Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 44 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Thu 03 Oct 2019, 10:36

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Mụ có cái tính xấu là hay hóng hớt. Hóng hớt kiểu thích xem người ta cãi nhau á :chemieng: Chỉ xem thui nha chứ mụ cũng nhát không mấy khi cãi nhau với người ta :bquite:
Xóm mụ ở trước đông vui lắm mà giờ đìu hiu vắng vẻ chết đi được. Trưa hôm qua mụ nghe có tiếng cãi nhau phía ngoài (nhà mụ ở trong cùng). Tiếng cãi nhau cứ lúc to lúc nhỏ. Mụ nghe rõ tiếng người phụ nữ mắng mỏ một ai đó, hình như thiếu tiền vay nợ. Đến lúc hai ba bên ầm ĩ lên thì mụ không bình tĩnh được nữa. Mụ phi ngay ra để xem thực hư thế nào. Ra đến nơi chả có vụ cãi nhau nào hết mà tiếng cãi nhau vẫn còn đó. Nó phát ra từ nhà một cặp vợ chồng “son”. Ghé mắt nhìn vào mụ thấy bà vợ đang ngồi quay lưng ra cửa. Không thấy ông chồng đâu cả. Và tiếng cãi nhau phát ra từ chiếc ti vi :potay: với mụ lol2

Nhìn vô nhà người ta hong sợ bị oánh à?  :fun1:

Nhà mở cửa mà thầy. Xóm em ở giống như ở quê vậy á. Đi vắng thì thôi chứ ở nhà thì nhà ai cũng mở toang cửa ra hết, ai mún nhìn thì nhìn  :mim: .


em đi ngang nhà ai mà dòm vô là ba mẹ la á tỷ   :tongue:

Ăn tuỳ nơi... dòm tuỳ chỗ TM ui. Trong xóm của PN đi qua là phải nhìn vô để hai bên chào nhau một cái. Có khi chỉ gật đầu với nhau thôi. Có khi là hỏi han vài ba câu. Mà chuyện này chỉ áp dụng trong xóm nhỏ của PN thôi. Ra khỏi xóm là mặt lạnh nhìn thẳng rồi. Gặp ai trên đường mới cười và chào thôi Very Happy

Tục ngữ có câu: "ăn trong nồi, ngồi trong... chiếu" nữa PN ui!  :cuoi1: :cuoi1: 

Câu này có vẻ lạc hậu rùi thầy. Giờ có thể ăn trong chảo và ngồi trên ghế. Rùi ăn trong đĩa và ngồi xuống nền gạch bông lun :tongue:
Nhớ lúc ba của T còn đi làm, được cấp 1 căn trong cư xá Bắc Hải,nhà ai biết nhà nấy sau này dọn về xóm ở, nhiều khi nhà hàng xóm ăn món gì, bên nhà mình cũng biết luôn, mùi thức ăn bay ngào ngạt , thiếu trái ớt hàng xóm cũng chạy qua xin, nấu chè cũng mang qua mời , nhiều người cho gọn cơm và thức ăn vào 1 tô, , nhiều nhà nhỏ, siêu mỏng nên dù hong muốn nhìn , cũng thấy mang máng là họ đang mần gì trong nhà, từ khi trong phòng ngủ thì hong thấy lol2 lol2

Giống cái xóm nhỏ của PN bây giờ. Hồi trưa cô hàng xóm nhà đối diện đi làm về gọi “chị ơi lấy cái gì đựng em cho ít muối vừng. Con bạn em nó cẩn thận còn rửa vừng rồi mới rang đấy”. Lấy cái hộp be bé ra. Cô kia nói “cái hộp bé tí thế thì đựng được bao nhiêu. Lấy cái bát ăn cơm ra đây em xẻ cho một nửa”. Mụ bảo “mày cứ cho chị đầy cái hộp này xem có hết một nửa của mày không”. Vậy mà hết đúng một nửa chỗ vừng đó thật. Chả là biết mụ thích chấm rau củ luộc với muối vừng nên hàng xóm mang qua cho. Còn một chị thỉnh thoảng lại cho mụ quà quê: cà chua, bí đao, khoai lang, chuối và rau các loại. Mụ cũng thế. Có gì cũng mang san sẻ. Có đi có lại mà :mim:

Chòy, có tí xíu chia lối xóm hết còn gì mà ăn?  :potay:
.

Có nhìu mới chia thầy ui. Có ít giấu kỹ để ăn một mình ạ lol2

Dzị cũng nói! :potay:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 13:31

Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 19:54

Phương Nguyên đã viết:
Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt  pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!

Sao hong cử người trẻ trẻ vào chức vụ để có sức vác ghế?  :21:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Wed 16 Oct 2019, 07:06

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt  pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!

Sao hong cử người trẻ trẻ vào chức vụ để có sức vác ghế?  :21:

Dạ thưa thầy! Người trẻ trẻ họ không mún tham gia công tác của xóm phố đâu ạ. Họ còn phải đi làm kiếm tiền và bận chăm con hoặc cháu. Chỉ mấy ông bà già mới ham giữ chức vụ thôi lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 07:24

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt  pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!

Sao hong cử người trẻ trẻ vào chức vụ để có sức vác ghế?  :21:

Dạ thưa thầy! Người trẻ trẻ họ không mún tham gia công tác của xóm phố đâu ạ. Họ còn phải đi làm kiếm tiền và bận chăm con hoặc cháu. Chỉ mấy ông bà già mới ham giữ chức vụ thôi lol2

ngừ trẻ sợ phải vác ghế nên hổng chịu giữ chức vụ  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 08:41

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt  pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!

Sao hong cử người trẻ trẻ vào chức vụ để có sức vác ghế?  :21:

Dạ thưa thầy! Người trẻ trẻ họ không mún tham gia công tác của xóm phố đâu ạ. Họ còn phải đi làm kiếm tiền và bận chăm con hoặc cháu. Chỉ mấy ông bà già mới ham giữ chức vụ thôi lol2

ngừ trẻ sợ phải vác ghế nên hổng chịu giữ chức vụ  :potay:

Thực ra công việc ở xóm phố toàn là kiểu “vác tù và hàng tổng” nên chỉ có những người về hưu lâu rùi, có nhìu thời gian rảnh mới tham gia được thui. Cho nên khi có công việc cũng toàn ngừi giừ phải gánh vác thầy ạ, TM à :mim:
Kính chúc thầy cuối tuần vui mạnh!  Chúc TM thứ bảy nhìu niềm vui! Chúc cả nhà ĐV thứ bảy an lành hạnh phúc!
:blowkiss:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:46

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt  pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!

Sao hong cử người trẻ trẻ vào chức vụ để có sức vác ghế?  :21:

Dạ thưa thầy! Người trẻ trẻ họ không mún tham gia công tác của xóm phố đâu ạ. Họ còn phải đi làm kiếm tiền và bận chăm con hoặc cháu. Chỉ mấy ông bà già mới ham giữ chức vụ thôi lol2

ngừ trẻ sợ phải vác ghế nên hổng chịu giữ chức vụ  :potay:

Thực ra công việc ở xóm phố toàn là kiểu “vác tù và hàng tổng” nên chỉ có những người về hưu lâu rùi, có nhìu thời gian rảnh mới tham gia được thui. Cho nên khi có công việc cũng toàn ngừi giừ phải gánh vác thầy ạ, TM à :mim:
Kính chúc thầy cuối tuần vui mạnh!  Chúc TM thứ bảy nhìu niềm vui! Chúc cả nhà ĐV thứ bảy an lành hạnh phúc!
:blowkiss:

cảm ơn tỷ, chúc tỷ thứ bảy hết bùn, chủ nhựt thiệt vui :bong:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 22:44

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Tối qua mụ đi dự kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam ở tổ dân phố. Năm nay tổ chức dở tệ. Hai tổ chung nhau cùng tổ chức. Hội trường không có nên phải đi mượn. Ghế không đủ phải vác từ tầng 2 lên tầng 3. Lúc vác lên thì ba chị đầu tầu (có tí chức vụ) tuổi toàn trên 60 tới hơn 70 xíu đảm nhận.
Có lẽ do kinh phí hạn hẹp nên tiết mục văn nghệ mở màn chỉ mời được hai chị (cũng già). Đầu tiên là chị già hơn đóng giả một nam trung niên vừa đi cai nghiện ma tuý về. Tiết mục này gọi là Tấu nói. Mục đích tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý trong cộng đồng. Tiếp đến chị trẻ hơn hát “Áo mới Cà Mau”. Mới đầu mụ ngạc nhiên thấy giọng chị rất trẻ, mỗi tội hát hơi nhỏ. Đến một đoạn thấy chị không hát mà tiếng hát vẫn dặt dìu say đắm “Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh...”. Hihi, biết rồi nhá lol2 . Tiếp theo chị già hát bài Cô gái Sầm Nưa. Cũng nhép giống chị trẻ. Nhưng mà... nhưng mà các chị cũng làm màu ra vẻ như là mình tự hát. Chuẩn bị hát chị nào cũng thử micro cẩn thận, cũng gõ gõ rồi alo alo. Cái a lô nó lại chơi khăm nó im tịt. Rồi lúc các chị hát thì lại hát quá nhỏ. Tiếng nhạc át cả tiếng hát khiến các bà các chị ở dưới cứ xôn xao hết cả lên. Người này người kia yêu cầu thay mic. Rồi đoán già đoán non hay là mic hết pin, thế không có pin dự phòng để thay à? :tongue:
Lúc tan hội nghị, cháu trai phụ trách âm thanh lúc đi lên để thu dây mới cười cười trình bày: Các bà các cụ cứ mắng cháu. Hai bà văn nghệ cố tình tắt mic đi để hát nhép đấy ạ. lol2
Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Mụ ở lại cùng ba chị lúc trưa vác ghế xuống trả  tầng hai. Bốn bà phụ nữ với hai áo dài hai váy đầm lên lên xuống xuống hơn ba mươi bậc cầu thang bảy tám chuyến để khuân vác rất nhiều ghế. Mệt  pale
Đúng là một lễ kỷ niệm đáng nhớ!

Sao hong cử người trẻ trẻ vào chức vụ để có sức vác ghế?  :21:

Dạ thưa thầy! Người trẻ trẻ họ không mún tham gia công tác của xóm phố đâu ạ. Họ còn phải đi làm kiếm tiền và bận chăm con hoặc cháu. Chỉ mấy ông bà già mới ham giữ chức vụ thôi lol2

ngừ trẻ sợ phải vác ghế nên hổng chịu giữ chức vụ  :potay:

Thực ra công việc ở xóm phố toàn là kiểu “vác tù và hàng tổng” nên chỉ có những người về hưu lâu rùi, có nhìu thời gian rảnh mới tham gia được thui. Cho nên khi có công việc cũng toàn ngừi giừ phải gánh vác thầy ạ, TM à :mim:
Kính chúc thầy cuối tuần vui mạnh!  Chúc TM thứ bảy nhìu niềm vui! Chúc cả nhà ĐV thứ bảy an lành hạnh phúc!
:blowkiss:

cảm ơn tỷ, chúc tỷ thứ bảy hết bùn, chủ nhựt thiệt vui     :bong:

TM ui, thứ bảy cũng hết, mà hết tiền kìa :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Fri 31 Jan 2020, 10:06

TÔI ĐÂY dd

Sáng đi chợ mua mấy bìa đậu phụ. Thanh niên bán đậu chạy đâu, đứng đợi một lúc không thấy. Hỏi thanh nữ bán rau “thằng cu bán đậu nó chạy đâu rồi cháu?”. Chưa nghe câu trả lời đã thấy “Ai kít mi” rất to ở đằng sau. Thanh niên bán đậu đã về. Toét miệng cười và lặp lại “Ai kít mi”. Thấy mụ ngơ ngác nhìn. Thanh niên lại “Ai kít mi” đồng thời chỉ tay vào ngực. Mụ hỏi mày nói gì đấy. Đáp “Cháu nói cháu đây, chính là cháu đây. Cô không biết tiếng Anh à?”. Mụ lắc đầu. Thanh niên ân cần giải thích “Mi” là tôi, câu mà cháu nói có nghĩa là tôi đây, chính là tôi đây đó cô.
Mụ nghe thanh niên giải thích mà cứ ngẩn cả ra. Thấy mình dốt thật mất rồi. Ai kít mi mà cũng không biết là gì. Lần sau nếu lại nghe được câu tiếng Anh nào tương tự nhất định sẽ mang về đây hỏi thầy và các huynh tỷ đệ muội ĐV mới được lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13Fri 31 Jan 2020, 10:33

Phương Nguyên đã viết:
TÔI ĐÂY dd

Sáng đi chợ mua mấy bìa đậu phụ. Thanh niên bán đậu chạy đâu, đứng đợi một lúc không thấy. Hỏi thanh nữ bán rau “thằng cu bán đậu nó chạy đâu rồi cháu?”. Chưa nghe câu trả lời đã thấy “Ai kít mi” rất to ở đằng sau. Thanh niên bán đậu đã về. Toét miệng cười và lặp lại “Ai kít mi”. Thấy mụ ngơ ngác nhìn. Thanh niên lại “Ai kít mi” đồng thời chỉ tay vào ngực. Mụ hỏi mày nói gì đấy. Đáp “Cháu nói cháu đây, chính là cháu đây. Cô không biết tiếng Anh à?”. Mụ lắc đầu. Thanh niên ân cần giải thích “Mi” là tôi, câu mà cháu nói có nghĩa là tôi đây, chính là tôi đây đó cô.
Mụ nghe thanh niên giải thích mà cứ ngẩn cả ra. Thấy mình dốt thật mất rồi. Ai kít mi mà cũng không biết là gì. Lần sau nếu lại nghe được câu tiếng Anh nào tương tự nhất định sẽ mang về đây hỏi thầy và các huynh tỷ đệ muội ĐV mới được lol2

Tỷ PN bị... gạt rùi. "Ai" là... "ai", "kít" là "kít", "mi" là "tôi". Lũ thanh niên dụ con gái thật thà tin theo, lỡ nói câu đó là "kít" liền!  :laughing:


Đầu năm chúc tỷ PN phát tài nghen   :bong: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 32 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 32 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 44 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-