Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Wed 24 Apr 2013, 17:05

24/4/2013
Sáng nay nghe VTV1 có chương trình trò chuyện với: Thanh Lam & Tùng Dương - hai ca sĩ đang được âm nhạc đánh giá cao về sự cống hiến không mệt mỏi cho nền âm nhạc nước nhà, nghe những ca khúc của Dương qua "Tùng Dương hát tình ca" mình thật sự bị chinh phục, có ý định muốn tặng BT 1 đĩa nhạc nhân dịp sinh nhật của BT... đang suy nghĩ không biết làm thế nào để thực hiện ý định thì Trung - bạn Lệ Hương gọi điện hỏi thăm mình ốm đau thế nào? Số mình hên thật đúng là có quí nhân phù trợ, cầu được ước thấy...11giờ trưa mai Trung bay vào TP HCM, thế là Trung bỗng dưng trở thành đại sứ tình cảm thực hiện ước nguyện cho mình rồi, BT nhận được quà sinh nhật vui 1 thì mình vui 10... mình hết cả ốm và đau đầu, đúng là có những niềm vui đến bất ngờ hiệu nghiệm hơn mọi thứ thuốc. Cảm ơn Trung nhiều lắm đấy!
drum
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Thu 25 Apr 2013, 15:40

25/4/2013
Hà Nội những ngày này đẹp quá! ...nơi đây vốn đã lung linh, huyền ảo bởi muôn ánh đèn đủ sắc màu mỗi khi chiều xuống, giờ càng đẹp hơn bởi những sắc hoa đua nở mỗi độ hè sang... trên mọi nẻo đường bừng lên sắc đỏ của hoa phượng vĩ, sắc tím của những cánh bằng lăng( quanh hồ Gươm), thấp thoáng đâu đó những con phố mang một màu dịu êm của hoa điệp vàng( dọc phố gần cổng parapôn - ĐHBK) và cả những bông sen hồng đua nhau nở trên mặt nước Tây hồ trong xanh... góp thêm sắc màu rực rỡ cho mùa hè - vẻ đẹp riêng có của Hà Nội... Hà Nội thật bình dị, thân thương để rồi mỗi khi xa Hà Nội lại càng thêm yêu thành phố này, K có cảm xúc vậy khi nhớ về Hà Nội?(khi nào có dịp về HN...K gắng sắp xếp thời gian dành một khoảng thời gian riêng để hai đứa mình tìm về ký ức HN những năm 80 được ko?K hứa nhé!)
:119: Sinh nhật K đúng vào ngày đáng nhớ, mình gửi tặng K cảm xúc về một Hà Nội để thương, để nhớ với lời chúc sức khỏe bình an, hạnh phúc ngập tràn, mọi điều như ý, vạn sự như mơ... hòa cùng ca khúc “Cho bạn, cho tôi”, “Mong ước kỷ niệm xưa”, ... về tình bạn tuổi học trò nhé!
Đây dòng cảm xúc mới nhất H tặng K nhân sinh nhật lần này...K cảm nhận đi...
Xa

Xa khoảng trời xưa thưở bên nhau
Xa rồi mơ mộng lẫn vui tươi
Xa bao tiếng nhớ êm đềm gửi
Xa những chòm sao lặng lẽ cười
Xa cảnh Tây hồ con sóng lượn
Xa nẻo đường khuya hoa sữa níu
Xa lời từ biệt lúc chia tay
Xa ngút ngàn xa một khoảng trời
Xa mãi... xa rồi...xa...mãi xa...


Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Mon 06 May 2013, 18:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Sat 27 Apr 2013, 17:06

26/4/2013
- Smile H gửi thư điện tử chúc mừng sinh nhật K vào cảm nhận nhé!
- Shocked Cảm ơn H, mình đang đi công tác, tối về khách sạn mới mở thư được
- Smile 22giờ tối nay H cũng đi nghỉ cùng công ty
- Shocked Hve a nice tripe
- Smile 1/5 trốn họp lớp luôn!
- Shocked Để Dũng tổ chức à. H trốn trách nhiệm rồi!
- Smile Có ai giao trách nhiệm cho H đâu mà nói trốn. Bí thư còn không có thì sao? H trốn cũng đúng mà!
- Shocked Tại H là người khởi xướng mà, bí th thời thơ ấu kể làm gì. K chỉ mong buổi họp lớp vui vẻ thôi...
- Smile Rất tiếc, người khởi xướng lần này không phải là H? 35 năm phải là cán bộ lớp chứ? Đó là ý của lớp trưởng mà.
- Shocked Ok thế thì yên tâm rồi, có lớp trưởng là tốt qua rồi!
- Smile Nhưng thế là bí thư có thiếu sót với lớp rồi? Nghe nói lần này mời cả các GV bộ môn, hoành tráng lắm! Nhưng H vẫn phải dứt áo lên đường thôi, vì ở nhà H sẽ không vui?
- Shocked Lỗi lớn quá. Xin tha thứ.
- Smile Có lỗi với mọi người, còn với K lúc nào mình cũng rộng lòng, có trách gì đâu?
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Wed 01 May 2013, 21:19

1/5/2013
hocbai Hôm nay họp lớp, các bạn vui hết mình,chỉ có một người cô đơn giữa mọi người trong cảm giác hẫng hụt, trống vắng, đôi lúc mắt nhòe lệ, tim nhói đau khi các bạn nhắc đến BT...không biết người ở nơi xa có cảm nhận được tâm trạng của bạn mình? lúc này người đang ở đâu? làm gì? tâm trạng thế nào? Mọi người trò chuyện rôm rả cho bõ bao ngày cách xa, có những người bạn từ khi chia tay đúng 35 năm mà nay mới gặp lại, thế mới biết cuộc sống mưu sinh khiến con người ta cũng có nhiều lý do dù cùng sống ở Thủ đô mà cũng không dễ gặp được nhau, nay có dịp gặp lại có bao điều muốn nói...
H bỗng thấy ghen với người đang được ở bên anh! Sinh nhật anh hôm nay lẽ ra H phải vui nhiều mới đúng, mọi người đã chọn ngày sinh của anh để tổ chức gặp mặt bạn bè sau 35 năm dời xa mái trường phổ thông, vậy mà anh cũng ko về, thật đáng trách quá, công việc thì cả năm, cả đời, hẹp hòi chi 1 ngày vui với bạn bè chứ anh? Rồi có lúc nghĩ lại anh sẽ thấy tiếc cho mà xem. Trách anh H cũng chỉ biết nói vậy thôi!!! Chỉ tự thương mình cô đơn giữa mọi người, anh có cảm nhận được nỗi buồn của H? Trời ơi! anh vô tình với H quá! H biết H vẫn luôn là người thiệt thòi mà...
Nhớ K mình rất muốn biết thông tin của K, không biết K gặp Trung chưa mà không hồi âm cho mình, hay K vẫn vô tâm để mình phải khổ sở vậy nhỉ? Mình quyết định không thể chờ đợi được nữa và gọi điện cho Trung xem 2 chú cháu gặp nhau như thế nào? Nghe Trung nói mình càng buồn hơn, K sao vậy nhỉ? không lẽ lại sử xự thiếu tế nhị vậy? dẫu sao cũng phải nể mặt H chứ? H ngỡ ngàng và buồn thật sự! Gặp Trung mình sẽ phải xin lỗi Trung về cách sử xự của K đó! K cứ đợi mà nhận quà nhé?Càng nghĩ càng buồn... :potay:


Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Mon 06 May 2013, 18:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Sat 04 May 2013, 14:46

4/5/2013
Có người nói: Thích mơ hay thực? Mơ là còn mãi mãi, thực thì chưa chắc, có thể thay đổi. Mình thích mơ...nhưng lại đang chấp nhận sự thật là dễ đổi thay: đổi thay trong cuộc sống hàng ngày, đổi thay trong chính con người mình, trong suy nghĩ, trong công việc... nhiều lúc nghĩ nếu cứ được sống mãi trong mơ thì thế nào nhỉ? Mình sẽ thỏa sức sáng tạo, thỏa niềm đam mê, dãi bày, thổ lộ, tâm tình... mà không cảm thấy có lỗi với ai, có lẽ khi đó mình mới thực là mình và sống cho chính mình???
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Sun 05 May 2013, 10:38

5/5/2013
LÀM SAO QUÊN?

Làm sao có thể quên anh?
Khi nỗi nhớ mỗi ngày thêm da diết
Làm sao có thể quên anh?
Khi góc phố, nẻo đường em bước
Mãi vẫn còn bóng dáng anh qua
Làm sao có thể quên anh?
Khi tự em không làm chủ trái tim mình
Làm sao có thể quên anh?
Khi những điều chẳng thể cầm nắm trong tay
Chẳng thể mang bày ra trước mắt
Sao nỗi đau lay lắt suốt cuộc đời
Xin trời cao hãy chỉ dùm em biết:
Làm sao có thể quên anh?
Để em đừng lặp lại chính mình
Để cho khoảng thời gian còn lại
Em binh yên hạnh phúc với chồng mình...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Sun 05 May 2013, 15:24

Hôm nay chắc anh đã nhận được quà XThịnh mang vào, anh nghĩ sao mà chẳng thấy hồi âm chi hết? chắc dài cổ đợi quà TDương chuyển qua bưu điện không thấy bực lây cả sang H cũng nên, hay còn lăn tăn gì chăng? H sẽ đợi nốt ngày nay xem anh có hồi âm, hay gan lỳ để H phải ca bài ca "người vô tâm" muôn thưở để lại xin tha thứ, khi đó đừng có trách H ghê gớm... nói vậy thôi đã bao giờ H giận anh được lâu đâu cơ chứ, anh biết vậy nên làm già chứ gì? Liệu hồn!!!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Sun 05 May 2013, 15:32

Có biết bao nhiêu người....., rõ ràng đã chia tay..nhưng vẫn còn yêu......( trái tim vẫn không ngừng thổn thức...)
♥.....Có biết bao nhiêu người......, rõ ràng vẫn còn yêu......( yêu đến nồng nàn...).....Nhưng lại nói lời chia tay..........( tự làm trái tim mình đau đớn...)
♥.....Có biết bao nhiêu người ....,rõ ràng là khổ sở....( vô cùng khổ...) ....Nhưng vẫn luôn nở nụ cười....( ấm áp và hạnh phúc..).....Nói rằng mình vẫn tốt, vẫn ổn và hạnh phúc lắm......( gượng gạo trong đau đớn...)
=====>> Cái cảm giác này có ai hiểu được không?????? ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Sun 05 May 2013, 15:34

Nếu hằng ngày bạn vẫn ra vào facebook của người đó rất nhiều lần.

Thường không để lại một dấu vết gì.

Chỉ là lặng lẽ nhìn Avatar, đọc Status hay Wall post.

Đó là một thói quen không thể bỏ.

Quan tâm một cách âm thầm như vậy, không có nghĩa là tình cảm của bạn ít hơn những người nói ra bằng lời nói.

Vì - Yêu thương thầm lặng, mới chính là lúc ta yêu nhất. ..♥...

Bởi: “Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương” ♥
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13Mon 06 May 2013, 18:23

6/5/2013
drum "First of May" và tháng 5 đầy ắp hoài niệm

Mỗi độ tháng 5 về, những giai điệu da diết, bình yên trong bài hát của Bee Gees lại gợi lên trong bao người nghe những ký ức về một miền quá khứ xa xôi.
Tháng 5 về, những giọt nắng đầu tiên nhuộm vàng khoảng sân tĩnh lặng, những con đường quen thuộc ngập tràn lá úa trong thời khắc chuyển giao sang mùa hạ. Tháng 5 về, những tà áo trắng học trò rong ruổi trên những chiếc xe đạp trong ngày chia tay. Tháng 5 về, thời gian cho những hoài niệm trở về trong một ngày bình yên. Trong ngày đầu tiên của mùa hè, bất chợt gặp lại những giai điệu xưa cũ như First of May của Bee Gees có thể khiến bất kỳ ai cũng phải bâng khuâng, xao xuyến.

“…When I was small, and Christmas trees were tall,
We used to love while others used to play.
Don't ask me why, but time has passed us by,
Some one else moved in from far away…”
“…Khi tôi còn thơ bé, lúc ấy cây thông thật cao lớn,
Chúng tôi đã biết yêu khi những đứa trẻ khác vẫn còn nô đùa.
Đừng hỏi tôi vì sao, nhưng thời gian đã trôi qua,
Người ấy cũng đã rời đi xa…”
Những câu hát của First of May đưa người nghe trở lại thời thơ bé tươi đẹp với những ký ức tình cảm trong sáng, hồn nhiên. Thưở còn bé, mọi thứ xung quanh ta đều thật to lớn. Tình yêu cũng là một thứ gì đó quá sức “vĩ đại”. Tuy nhiên, những đứa trẻ dường như rất tự tin khẳng định mình “đã biết yêu” khi có những rung động với cô bạn, cậu bạn ở nhà bên, cùng lớp hay đơn giản là mới gặp trong một ngày tình cờ.
Thời gian trôi đi, những đứa trẻ rồi cũng lớn lên. Những hình bóng năm xưa đã rời đi xa và trở thành những kỷ niệm mà khi nhắc lại, mỗi người đều tự bật cười trước sự ngây ngô, thơ dại của chính mình ngày ấy.

“…Now we are tall, and Christmas trees are small,
And you don’t ask the time of day.
But you and I, our love will never die,
But guess we’ll cry come first of May…”
“…Giờ chúng tôi đã trưởng thành, cây thông bỗng nhỏ lại,
Và em không hỏi về khoảnh khắc năm ấy
Nhưng giữa tôi và em, tình yêu là vĩnh cửu
Ngày đầu tháng 5, chúng ta sẽ khóc…”
Khi đã trưởng thành, ai cũng có những thay đổi lớn về mặt nhận thức với thế giới xung quanh. Mọi thứ đôi khi đều trở nên bé nhỏ trước một tầm nhìn rộng lớn. Tình yêu lúc này với mỗi người cũng đã khác. Có những người đã trải nghiệm đủ các dư vị ngọt đắng của tình yêu, có những người vẫn tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm nó. Cuộc sống tấp nập khiến ta quên đi tình yêu trẻ con năm xưa, cho tới ngày đầu tháng 5, những kỷ niệm ấy chợt ùa về trong những giai điệu thiết tha, gợi lại cả một miền quá khứ xa xôi.
Thời gian có thể làm thay đổi con người, làm rơi rớt những hoài niệm nhưng không thể làm mòn quá khứ, kỷ niệm. Ký ức về mối tình đầu sẽ là thứ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Tình yêu đó nuôi dưỡng cho những tâm hồn. “Ngày đầu tháng 5” được nhắc tới trong bài hát rất cụ thể nhưng mỗi người đều sẽ có cho riêng mình một thời điểm, một khoảnh khắc mà khi nhớ lại, khoảng thời gian ấy có thể đem tới những nụ cười và cả giọt nước mắt.
“…The apple tree that grew for you and me,
I watched the apples falling one by one.
And I recall the moment of them all,
The day I kissed your cheek and you were gone…”
“…Cây táo đã lớn lên cùng tôi và em
Tôi đã chứng kiến từng quả táo rụng
Tôi chợt nhớ lại cái khoảnh khắc ấy,
Ngày mà tôi hôn lên má em và em đã ra đi…”

Có những người ta gặp trong cuộc sống này, tưởng rằng người đó sẽ đi cùng ta tới cuối con đường nhưng đến một ngày, họ ra đi. Tình yêu có lẽ chẳng thể vĩnh cửu như người ta vẫn thường nói. Trong cả cuộc đời mình, con người vẫn luôn tìm kiếm tình yêu. Quá trình đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Bạn không thể biết được lúc nào tình yêu đến với mình, cũng như lúc đó rời đi. Tình yêu vốn không thể ràng buộc, nó giống như một sợi dây mong manh vờn trên đôi bàn tay, có thể dễ dàng nắm lấy nhưng cũng có thể đứt rời ngay lập tức.
Thời gian cứ thế trôi đi, con người không ngừng sống và yêu. Để đến một lúc nào đó, những ký ức thân thương của tuổi thanh xuân trở về trong một bản nhạc quen thuộc, vang lên đúng vào một thời điểm lãng đãng, giúp bạn thoát khỏi những phiền muộn của cuộc sống hiện đại để trở về với tuổi trẻ của mình trong phút chốc. Tháng 5 bắt đầu cho một mùa hè sôi động với những chuyến đi mới, những mối quan hệ mới nhưng cũng là thời điểm đánh dấu cho những cuộc chia ly và dễ gợi nhớ về “ngày hôm qua”.
Hãy biết mỉm cười với quá khứ. Có những người đến và đi trong cuộc sống của chúng ta nhưng ký ức về họ thì luôn là mãi mãi. Một ngày tháng 5 đầy ắp hoài niệm, hãy thả tâm hồn mình vào giai điệu ngọt ngào của First of May và tìm lại hình bóng năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mình biết mình hay - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-