Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 22 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Fri 07 Aug 2015, 09:04

Chào Tỷ Phương Nguyên.
Nghỉ hưu rồi thì thích chứ. Lúc này có nhiều thời gian rong chơi, thỏa sức ngắm cảnh làm thơ chứ.
Chúc Tỷ luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng cho bạn bè thưởng thưc.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Sat 08 Aug 2015, 00:31

vu manh hung đã viết:
Chào Tỷ Phương Nguyên.
Nghỉ hưu rồi thì thích chứ. Lúc này có nhiều thời gian rong chơi, thỏa sức ngắm cảnh làm thơ chứ.
Chúc Tỷ luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng cho bạn bè thưởng thưc.

Em chào anh Vũ Mạnh Hùng!
Em sợ về hưu rồi con người nó trì trệ ra, nó già nua thêm (Mặc dù bi giờ đã già rồi huhu )
Em chúc anh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui!
Cám ơn anh rất nhiều!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Sat 08 Aug 2015, 09:24

Phương Nguyên đã viết:
vu manh hung đã viết:
Chào Tỷ Phương Nguyên.
Nghỉ hưu rồi thì thích chứ. Lúc này có nhiều thời gian rong chơi, thỏa sức ngắm cảnh làm thơ chứ.
Chúc Tỷ luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng cho bạn bè thưởng thưc.
  
Em chào anh Vũ Mạnh Hùng!
Em sợ về hưu rồi con người nó trì trệ ra, nó già nua thêm (Mặc dù bi giờ đã già rồi huhu )
Em chúc anh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui!
Cám ơn anh rất nhiều!
 
Già bằng bà này không?

Phú đắc (*)



Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.


Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao ?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao.
Chữ nhất nhi chung (1) đành đã vậy,
Câu tam bất hiếu (2) nữa làm sao ?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào ?



Tác giả: Nguyễn Khuyến


(*) Phú Đắc là lối “trực trần kì sự” ý nói trình bày sự việc cụ thể của đầu đề
(1) Nhất nhi chung: một người phụ nữ chỉ lấy một người chồng cho đến khi chết
(2) Tam bất hiếu: do câu “ bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại” (Mạnh Tử) nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con là điều lớn nhất .

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Sat 08 Aug 2015, 23:34

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
vu manh hung đã viết:
Chào Tỷ Phương Nguyên.
Nghỉ hưu rồi thì thích chứ. Lúc này có nhiều thời gian rong chơi, thỏa sức ngắm cảnh làm thơ chứ.
Chúc Tỷ luôn vui khỏe và hồn thơ lai láng cho bạn bè thưởng thưc.
   
Em chào anh Vũ Mạnh Hùng!
Em sợ về hưu rồi con người nó trì trệ ra, nó già nua thêm (Mặc dù bi giờ đã già rồi huhu )
Em chúc anh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui!
Cám ơn anh rất nhiều!
  
Già bằng bà này không?

Phú đắc (*)


Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.


Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao ?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao.
Chữ nhất nhi chung (1) đành đã vậy,
Câu tam bất hiếu (2) nữa làm sao ?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào ?



Tác giả: Nguyễn Khuyến


(*) Phú Đắc là lối “trực trần kì sự” ý nói trình bày sự việc cụ thể của đầu đề
(1) Nhất nhi chung: một người phụ nữ chỉ lấy một người chồng cho đến khi chết
(2) Tam bất hiếu: do câu “ bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại” (Mạnh Tử) nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con là điều lớn nhất .

Ui, bà già này đúng là tuyệt vời quá đi applause Em cám ơn thầy đã động viên khích lệ ạ! :thua:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Sat 08 Aug 2015, 23:37

Chiều Thứ Bảy

Cứ mỗi chiều thứ bảy
Lại nghe lòng buồn tênh
Phố ngoài kia tấp nập
Nơi đây vẫn một mình

Cứ mỗi chiều thứ bảy
Lại nghe hồn chơi vơi
Dù ngày mưa bữa nắng
Nỗi cô đơn không rời

Cứ mỗi chiều thứ bảy
Lại nghe mình già thêm
Đời mong manh như lá
Vàng rơi nơi xó thềm

Người ơi chiều thứ bảy
Người có buồn hay không
Có thấy hồn lạnh lẽo
Dù ngoài kia nắng hồng

Đã bao chiều thứ bảy
Trôi qua trong đợi chờ
Ước một lần gặp lại
Cho vẹn tròn giấc mơ...

Phương Nguyên
08/08/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Sun 23 Aug 2015, 00:53

Lá Diêu Bông...
(Cảm tác theo bài Lá Diêu Bông của nhà thơ Hoàng Cầm)

Em đi tìm một chiếc lá diêu bông
Dù biết là chỉ có trong cổ tích
Tự dối lòng... vẫn đêm ngày mải miết
Cuối con đê dài
Chị có đợi em không?

Em đi tìm
Đã qua mấy mùa đông
Chẳng chiếc lá nào giống như lời chị tả
Chân thất thểu bước qua từng gốc rạ
Lúa gặt rồi
Gốc rạ đứng chơ vơ

Em đi tìm
Tìm chiếc lá trong mơ
Đồng trắng xóa những cánh cò chấp chới
Xe hoa qua làng
Ngang nơi em đứng đợi
Chị tươi cười
Tan nát trái tim côi...

Phương Nguyên
22/08/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Thu 03 Sep 2015, 14:25

Nơi Em Về

Nơi em về
Chiều buồn như trái rụng
Lá bay nghiêng
Vạt cỏ dấu in mờ
Con chuồn chuồn
Xếp đôi cánh ngây thơ
Hàng râm bụt
Thẫn thờ canh liếp mỏng

Nơi em về
Trời vẫn xanh ngằn ngặt
Vạt mây hồng
Đỉnh núi tím sương che
Bến sông xưa
Sào ai cắm rụt rè
Con đò nhỏ
Trôi qua vùng nắng tắt

Nơi em về
Dịu dàng trăng mười sáu
Gió hiu hiu
Mùi hoa sữa thơm nồng
Cuối con đường
Có ai đợi ai không
Sao nỡ để
Ngại ngần trăng mười sáu...

Phương Nguyên
03/9/2015
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Thu 10 Sep 2015, 10:19

Hay quá tặng thi sĩ nè !   :hoa: :hoa: :hoa: Lọai thơ này Đệ đọc thấy là lạ không biết kêu là loại thơ gì hé Tỷ? Không biết câu cú và các gieo vần thế nào ?  cho Đệ biết với
Thanks Tỷ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Thu 10 Sep 2015, 13:12

thichvui78 đã viết:
Hay quá tặng thi sĩ nè !   :hoa: :hoa: :hoa: Lọai thơ này Đệ đọc thấy là lạ không biết kêu là loại thơ gì hé Tỷ? Không biết câu cú và các gieo vần thế nào ?  cho Đệ biết với
Thanks Tỷ
 Là loại thơ "đai phạng" đó thichvui  Very Happy

Thực ra đó chỉ là thơ 8 chữ bị tỷ tách ra thành dòng 3 chữ dòng 5 chữ thôi mà. Gieo vần thì câu 1 vần với câu 4, câu 2 vần với câu 3 (trong một khổ)
Chúc thichvui luôn vui khỏe nha!
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13Fri 11 Sep 2015, 01:17

Cám ơn Tỷ nhiều ! Công nhận thơ " đai phạng" của Tỷ hay thiệt, Đệ lên google tìm không thấy, ai dè tên này Tỷ đặt củng hay thiệt .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 13 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 22 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-