Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 10:15

Cướp phi cơ by Trà Mi Today at 09:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:35

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:32

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:01

Một thoáng mây bay 10 by Ai Hoa Tue 06 Jun 2023, 12:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31

7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49

8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12

Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41

Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40

NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29

Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11

Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22

LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49

Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13

EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22

NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18

Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37

VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35

MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08

MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26

Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39

HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16

GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 20:25

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Img0890d
HOA LỰU

Hạ sang lửa lựu lập loè
Hạt thơm thạch ngọc dịu hè chói chang
Ban trưa nhịp võng nhẹ nhàng
Hồn du cánh bướm mênh mang đất trời.

BXP

Cây Lựu tên khoa học Punica grantatum, thuộc chi Punica (Lựu), họ Punicaceae (Lựu),bộ Myrtales (Sim, Đào kim nương).


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 09 Mar 2012, 17:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Sun 04 Mar 2012, 20:39

TRỞ VỀ

Nhớ chùm khế ngọt ta về
Dứt day vương một lời thề năm xưa....
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Liệu rằng còn gặp mấy mùa đơm bông...

Giật mình, ồ đã hừng đông!
Nắng vàng nhẹ toả cánh đồng xuân chiêm
Nụ hồng đọng hạt sương đêm
Líu lo oanh hót nhẹ êm quanh nhà.

Lá còn vương ánh nguyệt ngà
Hay là nắng quyện thành hoa vô thường?
Sợi lòng còn nặng vấn vương
Để hồn thơ cứ cảm thương nỗi mình!

Thoáng như một nụ cười xinh
Từ miền xa thẳm hiện hình trong tim.



BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Sun 04 Mar 2012, 21:29

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Quynh1_th

HOA QUỲNH

Bán dạ toả hương dưới nguyệt ngà
Quỳnh hoa lộng lẫy nét kiêu sa
Cùng Giao gắn bó tình khăng khít
Như thuở một thân chẳng chịu xa.

BXP
Hoa Quỳnh trắng tên khoa học Epiphyllum oxypetalum, Chi Quỳnh Epiphyllum, Họ Xương rồng Cactaceae, Bộ Cẩm chướng Caryophyllales.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 09 Mar 2012, 17:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 10:25

CẢM XÚC BỐN MÙA
Xuân

Sáng còn lấp lánh giọt sương phơi
Chiều nắng hồng lên ấm dạ người
Cánh én lưng trời vờn gió nhẹ
Đầy vườn rực rỡ sắc hoa tươi.

Hạ
Trưa hè lồng lộng ánh trời quang
Nhè nhẹ nồm nam giỡn nắng vàng
Bát ngát sen hồng hồ rực rỡ
Ve đùa cánh phượng tiếng ngân vang.

Thu

Hương cốm đầu mùa cứ ngất ngây
Vàng au suối nắng chảy chân mây
Trong veo sóng gợn in trời biếc
Rực rỡ cờ sao gợi nhớ ngày....

Đông

Đường vắng, lá rơi, cánh nhạn chao
Nước ghềnh, gió rét buốt tay sao!
Đồng không, đất nẻ, mây mờ ảo
Cành khẳng ấp e mấy nụ đào....

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 16:50

Nhân dịp kỷ niệm QTPN 8/3 viết đôi vần nôm na tự hoạ
ĐOÁ HOA LÒNG TÔI

Tôi chẳng có hoa suốt cuộc đời
Yêu thương, tôn trọng ngập lòng tôi
Thuỷ chung, son sắt ... đơn sơ thế
Âu yếm, chan hoà ... chỉ vậy thôi
Tóc bạc, da mồi còn thắm thiết
Mắt mờ, chân chậm vẫn vui tươi
Tình nồng không rượu mà say đắm
Yêu mãi đến khi từ giã đời!
BXP 5.2.2012

MÃI MÃI BÊN NHAU

Năm chục năm tuy chửa trọn đời
Hình em đầy ắp trái tim tôi
Tóc đen, da nõn bay đâu cả
Duyên chặt, tình bền vẫn vậy thôi
Sóng cả, bão cuồng .... thuyền ván chặt
Gừng cay, muối mặn .... nụ cười tươi
"Phu thê nhất nhật" tình sâu nặng
Gắn bó bên nhau suốt cuộc đời.
BXP 5.2.2012

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Bên em luôn thấy rất yêu đời
Em đã làm nên hạnh phúc tôi
Muối mặn, gừng cay bền nghĩa cả
Sóng cuồng, bão dữ thế mà thôi
Tóc đen da nõn xưa nồng ấm
Má hóp lưng còng nay vẫn tươi
Con hiếu cháu ngoan nhà ngập nắng
Rể hiền, dâu thảo ấm êm đời.
BXP 5.2.2012

MỘT ĐOÁ HOA YÊU

"Nhất nhật phu thê" nặng nghĩa đời
Dẫu về cát bụi....Trái tim tôi
Xẻ ra ngàn mảnh...luôn hồng đỏ
Mỗi mảnh vẹn nguyên .... em đó thôi!
Âu yếm, nồng nàn nên hạnh phúc
Thuỷ chung, tôn trọng hoá duyên tươi
Năm mươi năm ấy tình son sắt
Một đoá hoa yêu hiến trọn đời!
BXP 5.2.2012
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 18:35

buixuanphuong09 đã viết:
Thanh Trầm đã viết:
Trong tim

Rõ là liên khúc hoài mơ
Chứa chan tình đọng giữa bờ nghĩa nhân
Điểm tô tín lễ ân cần
Xây nền đức hạnh đắp dần thâm giao.

Bắc Nam chung một cờ đào
Trung trinh tiết liệt vẹn màu sắt son
Dẫu cho bến lỡ non mòn
Trăm năm tình thấm mãi còn trong tim!
13.02.12

SÁNG TIM

Đào viên - Một thửa vườn mơ
Mới vào bỡ ngỡ được nhờ ân nhân
Đón chào chỉ bảo ân cần
Cầu thơ bắc nhịp tiếp dần tri giao.

Mày râu nào khác má đào
Duyên thơ se chỉ buộc vào lòng son
Đá kia nước chẩy sẽ mòn
Tình thơ tri kỷ mãi còn sáng tim.
BXP 4.3.12


Đáy tim

Tương phùng thỏa sức mộng mơ
Xây cầu bắt nhịp nối bờ lễ nhân
Hong nghiên, nắn bút chuyên cần
Vẽ vầng trăng rạng thanh ngần sóng giao

Hằng đêm ta ngắm trúc đào
Nâng bầu rượu nhạt ướp vào tâm son
Dẫu cho sao lặn- mỏi mòn
Hồn thơ lai láng đọng tồn đáy tim!
05.03.12
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 20:50

An Lành đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Thanh Trầm đã viết:
Trong tim

Rõ là liên khúc hoài mơ
Chứa chan tình đọng giữa bờ nghĩa nhân
Điểm tô tín lễ ân cần
Xây nền đức hạnh đắp dần thâm giao.

Bắc Nam chung một cờ đào
Trung trinh tiết liệt vẹn màu sắt son
Dẫu cho bến lỡ non mòn
Trăm năm tình thấm mãi còn trong tim!
13.02.12

SÁNG TIM

Đào viên - Một thửa vườn mơ
Mới vào bỡ ngỡ được nhờ ân nhân
Đón chào chỉ bảo ân cần
Cầu thơ bắc nhịp tiếp dần tri giao.

Mày râu nào khác má đào
Duyên thơ se chỉ buộc vào lòng son
Đá kia nước chẩy sẽ mòn
Tình thơ tri kỷ mãi còn sáng tim.
BXP 4.3.12


Đáy tim

Tương phùng thỏa sức mộng mơ
Xây cầu bắt nhịp nối bờ lễ nhân
Hong nghiên, nắn bút chuyên cần
Vẽ vầng trăng rạng thanh ngần sóng giao

Hằng đêm ta ngắm trúc đào
Nâng bầu rượu nhạt ướp vào tâm son
Dẫu cho sao lặn- mỏi mòn
Hồn thơ lai láng đọng tồn đáy tim!
05.03.12

TÂM GIAO
Gặp nhau đây thoả niềm mơ
Những gì chưa hiểu bây giờ hiểu nhau
Duyên thơ đã bắc nhịp cầu
Mong sao nối tiếp muôn câu ân tình

Vườn đào đã gặp An Lành
Cái ngày xưa ấy...bỗng thành tương thân
Hữu duyên xa cũng nên gần
Câu thơ xướng hoạ nối vần tâm giao.
5.3.12

Bài viết của An Lành rất nhiều mà muốn thăm AL không tìm được trang đành để ở đây vậy.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005
Age : 84
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 20:57

TÌM LẠI TUỔI THƠ

Tôi đi tìm tuổi ấu thơ
Ruối vàng mọng quả ban trưa... vẫn dày
Chiếc cầu đá nhỏ còn đây
Gió rung hoa gạo rụng đầy lối đi

Hàng xanh tán lá rậm rì
Trường xưa, đình cũ?... Còn gì nữa đâu!
Lững lờ dòng nước qua cầu
Mang niềm hoài niệm chẩy vào bao la

Hàng cau thấp thoáng xa xa
Dòng sông mát rượi...nơi ta vẫy vùng
Lúa xanh sóng gợn trùng trùng
Cánh cò trắng điểm giỡn cùng gió xuân

Đời vui vui được mấy lần?
Lòng tôi thổn thức...lệ dâng dâng tràn
Hồn tôi vơ vẩn, lan man...
Cánh diều...bè bạn...muôn vàn thơ ngây!

Đèn khuya leo lét canh trầy
Biết đem tâm sự tỏ bầy với ai?
Đã gần bẩy chục năm dài
Bên tai còn vọng tiếng ai gọi đò...

Cuộc đời như một giấc mơ!
VÔ THƯỜNG ngấp nghé đang chờ đợi ta!

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Tue 06 Mar 2012, 04:06

Kính bác BXP, đã biết tuổi của bác thì Shiroi phải gọi bằng bác rồi.

Kính chúc bác thi hứng luôn tràn đầy với trang thơ mới này . :hoa:
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13Tue 06 Mar 2012, 12:23

buixuanphuong09 đã viết:
An Lành đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Thanh Trầm đã viết:
Trong tim

Rõ là liên khúc hoài mơ
Chứa chan tình đọng giữa bờ nghĩa nhân
Điểm tô tín lễ ân cần
Xây nền đức hạnh đắp dần thâm giao.

Bắc Nam chung một cờ đào
Trung trinh tiết liệt vẹn màu sắt son
Dẫu cho bến lỡ non mòn
Trăm năm tình thấm mãi còn trong tim!
13.02.12

SÁNG TIM

Đào viên - Một thửa vườn mơ
Mới vào bỡ ngỡ được nhờ ân nhân
Đón chào chỉ bảo ân cần
Cầu thơ bắc nhịp tiếp dần tri giao.

Mày râu nào khác má đào
Duyên thơ se chỉ buộc vào lòng son
Đá kia nước chẩy sẽ mòn
Tình thơ tri kỷ mãi còn sáng tim.
BXP 4.3.12


Đáy tim

Tương phùng thỏa sức mộng mơ
Xây cầu bắt nhịp nối bờ lễ nhân
Hong nghiên, nắn bút chuyên cần
Vẽ vầng trăng rạng thanh ngần sóng giao

Hằng đêm ta ngắm trúc đào
Nâng bầu rượu nhạt ướp vào tâm son
Dẫu cho sao lặn- mỏi mòn
Hồn thơ lai láng đọng tồn đáy tim!
05.03.12

TÂM GIAO
Gặp nhau đây thoả niềm mơ
Những gì chưa hiểu bây giờ hiểu nhau
Duyên thơ đã bắc nhịp cầu
Mong sao nối tiếp muôn câu ân tình

Vườn đào đã gặp An Lành
Cái ngày xưa ấy...bỗng thành tương thân
Hữu duyên xa cũng nên gần
Câu thơ xướng hoạ nối vần tâm giao.
5.3.12

Bài viết của An Lành rất nhiều mà muốn thăm AL không tìm được trang đành để ở đây vậy.


Nối nhịp cầu

Nối nhịp cầu thỏa sức mơ
Gieo xướng họa để đôi bờ nhớ nhau
Vui thi phú nhãng cơ cầu
Thêm nồng thắm khắc đậm sâu nghĩa tình

Thuở xưa mộng ước- bất lành
Ta đã đoạn đành lễ hội kết thân
Đào Viên điểm hẹn xa- gần
Thấu hiểu muôn phần- thắt chặt thâm giao!
06/03/12
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Hình ảnh về trang phục lịch sử Việt Nam
» Khơi trang sử vàng
» Thơ Tú_Yên
» Tranh thơ Tú_Yên
Trang 3 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-