Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 44, 45, 46 ... 51 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Sat 24 Apr 2021, 17:50

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 13:03

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao! :potay:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Tue 27 Apr 2021, 18:50

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao!  :potay:

Rùi sau có xài hong thầy?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Wed 28 Apr 2021, 07:36

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao!  :potay:

Rùi sau có xài hong thầy?


dĩ nhiên! :mim:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Wed 28 Apr 2021, 11:19

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao!  :potay:

Rùi sau có xài hong thầy?


dĩ nhiên! :mim:

Vậy xài như nào? Thầy kể đi ạ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Thu 29 Apr 2021, 13:40

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao!  :potay:

Rùi sau có xài hong thầy?


dĩ nhiên! :mim:

Vậy xài như nào? Thầy kể đi ạ :tongue:

hỏi chi vậy? Rolling Eyes

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Fri 30 Apr 2021, 07:29

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao!  :potay:

Rùi sau có xài hong thầy?


dĩ nhiên! :mim:

Vậy xài như nào? Thầy kể đi ạ :tongue:

hỏi chi vậy? Rolling Eyes

chắc là mua sầu riêng? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Fri 30 Apr 2021, 16:56

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Sáng cầm tờ 500 ngàn đi chợ (còn mỗi tờ đó thui Evil or Very Mad). Ghé hàng cá mua con điêu hồng. Xong xuôi đưa tiền. Cô hàng nói chị đi mua gì đi rồi về trả tiền em sau cũng được. Tâm ơi, chị mua cá xong là đi mua rau. Mày bảo chị mang 500 ngàn đi mua rau có mà hàng rau nó mắng chị chết. Tâm còn chưa kịp nói gì, một bà bên cạnh đã chen vào: Đi chợ thì phải mang tiền lẻ đi chứ! Nghe cái giọng chả hiểu sao mụ thấy hơi khó chịu: Nhà tôi còn toàn tờ toàn tiền 500, không có tiền lẻ thì lấy đâu ra tiền lẻ mà mang đi? (Đoạn này là bực quá chém thôi  :tongue: ).
Bên cạnh: thế thì phải đổi tiền lẻ mà mang đi.
Mụ: tôi đang đổi tiền lẻ đây.
Bên cạnh: mang ra ngân hàng mà đổi chứ, mang ra chợ người ta cũng không có đâu mà đổi.
Mụ (điên lắm rồi nha  :dapdau: ): bà là mẹ ngân hàng chứ tôi thì không. Có mỗi tờ 500 ngàn mang ra đấy đổi làm phiền người ta, lại còn tốn tiền xăng xe nữa.
Rồi mụ lên giọng: Tâm, mày có trả lại (trong Nam kêu là thối nha) tiền thừa cho tao không, không thôi tao không lấy cá nữa. Bực mình!
Tâm: Đây đây, tiền thừa của chị, cá của chị đây.
Một tay xách túi cá, một tay cầm tiền. Mụ nguẩy người bỏ đi. Không quên thòng lại một câu: từ mai tao không mua cá của mày nữa.
Tâm: ơ ơ...
:thayghet:

con cá giá bao nhiêu? bên đây một con cá chắc cũng tầm ba bốn chục, bằng 500 ngàn VN rùi!  :potay:

sướng cái đi chơ khỏi phải mang tiền, toàn cà thẻ (nợ)  :laughing15:  

Con cá có hơn 70 ngàn thôi thầy. Em đi chợ dân sinh nên không biết cà thẻ như nào cả. Thu nhập thấp nên thấy mọi thứ đắt đỏ lắm ạ. Khéo lắm cũng không có thấy no, chỉ thấy lo thui Very Happy

nhớ hồi mới đổi tiền sau 75, một đồng GP bằng 500 đồng VNCH, mỗi gia đình giàu nghèo đông ít gì cũng được phát tối đa 4 tờ 50, còn lại thành giấy lộn. Cầm tờ 50 hong biết xài làm sao!  :potay:

Rùi sau có xài hong thầy?


dĩ nhiên! :mim:

Vậy xài như nào? Thầy kể đi ạ :tongue:

hỏi chi vậy? Rolling Eyes

chắc là mua sầu riêng?  :fun1:

Hồi đó 50 đồng chắc mua được nhiều sầu riêng lắm nhỉ. Nhưng mua rồi tặng ai chứ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Thu 13 May 2021, 23:17

Chiều đi làm đúng lúc mưa to, rất to. Mưa trắng trời trắng đất. Nước mưa táp vào mặt rát rạt. Kính mắt không thể đeo. Lúc lúc lại đưa tay quệt ngang mắt để gạt nước mưa. Thỉnh thoảng một cái xe ô tô chạy qua, nước bắn tung toé lên người. Bởi mới mưa nên đường chưa bị lụt. Nước mưa luồn qua cổ cái áo mưa len lỏi vào trong, lại luồn qua cổ áo chảy xuống. Mát lạnh! Khoảng 20 phút chạy xe dưới trời mưa tầm tã như vậy thì tới nơi. Và... mây tan mưa tạnh, nắng vàng ấp e. Vậy mới biết số mụ nó đen đủi như nào. Cởi cái áo mưa ra treo lên móc bên ngoài lẩm bẩm “chả tác dụng gì, có cũng như không, vẫn ướt từ chân tới đầu”.
Cũng may, dính nước mưa như thế nhưng không bị sụt sịt gì cả. Định nói ơn giời, nhưng mà thôi. Ơn huệ gì, mưa còn chả  biết chọn thời điểm thích hợp gì hết. Chán.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13Fri 14 May 2021, 13:10

Phương Nguyên đã viết:
Chiều đi làm đúng lúc mưa to, rất to. Mưa trắng trời trắng đất. Nước mưa táp vào mặt rát rạt. Kính mắt không thể đeo. Lúc lúc lại đưa tay quệt ngang mắt để gạt nước mưa. Thỉnh thoảng một cái xe ô tô chạy qua, nước bắn tung toé lên người. Bởi mới mưa nên đường chưa bị lụt. Nước mưa luồn qua cổ cái áo mưa len lỏi vào trong, lại luồn qua cổ áo chảy xuống. Mát lạnh! Khoảng 20 phút chạy xe dưới trời mưa tầm tã như vậy thì tới nơi. Và... mây tan mưa tạnh, nắng vàng ấp e. Vậy mới biết số mụ nó đen đủi như nào. Cởi cái áo mưa ra treo lên móc bên ngoài lẩm bẩm “chả tác dụng gì, có cũng như không, vẫn ướt từ chân tới đầu”.
Cũng may, dính nước mưa như thế nhưng không bị sụt sịt gì cả. Định nói ơn giời, nhưng mà thôi. Ơn huệ gì, mưa còn chả  biết chọn thời điểm thích hợp gì hết. Chán.

mắc mưa mà cũng viết được thành truyện, hay thật! applause

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 45 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 45 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 44, 45, 46 ... 51 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-