Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 02:07

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 01:51

Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 21:30

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 20:28

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 19:38

Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 18:01

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 17:39

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:20

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:20

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21

TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39

Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02

8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06

10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31

CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09

4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55

Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28

CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22

CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42

Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40

Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02

GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Mon 08 Oct 2012, 07:36

KỶ NIỆM CƯỚI VÀNG

Trời Thu đẹp, nắng vàng nhẹ toả
Con cháu về đông đủ quanh ta
Niềm vui hạnh phúc chan hoà
Mở lòng ra với bao la đất trời.

Em hớn hở, nụ cười tươi thắm
Như buổi đầu say đắm bên nhau
Ngất ngây trong mối tình đầu
Trọn lời son sắt, vẹn câu ước nguyền.

Năm mươi năm tình Em trân giữ
Vẫn thắm hồng ngọn lửa tim yêu
Ngày ngày giọt nắng chắt chiu
Làm nên sức sống có nhiều ban mai.

BXP 9.9.12
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Mon 08 Oct 2012, 21:10

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 AntigononLeptopus1

NHỚ!

Nhớ về một thuở đam mê
Ngày ngày hai buổi đi-về có nhau
Hồn nhiên nào biết ưu sầu
Trời trong, nắng đẹp...thấy đâu bão bùng...!

Thả hồn du ngoạn không trung
Cổ Ngư, Bách Thảo ta cùng sánh vai
Có khi ghế đá yên ngồi
Truy câu hỏi khó, giải bài toán gay....

Có khi lướt sóng Hồ Tây
Du thuyền mê mải nửa ngày hết veo!
Khi nhìn chiếc lá bay vèo
Cả hai hứng chí hòa theo...lẩy Kiều!

Một thời còn chửa biết yêu
Bằng lăng rắc tím đường chiều ước mơ!
Có khi bún chả Sinh Từ,
Bánh tôm Trúc Bạch, bò khô ven đường....

Một thời ... Biết mấy nhớ thương!
Một thời hoa bướm học đường đắm say!
Cõi lòng chỉ thấy ngất ngây
Đâu ngờ có lúc chia tay... lệ nhòa!!!

Con tim như muốn vỡ ra...
Biết yêu...thì đã xót xa trọn đời!
"Ti gôn hai sắc" ... người ơi!
Câu thơ theo sóng rạng ngời tình Thu!

BXP 5.10.12
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Wed 10 Oct 2012, 20:29

QUÊ HƯƠNG

Quê ta đẹp lắm bạn ơi!
Lúa vàng trải sóng ngát trời hương thu

Nắng lên quét sạch mây mù
Trời trong, gió mát, cánh cò mênh mang....

Ẩn mình sau luỹ tre làng
Một ngôi nhà nhỏ khang trang yêu kiều
Vi vu vọng tiếng sáo diều
Như hồn quê gợi muôn điều sâu xa.


Nghe từ sâu thẳm lòng ta
"Tắt đèn tối lửa" nhà nhà cùng hay
Nhà tranh có lúc nhỡ tay
Cả làng đổ đến tràn đầy thân thương.


Ngày nay kín cổng cao tường
" Đèn ai nấy rạng" tình thương nhạt nhoà.
"Sân đình", "giếng nước", "cây đa"...
Của thời xa vắng, bây giờ còn đâu?


Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Đình, chùa vẫy gọi người mau trở về
Thiết tha một tấm tình quê
Đi đâu lòng cũng hướng về cố hương.


Mặc cho thác cuộn vô thường
Quên sao "chùm khế..." quê hương ấm tình.

Đường dài cuộc sống mưu sinh
Vẫn mang nặng một "mái đình hồn quê"!

BXP 8.10.12

Trở lại với ĐV tôi rất vui, nhưng sức khỏe tôi bây giờ thất thường quá, nếu tôi ít vào là vì sức khỏe kém chứ không phải tôi xa ĐV đâu!
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Sat 13 Oct 2012, 21:26

EM ƠI CỨ ĐỢI!

Đôi ta đã nặng câu nguyền
Thì em ơi! Cứ an nhiên đợi chờ
Mặc người nói chuyện vu vơ
Niềm tin cứ vững, cứ chờ nơi đây.

Mặc người giỡn gió, đùa mây
Mặc lòng người có khi đầy khi vơi
Em đừng chao đảo em ơi!
Vững niềm tin, mặc chim trời về đâu?

Đợi chờ dù có dài lâu
Muối kia vẫn mặn, miếng trầu còn cay
Như tình ta vẫn đẹp thay!
Trải bao năm, tháng, đêm, ngày - Thế thôi!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Thu 25 Oct 2012, 08:17

TÂM SỰ

Duyên Thi Hữu nâng tầm cánh phượng
Thả tâm hồn định hướng không gian
Trang Hoa hòa mạng diễn đàn
Mồ hôi đẫm áo người càng quý yêu.

Lòng khát học bóng chiều khởi sự
Gắng tìm hoa, gom chữ, post hình
Gửi trang Sưu tập muôn tình
Cõi lòng rộng mở, duyên sinh thêm dầy.

Từng loài hoa đó đây phân biệt
Càng khó khăn tâm huyết càng cao
Chắt chiu từng giọt máu đào
Chưa về cát bụi vẫn trào niềm tin.

Vào bài mới thường tìm lượt đọc
Trên bồn mươi mới post vào trang
Hăm nhăm ngàn lượt...ngỡ ngàng!
Duyên Hoa theo sóng mênh mang tinh cầu!

Bốn diễn đàn tình đâu cũng nặng
Sức đã tàn, cố gắng trụ thôi
Nên đành mỗi chút mỗi nơi
Duyên thơ gắng giữ tình người thiết tha.

Theo quy luật phải già, phải chết
Sự vô thường khó biết khi nao
Dãi lòng tâm sự đôi câu
Duyên thơ muốn giữ nhịp cầu mãi thân.

BXP 24.10.12
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Mon 29 Oct 2012, 14:57

THU VÀNG

Em ngồi hong ánh Thu vàng
Mà trong cặp mắt mơ màng bóng ai
Thả buông suối tóc chảy dài
Nỗi niềm nương gió gửi người phương xa,

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 C907a48e04b7ccda376ed1aa68213d83_49088005.tuoithu1

Sắc nắng vàng Thu rất tuyệt vời
Ủ hồn trinh nữ nét vui tươi
Một mùa hồng cốm ươm tình đẹp
Cho khắp đó đây rộn tiếng cười.

BXP 14.9.12
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Sat 03 Nov 2012, 20:51

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 9781e24dabee50bd633d374d5e985a7b_48465464.me


MẸ!

Ôi nhìn dáng mẹ già nua
Lưng còng gánh nặng gió mưa cuộc đời
Xót lòng con lắm mẹ ơi!
Chân trần lê bước giữa trời cô liêu.

Hoàng hôn lạnh, sắp tàn chiều
Còn in bóng mẹ liêu xiêu trên đường
Cuộc đời biết mấy gió sương
Bàn chân trải mấy dặm trường sớm khuya...

Nắng, mưa, muỗi, rệp ...dầm dề
Trăm cay ngàn đắng cũng vì chúng con.
Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Sun 04 Nov 2012, 20:41

MÃI MÃI CÓ EM....

Dâng em một trái tim đầy
Ứ dòng máu đỏ gửi bay gió trời
Tình Thu một khối, em ơi!
Dẫu rằng lỡ dở, trọn đời vẫn
vui.


Còn mong trong kiếp luân hồi
Gặp nhau ta lại nối lời tình
nhân.

Năm dài nỗi nhớ bâng khuâng
Dòng tương cuộn sóng vẫn
dâng đáy lòng.


Xót xa một kiếp má hồng
Lục bình chìm nổi theo dòng
nước trôi

Để anh mang mối tình côi
Trái tim lạc giữa chợ đời
còn đông.


Ấp iu một sắc tím hồng
Hồn mơ cánh bướm...cõi lòng
chơi vơi...

Hải đường....một đoá tinh
khôi

Trái tim anh mãi trọn đời có
em.


BXP
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Mon 05 Nov 2012, 19:03

CHÚC ĐÀO VIÊN THI CÁC

Vườn Đào góp một giò Lan
Chúc cho Thi Các nồng nàn sắc hương
Mặc cho thác cuộn vô thường
Nơi đây là chốn thân thương cuối đời
Giọt lòng làm bó hoa tươi
Tri ân Mái ấm tình người thiết tha
Cho tôi quên bệnh, quên già
Chăm vườn Thi Các nở hoa muôn mầu
Hoa - Thơ nở rộ dài lâu!

BXP 5.11.12
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35813
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13Wed 07 Nov 2012, 09:30

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Images?q=tbn:ANd9GcR7MqvRFbKoLLu8B-2X4bidUhyBg1Si-S7uKeaJ-502bRqOInH1

CẢM ƠN NGƯỜI LÍNH BIỂN

Đảo Sơn Ca đứng gác
Mắt đăm đắm nhìn trời
Tai căng nghe tiếng sóng
Rần rật dòng máu tươi.

Căng thẳng rõi theo từng điểm nhỏ
Mắt trong, lòng sáng giữ biên cương
Trăng treo đầu súng đùa muôn sóng
Chấp chới Hải âu giỡn ánh dương.

Yêu biết mấy! Những người lính biển!
Sóng cuồng bão dữ vẫn hiên ngang
Vì nước vì dân đời hiến trọn
Giang sơn gấm vóc vững "Âu vàng".

Lời nôm na mộc mạc
Mà sâu nặng tình tôi

Xin dâng muôn vạn niềm vui
Cho người lính giữ biển trời của ta
Giữa trùng dương, hay đảo xa
Cõi lòng ấm áp đậm đà tình quê.

BXP 10.9.2012
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Hình ảnh về trang phục lịch sử Việt Nam
» Khơi trang sử vàng
» Thơ Tú_Yên
Trang 13 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-