Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Sat 17 Dec 2016, 08:57

Nhớ

Chẳng hiểu vì sao nhớ thế này
Nhớ giờ gặp mặt phút chia tay
Nhớ hoài ánh mắt làn môi ấm
Nhớ hết đêm thâu lại nhớ ngày

Chẳng biết là người có nhớ ta
Câu thề có nhạt lúc đi xa
Hay người cũng giống như ta vậy
Thương nhớ nhiều khi muốn vỡ òa

Hẹn một chiều nao bước trở về
Ta cùng khơi lại những đam mê
Vòng tay siết chặt. Hòa hơi thở
Mãi mãi bên nhau trọn ước thề

Phương Nguyên
17/12/2016
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Sat 11 Feb 2017, 15:07

Gửi Anh!

Anh đã về sao không ghé thăm em
Để gió cuốn lá bên thềm rơi mãi
Em muốn gọi một câu nhưng ngần ngại
Biết anh còn giữ lại hẹn thề xưa

Nắng dịu dàng xuyên qua vạt liếp thưa
Bụi nguyệt quế đầu sân vừa nở rộ
Và nỗi nhớ cứ chồng lên nỗi nhớ
Tim nghẹn ngào đau muốn vỡ anh ơi

Có phải là yêu dấu đã tàn phai
Nên không thấu những ngày dài chờ đợi
Mỗi chiều trôi sầu dâng thêm vời vợi
Xa lâu rồi mà như mới hôm qua

Nén vào trong giọt nước mắt tủi hờn
Em tự nhủ hay mình buông tay vậy
Chỉ nghĩ thế cũng làm tim run rẩy
Quên được thì...
Em đã chẳng là em!

Phương Nguyên
11/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Tue 07 Mar 2017, 06:37

Tháng Ba Về

Tháng ba về trên búp lá lao xao
Nắng rót mật loang ngọt ngào khắp phố
Đàn chim sẻ rủ nhau rời khỏi tổ
Ríu rít trước hiên nhà khơi nỗi nhớ hanh hao

Tháng ba về nghe lòng dạ nôn nao
Vun khóm cúc bên rào thưa trước cửa
Đợi chờ ai mà ai còn lần lữa
Sao không về như đã hứa... Người ơi!!!

Phương Nguyên
06/03/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Tue 28 Mar 2017, 06:47

Nói Với Anh


Ồ lạ nhỉ em thấy mình rất trẻ
Như cái hồi mới mười tám đôi mươi
Vẫn háo hức đợi chờ ngày anh tới
Trong giấc mơ nhè nhẹ nét môi cười


Nếu anh tới thì xin đừng báo trước
Em bất ngờ niềm vui sẽ nhân đôi
Bằng lăng héo nép bên thềm đá cũ
Nghe tin sang lại đâm lộc bung chồi


Em nhớ anh nhớ anh nhiều đến nỗi
Bóng hình anh chiếm trọn trái tim côi
Kể từ lúc anh trao lời thệ ước
Thì con tim không đơn lẻ nữa rồi


Trời đã ấm rét nàng Bân lại lạnh
Nắng chưa về mưa vẫn chẳng thôi rơi
Cửa cứ mở như chưa bao giờ khép
Em ngồi đây khắc khoải đợi chân người 


Phương Nguyên
27/3/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Mon 24 Apr 2017, 13:34

Ghen...!!!

Đêm không ngủ lang thang trên mạng
Đọc thơ anh xướng họa với người xưa
Chợt nhiên buồn. Ơ rõ ngẩn ngơ chưa
Tình quá khứ cớ chi sầu gieo hạt

Ngoài cửa sổ ồn ào cơn gió tạt
Lá bàng lay hoa phượng rụng xác xơ
Cố ru mình bằng việc đếm giọt mưa
Sao đếm mãi hồn vẫn còn lơ lửng

Rồi nhìn thấy ở nơi kia anh đứng
Ôm trong tay một hình dáng ngọc ngà
Mắt anh nhìn rất say đắm người ta
....
Em tỉnh giấc lệ ướt đầm hai má

Phương Nguyên
26/05/2016
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Mon 01 May 2017, 22:52

Tháng Năm

Đã chạm chân vào cửa tháng năm
Ai còn nấn ná chẳng về thăm
Nhìn bông cúc nở ngoài hiên vắng
Nghe nhói trong tim vết cứa thầm

Ôi tháng năm buồn... Ai biết không
Ai ngồi thờ thẫn ngóng rồi trông
Ai đi biền biệt phương trời ấy
Ai nhớ thương ai đến quặn lòng

Có lẽ người ta giờ hết nhớ
Chỉ mình vẫn nhớ với mong thôi
Vẫn còn khắc khoải chờ tin nhắn
Dẫu biết tình kia đã nhạt rồi

Ôi tháng năm buồn... Ai biết không!

Phương Nguyên
01/5/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Tue 02 May 2017, 14:07

Ngập Ngừng Tháng Năm

Tháng Năm ngập ngừng gõ cửa
Ngọc lan hương tỏa ngọt ngào
Vườn ai loa kèn nở rộ
Cho lòng thấy nhớ nôn nao

Nhớ người đã lâu chẳng gặp
Nhớ giọng đã lâu chưa chào
Nhớ từng nụ cười ánh mắt
Nhớ ngày hò hẹn xuyến xao

Phượng vĩ còn chưa nảy nụ
Bằng lăng e ấp đâm chồi
Tháng Năm chạm vào nỗi nhớ
Khơi buồn dâng lên đôi môi

Ta chào tháng Năm lặng lẽ
Vệt sầu phong kín tâm tư
Nhủ lòng vững vàng lên nhé
Để nghe ai nói tạ từ...

Phương Nguyên
02/5/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Thu 08 Jun 2017, 23:47

Anh à!

Em muốn gửi cho anh
Tia nắng hè rực rỡ
Bông phượng vừa mới nở
Đỏ rực vòm trời xanh

Em sẽ nhận từ anh
Tuyết đầu mùa trắng xoá
Một chút hơi sương giá
Để má hồng thêm xinh

Anh ơi hai chúng mình
Cứ xa nhau biền biệt
Nhưng mối tình tha thiết
Sẽ muôn đời ngát xanh

Phương Nguyên
06/6/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Thu 03 Aug 2017, 14:27

Đợi Chờ...

Em ở nơi này vẫn ngóng trông
Người đi từ bữa lúa xanh đồng
Đến nay khắp chốn đều trơ rạ
Sao chửa quay về thoả nhớ mong

Hẹn vắng dăm ngày mà vắng mãi
Trầu xanh cau trắng đã ra vàng
Chiều nao cũng vậy chiều chưa hết
Đã bước lơ ngơ tới cổng làng

Cổng làng ngơ ngẩn đợi chờ ai
Gió thổi lao xao những vệt dài
Lá phượng rơi đầy trên lối nhỏ
Rơi đầy mái tóc xoã ngang vai

Người ở nơi đây khắc khoải chờ
Mà người chốn ấy cứ thờ ơ
Người đây mãi nhớ người bên ấy
Bên ấy người sao cứ hững hờ...

Phương Nguyên
03/8/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13Fri 04 Aug 2017, 08:48

Phương Nguyên đã viết:
Nhớ

Chẳng hiểu vì sao nhớ thế này
Nhớ giờ gặp mặt phút chia tay
Nhớ hoài ánh mắt làn môi ấm
Nhớ hết đêm thâu lại nhớ ngày

Chẳng biết là người có nhớ ta
Câu thề có nhạt lúc đi xa
Hay người cũng giống như ta vậy
Thương nhớ nhiều khi muốn vỡ òa

Hẹn một chiều nao bước trở về
Ta cùng khơi lại những đam mê
Vòng tay siết chặt. Hòa hơi thở
Mãi mãi bên nhau trọn ước thề

Phương Nguyên
17/12/2016

Trích dẫn :
NHỚ

Bất chợt cơn mưa … nhớ mãi này
Để rồi quấn quýt tay trong tay
Bằng lăng rắc tím đường đi học
Phố Huế - Trần Xuân … trải tháng ngày

Ơi cánh chim trời có nhớ ta!
Lời xưa đáy đạ vẫn chưa nhòa
Gửi niềm tâm sự vào Com Nét
Một áng thơ tình vạn xót xa

Ghế đá trời khuya lạnh chửa về
Một mình lẩn thẩn ngắm cầu Thê (Húc)
Tháp Rùa ẩn hiện lung linh bóng
Thủy Tạ mờ sương một chữ THỀ!

Ai biết cho ta những nỗi niềm
Gia đình hạnh phúc chẳng quên em
Vần thơ xúc tác gom hoài niệm
Gió lướt song ngoài êm nhẹ êm

Viết áng thơ vui gửi bạn hiền
Cái ngày xưa ấy khó mà quên
Cơn mưa hội ngộ còn da diết
Muốn túm chim xa để bắt đền

“Bắt đền” … lời ấy chỉ trong mơ
Hơn sáu mươi năm … bấy đến giờ!
“Liền cánh liền cành” bao ước vọng
Chỉ còn làm tội những vần thơ.

BXP 4.8.2017

Đã lâu chỉ mải mê với trang VỊNH SỬ không làm được thơ, hôm nay mượn vần thơ của Phương Nguyên gợi cảm hứng viết một bài đăng ở VNTH, mang sang tặng PN. (Mượn thơ PN gợi cảm hứng chứ không phải họa) 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 23 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-