Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 02:49

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:18

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 11:16

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Yesterday at 11:12

KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 10:54

XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Yesterday at 10:53

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Yesterday at 09:55

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 07:41

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 07:03

Song thất lục bát by Tinh Hoa Sat 02 Dec 2023, 01:02

Lịch Âm Dương by mytutru Fri 01 Dec 2023, 23:33

Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát by simhoptuoicomvn Fri 01 Dec 2023, 10:06

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 Nov 2023, 23:52

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 30 Nov 2023, 10:55

EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27

“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18

Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38

CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44

Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29

NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 21:13

THUYỀN ĐÃ TRỞ VỀ

Nhớ về ngày ấy cứ ngu ngơ
Cái phút bên em * rộn ý thơ
Thánh thót tiếng thu niềm khát vọng
Tỉ tê lời ngọc nỗi mong chờ
Câu thơ hoạ vận bao lời đẹp
Khúc hát giao tình vạn tiếng tơ...
Thuyền lại trở về neo bến cũ
Để cho tiếng hát dậy đôi bờ.



BXP


Sửa lại
vì trùng lặp

Cảm
ơn Thanh Trầm đã động viên, trước lạ sau quen, tôi sẽ gắng hoà nhập.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 17 Mar 2012, 09:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 21:35

NGƯỜI LÀM THƠ

Người thích làm thơ có cái hay
Thả hồn theo gió giữa ban ngày
Nương mây du ngoạn về phương ấy
Để bút vẫy vùng cánh nhạn bay.

Tâm tư đồng cảm những thân nghèo
Hiẻu những mảnh đời bé tẻo teo
Thương trẻ đơn côi, già tủi phận
Nhưng ta bất lực phải nằm khoèo.

Có lúc thì ta cũng rất ngông
Bút cùn chẳng sợ kẻ quyền công
Thanh gươm trí tuệ làm bao kẻ
Ác bá phải run, cũng hả lòng.

Thi nhân lắm lúc cũng se buồn
Cám cảnh trần ai lệ chảy tuôn
Bạo lực, bất công và ...bất hạnh....
Nhưng thơ thể hiện sáng tâm hồn.

Một bầu non nước cứ mê say
Để tứ thơ vương khắp đó đây
Tri kỉ, tri âm ai biết nhỉ?
Hồn ta hoà nhập nước non này.

Nhiều khi ta cũng thoả thuê cười
Thấy cuộc đời này rất đẹp tươi
Bao tấm gương trong bền ý chí
Tự mình đứng dậy, trách chi trời?

Đôi khi buồn đến rất vu vơ
Để cháy lòng ta những tứ thơ
Nắng hạn chờ mưa, đâu tiếng cóc?
Trần gian ta vẫn cứ khù khờ!
BXP

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Fri 02 Mar 2012, 08:43

PHẬN GÁI
( Thể Liên hoàn )

Cổ kim thân gái một câu TÒNG
Dù ở cõi Tây hay cõi Đông
Tứ đức, tam tòng danh nữ kiệt
Công dung ngôn hạnh xứng quần hồng
Dịu dàng, âu yếm dù "cơm chợ"
Chung thuỷ, sắt son dẫu "nước sông"
Hạnh phúc đơn sơ ta gìn giữ
Làm thân con gái phải theo chồng!

Làm thân con gái phải theo chồng!
Gìn giữ ván thuyền một bến sông
Ngôn hạnh rèn thao khoe sắc thắm
Công dung chăm chút giữ màu hồng
Nồng nàn, âu yếm, khi heo bắc
Kiên nhẫn, dịu dàng, lúc nắng đông
Mái ấm của ta ta giữ trọn
Làm nên hạnh phúc một câu TÒNG!
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Fri 02 Mar 2012, 10:00

BIẾT ĐÂU...

Già nhưng thích hoạ thơ tình
Cho lòng trẻ lại , cho mình bớt đau....
Vãn còn.....
đau đáu...tinh cầu
Vãn còn...
nặng mối tình sâu
thuở nào....
Mối tình dang dở đẹp sao!
Vàng au suối nắng chảy vào...
thiên thu!
Thả hồn trên cánh võng đu
Biến thành cánh bướm...
mộng du...Bá - Đài. *
Cổ Ngư
đường vẫn trải dài....
Bánh tôm Trúc Bạch...
cùng ai....
chụm đầu!
Đền Quan...
hai đứa nguyện cầu....
Trái tim đập rộn...
phép màu...hồn nhiên
Trao nhau "Hồn bướm mơ tiên"**
Chuông ngân Trấn Quốc....
não phiền bỗng tan.!
Đắm say... thơ cứ nối vần...
Biết đâu ....
bão nổi, sóng gầm nhân gian!!!
Biết đâu...
sương lạnh chiều tàn....
Chỉ nghe...
lòng dậy muôn vàn sóng yêu!
Biết đâu....
có những buổi chiều....!!!
BXP
( *Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
** Tiểu thuyết, không nhớ của Khái Hưng hay Nhất Linh trong Tự Lực Văn Đoàn)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Fri 02 Mar 2012, 13:47

ĐÃ CÓ CHỒNG!!!
(Tự hoạ bài Phận gái)
Phận gái khổ sao cái Nghiệp TÒNG!
Để thân lăn lóc khắp Tây-Đông
Duyên hiu đã xót bao dòng thắm!
Phận hẩm thêm đau một chữ Hồng!
Thân cát đắm chìm gieo cửa biển
Cánh bèo trôi nổi gửi dòng sông
"Nghiến răng nhắm mắt"* năm xưa ấy
Pháo nổ....vu qui.....ĐÃ có chồng!!!!!!!
BXP 02/3/2012

*Thơ NB: Năm xưa, đêm ấy, giường này
Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày...cực chưa!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Fri 02 Mar 2012, 19:06

TRE XANH

Bao đời tre đã chở che
Ủ hồn quê giữa nắng hè chói chang

Vật quê: rổ, rá, giần, sàng;
Qua hào , băng luỹ vượt hàng kẽm gai;
Tầm vông đuổi giặc chạy dài;
Ngọn chông nhọn khiến giặc ngoài đảo điên;
Nhà tranh, vách đất ấm êm;
Giường tre, mành trúc .... làm nên diệu kì!
Đường bê tông hoá.....tre đi!
Cao tầng lộng lẫy .... Hồn quê tơi bời!
Giầu sang - vật chất sướng rồi
"Tri tân ôn cố" có khơi cội nguồn?

Ngày nay mức sống cao hơn
Nhưng mà liệu cái " Tâm hồn" có cao?
Luân thường, đạo lí thế nào?
Thấy mình bất lực lại nao nao buồn.
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 15:07

TÌNH ANH HIẾN TRỌN

Em ơi em! Đừng nghi ngờ anh thế
" Cá lặn, chim sa" nào cũng chẳng thể bằng em.
Giọt hương thầm ngan ngát đêm đêm
Thành câu hát ru anh vào giấc ngủ.

Ôi! Cháy bỏng tim anh - Thần Vệ Nữ!
Giấc mơ hoa tự thuở hồng hoang
Bóng Liêu Trai đêm vắng chập chờn
Đã gom lại thành giọt tình sóng sánh!

Nếu em xẻ tim anh ra ngàn mảnh
Thì mảnh nào cũng có hình em
Ngàn dặm xa xôi - Ngọn lửa trái tim
Đốt cháy hết mọi khoảng trời cách biệt.

Anh yêu em, một tình yêu tha thiết
Trái tim này mãi mãi thuộc về em
Dù trăm núi ngàn sông anh cũng quyết tìm
Bao hoa trái cuộc đời, dành cho em tất cả!

Thôi em nhé! Cần chi nói nữa
Hỡi em yêu! Ta đã hiểu nhau rồi!
Dù có đi cuối đất cùng trời
Trái tim ta vẫn hoà chung nhịp đập.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 15:41

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 2824183010107041544S600x600Q85

HOA HUỆ

Nụ hoa như búp tay em
Sắc hoa tinh khiết, dịu hiền, trắng trong
Hương hoa toả ngát thư phòng
Hồn hoa thắp ngọn lửa hồng tim anh.


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 19:47

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 240px-Caesalpinia_pulcherrima

HOA KIM PHƯỢNG

Cũng là Phượng, nhưng khác xa
Mùa hè Phượng vĩ nở hoa thắm hồng
Phượng tím hoa nở mùa đông
Còn cô Kim phượng tình nồng quanh năm

BXP

Mới vào còn rất bỡ ngỡ, thử post ảnh và tô mầu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 20:21

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Cay_hoa_Phu_Dung
HOA PHÙ DUNG

Phù dung sớm nở chiều tàn
Chứng minh cuộc thế vô thường đổi thay
Nhưng mà sắc đẹp ngất ngây
Dẫu đời ngắn ngủi vẫn say lòng người.

BXP

Cây Phù dung tên khoa học Hibiscus mutabilis L, thuộc chi Hibiscus (Phù dung), họ Malvaceae (Bông)bộ Malvales (Bông).
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Thời trang cho chó
» Trang Thơ Khóc Cười
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Trang trí món ăn
Trang 2 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-