nhập ngũ vì lý do tương tự, mặc dù nó đã đóng góp cho cơ quan bao nhiêu là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, gia tăng năng suất, tiết kiệm tài sản nhà nước nhiều lần được công nhận, khen thưởng.

(còn tiếp)

Tửng này với Tửng kia có phải là một người hôn Thầy?  :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Tue 18 May 2021, 07:15

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tờ mờ sáng Tửng cùng các bạn tập trung tại cơ quan, ngoài trời còn tối đen như mực. Khắp sân đông đúc, ồn ào như ong vỡ tổ, phần lớn là thân nhân của những người trúng tuyển nghĩa vụ đang dặn dò nhắn nhủ con em. Mấy chiếc xe nhà binh đang đậu ngoài sân chờ đợi. Lãnh đạo cơ quan tới ban lời huấn dụ, khuyên nhủ những anh em trúng tuyển nghĩa vụ ra đi phục vụ tốt để cải sửa thành phần bản thân và gia đình. Điều bất ngờ là bí thư đảng uỷ lại vô trễ. Khi xuất hiện, mặt mày ông lộ vẻ thất thần. Nghe ông nói chuyện mới hay là con gái ông, mới 16 tuổi, nghe lời xúi giục của bạn bè đã không nói gia đình tự ý đăng ký nghĩa vụ và trúng tuyển. Tối hôm trước cô ta lén thu vén quần áo tư trang gởi nhà bạn để sớm ngày nay trốn nhà đi nhập ngũ. Tửng không mấy ngạc nhiên bởi vì bản thân hiểu rõ áp lực tinh thần của đoàn thể trên tuổi trẻ là rất lớn. Chỉ buồn cười cho những người ở cương vị chính trị, bó buộc phải nói những gì không thực với lòng mình, một mặt ở trước mọi người thì hô hào thanh niên xung phong bảo vệ đất nước, mặt khác trong gia đình lại lo sợ muốn ngăn cản con em mình làm như vậy.

Tửng và các bạn lên xe trực chỉ quân trường, trung tâm huấn luyện Quang Trung ở Hốc Môn, nơi tiếp nhận thanh niên mới nhập ngũ thuộc Trung đoàn Gia Định. Nhiều cánh tay giơ lên vẫy chào, nhiều cánh tay đưa lên mặt gạt nước mắt. Họ không biết sau này có còn gặp lại nhau không hay là sẽ chia ly vĩnh viễn. Trong đầu Tửng vang lên hai câu thơ cuối của bài Lương Châu Từ:


_ Tuý ngoạ sa trường quân mạc vấn
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.


Đến quân trường mọi người xuống xe ngồi đầy ngoài sân chờ được phân phối về các đơn vị huấn luyện. Tửng bắt đầu làm quen với những từ ngữ quân sự như A là tiểu đội, B là trung đội, C là đại đội, vv. Tiểu đội thụ huấn không phải 11 người như bình thường mà đông đến hai ba chục mạng, trong đó có một A trưởng là người đã huấn luyện khoá trước được giữ lại tham gia huấn luyện cho khoá sau, còn A phó được chỉ định từ đám tân binh. Mấy ngày đầu chưa được cấp quân trang, các tân binh mặc thường phục đi huấn luyện. Sau đó mỗi người được phát một mũ cối, một đôi dép râu, hai bộ quần áo vải xấu nhuộm xanh, Tửng hơi thất vọng vì tưởng được phát quân phục may bằng vải kaki đẹp và bền, mặc vào trông mới oai. Mũ cối làm bằng giấy bìa cứng và nặng như… cối đá, đội vô thấy nhức đầu, lại cứ sùm sụp che cả mắt. Áo vải mới giặt một nước đã đổ lông loang lổ như nùi giẻ. Quần may rộng thùng thình, mặc vào lụng thụng quấn bết cả chân. Tửng đâm nghi ngờ không hiểu nước mình có nghèo thiếu vải thật không, bởi vì cán bộ công nhân viên mỗi năm phải bốc thăm mới được mua có hơn thước vải. Dép râu thì hỡi ơi, không biết tại sao có người khen đó là phát minh vĩ đại của nhân dân ta, như nhiều bài thơ, bài văn ca tụng. Quai dép bằng cao su đen, rịt vào chân để lại những vết đen như lọ nghẹ. Đi dép râu trợt lên trợt xuống, chạy vội tí thì đứt quai phải lấy kẹp tre mà xỏ đến chảy máu tay, đổ mồ hôi hột. Lại không bảo vệ được bàn chân, lòi cả da thịt để tdính đầy bụi đất. Không biết vị nào đã chế ra câu thơ:


_ Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ!


Tửng nghĩ mang dép râu mà lên tàu vũ trụ chắc chắn là bị đạp xuống ngay, thậm chí đuổi luôn về nước.

(còn tiếp)

Tửng thuộc thơ ghê nha! applause applause applause
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Wed 19 May 2021, 12:21

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngày hôm ấy Tửng nhận lệnh nhập ngũ từ cơ quan, bởi vì Tửng là công nhân viên chức do cơ quan quản lý. Điều này không ai ngờ vì ở miền Nam từ trước đến giờ vẫn nghe nói rằng phải là những người có lý lịch trong sạch mới được vinh dự gia nhập vào quân đội nhân dân Việt Nam, mà lý lịch gia đình Tửng không được tốt mấy. Một thằng bạn của Tửng đã từng nhơn nhơn đắc ý bảo với bạn bè đang lo lắng khi có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự rằng: “Tao được cấp giấy chứng nhận miễn nghĩa vụ quân sự rồi”, bởi vì ba nó là đại tá quân lực VNCH đang bị tập trung cải tạo.
 
Điều đó không thay đổi được sự thật là Tửng vẫn phải đi bộ đội. Có lẽ thành phần trí thức từ miền Bắc vào nhiều nên trí thức miền Nam hoá ra thừa thãi. Nhà nước lại tuyển sinh đào tạo đại học ở các tỉnh hàng loạt, nào cộng đồng, nào chuyên tu, nào tại chức,… thành ra không còn đường nào khác là cho thành phần trí thức cũ ra rìa. Sau một thời gian rà soát, một số người đã bị cho nghỉ việc vì khi học chính trị dám phát biểu linh tinh. Chẳng hạn khi nghe cán bộ dạy chính trị khoe thành tích nước XHCN anh em Tiệp Khắc sản xuất hàng năm một triệu tấn thép cho mỗi đầu người, một viên chức thắc mắc rằng Tiệp Khắc có 15 triệu dân, tức là sản xuất 15 triệu triệu tấn mỗi năm, thép sản xuất nhiều thế thì làm gì cho hết? Ông cán bộ giở sách chính trị của nhà nước VN in cho thấy con số ông nói là chính xác. Viên chức này phán ngay là sách in sai, một người có đầu óc không thể nào chỉ mù quáng tin theo sách mà không suy nghĩ. Một người nữa khi nghe giảng: “Tự do là làm theo quy luật” đã phát biểu rằng: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có người ở tù mà vẫn cảm thấy rất tự do. Đó là vì họ làm theo quy luật của… nhà tù”. Đại loại như thế! Một số viên chức khác bê trễ việc vì đồng lương không đủ sống, làm việc chân trong chân ngoài. Chỉ có Tửng, thành phần trẻ năng nổ, khả năng chuyên môn cao, học tập chính trị tốt, luôn ủng hộ chủ trương đường lối chính sách của đảng, tham gia lao động tích cực, không có điểm gì có thể chê ngoài lý lịch thì đành phải cho Tửng đi nghĩa vụ, mặc dù Tửng bị cận thị.
 
Thủ trưởng bảo Tửng đây là cơ hội để bồi dưỡng Tửng, một phần tử ưu tú của cơ quan. Tửng thắc mắc không hiểu lời thủ trưởng nói bồi dưỡng là bồi dưỡng như thế nào, lòng hi vọng là được thêm suất nhu yếu phẩm nào đó cho gia đình, hoặc cơ may bồi dưỡng nghiệp vụ mai sau. Nhưng rồi thắc mắc của Tửng cũng được giải đáp, thủ trưởng giải thích đây là bồi dưỡng chính trị vì Tửng đã chuyên rồi nhưng chưa hồng! Sau này Tưng, em Tửng là kỹ sư cơ khí đang làm cho xưởng Ba Son cũng được cho nhập ngũ vì lý do tương tự, mặc dù nó đã đóng góp cho cơ quan bao nhiêu là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, gia tăng năng suất, tiết kiệm tài sản nhà nước nhiều lần được công nhận, khen thưởng.

(còn tiếp)

Tửng này với Tửng kia có phải là một người hôn Thầy?  :bitchitlin:

hong có ai hôn hết!  :mim:

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Wed 19 May 2021, 12:22

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tờ mờ sáng Tửng cùng các bạn tập trung tại cơ quan, ngoài trời còn tối đen như mực. Khắp sân đông đúc, ồn ào như ong vỡ tổ, phần lớn là thân nhân của những người trúng tuyển nghĩa vụ đang dặn dò nhắn nhủ con em. Mấy chiếc xe nhà binh đang đậu ngoài sân chờ đợi. Lãnh đạo cơ quan tới ban lời huấn dụ, khuyên nhủ những anh em trúng tuyển nghĩa vụ ra đi phục vụ tốt để cải sửa thành phần bản thân và gia đình. Điều bất ngờ là bí thư đảng uỷ lại vô trễ. Khi xuất hiện, mặt mày ông lộ vẻ thất thần. Nghe ông nói chuyện mới hay là con gái ông, mới 16 tuổi, nghe lời xúi giục của bạn bè đã không nói gia đình tự ý đăng ký nghĩa vụ và trúng tuyển. Tối hôm trước cô ta lén thu vén quần áo tư trang gởi nhà bạn để sớm ngày nay trốn nhà đi nhập ngũ. Tửng không mấy ngạc nhiên bởi vì bản thân hiểu rõ áp lực tinh thần của đoàn thể trên tuổi trẻ là rất lớn. Chỉ buồn cười cho những người ở cương vị chính trị, bó buộc phải nói những gì không thực với lòng mình, một mặt ở trước mọi người thì hô hào thanh niên xung phong bảo vệ đất nước, mặt khác trong gia đình lại lo sợ muốn ngăn cản con em mình làm như vậy.

Tửng và các bạn lên xe trực chỉ quân trường, trung tâm huấn luyện Quang Trung ở Hốc Môn, nơi tiếp nhận thanh niên mới nhập ngũ thuộc Trung đoàn Gia Định. Nhiều cánh tay giơ lên vẫy chào, nhiều cánh tay đưa lên mặt gạt nước mắt. Họ không biết sau này có còn gặp lại nhau không hay là sẽ chia ly vĩnh viễn. Trong đầu Tửng vang lên hai câu thơ cuối của bài Lương Châu Từ:


_ Tuý ngoạ sa trường quân mạc vấn
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.


Đến quân trường mọi người xuống xe ngồi đầy ngoài sân chờ được phân phối về các đơn vị huấn luyện. Tửng bắt đầu làm quen với những từ ngữ quân sự như A là tiểu đội, B là trung đội, C là đại đội, vv. Tiểu đội thụ huấn không phải 11 người như bình thường mà đông đến hai ba chục mạng, trong đó có một A trưởng là người đã huấn luyện khoá trước được giữ lại tham gia huấn luyện cho khoá sau, còn A phó được chỉ định từ đám tân binh. Mấy ngày đầu chưa được cấp quân trang, các tân binh mặc thường phục đi huấn luyện. Sau đó mỗi người được phát một mũ cối, một đôi dép râu, hai bộ quần áo vải xấu nhuộm xanh, Tửng hơi thất vọng vì tưởng được phát quân phục may bằng vải kaki đẹp và bền, mặc vào trông mới oai. Mũ cối làm bằng giấy bìa cứng và nặng như… cối đá, đội vô thấy nhức đầu, lại cứ sùm sụp che cả mắt. Áo vải mới giặt một nước đã đổ lông loang lổ như nùi giẻ. Quần may rộng thùng thình, mặc vào lụng thụng quấn bết cả chân. Tửng đâm nghi ngờ không hiểu nước mình có nghèo thiếu vải thật không, bởi vì cán bộ công nhân viên mỗi năm phải bốc thăm mới được mua có hơn thước vải. Dép râu thì hỡi ơi, không biết tại sao có người khen đó là phát minh vĩ đại của nhân dân ta, như nhiều bài thơ, bài văn ca tụng. Quai dép bằng cao su đen, rịt vào chân để lại những vết đen như lọ nghẹ. Đi dép râu trợt lên trợt xuống, chạy vội tí thì đứt quai phải lấy kẹp tre mà xỏ đến chảy máu tay, đổ mồ hôi hột. Lại không bảo vệ được bàn chân, lòi cả da thịt để tdính đầy bụi đất. Không biết vị nào đã chế ra câu thơ:


_ Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ!


Tửng nghĩ mang dép râu mà lên tàu vũ trụ chắc chắn là bị đạp xuống ngay, thậm chí đuổi luôn về nước.

(còn tiếp)

Tửng thuộc thơ ghê nha! applause applause applause

hong thuộc mới lạ!  :glasses:

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Wed 19 May 2021, 12:45

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Chương trình huấn luyện gồm có sáng chiều lên lớp học về chính trị, quân sự. Người dạy chính trị là đại uý chính trị viên tiểu đoàn, một cán bộ người Bắc giọng ngọng nghịu, phát âm lẫn lộn tiếng có chữ N và chữ L, trình độ văn hoá chưa qua bậc tiểu học, như lời ông ấy nhìn nhận. Tửng đã từng học chính trị ở cơ quan do các giảng viên đại học và giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc dạy rồi nên nghe ông chính trị viên nói, Tửng thấy rất ngô nghê, sặc mùi tuyên truyền mà con nít bảy tuổi cũng khó mà thông được. Lời lẽ của ông đậm chất “bình dân học vụ” cỡ như chị Út “Tịt”, nhân vật điển hình “còn cái lai quần cũng đánh” trong tác phẩm giả tưởng “Người mẹ cầm súng” của một nhà “văng mạng” (cách nói ngắn gọn giọng người Sài gòn của “văn sĩ lãng mạn”) nào đó. Về quân sự thì học qua cấu tạo, sử dụng vũ khí AK47 (báng gỗ hay báng gấp) hoặc súng trường cải tiến K63, và chiến thuật tổ tam tam chế, khi đánh nhau thì phải reo hò gọi các đơn vị tưởng tượng để lừa dối đối phương… Thực tập ngắm đường bắn từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi. Tập tháo lắp súng nhanh và an toàn. Buổi tối là giờ sinh hoạt thảo luận chính trị. Đầu tiên A trưởng phát biểu lòng vòng về cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc từ đời Hùng Vương dựng nước cho đến thời chống đế quốc Mỹ, chống bành trướng Bắc Kinh. Kể chuyện từ Á sang Âu từ Phi sang Mỹ, cái này được các tân binh rỉ tai nhau gọi là vòng quanh thế giới. Tối nào như tối nấy, anh ta lặp đi lặp lại y nguyên không chán. Sau đó chỉ định cho mọi người phát biểu. Không ai biết nói gì. Đến 10 giờ tối mới đi ngủ.

Sau cả ngày bị hành hạ như vậy, đêm ngủ còn có màn báo động phải thức dậy mặc quần áo vác ba lô chạy một vòng quanh trại rồi về tập họp nghe nói vòng quanh thế giới trước khi được đi ngủ tiếp. 5 giờ sáng nghe kẻng báo thức tất cả phải dậy tập thể dục, giơ tay múa chân theo nhịp 1,2,3,4 của B trưởng rồi đi vệ sinh. Người thì đông mà dãy nhà vệ sinh chỉ chừng chục cái, chờ nhau chưa kịp đi đã nghe kẻng gọi đi ăn sáng rồi lên lớp tiếp tục một ngày như bữa qua. Mấy ngày đầu chưa có kinh nghiệm nên Tửng không kịp đi vệ sinh đành phải nhịn, nếu không thì đói.

Trước mỗi bữa ăn đều có đánh kẻng. Kẻng là một cải vỏ đạn pháo dài cỡ gần một thước treo trên giá, được đánh bằng dùi sắt. Nhờ có vào bộ đội Tửng mới hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ “ăn cơm trước kẻng” được áp dụng cho các cặp trai gái yêu nhau, lỡ có bầu trước khi cưới! Nghe tiếng kẻng các tân binh tay cầm bát đũa xếp hàng đi xuống nhà ăn, từng hàng người chờ lệnh tuần tự mới được vào bàn. Trong lúc chờ đợi, có anh nóng ruột gõ đũa vào bát leng keng, theo điều lệnh là bị cấm, nên hàng này sẽ bị đứng chờ tiếp. Khi được lịnh, mọi người ùa vào các bàn ăn bới cơm. Vào bộ đội phải tập ăn đũa hai đầu, một đầu gắp thức ăn, một đầu lùa cơm. Thế nên mới có câu ca dao nổi tiếng:

_ Bộ đội ăn đũa hai đầu
Lấy chồng bộ đội nàm râu bác Hồ  

Ngoại trừ bữa ăn sáng chỉ có nước chấm, các bữa trưa chiều có thêm cá mối khô kho và rau luộc. Nước chấm là nước muối pha loãng, thêm chút màu từ gạo rang khét và rất ít nước mắm loại rẻ tiền nhất để tạo mùi. Những con cá khô lớn bằng nửa lóng tay út, thịt bở rệu vì để trong kho quá lâu, đã vậy nhìn thấy phần lớn chỉ còn đầu. Mỗi người gắp nhanh được chừng hai ba miếng cá, gắp chậm thì mút nước. Rau muống già cọng to bằng ngón tay, dài ngoằng, mà gắp chậm thì cũng chỉ còn nước. Cơm thì không bao giờ Tửng bới được bát thứ hai. Tiêu chuẩn ăn của bộ đội là 21 kí gạo cho mỗi đầu người và 21 đồng chợ mỗi tháng, tức 7 hào mỗi ngày (gồm luôn hao hụt) nên cơm chỉ được thế. Nói chung cuộc sống quân trường tập cho các binh sĩ tác phong mau lẹ, và giỏi chịu đựng gian khó, là các yếu tố quyết định sống còn trên chiến trường.

Ăn uống kham khổ nên nhiều tân binh trốn trại về thành phố là điều không thể tránh khỏi. Việc trốn trại được các cán bộ nâng quan điểm lên thành tội “đảo ngũ”. Thực sự là Tửng tra khắp các tự điển cả Hán lẫn Việt không tìm ra động từ “đảo ngũ”, ở đâu cũng chỉ có động từ “đào ngũ”. Tửng hiểu đại khái tiếng Hán “đào” nghĩa là trốn như trong đào tỵ, đào tẩu, đào phạm, bôn đào… “ngũ” là đơn vị, tổ chức như trong chữ hàng ngũ, đội ngũ, nhập ngũ, xuất ngũ… Còn “đảo” là lật ngược, xáo trộn, thay đổi, chẳng hạn như đảo chánh, đảo ngược… Một mình trốn bỏ đơn vị về nhà mà làm thay đổi, lật ngược cả đơn vị, quả là một tội trạng rất ư nghiệm trọng đáng phải xử thật nặng nề! Chỉ khổ cho người ở lại, mỗi lần có kẻ “đảo ngũ” là tiểu đội bị tập họp để nghe giáo huấn rác cả lỗ tai. Thỉnh thoảng quân trường cử các B trưởng về thành phố bắt các tân binh đảo ngũ. Những người bị bắt về bị chửi mắng thậm tệ rồi bắt cởi trần, đeo ba lô đầy đá, đứng phơi mình ngoài nắng khóc ròng cả buổi. Tuy vậy, vài hôm sau họ lại trốn mất.

Học được hơn hai tuần thì các tân binh được cho đi bắn đạn thật trước khi tốt nghiệp. Ra đồng bắn, mỗi người được cấp cho khẩu súng với 3 viên đạn, nhắm vào mục tiêu là bia cắm phía trước mặt cách 100 thước. Các A trưởng ngồi sau chiến hào dựng bia lên, rạp mình xuống nấp, các tân binh nghe phát lệnh nổ súng thì hạ súng xuống ngắm. Tửng tận dụng bài học, đặt báng súng tựa trên vai nheo một mắt, lên đạn, bóp cò. Nhưng sự đời không dễ dàng như vậy. Cái bia chần dần trước mặt mà sao khi nheo một mắt Tửng không thấy nó đâu, thế là cứ bóp cò đại. Sau khi có lệnh ngưng, các khẩu súng đều đã thu về, các A trưởng mới cầm bia đếm điểm. Mấy đứa đồng đội kế bên Tửng đều đạt điểm hai sáu, hai bảy, thậm chí cả hai chín, ba mươi, tệ lắm cũng mười bảy mười tám. Thế nhưng 3 phát đạn của Tửng đều bay vút lên trời tìm chim, kết quả Tửng đạt điểm 0/30, một thành tích hiếm người đạt.

Mặc dù có lời đồn rằng bắn đạn thật đừng nên lấy điểm cao để khỏi bị ra đơn vị sớm, Tửng vẫn đàng hoàng tốt nghiệp cùng với các tân binh khác. Cán bộ cho rằng cứ ra chiến trường rèn luyện thực tế, tay nghề sẽ tăng tiến, bất kể là thành tích ở quân trường thế nào. Tửng nghi ngờ có thể cán bộ quân trường khi báo cáo hẳn đã sửa đổi điểm bắn để nâng cao thành tích huấn luyện. Hơn nữa đợt tuyển quân nữa sắp tới, họ cần tống số quân cũ đi hết cho trống chỗ. Nếu kết quả huấn luyện quá xấu thì các đơn vị nhận quân sẽ không lấy và số tân binh còn ứ đọng lại sẽ quá tải. Ngay cả thành tích đảo ngũ  của các tân binh trốn và bị bắt lại năm bảy lần cũng không hề lưu lại một dấu vết trong hồ sơ huấn tập.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Fri 11 Jun 2021, 17:48

Tửng ơi, về nhậu đê :gaquay: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Mon 14 Jun 2021, 13:48

Phương Nguyên đã viết:
Tửng ơi, về nhậu đê :gaquay: :cheers:

Tửng đang ở trong rừng! :potay:

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13Mon 14 Jun 2021, 14:32

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Các tân binh được huấn luyện chưa đầy ba tuần thì các đơn vị tuyển quân lần lượt tới nhận lính. Tửng và đồng đội được lịnh tập họp hàng ngũ ngoài sân chờ đọc tên. Đầu tiên là Đoàn 16 Giang thuyền. Địa điểm đóng quân của đoàn là Rừng Sác, nơi đã xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt giữa quân đội VNCH và lực lượng Bình Xuyên, cũng như giữa liên quân Mỹ- VNCH với đoàn 10 đặc công quân giải phóng. Rừng Sác nằm ở cửa Cần Giờ, là khu rừng ngập mặn nổi tiếng nhiều muỗi vắt hút máu người. Các tân binh hồi hộp ngồi nghe tên đọc để trình diện, người thì thầm cầu mong không bị gọi, kẻ lại ao ước có tên, nghĩ rằng đoàn này ở cửa biển hẳn an toàn chẳng bao giờ đụng độ địch. Hết giờ, đám tân binh được tuyển lên xe ra khỏi trại từ từ mất hút. Tửng nằm trong số người ở lại, trở về lều để tiếp tục trải qua từng ngày huấn luyện buồn chán.

Vài ngày sau, đến lượt sư đoàn 477 tới tuyển quân. Đoàn này nhận các tân binh chuẩn bị đưa qua chiến trường Campuchia. Tửng ngồi trong hàng mà trống ngực thầm đánh lô tô. Tửng từng nghe nhiều chuyện về đất nước Cam puchia, có người qua Campuchia mang vàng về làm giàu, nhưng cũng nhiều người một đi không bao giờ trở lại quê hương. Khi nghe đến tên mình được gọi, Tửng lập cập đứng lên, bước ra khỏi hàng để trình diện. Một viên chuẩn uý trẻ nhìn thấy Tửng đeo kiếng trắng bèn hỏi:
_ Đồng chí cận mấy độ?

Tửng đáp:
_ Báo cáo đồng chí, tôi cận 5 độ!

Viên chuẩn uý khoát tay bảo Tửng về chỗ và gạch tên Tửng trong danh sách. Như vậy là Tửng lọt sổ đi chiến đấu vì không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ.

Sau đó Đoàn 600 tới vét cú chót. Tất cả các tân binh chưa được tuyển đi, thượng vàng hạ cám đều gom tất tần tật. Đoàn người leo lên những chiếc xe GMC ra khỏi cổng trại. Tửng vẫy tay chào thành phố, không biết bao giờ mới có thể nhìn lại quang cảnh nhộn nhịp của phố phường.

Đoàn 600 là một đơn vị cấp sư đoàn, đóng quân ở trong rừng Cát Tiên, làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Đơn vị nằm giữa đường đi từ Phương Lâm lên Bảo Lộc. Khi đoàn xe dừng lại, các tân binh phải xuống xe đi bộ từ đường cái vào các đơn vị ở sâu trong rừng, vì đang mùa mưa, đường sá lầy lội xe GMC không chạy được. Tửng và đồng đội lũ lượt đi theo cán bộ dẫn đường, khoảng nửa tiếng thì dừng lại. Tửng tưởng là đã đến nơi nhưng không, họ mới chỉ tới sư đoàn bộ, tức là sở chỉ huy sư đoàn, còn phải đi xuống các đơn vị. Đoàn 600 có ba E (trung đoàn), mỗi E chia ra thành nhiều C (đại đội), không có cấp D (tiểu đoàn) trung gian. Đơn vị của Tửng là C29 thuộc E2. Đường đất đỏ qua những trận mưa rất trơn trợt, đầy những vũng sình lầy. Tửng lăn té bò càng không biết mấy chục lần, quần áo tay chân bê bết đất sình. Đôi dép râu Tửng mang trong chân cứ trật lên trật xuống, đứt cả quai, cứ loay hoay xỏ lại mãi. Trong bụng Tửng thầm chửi rủa từ ban lãnh đạo cơ quan đã đẩy Tửng đi nghĩa vụ cho đến thằng cha nào sáng tạo ra đôi dép râu làm khổ thân Tửng khi phải đi dưới trời mưa. Ở thành phố chưa bao giờ Tửng đi bộ hơn 1 cây số, đi đâu cũng đã có con ngựa sắt cà tàng, mà đi bộ với giày ba ta hoặc dép da thì Tửng chẳng bao giờ trật chân cả. Nhiều lúc Tửng có cảm giác mình sắp gục ngã giữa đường, nhưng nghe cán bộ trung đội vẫn động viên: “Sắp đến rồi”, Tửng lại gắng gượng đứng lên lê bước.  Sau chừng ba bốn chục cái “sắp đến” cuối cùng Tửng cũng đặt chân đến doanh trại, mà sau này Tửng được biết là nó cách đường lộ tới 18 cây số. Té ra chữ “sắp đến” của cán bộ phải hiểu là… “còn lâu”. Tuy nhiên Tửng thấy mình còn may mắn hơn những tân binh bị xếp vào các đại đội thuộc trung đoàn 3. Họ vẫn phải đi tiếp, nghe nói doanh trại cách đường lộ 30-40 cây số.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-