Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 18 Mar 2021, 17:57 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MÊ TÍN
Lâu lắm chị mới ghé nhà chơi. Thấy mặt chị bị thâm chỗ gò má. Hỏi lý do, chị kể: Hôm cúng rằm tháng giêng, chị chặt gà quá đà vỡ mất cái đĩa. Lão chồng đứng bên buông một câu điềm gở rồi. Chị bảo già rồi tay chân nó lọng cọng chứ điềm gì mà điềm. Lão im không nói gì thêm. Thế rồi hôm qua được tin mẹ vợ của anh trai lão mất thọ 90 tuổi. Cô em lão gọi điện cho chị rủ nhau đi viếng. Lão bảo đấy tôi nói có sai đâu. Hôm nọ bà mày làm vỡ đĩa hôm nay bà cụ mất nhé. Chị: Ông mê tín vừa thôi, bà thông gia thì có ruột thịt máu mủ gì nhà mình mà điềm với không điềm. Với lại cụ 90 tuổi rồi, nằm liệt bảy tám năm nay. Giờ cụ ra đi cũng là giải thoát cho cụ và các con của cụ. Lời qua tiếng lại một lúc thì lão xông đến đấm vào mặt chị một cái rồi bỏ đi. Chị vừa kể vừa khóc. Thương chị mà chả biết khuyên làm sao. Tại chồng chị trước hiền lắm, không hiểu sao càng già tính nết càng thay đổi xấu đi. Mà giờ chị bảo: ông ấy không sửa được tính xấu, tao cũng không bỏ ông ấy được. Ông ấy không có thu nhập gì, lại dặt dẹo ốm đau luôn. Tao thì còn có lương hưu và đi làm thêm được. Con cái không có, tao bỏ ông ấy thì đời ông ấy sẽ ra sao. Thôi thì... nghe sợ quá, đừng lấy chồng ở một mình cho sướng! Lấy chồng cũng như lấy vợ. Có người sướng có người khổ TM ui. Thử đi cho biết xem mình sướng hay khổ |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 20 Mar 2021, 09:03 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 20 Mar 2021, 11:43 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MÊ TÍN
Lâu lắm chị mới ghé nhà chơi. Thấy mặt chị bị thâm chỗ gò má. Hỏi lý do, chị kể: Hôm cúng rằm tháng giêng, chị chặt gà quá đà vỡ mất cái đĩa. Lão chồng đứng bên buông một câu điềm gở rồi. Chị bảo già rồi tay chân nó lọng cọng chứ điềm gì mà điềm. Lão im không nói gì thêm. Thế rồi hôm qua được tin mẹ vợ của anh trai lão mất thọ 90 tuổi. Cô em lão gọi điện cho chị rủ nhau đi viếng. Lão bảo đấy tôi nói có sai đâu. Hôm nọ bà mày làm vỡ đĩa hôm nay bà cụ mất nhé. Chị: Ông mê tín vừa thôi, bà thông gia thì có ruột thịt máu mủ gì nhà mình mà điềm với không điềm. Với lại cụ 90 tuổi rồi, nằm liệt bảy tám năm nay. Giờ cụ ra đi cũng là giải thoát cho cụ và các con của cụ. Lời qua tiếng lại một lúc thì lão xông đến đấm vào mặt chị một cái rồi bỏ đi. Chị vừa kể vừa khóc. Thương chị mà chả biết khuyên làm sao. Tại chồng chị trước hiền lắm, không hiểu sao càng già tính nết càng thay đổi xấu đi. Mà giờ chị bảo: ông ấy không sửa được tính xấu, tao cũng không bỏ ông ấy được. Ông ấy không có thu nhập gì, lại dặt dẹo ốm đau luôn. Tao thì còn có lương hưu và đi làm thêm được. Con cái không có, tao bỏ ông ấy thì đời ông ấy sẽ ra sao. Thôi thì... nghe sợ quá, đừng lấy chồng ở một mình cho sướng! Lấy chồng cũng như lấy vợ. Có người sướng có người khổ TM ui. Thử đi cho biết xem mình sướng hay khổ dzị tỷ sướng hay khổ?
TM nghe câu này:
gái có chồng như gông đeo cổ gái không chồng như phản gỗ long đanh
hổng bít nên tin theo cái nào? Có sướng có khổ TM ui. Đến giờ thì lãi được thằng con trai. Không giỏi giang xuất chúng nhưng ngoan và hiểu chuyện, tự lập. Lãi thêm đứa cháu nội vô cùng vô cùng đáng yêu (tại hắn còn nhỏ hihi). Nếu không thử sẽ không biết sướng khổ như thế nào. Âu cũng là một thiệt thòi lớn |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 20 Mar 2021, 12:39 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- MÊ TÍN
Lâu lắm chị mới ghé nhà chơi. Thấy mặt chị bị thâm chỗ gò má. Hỏi lý do, chị kể: Hôm cúng rằm tháng giêng, chị chặt gà quá đà vỡ mất cái đĩa. Lão chồng đứng bên buông một câu điềm gở rồi. Chị bảo già rồi tay chân nó lọng cọng chứ điềm gì mà điềm. Lão im không nói gì thêm. Thế rồi hôm qua được tin mẹ vợ của anh trai lão mất thọ 90 tuổi. Cô em lão gọi điện cho chị rủ nhau đi viếng. Lão bảo đấy tôi nói có sai đâu. Hôm nọ bà mày làm vỡ đĩa hôm nay bà cụ mất nhé. Chị: Ông mê tín vừa thôi, bà thông gia thì có ruột thịt máu mủ gì nhà mình mà điềm với không điềm. Với lại cụ 90 tuổi rồi, nằm liệt bảy tám năm nay. Giờ cụ ra đi cũng là giải thoát cho cụ và các con của cụ. Lời qua tiếng lại một lúc thì lão xông đến đấm vào mặt chị một cái rồi bỏ đi. Chị vừa kể vừa khóc. Thương chị mà chả biết khuyên làm sao. Tại chồng chị trước hiền lắm, không hiểu sao càng già tính nết càng thay đổi xấu đi. Mà giờ chị bảo: ông ấy không sửa được tính xấu, tao cũng không bỏ ông ấy được. Ông ấy không có thu nhập gì, lại dặt dẹo ốm đau luôn. Tao thì còn có lương hưu và đi làm thêm được. Con cái không có, tao bỏ ông ấy thì đời ông ấy sẽ ra sao. Thôi thì... nghe sợ quá, đừng lấy chồng ở một mình cho sướng! Lấy chồng cũng như lấy vợ. Có người sướng có người khổ TM ui. Thử đi cho biết xem mình sướng hay khổ dzị tỷ sướng hay khổ?
TM nghe câu này:
gái có chồng như gông đeo cổ gái không chồng như phản gỗ long đanh
hổng bít nên tin theo cái nào? Nên tin câu này : Chòng chành như nón không quaiNhư thuyền không lái, như ai không chồng. Hi Hi Hi!Tuy nhiên, cái đề tài này bàn vạn năm chưa hết. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 07 Apr 2021, 11:43 | |
| Anh đã quên rồi chẳng nhớ chi Em buồn... thút thít lệ nhoèn mi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 24 Apr 2021, 12:55 | |
| Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui ). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi ). Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi. Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây. Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi. Mụ (điên lắm rồi nha ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa. Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình! Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây. Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa. Tâm: ơ ơ...
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 24 Apr 2021, 13:04; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 24 Apr 2021, 14:35 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 24 Apr 2021, 14:40 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui ). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi. Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây. Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi. Mụ (điên lắm rồi nha ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa. Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình! Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây. Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa. Tâm: ơ ơ... con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!
sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 44 trong tổng số 57 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 50 ... 57 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |