Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Wed 08 May 2013, 13:31

8/5/2013
:question8: Ông Trời sao khéo vô tình
Để cho hai đứa chúng mình gặp nhau
Giá như ngày ấy đừng mơ
Thì nay khỏi phải thẫn thờ, nhớ mong
Giá như một dạ với chồng
Thì nay đâu phải hoài công trách mình
Cuộc đời ai biết?ai ngờ?
Giá như ngày ấy, bây giờ... Giá như???
:450:
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Wed 08 May 2013, 13:41


Tại sao nước mắt lại rơi
Tại sao hi vọng ngày càng vơi đi
Tại sao tự trách ngàn lần
Tại sao không thể quên đi 1 người?
NHớ 1 người không nhớ mình
Thương 1 ng không thương mình
Níu 1 ng không thuộc về mình
Là mệt mỏi
Là đau khổ
Là vô vọng
Là ngu ngốc
Là dại khờ
Là si mê
Là ích kỷ
Biết thế
Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim
Mệt mà không muốn bỏ
Đau mà không muốn buông
Vô vọng mà không ngừng hi vọng
:fun1: :potay:
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Thu 09 May 2013, 14:28

9/5/2013
Đúng là HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ TRÔI ĐI, đọc những dòng này trên fabook của "càng quên càng nhớ" mình thấy thấm thía tâm trạng của ông xã những ngày đầu đến với mình, đúng là những hy sinh thầm lặng, những yêu thương chân thật anh dành cho mình, cô gái nhỏ bé mà bướng bỉnh ngày nào, cảm ơn cuộc đời đã mang anh tới cho mình:
"HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ TRÔI ĐI
Nhớ nhung không phải để níu kéo hay làm sống lại kỉ niệm quá xa, mà là để nhắc nhở bản thân sống xứng đáng với những gì đang có...Ngay từ khi bắt đầu, anh đã biết nơi anh xuất phát trong trái tim em chưa hẳn từ con số không. Nó là số âm, vì
trước anh, em đã có một quá khứ quá vĩ đại. Ngày đầu tiên gặp nhau, trong mắt em đã nặng trĩu những u buồn từ một người con trai khác, một người không biết trân trọng những nỗi nhớ thương từ em, vậy mà em vẫn cố ương bướng bám níu. Anh tìm được em trong cái khoảng màu thẳm tối lẩn khuất, đưa cả bàn tay to lớn vững chải mà em thì lại chẳng buồn nắm. Đúng hơn là em chẳng buồn cầu cứu khi đang chìm dần vào cơn mê tự tạo, đúng hơn là em tình nguyện ở trong đó như một nỗi hiển nhiên, tự huyễn hoặc mình: “ người ấy sẽ trở về”. Quá khứ không hẳn là một sự đe dọa hay khó khăn, thế nhưng em ơi, trong mối quan hệ vẫn chưa thể đặt tên này, anh khó lòng dửng dưng hay phó mặc để nỗi nhớ mỗi đêm em gửi đến một phương trời khác. Qúa khứ như một khu vườn đầy nắng và gió, hoang tàn nhưng lại đủ sức mê hoặc hiện tại, ở nơi ấy, anh là vô nghĩa trong em. Cả bản thân anh cũng từng trải qua những cảm giác hao hao như em, và dù nỗi đau hay niềm hạnh phúc chúng ta trải qua có từa tựa giống nhau thì cách mà cả hai đối mặt với nó cũng chưa hẳn là một. Anh trân trọng quá khứ, trân trọng những ngày tháng tạo nên con người chúng ta bây giờ, thế nhưng anh biết đâu là nơi chúng thuộc về, đâu và vị trí đúng đắn để không nhập nhằng cấu víu hạnh phúc"
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Fri 10 May 2013, 17:48

10/5/2013
:ae_074: Hạnh phúc với mình thật giản đơn chỉ là: buổi tối sau khi xong hết công việc nhà, mình lại cùng ông xã ngồi ngắm hoa, xem cá, bàn luận về 1 bộ phim hay đang chiếu trên tivi...hoặc có hôm tay trong tay cùng ông xã đi dạo quanh hồ Hoàng Cầu...những lúc đó mình cảm nhận cuộc sống thật bình yên...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Sat 11 May 2013, 18:29

11/5/2013
Thế là mình đã sắp xếp được thời gian để tham gia lớp học Thiền của Didi Ananda Tattvaveda, lớp học sẽ kéo dài 1,5 tháng, mình phải cố gắng theo đầy đủ để xem có thành công không? đây không phải là lần đầu tiên mình học Thiền, mình cũng đã được Didi Kim khai mở cách đây 2 năm nhưng thời gian qua đi do thiền định chưa thành nếp, hơn nữa tâm trí mình cứ lăng xăng nên chưa thấy hiệu quả là bao, hôm nay Didi nói muốn thiền được thì mình phải yêu bản thân mình, phải tìm về chính mình trong tình yêu thương bao la của Đấng tối thượng, với người theo đạo Thiên Chúa như mình thỉ đó chính là Chúa GiêSu - Người đã chịu nộp mình trên cây thập giá để cứu rỗi cho các con chiên của Người...có niềm tin là sẽ thành công, mình hy vọng như vậy, nhưng cũng cần phải có nghị lực để tiết chế cảm xúc, đừng vui vô độ và cũng đừng buồn vô cớ...mà mình thì ...biết nói thế nào nhỉ? chỉ biết tự dặn mình hãy cố gắng thôi!
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Sat 11 May 2013, 20:12

Mytutru luôn chúc HLH thật thành công trong suy nghĩ của bản thân nhé Mình biết mình hay - Page 5 149181
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Sun 12 May 2013, 07:46

Cảm ơn Mytutru đã ghé thăm và động viên, Mytutru có bí quyết gì để thiền được tốt không, mình biết nhà Phật có những bài thiền rất hữu hiệu, mình cũng đã tham gia tập thiền ở Thiện viện Tân An, Tây Thiên...Sư trưởng ở đây rất tận tình, mặc dù theo Thiên Chúa giáo nhưng mình rất thích cùng chị chồng đi lễ Phật để học hỏi, mở mang kiến thức, hơn nữa đạo nào cũng tốt đều hướng con người tới cái tâm thiện, đúng không Mytutru? hi
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Sun 12 May 2013, 08:54

12/5/2013
Sáng dao bộ quanh hồ, vô tình mình nghe được câu chuyện của 2 ông khách ngoại tỉnh tới thăm Thủ đô:
- Sáng HN yên tĩnh chứ không ồn ào, xô bồ như TPHCM!
- Xung quanh đây là khu CBCNV, Chủ nhật chắc mọi người còn ngủ?
Mình nhìn đồng hồ đã 6giờ 30 còn sớm gì nữa nhỉ?Giờ này mọi người còn ngủ sao? Thế mới biết mình không còn trẻ...cứ đến hẹn là dậy! bất kể ngày thường hay ngày nghỉ(5giờ 15) không ngủ thêm được chút nào, nằm thêm oải lắm!
Dậy sớm có nhiều cái lợi: lợi nhất là mình được sống cho chính mình, thoải mái tự do cho cảm xúc lãng du... sáng sớm dạo quanh hồ mới cảm nhận được không khí trong lành chưa vương bụi đường, khói xe... được phóng tầm mắt cảm nhận thiên nhiên quanh mình thật gần gũi, thân thương... mới được thả lỏng cơ thể và xả bỏ được những phụ tùng tránh nắng(kính, mũ, khẩu trang...) để tận hưởng làn gió hồ mơn man đôi tay trần, masage lên khuôn mặt, đôi tai mới nghe thấy tiếng chim sâu chích chích chuyền cành, mắt mới cảm nhận những sắc hoa ngày hôm nay thắm hơn hôm qua... đầu óc vô tư cho suy nghĩ hướng thiện, khỏi bận tâm về đèn xanh hay đỏ, bóp phanh hay nhấn ga, về số... Ôi, sáng sớm...những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi của 1 ngày, hãy tận hưởng đi...ai ơi, đừng bỏ hoài, để phí...nhất là các bạn trẻ có thói quen “ngủ nướng”...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Sun 12 May 2013, 09:41

Mình và Thanh nói về chuyện Hà – em gái mình được tổ chức phân công, chuyển đi làm hiệu trưởng trường mới xây dựng: Nghĩ đến là nước mắt mình cứ trào ra, ko ngăn được?
- Cô Hà chuyển đi cả trường cháu buồn muốn khóc
- Đành vậy thôi! cuộc đời là thế mà, nào ai học hết chữ ngờ? Tình cảm mọi người dành cho cô Hà thế là quí rồi, cô rất trân trọng và cảm động, với tư cách của chị gái cô thật lòng đấy, nói với mọi người vậy nhé, cô Hà cũng rất buồn! từ hôm biết tin cô chưa dám nói chuyện gì với cô Hà sợ cô ấy buồn thêm, chỉ ở xa nghe ngóng thôi, tính cô vẫn vậy mà
- Cô ơi trường mới cũng rất đẹp và là trường chuẩn quốc gia. Hai hiệu phó cũng được mọi người khen rất nhiều
Cháu nghĩ cô Hà sẽ có được một đội ngũ GVNV giỏi và đoàn kết
- Mong là mọi sự thuận lợi, dù đẹp thế nào cũng ko thể bằng những gì mình đã tận tâm gây dựng, giờ phải dời xa ko hẫng hụt sao được, ước gì cô còn trẻ để ghé vai gánh vác bớt vất vả cho em mình.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13Sun 12 May 2013, 13:04

Hạ Ly Hương đã viết:
Cảm ơn Mytutru đã ghé thăm và động viên, Mytutru có bí quyết gì để thiền được tốt không, mình biết nhà Phật có những bài thiền rất hữu hiệu, mình cũng đã tham gia tập thiền ở Thiện viện Tân An, Tây Thiên...Sư trưởng ở đây rất tận tình, mặc dù theo Thiên Chúa giáo nhưng mình rất thích cùng chị chồng đi lễ Phật để học hỏi, mở mang kiến thức, hơn nữa đạo nào cũng tốt đều hướng con người tới cái tâm thiện, đúng không Mytutru? Mình biết mình hay - Page 5 785560

Suy nghĩ của HLH rất đúng, quan niệm của Mytutru cũng vậy, sự học thì vô cùng, cái ý thức chịu học hay không còn tùy vào lòng ham thích của cá nhân.. Mình nghĩ Chúa hay Phật như ông ngoại ông nội của chúng ta.

Họ là người đã có quả vị, chúng ta chỉ là hàng con cháu thôi. Nếu họ thấy chúng ta ham học hỏi chắn chắn là họ rất vui.. Ta không phân biệt đạo này đạo kia, mà hãy nhìn vào cái duyên thích hợp để học, mở mang trí tuệ.

Mytt cũng quý mến tất cả các vị đi trước có những đức tính thật đáng kính, giống như trong gia đình, mình thương cả cha lẩn mẹ, trên cha mẹ có ông bà, nội ngoại mình chẳng bỏ ai cả, như trong anh chị em mytt ..

Các em mytt theo đạo công giáo, chỉ riêng mẹ và Mytt lại đi xuất gia, các con là con của Chúa trong tinh thần, nhưng lại là con đẻ của một "TN sadi khất sĩ" Tình mẹ con bắt buộc các con của mẹ phải hành lễ theo qui định trong đạo Phật lúc mẹ viên tịch. Chúa ở trên cao có lẽ cũng phải cảm động mà ủng hộ thôi, phải không HLH.? Mytt thầm nghĩ như vậy...

À còn việc hành thiền nói thì dài lắm, Mytt tập suốt, bây giờ đã quen..
Mytutru Đầu tiên: Ngồi vừa thêu vừa tập hơi thở "Hít sâu thở nhẹ ra"

Sau đi làm việc, Mytutru học thuôc các bài chú, rồi đi đứng nằm ngồi gì cũng luôn đọc thầm trong đầu, vì vậy Mytt ít để ý những chuyện trái tai gai mắt, đôi khi học trò của mytt bất bình quá về việc gì đó, nó mách lại để mytt giải quyết, lúc ấy buộc lòng mytt phải chú tâm đứng ra hòa giải.

Sau đi XG trong TX sp và các huynh lớn dạy ngồi thiền, mytutru học và mỗi ngày ngồi 1 lần vào giấc buổi sớm thức dậy sau giờ công phu tụng kinh sáng xong.. Nhưng trong tâm luôn trì chú như trước, ngoại trừ lúc phải học bài, làm bài mới ngưng nghỉ.

Mytt cho HLH đường link này vào xem và học hỏi nha..

Định học
Định học trên đây có nghĩa là: Học cách thiền.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Mình biết mình hay - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-