Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Wed 10 Apr 2013, 17:28

10/4/2013
Mình tự biết mà!!! cảm xúc chợt đến, chợt đi... sau đó H tìm lại mình thật khó...đã qua mấy ngày đối thoại cùng anh qua điện thoại tới giờ mình vẫn buồn và ko sao dứt ra khỏi nỗi buồn đó được, mình cứ chống chếnh cả ngày như vừa để mất một cái gì đó, anh thì sao Question :ghet: Exclamation
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Thu 11 Apr 2013, 08:41

11/4/2013
applause hearts SR đã mang lại cho mình niềm vui...
"Xử Nữ (23.8 - 22.9)

Khi đã là một người chồng, Xử Nữ sẽ dồn tâm trí và tình cảm về ngôi nhà và người vợ thân yêu của mình. Có thể nói người đàn ông Xử Nữ sẽ không bao giờ e ngại việc phải đối diện với những sóng gió trong cuộc đời, chàng sẵn sàng làm mọi việc để có thể làm cho người vợ của mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể.

Xử Nữ luôn chiều chuộng và tôn trọng người bạn đời của mình. Xử Nữ thích những nơi đông người để tụ tập, và tán gẫu với bạn bè. Nhưng sẽ luôn biết dừng lại đúng lúc và trở về nhà khi biết rằng người vợ yêu quý của mình đang chờ. Chàng sẽ chỉ ra ngoài và về muộn khi có sự đồng ý từ phía vợ mình.

Hơn nữa, người đàn ông sinh cung hoàng đạo Xử Nữ rất có bản lĩnh, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Chàng sẵn sàng xắn tay áo và vào bếp phụ vợ nấu nướng nếu một ngày bạn bận việc công ty và về nhà trễ. Bạn hoàn toàn có thể "mạnh dạn" đề xuất việc san sẻ công việc nhà cho hai vợ chồng, chắc chắn chàng sẽ đồng ý và làm việc có phần còn chăm chỉ hơn bạn đấy. Khi có con, người chồng Xử Nữ sẽ cùng vợ chia sẻ công việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Xử Nữ sẽ là một người cha tốt!"

drum Tuyệt vời quá!Ông xã mình ứng với chòm sao Xử Nữ!ngẫm đúng 100%.Cảm ơn Trời, Phật và Thiên Chúa đã ban cho mình người chồng và người cha tốt của các con mình!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Thu 11 Apr 2013, 10:40

:doc: "Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi...này người yêu hỡi!" sao câu hát này cứ váng vất hoài trong mình những ngày này nhỉ???
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Fri 12 Apr 2013, 08:59

12/4/2013
:blowkiss: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Mình rất thích được ngủ nướng ít phút, dậy sau ông xã, để cảm nhận cử chỉ yêu thương ông xã vẫn dành cho mình mỗi sáng... sau tiếng chuông đồng hồ báo thức, ông xã ngồi dậy ra khỏi chăn, nhẹ nhàng không quên kéo chăn kín vai, chèn quanh người mình xem đã đủ ấm chưa và vén lại vài sợi tóc xòa trên mắt mình, dừng lại vài giây rồi mới bước ra khỏi màn...
Hạnh phúc thật giản đơn, đâu cứ phải tặng cho nhau:nhà sang, ô tô xịn, vòng xuyến kim cương, đồng hồ thương hiệu, điện thoại đắt tiền...cùng những lời nói đường mật, có cánh, hào nhoáng, lãng mạn, ướt át ...nhiều khi chỉ là cử chỉ dung dị, nhỏ bé, chân chất, đời thường...mà vẫn chan chứa, ấm áp tình yêu thương. Cuộc sống bây giờ ngày càng hiện đại, xã hội ngày một đi lên nhưng những"mái nhà tranh, hai trái tim vàng" không phải không có và vẫn mãi còn nguyên giá trị, vẫn có những lứa đôi sống trong những ngôi nhà bình dị, đồ đạc bình thường không sang xịn, dẫu cuộc sống có đôi chút vất vả đối diện với cơm áo, gạo tiền trong cuộc sống hàng ngày...nhưng ở đó vẫn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói yêu thương... và khi xa cách chỉ cần một dòng tin ngắn: "anh yêu vợ anh lắm", là đủ để họ tay trong tay đi hết cuộc đời...
Hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta, hạnh phúc là những tháng ngày bình dị, nó không hề đem đến bất cứ sự phức tạp nào, hạnh phúc là tùy thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người. Đôi khi bản thân chúng ta đang sống trong hạnh phúc mà lại không nhận ra điều đó. Chỉ cần một trái tim nhân hậu, ai cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Sun 14 Apr 2013, 08:42

13/4/2013
- BT. ơi! nhớ ai? Tóc bạc trắng chân? H chẳng cần "đảo ngói"... mình không về? H trẻ với ai đây?Đó là lý do mà H cứ kệ cho tóc bạc để Hồng phải bức xúc, góp ý: "ít ra H cũng phải nhuộm 1 chút để gặp bạn bè cho tự tin chứ?"
- Tin nhắn đi rồi! mãi không thấy hồi âm?Anh thấy mình có lỗi? Nên lặng im còn hơn! Đâu phải em trách cứ? chỉ vì buồn đấy thôi! nếu thấy quá xa xôi... anh chẳng về cũng được!!!
- Lãng tử vui... ôm đàn viết nhạc
Riêng em buồn... ghép chữ thành thơ
Nhớ anh trong cả giấc mơ
Câu thơ lỗi nhịp, ý thơ lạc vần
Thơ buồn quá, mình cũng không muốn đọc
Em càng buồn chẳng biết gửi cho ai
Em biết mình đang làm anh khổ
Khổ vì em, anh có trách em không?
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Sun 14 Apr 2013, 08:48

14/4/2013
Quên một người thật khó
:119:
Quả đúng, không phải dễ quên được hình bóng và tình cảm của mình dành cho một người khi đã có những năm tháng mình và người ấy đã tay trong tay...mình cũng rất muốn quên đi tất cả để dành trọn ven tình cảm yêu thương cho ông xã sau những mất mát của mối tình đầu thưở học trò và để không cảm thấy có lỗi với tình cảm chân thành ông xã luôn dành cho mình...song thật sự mình không thể dối lòng khi mình không quên được người ấy, thế mới biết tình cảm có những lý lẽ riêng, không phải cứ muốn là được...mình đã tìm đủ mọi lý do, thậm chí cố tìm ra cả điều gì không trọn vẹn trong cá tính của người ấy để vin vào đó mà quên, đã có lúc ngồi tâm sự cùng Nguyệt về tình trạng trớ trêu này: mình đã so sánh người ấy với những người bạn cùng trang lứa, người ấy có gì hơn các bạn của mình đâu, vậy mà mình lại chọn người ấy??? Sao mình không thể làm chủ trái tim mình? không thể sống lý trí hơn được?
Đôi khi mình muốn khóc, khóc thật nhiều cho nước mắt rửa trôi, cuốn hết mọi nhớ thương mình dành cho người ấy...nhưng mình lại không sao khóc được, nước mắt khóc cho sự biệt ly mình đã khóc hết từ ngày chia tay rồi, giờ chỉ còn những đắng chát đến nao lòng...
Sao mình không thể nào quên được người ấy... trong khi ông xã là người mang lại cho mình tất cả...mâu thuẫn quá trời! khi cố quên thì lại càng nhớ thêm! Chồng ơi, em là người luôn có lỗi với chồng...khi đời này, kiếp này em không thể quên được người ấy! Ngàn lần xin tha lỗi cho em...
Cuối cùng thì mình hiểu, vì mình đã qúa yêu người ấy, nỗi nhớ thương và tình cảm dành cho người ấy như một định mệnh nó đeo bám quanh mình suốt đời này, kiếp này không thể dứt ra được...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Mon 15 Apr 2013, 19:04

15/4/2013
Quê hương – Tuổi thơ đi qua đời tôi ... ở đó tôi đã có tất cả: ông bà, bố mẹ, cô gì, chú bác...có một tuổi thơ êm đềm gắn với bao kỷ niệm bình dị, thân thương...với con đò, bến nước, dòng sông, với chùm hoa bưởi, hoa cau, với chùm roi, chùm nhãn, với chú châu chấu, cào cào, với những trò chơi con trẻ: chọi cỏ gà, đập pháo đất, nhảy ngựa, chốn tìm...với tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi sớm mai, với làn khói bếp lan khi hoàng hôn xuống...với tất cả những gì thơ ngây, ấm áp và đẹp biết bao...tôi luôn nâng niu, gìn giữ...có lúc lẩn thẩn ngồi nghĩ: một ngày nào đó được Thiên Chúa gọi về, tôi ước nguyện được gửi phần tro bui còn lại của kiếp người vào lòng ĐÂT MẸ QUÊ HƯƠNG. để lại được vồ về, chở che...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Thu 18 Apr 2013, 17:32

18/4/2013
Mình không còn trẻ để giận hờn, trách cứ
Cũng chẳng xì tin để háo hức, đợi chờ
Chỉ thẫn thờ, hay buồn và chống chếnh
Mỗi khi nghĩ về những ngày xa xưa ấy
Vẫn biết tình đầu là tình sâu đậm nhất
Nhưng cũng là tình bi lụy có ai hay?
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Sun 21 Apr 2013, 19:24

21/4/2013
Cho tôi trở lại ngày xưa
Ở đó có nắng gió và mưa
Có những con đường rợp bóng cây xanh
Có hoa, cỏ và rộn cả tiếng ve những buổi trưa hè nắng cháy

Có những giấc mơ ngày xưa ấp ủ
Mái nhà tranh tre, nứa, lá...giản đơn thôi
Có hai trái tim cùng chung nhịp đập
Bên bầy trẻ thơ ríu rít nô đùa...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13Mon 22 Apr 2013, 17:57

22/4/2013
Càng gần đến ngày hội lớp H càng nhớ anh nhiều, nỗi nhớ cứ cồn cào ruột gan...H nhớ ngày họp lớp 15 năm trước, bữa đó Nguyệt cằn nhằn, trách cứ H vô tâm, không chịu lo trau chuốt dáng vẻ cho anh, để anh có hình ảnh ấn tượng hơn trong mắt bạn bè sau 20 năm chia xa...H biết lấy tư cách gì để lo cho anh cơ chứ...ngày đó trong mắt mọi người anh vẫn giản dị, chân chất đến mức tùy tiện ... Nguyệt trách cứ mà H thấy mình có lỗi với anh, đúng là H đoảng và vô tâm quá... lần này H muốn được chăm lo cho anh thì lại không có cơ hội ... anh bận công việc không ra được, tin nhắn anh gửi khiến H cứ chống chếnh hoài...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mình biết mình hay - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-