Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 20:12
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 15:45
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 14:45
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Today at 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Today at 06:22
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Yesterday at 14:47
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Yesterday at 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Yesterday at 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Yesterday at 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Yesterday at 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Yesterday at 08:18
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Yesterday at 08:13
Chút tâm tư by tâm an Yesterday at 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
7 chữ by Tinh Hoa Mon 29 May 2023, 00:01
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
8 chữ by Tinh Hoa Sat 27 May 2023, 01:59
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
Chọn Cách Trả Nghiệp SC Đào Liên by mytutru Thu 25 May 2023, 21:52
Trang thơ Quang Dự by quangdu Thu 25 May 2023, 20:47
Lược sử Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 13:14
Holodomor (Голодомо́р), nạn đói ở Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 12:54
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 21 May 2023, 22:25
Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Sat 20 May 2023, 16:06
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Trang thơ Bùi Xuân Phượng | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31824 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Tue 28 Feb 2012, 14:03 | |
| Nhâm Thìn đến, mang Xuân gieo khắp ngả Giải nắng vàng nhẹ toả mênh mông Lúa xanh non trải sóng khắp đồng Trắng điểm những cánh cò chấp chới.
Rộn rã khắp nơi nơi....Lễ hội! Những chiếu chèo diễn lại tích xưa Kìa Thị Mầu....lồng lộng nét hoang sơ! Và Thị Kính....vượt bến bờ chữ NHẪN!
Câu giã bạn nối dòng lá thắm Ủ giọt tinh cho bao mối duyên quê "Người ơi! Người ở đừng về!...." Thơ Nguyễn Bính gọi đường quê xoan nở.
Sáng lất phất, chiều nắng cười hớn hở Giấc ngủ Đông bừng dậy sức hồi sinh Rực rỡ muôn hoa, xanh ngắt lá cành Kìa cánh én nghiêng chao chào Xuân thắm.
Hạnh phúc quá! Giữa quê hương đầm ấm Gió mơn man dạo mãi khúc Xuân hoa! Biển dạt dào hoà tấu bản tình ca Một sức sống trào dâng...Mùa xuân bất tận!
BXP 7.1.2012
|
|  | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Tue 28 Feb 2012, 18:23 | |
|  Bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau Thơ ca cảm hứng tạo muôn màu Không màng tuổi tác già hay trẻ Xướng họa giao lưu dăm bảy câu - Hương Tiêu 28/02 |
|  | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Tue 28 Feb 2012, 19:35 | |
| Cảm hứng mùa xuân
Tâm hồn rộn rã giữa ban mai Nếm vị men xuân huýt sáo dài Vuốt nụ nâng niu lan huệ cúc Nghe lòng trỗi dậy khúc mê say
Ngửa mặt nhìn trời đếm ánh sao Nhiêu khê một thuở cúi đầu chào Nhường thanh nốt bổng vang âm điệu Réo rắc lưng đồi phả sóng xao.
Vui mừng đòn tiếp huynh Xuân Phượng |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31824 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Tue 28 Feb 2012, 20:19 | |
| TÌNH NON NƯỚC
Rừng thẳm, núi ngàn bát ngát xanh Duyên thơ non nước thắm muôn tình Bâng khuâng nỗi nhớ - từ thêm hứng Dào dạt niềm thương - tứ nẩy sinh Tỉnh thức đào sâu nguồn trí tuệ Lắng lòng khai mở cội tâm linh Tâm Thiền tĩnh lặng lòng luôn sáng Mặc cõi vô thường chữ lợi danh.
BXP Cảm ơn bạn cũ HT, cảm ơn bạn mới TT, trước lạ sau quen, còn gặp nhau nhiều mà.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31824 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 29 Feb 2012, 08:34 | |
| DUYÊN TÊN
Ra đời Ông đặt tên Phương Nhớ người Tổng Đốc tấm gương sáng ngời. Ấu thơ, quê Ngoại về chơi Huý trùng, điểm NẶNG, lâu rồi gọi quen Thế là Xuân Phượng thành tên Cũng là tiền kiếp nghiệp liền ứng thân Thành ra phượng nở mùa xuân Lỗi mùa nên Phượng muôn phần hẩm hiu Vươn mình khó biết bao nhiêu Nhờ duyên Phật pháp xế chiều đổi thay Giờ đây hạnh phúc tròn đầy Gia đình êm ấm tháng ngày hả hê Cầu thơ cánh nhạn đi về Giao lưu xướng hoạ dãi dề tâm can Cuối đời hạnh phúc nào hơn! BXP * Bài do caybangnho đưa vào trang web Tài liệu VN, trang 5/20 mục Tuyển chọn thơ hay
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31824 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 29 Feb 2012, 13:59 | |
| TÂM SỰ CÙNG EM VITÍNH * Hữu duyên ta đã gặp nhau Cùng em muốn ngỏ đôi câu tâm tình: Ai ngờ trên chiếc Boeeng (1) Có ngày ông điếc thần kinh được ngồi
Ai ngờ năm tháng cuối đời Cưới em VITÍNH về vui tối ngày (2) Một đời khát học mê say Ai ngờ còn có được ngày thoả mơ!
Chao ôi! Biển học vô bờ Tay bùn, chân lấm đến già vẫn mê! Xác thân bệnh tật não nề Chịu nhiều kém cỏi. Trí ta chẳng hèn!
Năm xưa tự học ngày đêm Mái trường Trung cấp một phen vẫy vùng...(3) Vở đời lại giở tiếp trang Những gì thu được ở trường chẳng rơi
Vươn lên hoà nhập với đời Chiều tà bóng xế nụ cười vẫn tươi Luỹ tre quanh quẩn cả đời Ếch ngồi đáy giếng tưởng trời là vung
May sao gặp Hổ (2010) được bung Giao lưu xướng hoạ đã vùng vươn lên Rồi Thi Đàn net ghi tên " Trang thơ Xuân Phượng" giữ bền lòng son.
Còn trời, còn nước, còn non Còn em VITÍNH ta còn say sưa Tuổi già sớm nắng, chiều mưa Một đời khát vọng bây giờ là đây!
YOGA tập ngày ngày Tăng cường sức khoẻ vui vầy cùng Em! Tháng 11/2009 BXP
1- Năm 2006 tôi được chú em cho đi thăm Miền Nam và dự hôn lễ cháu 2 - Cảm thông sự khát học của tôi cuối năm 2009 các cháu đã hùn nhau mua cho tôi một Vi tính có cả máy in, chú em cài đặt và hướng dẫn xử dụng 3- Hè 62 tôi đã tự học hết cấp II, trúng tuyển học TC LN TƯ, được hơn một năm thì bệnh tái phát phải trở về, dù dang dở nhưng tôi đã thu được một chút kiến thức cấp III, là cơ sở giúp tôi tiếp thu kiến thức cuộc sống và hoà nhập với đời. * Bài do caybangnho đưa vào trang web Tài liệu VN, trang 3/20 mục Tuyển chọn thơ hay +++ Tôi post hai bài DUYÊN TÊN và TÂM SỰ CÙNG EM VITÍNH là để bước đầu làm quen với các bạn trong diễn đàn. Tôi thực sự chỉ là một lão nhà quê, nhưng là một lão nhà quê cả đời khát học, luôn có ý chí vươn lên cầu tiến nên cuối đời mới xử dung được VT và hôm nay mới vào được diễn đàn này - một diễn đàn của những người trí thức - một lão nhà quê như tôi hơi lạc lõng.
|
|  | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Wed 29 Feb 2012, 19:42 | |
| Nối nhịp cầu
Trải sóng yêu thương nối nhịp cầu Ôm dòng hận tủi vứt khe sâu Trăm năm ngắn hạn chân tình giữ Để kiếp lai sinh khỏi luống sầu! sd
Vui với Bác vài câu, kính chúc bác sức khỏe và hạnh phúc. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31824 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Thu 01 Mar 2012, 09:55 | |
| CÓ VỮNG CẦU?
Quả thật là tôi có chút sầu Giờ đây xả bỏ xuống dòng sâu Đào viên thi các nay sang thử Xem cái duyên tôi có vững cầu?
BXP
Cảm ơn SĐ đã sang thăm. Nhờ cái duyên bài thơ của SĐ mà tôi biết ĐVTC, mới sang còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Hình như diễn đàn này là của những người có tri thức cao, một lão nhà quê như tôi lạc lõng quá.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31824 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Thu 01 Mar 2012, 09:56 | |
| CHIỀU QUÊ
Chiều tà rực rỡ áng mây hồng Thấp thoáng thuyền ai giữa mặt sông Đủng đỉnh bò vàng say thảm cỏ Nhởn nhơ cò trắng giỡn trên đồng Vườn cao xanh ngắt cây sai quả Đồng rộng vàng ươm lúa trĩu bông Hương săc ấm no trùm cảnh vật Thi nhân vui bút tạ muôn lòng.
BXP
|
|  | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng Thu 01 Mar 2012, 12:19 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- CÓ VỮNG CẦU?
Quả thật là tôi có chút sầu Giờ đây xả bỏ xuống dòng sâu Đào viên thi các nay sang thử Xem cái duyên tôi có vững cầu?
BXP
Cảm ơn SĐ đã sang thăm. Nhờ cái duyên bài thơ của SĐ mà tôi biết ĐVTC, mới sang còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Hình như diễn đàn này là của những người có tri thức cao, một lão nhà quê như tôi lạc lõng quá.
Kính chào chú Xuân Phượng! Rất vui có chú tham gia Đào Viên Thi Các, nơi đây rất thanh tịnh nhưng mấy ngày qua sôi động cũng chẳng sao nhờ vậy mà ta mở rộng tầm nhìn. Đào Viên không phân biệt thơ hay - dở luôn trọng dụng khách thơ và xem như một khối đại đoàn kết CÙNG NHAU XÂU DỰNG CÙNG NHAU HỌC HỎI....
Họa nghịch vận
Vững lòng cầu
Liệu chú toàn tâm bắt nhịp cầu? Xi măng cốt thép- luận nong sâu! An lòng thả bước vui hoa kiểng Sóng biếc trời lam giải tỏa sầu. 01.03.12 TT |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 1 trong tổng số 23 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |