Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TRẢI LÒNG by Ai Hoa Today at 08:25

GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Today at 08:12

Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Today at 08:07

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 07:42

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 07:11

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 06:43

Tên quốc gia by Trà Mi Today at 06:32

Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25

Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17

ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09

Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03

LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40

TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15

8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57

Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58

CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45

HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56

Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15

LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19

'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23

NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27

Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30

Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Tue 06 Mar 2012, 21:47

GỬI AN LÀNH

Hữu duyên gặp gỡ vườn Đào
Thì đem Lưu Bị kết vào Quan, Trương
Mặc cho sóng cuộn vô thường
Ta vui xướng hoạ chẳng vương vấn gì
Hè sang lửa Lựu lập loè
Cầu thơ nối nhịp hả hê câu vần
Diễn đàn ... thơ nối tình thân
Tình qua mạng ảo mà gần gũi nhau.
Mong sao giữ được bền lâu!

BXP


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Tue 06 Mar 2012, 21:55

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Ap_20110411082923218
HỨNG DỪA

Hứng dừa: Tranh cổ vui sao!
Anh trèo hái trái thả vào váy em
Dừa cao rủ bóng bên thềm
Người treò, người hứng, ngả nghiêng vui cười.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Tue 06 Mar 2012, 22:14

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcQjGSmVWH_vFf5LYhtR618ymBg8Lo-VMF2hMXD0NrQa9qS56l46WA
ĐAN ÁO DƯỚI TRĂNG


Trăng thu đan áo cho anh
Nhớ về cái rét Nàng Bân thuở nào....
Muôn tình trong áo em trao
Nhớ em anh hãy mặc vào....ấm đông.

BXP

Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Wed 07 Mar 2012, 08:44

buixuanphuong09 đã viết:
Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcQjGSmVWH_vFf5LYhtR618ymBg8Lo-VMF2hMXD0NrQa9qS56l46WA
ĐAN ÁO DƯỚI TRĂNG


Trăng thu đan áo cho anh
Nhớ về cái rét Nàng Bân thuở nào....
Muôn tình trong áo em trao
Nhớ em anh hãy mặc vào....ấm đông.

BXP



NHỚ ANH

Ngày qua nồng ấm bên anh
Mà giờ anh đã xa xăm nơi nào?
Tình em, em đã gửi trao
Tinh khôi như tuyết nở vào đầu đông.
Cháu xin đáp lễ, cảm ơn bác Phượng đã ghé thăm
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Wed 07 Mar 2012, 09:39

Cụ và Cu

Cùng khởi đầu C (cờ) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ,
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ,
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU!
Chỉ là thêm nặng CU thành CỤ,
Nếu bỏ nặng thì CỤ hóa CU.
Thiên hạ đảo điên CU lên CỤ
Thế sự lộn lèo CỤ thành CU.
CU “Quân tử biến” là “CU CỤ”.
CỤ “lão hoàn đồng” ấy “CỤ CU”.
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ,
Giữa vòng hương phấn muốn là CU.
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.
Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư,
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc thì, ừ! Lão: CỤ,
Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU.
Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU khác đếch nhau gì!
Đào Phong Lưu


Thơ vui
CỤ và CU *
(Hoạ thơ Đào Phong Lưu)

Thuở bé quẩn quanh bám váy U
Mọi người yêu mến gọi thằng CU!
Cổ lai thất thập CU thành CỤ
Đạo đức buông xuôi CỤ hoá CU
Chức lớn tiền nhiều lên thế CỤ
Trọc đầu bạc ít hoá ra CU ... !
Trần ai ai biết CU là CỤ
Thế sự dẫy đầy CỤ đáng ...CU
Mẫu mực - cháu con cung kính: CỤ!
Nhố nhăng - thiên hạ bụng khinh: CU!
Là hai - CU trước nay là CỤ... (1)
Vẫn một - CỤ giờ cũng chính CU...
Đến Hội Tuổi cao quen tiếng CỤ
Về cùng bà Xã thích là CU
Tầu xe chen chúc, ừ thì CỤ
Thấy "Phở" hứng lòng, tớ vẫn CU.
Lòng ta thanh thản chẳng ưu tư
CU CỤ chi chi cũng chỉ ừ!
Lớp trẻ tôn vinh cần xứng CỤ
Bạn già thơ phú thích hồn CU
Vô thường dòng thác luôn sinh diệt
Cõi mộng đời người ai dại ngu?
Tranh phải tranh hơn ai có biết?
Tử- Sinh - chốn ấy... một nơi ...U! (2)

BXP


1- Bé Phượng lên ba không phải ông Phượng già 73 nhưng cũng không phaỉ khác, vẫn là Phựợng đó thôi.
2- Lời người xưa: "Cái vật dưới bẹn đàn bà là cửa sinh ra ta cũng là chốn chôn vùi ta"!

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Wed 07 Mar 2012, 20:49

Shiroi đã viết:
Kính bác BXP, đã biết tuổi của bác thì Shiroi phải gọi bằng bác rồi.

Kính chúc bác thi hứng luôn tràn đầy với trang thơ mới này . :hoa:

Chào Shiroi

Nhìn tổng số bài gửi: 10.716 và ngày vào: 23/11/2007 thì tôi biết rằng Diễn đàn này đã có từ lâu và Shiroi là lính cựu trào. Tôi trình độ vitính lơ ngơ, mới vào còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Tôi chưa biết ai là Admin của DĐ này, BQT, BĐH ra sao? Tôi cảm thấy DĐ này là một tổ chức của tình thày trò gì đấy, nghĩa là của lớp trí thức, một lão nhà quê như tôi lạc lõng quá. Shiroi có thể giúp tôi hiểu biết về DĐ này không?
BXP

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Wed 07 Mar 2012, 20:52

VIẾT CHO EM

Em ơi! Có hiểu lòng anh?
Thơ cùng nỗi nhớ hợp thành....khít khao

Xa nhau...em hỡi!...Biết sao?
Dòng tương cuộn chảy thành bao sóng triều

Hồn quê một bóng cô liêu
Trăng tròn, trăng khuyết... bao nhiêu mong chờ

Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Ngoài song lá rụng...trăng mờ...sương rơi!

Bao giờ còn gặp...? Em ơi!
Thơ anh lại viết muôn lời mê say.

BXP


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Thu 08 Mar 2012, 03:53

buixuanphuong09 đã viết:

Chào Shiroi

Nhìn tổng số bài gửi: 10.716 và ngày vào: 23/11/2007 thì tôi biết rằng Diễn đàn này đã có từ lâu và Shiroi là lính cựu trào. Tôi trình độ vitính lơ ngơ, mới vào còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Tôi chưa biết ai là Admin của DĐ này, BQT, BĐH ra sao? Tôi cảm thấy DĐ này là một tổ chức của tình thày trò gì đấy, nghĩa là của lớp trí thức, một lão nhà quê như tôi lạc lõng quá. Shiroi có thể giúp tôi hiểu biết về DĐ này không?
BXP

Kính bác BXP,

Diễn đàn này được thành lập với mục đích các bạn hữu yêu thơ văn và âm nhạc có nơi để tìm đến nhau, nên diễn đàn không có BĐH hay BQT. Diễn đàn theo lệnh anh Ái Hoa mà mở ra, lúc đầu với mục đích là có một căn nhà để phòng khi ... "chạy giặc". Surprised
Mà thật vậy, chạy giặc rồi Đào Viên mới thật sự mở cửa tiếp bạn hữu từ tháng 06/2009.
Các bạn thân thương đã cùng về Đào Viên và diễn đàn hoạt động trong sự yên ả cho đến ngày nay, cũng gần 3 năm rồi. Vì sự yên ả đó mà diễn đàn không cần BQT.

Bác có thắc mắc gì về vấn đề thao tác của diễn đàn, níu áo Admin Ý Nhi là được rồi.
Còn về thơ văn thì níu áo anh Ái Hoa nhen.

Lớp học cũng đâu có gì là trí thức, chỉ là anh Ái Hoa đem niềm đam mê, kiến thức về thơ văn và nhất là dành thời gian để hướng dẫn cho các bạn muốn trau dồi thêm thi pháp làm thơ.

Mỗi người chúng ta khi chào đời không ai là trí thức cả. Tuổi thơ của Shiroi là ở cánh đồng ruộng lúa và con suối chạy qua thôn xã... nên trong lòng của Shiroi luôn yêu quý hình ảnh... "lão nhà quê" dd
Thật sự mà nói, nếu nói về trình độ Tiếng Việt thì Shiroi không có được mảnh bằng "Trung học phổ thông" để vắt lưng.
Nếu bác là lão nhà quê thì Shiroi là "nhỏ nhà quê" , có bác có Shiroi thì cùng vui cả làng mình há bác.


ps : Topic về "Hồ Xuân Hương của thế kỷ 21", Shiroi đem về khu "Thơ Sưu tầm" bác nhé :
https://www.daovien.net/t5822-topic#40391
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Thu 08 Mar 2012, 20:48

Cảm ơn Shiroi. Vậy là tôi đã hiểu Diễn đàn này. Hè năm 1954, rời ghế nhà trường tôi mới học hết Đệ lục, tức 7/12. Cuối năm 1960 tôi bị mắc bệnh nặng về tiền đình, tiêu cực đến mức cạo trọc đầu định tìm đến cái chết. Nhưng rồi tôi đã vùng dậy, tự học hết cấp II, trúng tuyển vào học trường TCLNTW, được hơn một năm, bệnh tái phát phải trở về đồng ruộng, tuy dở dang nhưng tôi đã có được một chút vốn để tiếp thu tri thức cuộc đời. Những gì tôi có được hôm nay đều do "năng nhặt chặt bị" theo cách của nông dân, nó không có cơ bản, hệ thống. Xác thân tôi đầy khiếm khuyết, tai nghễnh ngãng không nghe được điện thoại, giao tiếp vịt gà, cả đời chỉ quẩn quanh bên luỹ tre làng, hiểu biết nông cạn. Đời thơ của tôi thực sự mới chỉ hai năm 2010- giao lưu trên đường BĐ và 2011 vào VNTĐ. Nhờ duyên lành bài thơ của Sỹ Đoan mà tôi biết đến ĐVTC. Còn nhiều bỡ ngỡ lắm nhưng tôi đã thấy yêu mến mái ấm Vườn đào này. Tình thơ không có tuổi, rất mong được mọi người cảm thông giúp đỡ.
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13Thu 08 Mar 2012, 21:07

TỰ LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH

Cứ cuốc bộ nhẩn nha mỗi sớm
Là lòng tôi lại thanh thản vui vui
Nhẹ bước chân đi lặng ngắm mây trời
Câu niệm Phật giữ tâm an định.

Giáo lý dẫu cao siêu cứ suy ngẫm nhiều rồi cũng tỉnh
Cố hiểu lấy một điều: "Sắc tức là Không!"
Vũ trụ vô biên, Phật pháp khôn cùng!
Tôi đã THẤY nhưng còn chưa BIẾT!

Nhưng tôi không viển vông với những điều dị biệt
Mà chỉ học những gì cần thiết với đời tư
Hơn bốn mươi năm bệnh tật dày vò
Tôi luôn sống trong khổ đau bất hạnh.

Đuốc tuệ Như Lai đã cho tôi sức mạnh
Mở mắt nhìn và làm chủ lấy đời tôi!
Khi trước khổ đau tôi chỉ biết kêu Trời
Vì đã phó cuộc đời cho thiên mệnh!

Nhưng, Trời chỉ là khoảng không vô tận!
Và ... Đất chỉ là lớp đá vô tri!
Tôi không biết mình mang nặng Nghiệp Tham-Si
Tự chuốc khổ, nào ai bắt khổ?

Pháp Tứ Đế cho tôi thấy rõ
Tham Muốn là gốc của khổ đau
Bỏ lòng tham, rứt mọi ưu sầu.
Thật hạnh phúc khi ta luôn Biết Đủ!

Lòng nhẹ nhõm chẳng còn lo đối phó
Khi thực sự trong ta đã bỏ hết oán thù!
Ta không giận người chả lẽ người cứ mãi giận ta?
Không Tham, Giận thấy lòng luôn vui sướng.

Phật đã dạy: "Con người là tối thượng!
Và là nơi nương tựa của chính mình".
Không có một ÔNG TRỜI quyết định sự tử sinh!
Cuộc đời ta phải CHÍNH TA LÀ CHỦ!

BXP

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Rau Câu Nha Trang
» Hoa giấy trang trí phòng
» Trang thơ bé Anh Thư
» Trang Thơ Hoa
Trang 4 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-