Bài viết mới | Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Yesterday at 21:05
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:03
Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Yesterday at 09:52
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:25
Happy Birthday by mytutru Sat 18 Jan 2025, 22:41
Khoa Học & Đời Sống by mytutru Sat 18 Jan 2025, 19:44
Đường luật by Tinh Hoa Sat 18 Jan 2025, 00:01
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Wed 13 Mar 2013, 16:28 | |
| 13/3/2013 Chẳng phải em nhiều chuyện hay nóichuyện bao đồng chỉ vì em cảm động trước ân tình anh trao: Mùng 8/3 đã qua 5 ngày rồi, nay em mới có thời gian gian tự sự với mình: hai đứa mình đến với nhau cũng vào những ngày này cách đây gần 30 năm rồi anh có nhớ không? anh và em đến từ hai mối tình dang dở...em những tưởng sự kết hợp này chỉ để khỏa lấp nỗi đau đang hiện hữu trong em ngày đó...ai ngờ thời gian trôi đi nhanh quá, tóc em và anh đều đã điểm bạc... Thời gian qua đi bằng tình cảm yêu thương chân thành, hết lòng anh dành cho em, cho các con và gia đình em hiểu mình đã không nhầm khi tìm cho mình một bờ vai để tựa vào những khi mình bất an, một người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời này...bao khó khăn qua đi anh chia sẻ cùng em ...giờ đây em chỉ biết nói cùng anh: cảm ơn anh, ông xã yêu thương của em à! |
| | | Hai Hoang
Tổng số bài gửi : 112 Registration date : 18/02/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Wed 13 Mar 2013, 20:46 | |
| Ôi cảm động quá.... hy vọng ông xã của chị cũng đọc được những lời chân tình này!!! |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11418 Registration date : 08/08/2009
| | | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Thu 14 Mar 2013, 10:40 | |
| Cảm ơn Hai Hoang và Mytutru nhiều! |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Tue 02 Apr 2013, 09:39 | |
| 2/4/2013 Đôi phút chạnh lòng...
Thế là rảnh một phương trời Vợ đảm, con ngoan thoải sức bơi Đâu cần nhớ về nơi chốn cũ Ký ức ngày xưa mãi xa rồi Mừng anh yên bình nơi bến mới Tự thấy lòng mình chút thảnh thơi Ngoái trước, ngoái sau... sao nhanh quá Thấm thoắt trôi ... gần 30 mùa bằng lăng thay lá Để màu tím xưa vẫn còn da diết Mỗi độ hè sang đua sắc với phượng hồng... |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Fri 05 Apr 2013, 08:46 | |
| 3/4/2013 Bấy lâu nay, H tự ru mềm nỗi nhớ anh bằng những ký ức thân thương của HN ngày xưa ấy và bằng sự say mê với công việc mới... nỗi nhớ dường như được chìm xuống, lắng lại chứ không còn cồn cào, quay quắt hành hạ H như những năm đầu chia xa... vậy mà hôm nay mấy bạn phổ thông gặp mặt, bàn tính việc kỷ niệm 35 năm ra trường, Quỳnh gọi cho anh... quả thật lúc đó H cứ phải lờ đi như không nghe thấy Q nói gì với anh, nhưng hắn láu cá thật vẫn để ý sắc mặt của H và nhận ra mặt H đỏ tưng bừng... đến lạ với cảm xúc tình đầu..., bao năm qua rồi mà cứ nghe mọi người nhắc đến tên anh thôi là H vẫn còn nguyên những cảm xúc như vậy nhỉ? Mấy bạn nói chuyện với anh, riêng H nhất định ko cầm máy và được anh giải thoát bằng câu: “ chúng mình nói chuyện thường xuyên rồi”, cảm ơn anh đã gỡ bí cho H, bởi H biết nói với anh điều gì khi trước mặt các bạn: một lời hỏi thăm xã giao ư? Hay...? Nói gì nhỉ? Thật sự là H chẳng biết nói gì cùng anh? trước mặt các bạn từ những ngày xưa mỗi khi gặp mặt, H vẫn chỉ là người lặng im ngồi nghe anh nói đó chứ? và giờ vẫn vậy, vẫn là H của ngày xưa...Nguyệt báo tin: anh đã nhận lời 1/5 sẽ về họp mặt cùng mọi người nhưng sao H chẳng dám tin, dù biết rằng anh về HN người vui nhất lớp sẽ là H, H rất muốn tin điều đó, nhưng H cũng sợ mình thất vọng...thà rằng đừng hy vọng còn hơn phải thất vọng, H sợ sự tàn phá của mất niềm tin và hy vọng lắm rồi! ... Mình gặp nhau cũng được Không gặp cũng chẳng sao Nỗi nhớ anh vô định Thêm một ngày có sao? ... Hãy để cho mỗi ngày của H qua đi bình lặng với cảm nhận riêng mình, đừng ồn ào bởi cảm xúc chợt đến, chợt đi, bởi sau đó H tìm lại mình thật khó? Hãy suy nghĩ kỹ có về Hà Nội hay không anh nhé Dẫu sao chăng nữa, anh vẫn mãi là: QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI Anh là quà tặng Cuộc đời dành cho em Không cao sang, quyền quí Chỉ bình dị, khiêm nhường Giữa dòng đời bộn bề, tất bật Em nhận ra anh bởi phục trang giản dị Nụ cười hiền, ánh nhìn ấm áp Dẫu cuộc sống đổi thay Nhiều chiều như mặt quay ru - bích Mặt vẹn toàn, mặt còn cần cố gắng Anh vẫn là Thiên Chúa của lòng em Đức tin không vang lời cầu nguyện Chỉ cảm xúc chân thành Bởi trái tim yêu mách bảo bao điều |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Sun 07 Apr 2013, 18:21 | |
| 7/4/2013 ĐỐI THOẠI TIN NHẮN... - Nhận dòng tin nhắn:"Có lẽ K không ra được đâu, chúc các bạn vui vẻ"... 35 năm qua đi ...chỉ có vẻn vẹn vài dòng tin đó sao anh? HN chờ đón anh biết không? ...H buồn không muốn nhắn lại cho anh nữa, HN gió lạnh bổ sung không lạnh lắm với mọi người nhưng với riêng H hôm nay là ngày buồn,lạnh nhất trong năm ... anh giận H sao lại chọn H là người nhận tin không vui này!!! Anh không ra 1/5 H biết chốn vào đâu?có lẽ H sẽ tìm 1 nơi để ẩn mình vậy?Hay H bay vào SG nhé??? - Anh giỏi thật, chỉ được cái nói đúng:"K biết, thực tế chỉ H muốn K ra thôi nên mới nhắn vậy, sau này mới nói thì H giận hơn. Có nhiều lý do để K ko ra được. K cũng tiếc lắm, được gặp mọi người thì vui là tất nhiên rồi. Nhưng cũng đừng quan trọng hóa thế làm K buồn thêm." - Mai H cùng các bạn đi tìm địa điểm hội lớp biết nói với các bạn sao đây? - Trong này chỉ có Thịnh là chắc chắn thôi, còn Việt cũng không chắc. Hải thì ko liên lạc được. K nghĩ các bạn cứ vui không sao đâu. - Mình gặp nhau cũng được Không gặp cũng chẳng sao??? Nỗi nhớ anh vô định Thêm một ngày có sao!!! - - "Thơ hay, làm K vẫn nhớ bài Hà Nội năm 2000, hôm nào có dịp ra K sẽ xem có đúng như thơ không?" - Hà Nội luôn và mãi có góc riêng ngập tràn cảm xúc dành cho người nào nhớ về Hà Nội - "Thế nhé, vui lên đi cuộc sống luôn mỉm cười với H..." - Khen cho anh rõ khéo dỗ dành, H chưa dễ vui ngay đâu, để xem "hôm nào có dịp" có dịp của anh là đến bao giờ, có lẽ khi đó chẳng thuộc về hôm nay...không thể của ngày mai ... Có lẻ từ cái ngày tiền kiếp ? Rượu đa tình, liều cạn thỏa sức say . .. anh có dám hết mình cùng H ru mềm kỷ niệm xưa không nhé, khi đó H sẽ vui tới bến luôn....
Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Mon 08 Apr 2013, 15:18; sửa lần 2. |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Mon 08 Apr 2013, 15:14 | |
| 8/4/2013 Hương xưa... Hương vẫn là Hương của thưở nào Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn nhớ thương Vẫn mộng mơ... không nguôi hy vọng Vẫn giữ trong tim mãi dáng hình |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Tue 09 Apr 2013, 04:28 | |
| Lén lén đọc của HLH |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay Tue 09 Apr 2013, 08:09 | |
| OK, không sao mà, con người HLH >< vậy đó, nhưng trách chi những phút xao lòng...ai chẳng có phút giây ngoài chồng, ngoài vợ !!! hơn nữa" cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên"...phải không SR??? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mình biết mình hay | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |