Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Wed 15 May 2013, 15:43

Mình rất thích điều Mytutru viết: "Mình nghĩ Chúa hay Phật như ông ngoại ông nội của chúng ta".
Cảm ơn Mytutru về đường link Mytutru gửi hy vọng mình sẽ học hỏi được nhiều về Thiền.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Wed 15 May 2013, 15:50

15/5/2013
Cùng lúc công ty triển khai 2 ý tưởng mới không biết như vậy có vấn đề gì không nhỉ? mình thấy các CI lo lắng về lượng h/s theo học UCMAS vì thế mà ảnh hưởng cũng là vấn đề đáng lưu tâm, thời buổi khó khăn, quĩ thu nhập có hạn ai chẳng phải suy nghĩ khi bỏ tiền cho con theo học bất cứ 1 chương trình gì cũng phải xem xét, chỉ có đại gia mới cùng lúc cho con theo được nhiều chương trình...mà thôi cứ thử rồi mới biết, kẻo làm quản lý mà chưa gì đã ngại không thu hút được h/s thì nói nhân viên khó quá, nhưng thật sự mình rất băn khoăn...
~X(
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Fri 17 May 2013, 17:55

17/5/2013
HÃY NGẨNG CAO ĐẦU
Viết cho mình

Hãy ngẩng cao đầu
Chẳng dại gì cúi nhìn quá khứ
Đừng nhặt nỗi buồn
đừng gom góp khổ đau
Đừng ảo tưởng, viển vông…
hãy sống thật là mình

Hãy ngẩng cao đầu
Chẳng dại gì chơi đùa với lửa
Kẻo vô tình thiêu chính mình trong đó
Ai chẳng có nỗi niềm thầm kín
Tự hiểu mình đâu phải nói cùng ai

Hãy ngẩng cao đầu,
nhìn vào thực tại,
hướng tới tương lai
Sẽ hạnh phúc nhiều, hơn những gì đã có
Điều bình dị, giản đơn, gần gụi bên mình
Hơn ngàn lần “thần tiên” nơi vườn lạ
Không phải của mình, dẫu mải miết kiếm tìm

Hãy ngẩng cao đầu
Đừng ảo tưởng, viển vông…
Hạnh phúc đang cầm nắm trong tay
Nào bình tâm
Hãy ngẩng cao đầu
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Sat 18 May 2013, 17:47

18/5/2013
LẶNG ĐI GIÓ ƠI!!!

Hãy khoan đừng thổi gió ơi
Đừng lay nỗi nhớ,
đừng khơi nỗi buồn…
Đừng tự trách mình,
và cũng đừng tự hỏi:
Ai làm nên nỗi đau
ta suốt đời trăn trở
Ai khéo dệt nỗi nhớ
để ta buồn khôn nguôi
Hãy lặng đi gió ơi
Hãy khoan đừng thổi nữa
Ta chẳng thể nén lòng
Bởi làm sao xóa hết thương đau
Lệ sầu chia ly, mãi buồn tê tái…
Hãy lặng đi gió ơi
Hãy khoan đừng thổi nữa
Đã tan nát hết rồi
Thổi mãi làm chi nữa…
gió ơi?
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Sun 19 May 2013, 09:06

19/5/2013
“Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình…
Nếu không muốn đi hết con đường…
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)
làm ơn đi mà!…
Làm ơn đi…
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng…
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà…
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!”

Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Wed 22 May 2013, 15:48

22/5/2013
:doc: :docs1:
Làm sao em viết được...
Nhật ký ngày không anh?
Mãi là điều hoang tưởng
Anh cũng biết vậy mà

Dẫu ngày chẳng bên anh
Tâm tư vẫn tuôn trào nỗi nhớ
Dẫu trời không nắng, không mưa
Dẫu trời chẳng còn trong xanh như ngày ấy

Dẫu thời gian trôi hoài
Làm sao em viết được...
Nhật ký ngày không anh?
Mãi là điều hoang tưởng...
:ilu:
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Sun 02 Jun 2013, 14:24

Bực mình!!! sao ko nghĩ thoáng hơn, hãy vì mình 1 chút... tự dưng mình muốn phá bỏ tất cả...hôm nay là ngày gì ko biết...sẽ phải suy nghĩ thật nghiêm túc...đừng hy sinh vô bổ...làm lại ko bao giờ muộn???
Đang bực mình lại gặp phải đúng đứa ngu, xe vượt lên mà lại phóng vào trong, may mà mình phanh kịp, suýt nữa là yên đời rồi...ồ ko, có lẽ chưa trả hết nợ đời nên ông trời níu lại, sướng nỗi gì? bao giờ mới được thanh thản nhắm mắt, xuôi tay...mong đến ngày đó quá!
Ông Trời ơi, con có tội tình gì mà ông nỡ phũ phàng vậy, với con bây giờ mọi hy sinh đều trở thành vô nghĩa mà thôi!!!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Sun 09 Jun 2013, 08:37

9/6/2013
Cõi tạm này còn nhiều cảnh đời, nhiều thân phận éo le, thiệt thòi hơn mình tưởng vậy mà họ vẫn vượt lên, vẫn mỉm cười...còn mình mới bị tổn thương chút xíu đã buông tay, chán chường, muốn phá bỏ hết ko còn thiết tha gì nữa...thật buồn!!!

Đọc những dòng "HÃY HỌC CÁCH SỐNG Ý NGHĨA HƠN" trên trang BlogSucKhoe.com, mình cảm thấy nguôi ngoai bớt đau rát bởi những vết cào xước mà người đời đã dành cho mình...đúng là phải biết thứ tha, buông bỏ thì tâm hồn sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn...

Cơ hội cứ chao qua, chao lại với mình...khiến mình ko dễ bỏ qua, cứ phải suy nghĩ nên thế nào cho phải đây, một bên là đam mê nghề của mình xem ra chưa dứt, một bên là sự hy sinh cho gia đình, con cháu...bên nào cũng cần, mình có nên vì mình nhiều hơn là sống cho mọi người ko nhỉ? Tâm sự với các con, hai đứa đều bảo: thôi mà mẹ có tuổi rồi, ham hố làm gì, mẹ đừng tự làm khổ mình, chúng con lớn rồi sẽ biết làm gì cho mẹ vui mà, cứ như bây giờ đi mẹ, đừng thay đổi làm gì?Cảm ơn các con, mẹ sẽ xem xét thành tâm, thành ý của 2 con???
hocbai
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Wed 12 Jun 2013, 08:26

12/6/2013
Mình về tìm lại ngày xưa
Cái ngày cảm xúc vẫn chưa hết khờ

-:- Nhớ một người không nhớ mình

-:- Thương một người không thương mình!

-:- Níu một người không thuộc về mình!

*Là mệt mỏi!
*Là đau khổ!
*Là vô vọng!
*Là ngu ngốc!
*Là dại khờ!
*Là ích kỷ !

Biết thế!

Nhưng lý trí k thắng nổi trái tim!

Mệt mà không muốn bỏ!

Đau mà không muốn buông!

Vô vọng mà không thôi hi vọng.....
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13Wed 12 Jun 2013, 09:01

Hạ Ly Hương đã viết:
12/6/2013
Mình về tìm lại ngày xưa
Cái ngày cảm xúc vẫn chưa hết khờ

-:- Nhớ một người không nhớ mình

-:- Thương một người không thương mình!

-:- Níu một người không thuộc về mình!

*Là mệt mỏi!
*Là đau khổ!
*Là vô vọng!
*Là ngu ngốc!
*Là dại khờ!
*Là ích kỷ !

Biết thế!

Nhưng lý trí k thắng nổi trái tim!
Mệt mà không muốn bỏ!
Đau mà không muốn buông!
Vô vọng mà không thôi hi vọng.....
Chòi ... Đọc những lời này mytt thấy thương quá HLH.. ôi sao mà khổ tâm vậy chứ.?... Mytutru tin ở HLH thật kiên cường và khoẻ mạnh an vui.

Nhìn người hạnh phúc... Lại thấy mình hạnh phúc
Nhìn người vui............. Lại thấy lòng mình vui
Mong người khoẻ mạnh... Lại thấy mình an tâm

Hãy vui vì có duyên nhưng không có nợ... Không phải gánh vác vì đã có người gánh vác thay mình... Hãy luôn cầu nguyện cho người ấy luôn hạnh phúc, an lành, khoẻ mạnh. Hạnh phúc ấy của người nhưng chính là của mình... Mytutru chúc HLH luôn hồn nhiên nhé.

Thân thương
Mình biết mình hay - Page 6 659892 Mình biết mình hay - Page 6 671744 Mình biết mình hay - Page 6 195595 Mình biết mình hay - Page 6 671744 Mình biết mình hay - Page 6 659892
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Mình biết mình hay - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-