Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 37 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Sat 23 Mar 2019, 12:46

Hôm nay thứ bảy. Trời vẫn âm u. Từng đám mây đen giăng sầu tản mát trên nền trời xám xịt. Không khí sùng sũng nước. Một chốc thì nóng lại một chốc thì lạnh thật khó chịu.
Tối hôm qua mụ đi thăm một chị bạn. Chị mới về hưu được hai tháng. Trước đó chị bị ho. Bởi chị dị ứng với rất nhiều loại kháng sinh nên chị chữa ho bằng thuốc nam. Cứ vài đợt khỏi lại vài đợt ho lại, cũng không ho dữ dội chỉ húng hắng. Rồi cách đây hai tuần chị bị khản tiếng. Khi nuốt đồ ăn thấy đau. Vốn chị là y tá nên có dự cảm xấu về bệnh của mình nên lập tức lên Trung ương kiểm tra. Kết quả bị ung thư vòm họng. Lúc mụ tới thăm chị, chị rất bình tĩnh không có vẻ gì là u sầu ủ dột. Chị nói tuần sau chuyển bảo hiểm y tế lên trên đó điều trị. Nhưng nếu giai đoạn đầu thì chữa chứ giai đoạn cuối thì về uống thuốc nam chờ ngày về với các cụ. Chị bảo thôi trời kêu ai nấy dạ. Nhưng anh chồng chị thì suy sụp hoàn toàn. Anh khóc như một đứa trẻ. Mụ và cô em đi cùng nhìn nhau thẫn thờ. Cũng không biết nói gì để an ủi anh chị. Buồn vô cùng 😥😥😥
Cô em lại kể chuyện bố chồng của cô. Không biết có phải bị con gì cắn hay không, ông thấy trên mu bàn chân có một vết đỏ nhỏ và hơi đau. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là bị muỗi hoặc con gì nó đốt vài hôm là hết. Ngày thứ hai cái chân đó sưng ụ lên, ngày thứ ba chỗ sưng lan tới cẳng chân và đỏ lừ. Các con vội vã đưa ông vào bv Việt Tiệp. Các bác sĩ ở đó phán chân ông bị hoại tử rồi cần tháo khớp, hy sinh cái bàn chân để cứu người. Gia đình không nghe mà xin xuất viện rồi đưa ông lên Hà Nội chữa. Trên ấy các bác sĩ nói ông bị nhiễm một loại vi khuẩn (tên khoa học nên chả ai nhớ cái con vi rút đó là con gì). Ông được tiêm thuốc ngăn chặn sự lây lan của nó. Phần da thịt bị hoại tử thì được cắt bỏ. Cái mu bàn chân của ông nứt toác ra trông rất đáng sợ. Hiện ông đã được chuyển sang viện Bỏng quốc gia để vừa chữa lành vết thương vừa lấy da mông cấy vào chân. Một ngày ông phải tiêm uống rất nhiều thuốc và chịu đựng những cơn đau triền miên. Nhưng đáng sợ nhất là những lần đi rửa vết thương. Nó đau kinh khủng. Mỗi lần rửa xong ông như từ cõi chết trở về. Ông bảo nếu tháo khớp có khi cũng không đau bằng. Mà ông năm nay đã 87 tuổi rồi. Cũng chưa biết cái con vi rút kia nó ở đâu ra và xâm nhập vào chân ông như thế nào.
Mụ rất sợ đau 😢
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Sat 23 Mar 2019, 16:30

Phương Nguyên đã viết:
Hôm nay thứ bảy. Trời vẫn âm u. Từng đám mây đen giăng sầu tản mát trên nền trời xám xịt. Không khí sùng sũng nước. Một chốc thì nóng lại một chốc thì lạnh thật khó chịu.
Tối hôm qua mụ đi thăm một chị bạn. Chị mới về hưu được hai tháng. Trước đó chị bị ho. Bởi chị dị ứng với rất nhiều loại kháng sinh nên chị chữa ho bằng thuốc nam. Cứ vài đợt khỏi lại vài đợt ho lại, cũng không ho dữ dội chỉ húng hắng. Rồi cách đây hai tuần chị bị khản tiếng. Khi nuốt đồ ăn thấy đau. Vốn chị là y tá nên có dự cảm xấu về bệnh của mình nên lập tức lên Trung ương kiểm tra. Kết quả bị ung thư vòm họng. Lúc mụ tới thăm chị, chị rất bình tĩnh không có vẻ gì là u sầu ủ dột. Chị nói tuần sau chuyển bảo hiểm y tế lên trên đó điều trị. Nhưng nếu giai đoạn đầu thì chữa chứ giai đoạn cuối thì về uống thuốc nam chờ ngày về với các cụ. Chị bảo thôi trời kêu ai nấy dạ. Nhưng anh chồng chị thì suy sụp hoàn toàn. Anh khóc như một đứa trẻ. Mụ và cô em đi cùng nhìn nhau thẫn thờ. Cũng không biết nói gì để an ủi anh chị. Buồn vô cùng 😥😥😥
Cô em lại kể chuyện bố chồng của cô. Không biết có phải bị con gì cắn hay không, ông thấy trên mu bàn chân có một vết đỏ nhỏ và hơi đau. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là bị muỗi hoặc con gì nó đốt vài hôm là hết. Ngày thứ hai cái chân đó sưng ụ lên, ngày thứ ba chỗ sưng lan tới cẳng chân và đỏ lừ. Các con vội vã đưa ông vào bv Việt Tiệp. Các bác sĩ ở đó phán chân ông bị hoại tử rồi cần tháo khớp, hy sinh cái bàn chân để cứu người. Gia đình không nghe mà xin xuất viện rồi đưa ông lên Hà Nội chữa. Trên ấy các bác sĩ nói ông bị nhiễm một loại vi khuẩn (tên khoa học nên chả ai nhớ cái con vi rút đó là con gì). Ông được tiêm thuốc ngăn chặn sự lây lan của nó. Phần da thịt bị hoại tử thì được cắt bỏ. Cái mu bàn chân của ông nứt toác ra trông rất đáng sợ. Hiện ông đã được chuyển sang viện Bỏng quốc gia để vừa chữa lành vết thương vừa lấy da mông cấy vào chân. Một ngày ông phải tiêm uống rất nhiều thuốc và chịu đựng những cơn đau triền miên. Nhưng đáng sợ nhất là những lần đi rửa vết thương. Nó đau kinh khủng. Mỗi lần rửa xong ông như từ cõi chết trở về. Ông bảo nếu tháo khớp có khi cũng không đau bằng. Mà ông năm nay đã 87 tuổi rồi. Cũng chưa biết cái con vi rút kia nó ở đâu ra và xâm nhập vào chân ông như thế nào.
Mụ rất sợ đau 😢
Tỷ à , đôi khi bệnh từ đâu giáng xuống, mà bv chữa bệnh thấy sợ luôn, thương ông qúa...
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Wed 24 Apr 2019, 12:22

Ngay lúc này, à vừa xong. VTV1 đưa tin và hình ảnh con đường hoa kèn hồng ở Sài Gòn. Đẹp thật á ❤️❤️❤️
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Wed 24 Apr 2019, 22:58

Phương Nguyên đã viết:
Ngay lúc này, à vừa xong. VTV1 đưa tin và hình ảnh con đường hoa kèn hồng ở Sài Gòn. Đẹp thật á ❤️❤️❤️
Thiệt hôn? vậy thì mần 1 bài thơ HOA KÈN đi.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Wed 24 Apr 2019, 23:00

Út Phương đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ngay lúc này, à vừa xong. VTV1 đưa tin và hình ảnh con đường hoa kèn hồng ở Sài Gòn. Đẹp thật á ❤️❤️❤️
Thiệt hôn? vậy thì mần 1 bài thơ HOA KÈN đi.

Ui, lâu lắm mí thấy Út xuất hiện nè. Út viết đi cho cô đọc nè hihi
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Thu 25 Apr 2019, 08:47

Sau khi tìm đủ mọi cách để bắt hoặc đuổi con chuột ra khỏi nhà. Tối qua mụ mua keo dính chuột về nhử. Mồi là miếng thịt thơm nức mũi. Kết quả sáng nay bắt được hai con thạch sùng 😂😂😂
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Fri 26 Apr 2019, 11:16


Chồng: rau thì ăn nhiều mà cái nồi thì bé tí. Luộc đến mấy lần mới xong. Mệt người
Vợ: chỉ có tiền mua rau mà không có tiền mua nồi to
Chồng: đun nhiều tốn nhiều chất đốt
Vợ: nửa viên than tổ ong có mà luộc thêm mấy mẻ rau như vậy cũng chưa tàn. Ngày nào mà chả gọi hàng xóm đặt ấm nước tắm?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Fri 26 Apr 2019, 14:14

Phương Nguyên đã viết:

Chồng: rau thì ăn nhiều mà cái nồi thì bé tí. Luộc đến mấy lần mới xong. Mệt người
Vợ: chỉ có tiền mua rau mà không có tiền mua nồi to
Chồng: đun nhiều tốn nhiều chất đốt
Vợ: nửa viên than tổ ong có mà luộc thêm mấy mẻ rau như vậy cũng chưa tàn. Ngày nào mà chả gọi hàng xóm đặt ấm nước tắm?

Ở đây rau mắc hơn nồi á, nhịn ăn một bữa mua được nồi rùi! lol2

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Fri 26 Apr 2019, 22:27

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

Chồng: rau thì ăn nhiều mà cái nồi thì bé tí. Luộc đến mấy lần mới xong. Mệt người
Vợ: chỉ có tiền mua rau mà không có tiền mua nồi to
Chồng: đun nhiều tốn nhiều chất đốt
Vợ: nửa viên than tổ ong có mà luộc thêm mấy mẻ rau như vậy cũng chưa tàn. Ngày nào mà chả gọi hàng xóm đặt ấm nước tắm?

Ở đây rau mắc hơn nồi á, nhịn ăn một bữa mua được nồi rùi!  lol2

Em bảo chị kia gửi rau qua bển đổi lấy cái nồi to được hôn thầy? dzot
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13Sat 27 Apr 2019, 00:04

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

Chồng: rau thì ăn nhiều mà cái nồi thì bé tí. Luộc đến mấy lần mới xong. Mệt người
Vợ: chỉ có tiền mua rau mà không có tiền mua nồi to
Chồng: đun nhiều tốn nhiều chất đốt
Vợ: nửa viên than tổ ong có mà luộc thêm mấy mẻ rau như vậy cũng chưa tàn. Ngày nào mà chả gọi hàng xóm đặt ấm nước tắm?

Ở đây rau mắc hơn nồi á, nhịn ăn một bữa mua được nồi rùi!  lol2

Em bảo chị kia gửi rau qua bển đổi lấy cái nồi to được hôn thầy? dzot

... đổi lấy cái nồi to và "được hôn thầy" cái nào trước vậy PN ? :fun1: :question8:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 17 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 37 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-