Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Today at 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 10 Aug 2017, 00:06 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Nhớ
Chẳng hiểu vì sao nhớ thế này Nhớ giờ gặp mặt phút chia tay Nhớ hoài ánh mắt làn môi ấm Nhớ hết đêm thâu lại nhớ ngày
Chẳng biết là người có nhớ ta Câu thề có nhạt lúc đi xa Hay người cũng giống như ta vậy Thương nhớ nhiều khi muốn vỡ òa
Hẹn một chiều nao bước trở về Ta cùng khơi lại những đam mê Vòng tay siết chặt. Hòa hơi thở Mãi mãi bên nhau trọn ước thề
Phương Nguyên 17/12/2016
- Trích dẫn :
- NHỚ
Bất chợt cơn mưa … nhớ mãi này Để rồi quấn quýt tay trong tay Bằng lăng rắc tím đường đi học Phố Huế - Trần Xuân … trải tháng ngày Ơi cánh chim trời có nhớ ta! Lời xưa đáy đạ vẫn chưa nhòa Gửi niềm tâm sự vào Com Nét Một áng thơ tình vạn xót xa Ghế đá trời khuya lạnh chửa về Một mình lẩn thẩn ngắm cầu Thê (Húc) Tháp Rùa ẩn hiện lung linh bóng Thủy Tạ mờ sương một chữ THỀ! Ai biết cho ta những nỗi niềm Gia đình hạnh phúc chẳng quên em Vần thơ xúc tác gom hoài niệm Gió lướt song ngoài êm nhẹ êm Viết áng thơ vui gửi bạn hiền Cái ngày xưa ấy khó mà quên Cơn mưa hội ngộ còn da diết Muốn túm chim xa để bắt đền “Bắt đền” … lời ấy chỉ trong mơ Hơn sáu mươi năm … bấy đến giờ! “Liền cánh liền cành” bao ước vọng Chỉ còn làm tội những vần thơ. BXP 4.8.2017
Đã lâu chỉ mải mê với trang VỊNH SỬ không làm được thơ, hôm nay mượn vần thơ của Phương Nguyên gợi cảm hứng viết một bài đăng ở VNTH, mang sang tặng PN. (Mượn thơ PN gợi cảm hứng chứ không phải họa) Cháu cám ơn bác nhiều ạ. Cháu mong bác mãi khỏe để viết được nhiều hơn! |
| | | Gió Bụi
Tổng số bài gửi : 392 Location : cạnh nhà em Registration date : 12/10/2011
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 10 Aug 2017, 11:07 | |
| NỢ TRẢPhần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồiHữu hảo a tòng mặn đắng môiUất nghẹn dâng lòng do bão nổiCam đành dậy sóng để bèo trôiY tờ mấy chữ thâm dòng mựcUyển ngữ bao lời tựa sắc vôiOải chốn trần gian tình bạc bẽoThà vay nhận trả cõi luân hồi!Gió Bụi08022017NỨC NỞ. Nghĩa dứt tình kia cũng hỏng rồiLệ sầu giọt đắng cứ lem môiHờn khuôn nguyệt tỏ che mi khócGhét sợi mây mờ đạp gió trôi Cau chẻ bông hoa thì liệng đấtTrầu bày cánh phượng lại quên vôiÔng Tơ ác nhỉ! sao đành đoạnRẽ thúy chia loan khó thể hồi Cẩn Vũ. 08/08/2017TAN VỠNgười ta dứt khoát bỏ đi rồiMặc kệ cô nàng đứng cắn môiGió thổi lưng thềm hoa rụng vỡMưa vùi nhánh phượng lá vèo trôiĐầu hiên lạnh lẽo trầu ôm giậuCuối ngõ âm thầm vại chứa vôiBiết đã duyên tình nay hết sạchMà sao vẫn cứ nhớ liên hồiPhương Nguyên09/8/2017HOÀI NIỆMMới thuở nào đây đã biệt rồiÔn dòng kỉ niệm đắng bờ môiDuyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổPhận hẩm thương bèo rữa nước trôi Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạĐâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôiNhìn mây xám quyện miền hư ảo Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.Gió Bụi08092017 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sun 22 Oct 2017, 23:11 | |
| Đông Buồn...
Chiều đợi chờ bên ngưỡng cửa mùa đông Anh không đến... Thế là anh chẳng đến Con đò nhỏ cắm sào ngơ ngác bến Hoa lục bình tím ngắt cả dòng sông
Anh không đến.... Thế là anh chẳng đến Mặc đông buồn hoa sữa xác xơ bay Ngắm lá phượng rơi vàng ươm lối cỏ Bỗng dưng thèm hơi ấm một vòng tay
Anh không đến... Thế là anh chẳng đến Hoa cúc vàng thu trước đã tàn phai Đông vẫn đợi như bao chiều vẫn đợi Đợi ai về cho ai tựa bờ vai!
Phương Nguyên 22/10/2017 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 05 Dec 2017, 23:53 | |
| Nhớ Anh Thẫn Thờ
Ngồi nhìn chiếc lá bay bay Hạt mưa rơi xuống bàn tay lạnh lùng Người xa xa khuất muôn trùng Để người ở lại nhớ nhung bội phần Rào thưa vẫn ngọn cúc tần Ao sau vẫn thả rau cần bèo tây
Trời đông xam xám màu mây Héo nhàu ánh mắt, đắng cay tâm hồn Hết ngồi lại đứng bồn chồn Đuổi không hết nỗi cô đơn võ vàng
Ngoài hiên rơi chiếc lá bàng Tưởng chân ai đó nhẹ nhàng bước vô
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ Ngóng ra phía ngõ... thẫn thờ nhớ anh!
Phương Nguyên |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sun 14 Jan 2018, 23:35 | |
| Đợi Nắng
Anh hứa gửi cho em Chùm nắng vàng rực rỡ Em chờ bên khung cửa Chờ hoài chẳng thấy đâu
Phải nắng đến chân cầu Mải vui quên lối rẽ Nắng thích cô gái trẻ Lạc đường rồi đúng không
Nắng đi qua dòng sông Tới một khung trời nhỏ Sẽ thấy em ở đó Giang tay ôm nắng vào
Lời em gọi ngọt ngào Sao nắng còn chưa tới Hay đường xa vời vợi Nắng mỏi chân mất rồi
Nắng ơi là nắng ơi!
Phương Nguyên 09/01/2018
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 23 Apr 2019, 13:48 | |
| KHÔNG ĐỀ 1 Ngồi trước cửa mong người bên nớ Xa lâu rồi có nhớ em không Hiên thưa rụng một cánh hồng Trầu xanh cau trắng vôi nồng đợi ai Giọt nước mắt lăn dài má phấn Sợ ai kia có mận quên đào Quên luôn lời hứa ngọt ngào Mà thư năm ấy gửi vào vườn xuân Phương Nguyên 23/4/2019 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 23 Apr 2019, 14:35 | |
| KHÔNG ĐỀ 2 List bè bạn nhiều đèn bật sáng Nhưng chờ hoài chẳng thấy "dáng" anh Thời gian lại cứ trôi nhanh Giờ trưa cạn hết thôi đành phải đi Hôm qua bận không về đúng hẹn Biết là thuyền nhớ bến hay chăng Chỉ mong tình mãi vĩnh hằng Đừng chia lìa giống mặt trăng mặt trời Phương Nguyên 23/4/2019 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 24 Apr 2019, 00:33 | |
| KHÔNG ĐỀ 3
Đêm khuya khoắt tiết trời lành lạnh Trăng thượng tuần nửa mảnh treo cao Gió rung đám lá lào xào Nghe như giọng nói ngọt ngào của ai
Dõi ánh mắt trông ngoài cửa sổ Sương treo đầu ngọn cỏ long lanh Thì thầm khẽ gọi tên anh Ở nơi xa có giật mình hay không?
Phương Nguyên 24/4/2019
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| | | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 26 Apr 2019, 19:10 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- KHÔNG ĐỀ 2
List bè bạn nhiều đèn bật sáng Nhưng chờ hoài chẳng thấy "dáng" anh Thời gian lại cứ trôi nhanh Giờ trưa cạn hết thôi đành phải đi
Hôm qua bận không về đúng hẹn Biết là thuyền nhớ bến hay chăng Chỉ mong tình mãi vĩnh hằng Đừng chia lìa giống mặt trăng mặt trời
Phương Nguyên 23/4/2019
Lạc vận!
Phương Nguyên thật hạnh phúc, được thầy nhắc nhở, nếu là bác chắc là không. Bác đọc mãi mà không hiểu nên gửi tin nhắn hỏi cháu, sau khi gửi, bác quay lại ĐV đọc thì bỗng nhận ra THẤY lạc vận với SÁNG. Thông thường đọc thơ chữ SÁNG với chữ DÁNG vần nhau nên đọc nó vẫn êm ... Bác ở VNTH, phần lớn TV đều học ở Cổ Mộ, chỉ có bác học ở ĐV nên họa thơ có phần lạc lõng, Tuy nhiên, TH là nơi bác có mặt từ buổi đầu thành lập, mang nặng ân tình với TVT, chủ d/đ nên nguyện trụ đến ngày không gõ được phím nữa. ĐV mạng nặng một tình thầy nhưng giờ cũng cảm thấy đơn côi. Buồn nhưng không bao giờ bỏ. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 24 trong tổng số 31 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |