Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Thu 08 Mar 2012, 23:19

Tặng bác Phượng

Cảm phục ông già bị điếc tai
Bẩy mươi tư tuổi vẫn dùi mài
Thơ ca Máy tính rèn không nghỉ
Để đến bây giờ chả kém ai

- Hương Tiêu 08/03/2012

PS: - Năm nay bác Bùi Xuân Phượng đã 74 tuổi rồi nhé ! Cấm khai gian là sinh năm 74 để tán tỉnh các quý cô đấy nhé !!!

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 06:19

buixuanphuong09 đã viết:
Cảm ơn Shiroi. Vậy là tôi đã hiểu Diễn đàn này. Hè năm 1954, rời ghế nhà trường tôi mới học hết Đệ lục, tức 7/12. Cuối năm 1960 tôi bị mắc bệnh nặng về tiền đình, tiêu cực đến mức cạo trọc đầu định tìm đến cái chết. Nhưng rồi tôi đã vùng dậy, tự học hết cấp II, trúng tuyển vào học trường TCLNTW, được hơn một năm, bệnh tái phát phải trở về đồng ruộng, tuy dở dang nhưng tôi đã có được một chút vốn để tiếp thu tri thức cuộc đời. Những gì tôi có được hôm nay đều do "năng nhặt chặt bị" theo cách của nông dân, nó không có cơ bản, hệ thống. Xác thân tôi đầy khiếm khuyết, tai nghễnh ngãng không nghe được điện thoại, giao tiếp vịt gà, cả đời chỉ quẩn quanh bên luỹ tre làng, hiểu biết nông cạn. Đời thơ của tôi thực sự mới chỉ hai năm 2010- giao lưu trên đường BĐ và 2011 vào VNTĐ. Nhờ duyên lành bài thơ của Sỹ Đoan mà tôi biết đến ĐVTC. Còn nhiều bỡ ngỡ lắm nhưng tôi đã thấy yêu mến mái ấm Vườn đào này. Tình thơ không có tuổi, rất mong được mọi người cảm thông giúp đỡ.
BXP
Bác BXP thật là kiên cường đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống. Shiroi thật kính phục.
Chỉ cần mình luôn cầu tiến thì tâm trí luôn mở mang bác nhỉ ?
tâm hồn thanh thản thì vần thơ sẽ luôn bay bổng thánh thoát.
Hiểu biết của bác thế nào thì Shiroi không thể đo lường và biết được, nhưng những gì bác viết ở ĐV thì cách đối nhân xử thế của bác không nông cạn tí nào cả.
Nếu bác có gì thắc mắc, đừng ngại bác nhé, Shiroi sẽ cố gắng hết mình để trả lời bác.
Mong bác vui nhiều, và tràn đầy sức khoẻ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 09:54

Hương Tiêu đã viết:
Tặng bác Phượng

Cảm phục ông già bị điếc tai
Bẩy mươi tư tuổi vẫn dùi mài
Thơ ca Máy tính rèn không nghỉ
Để đến bây giờ chả kém ai

- Hương Tiêu 08/03/2012

PS: - Năm nay bác Bùi Xuân Phượng đã 74 tuổi rồi nhé ! Cấm khai gian là sinh năm 74 để tán tỉnh các quý cô đấy nhé !!!


GỬI HƯƠNG TIÊU

Phải, hơn cõi thế bỏ ngoài tai
Xướng hoạ thơ vui cứ miệt mài
Topic Hoa-Thơ đang muốn mở
Vườn Đào góp sức vui cùng ai.

BXP 9.3.12

Về Đầu Trang Go down
Online
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 10:10

Tặng bác Phượng

Cảm phục ông già bị điếc tai
Bẩy mươi tư tuổi vẫn dùi mài
Thơ ca Máy tính rèn không nghỉ
Để đến bây giờ chả kém ai

- Hương Tiêu 08/03/2012

PS: - Năm nay bác Bùi Xuân Phượng đã 74 tuổi rồi nhé ! Cấm khai gian là sinh năm 74 để tán tỉnh các quý cô đấy nhé !!!

GỬI HƯƠNG TIÊU

Phải, hơn cõi thế bỏ ngoài tai
Xướng hoạ thơ vui cứ miệt mài
Topic Hoa-Thơ đang muốn mở
Vườn Đào góp sức vui cùng ai.

BXP 9.3.12


Sự Học Không Thừa

Giải thoát riêng mình chuyện chướng tai
Vườn văn huệ trí vẫn luôn mài
Thân này một sớm ra tro bụi
Vạn kiếp hương hồn chẳng sợ ai

Mytutru
09.03.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 21:42

mytutru đã viết:
Tặng bác Phượng

Cảm phục ông già bị điếc tai
Bẩy mươi tư tuổi vẫn dùi mài
Thơ ca Máy tính rèn không nghỉ
Để đến bây giờ chả kém ai

- Hương Tiêu 08/03/2012

PS: - Năm nay bác Bùi Xuân Phượng đã 74 tuổi rồi nhé ! Cấm khai gian là sinh năm 74 để tán tỉnh các quý cô đấy nhé !!!

GỬI HƯƠNG TIÊU

Phải, hơn cõi thế bỏ ngoài tai
Xướng hoạ thơ vui cứ miệt mài
Topic Hoa-Thơ đang muốn mở
Vườn Đào góp sức vui cùng ai.

BXP 9.3.12


Sự Học Không Thừa

Giải thoát riêng mình chuyện chướng tai
Vườn văn huệ trí vẫn luôn mài
Thân này một sớm ra tro bụi
Vạn kiếp hương hồn chẳng sợ ai

Mytutru
09.03.2012


NHẪN VÀ KHIÊM

Lời người chì chích lắng vào tai
Cái tật của mình phải rũa mài
Học sách, học đời rèn trí tuệ
Vươn lên cầu tiến muốn bằng ai...

BXP 9.3.2012

Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Fri 09 Mar 2012, 21:50

NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM
( Tặng Nguyễn Thị Hảo & những người PNVN )

Có người phụ nữ ở quê tôi
Mẹ của bốn con đủ gái trai
Tuổi ngoại bốn mươi, còn trẻ lắm!
Đã nên bà nội, miệng luôn cười.

Chồng " Pắc kinh sơn" hơn chục năm
" Gan trời", "mỡ muỗi" cũng kiên tầm
Nam, Bắc, Tây, Đông đều đủ cả
Vẫn như khúc gỗ, đặt đâu ... nằm!

Khi mẹ chồng còn, con bé dại
Hai giường, hai bệnh - Biết làm sao!
Có lúc miệng đời sao độc địa?
Để em thêm chịu nỗi niềm đau.

Tuổi xuân hơ hớ - Đêm dài quá!
Khao khát cháy lòng biết ngỏ ai?
Ngày ngày trăm việc tay không mỏi
Bữa bữa chăm chồng cơm vẫn nhai!

Con ngoan dần lớn đỡ đần thêm
Mái ngói, ti vi, điện sáng đèn
Nhà cửa khang trang tràn ngập nắng
Giữ gìn hạnh phúc - một tay em!

Hơn bốn ngàn ngày ai có biết
Mỗi giây, mỗi phút vạn gian nan!
Dịu dàng, kiên nhẫn, tình âu yếm!
EM, xứng " Người con gái Việt Nam"!

BXP

Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 21:20

NGỦ NGOAN
CON NHÉ



Ngủ ngoan con nhé! Ngủ ngoan nào!
Cánh võng êm đềm vẫn nhẹ chao
Quạt sẵn trên tay phòng mất điện
Ruồi không dám đến, muỗi không vào.

Con cứ say sưa với giấc nồng
Chập chờn cánh bướm vẫn mênh mông
Con cò bay lả trong sương sớm
Muôn sắc hoa tươi vẫn thắm hồng.

Con cứ ngủ yên chớ giật mình
Có người vệ sỹ vẫn ngồi canh
Ngăn mọi bàn chân đừng nặng bước
Nhẹ êm khuyên gió chớ lay mành.

Ngủ ngoan con chớ đổ mồ hôi
Vệ sỹ bên con chẳng phút rời
Đuổi mọi bóng den đừng quấy nhiễu
Chặn làn gió chướng chớ đùa chơi.

Rụi mắt hé nhìn đã vội ru
Bên tai dìu dặt... lại chìm mơ
Nụ cười vương nhẹ trên môi thắm
Quạt mát gió đùa tóc phất phơ.

Ngủ ngoan con nhé! Ngủ ngoan nào!
Cánh võng tay ông vẫn nhẹ chao
Phòng vắng êm đềm con đẫy giấc
Tỉnh ra đôi mắt rực trời sao!

BXP



Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 14:20

TỰ TRÀO

Mắt mờ, tai điếc, bước ba chân
Đầu trọc, chân thô, chức: Phó dân!
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.

BXP
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Mon 12 Mar 2012, 19:28

TẤT CẢ DÀNH CHO BÉ CỦA TA

Tối nay mẹ bận BÉ vào ông
Cánh võng tay đưa chẳng phút dừng
Quạt trần, đèn tuýp, hai ông cháu
Buồn ngủ mà nào dám ngả lưng.

Sợ BÉ của ông lại giật mình
Ông không dám ngủ, cứ ngồi canh
Nằm giường sợ BÉ không yên giấc
Quạt mát võng êm để BÉ nằm

Ông cứ khư khư cánh võng êm
BẾ hơi ngọ ngoạy đã ru liền
Mắt nhìn đăm đắm e bầy muỗi
Tay cứ xoa hoài sợ kiến đêm.

Ông đã ngồi canh suốt mấy giờ
Bao nhiêu mệt mỏi biến thành thơ
Bao nhiêu buồn ngủ thành lời hát
Đưa BÉ đi vào những giấc mơ.

Cái miệng xinh tròn yêu biết mấy
Hàm răng đều đặn má hây hây
Thơ viết bao nhiêu cho đủ nhỉ?
Lòng ông rạo rực suốt đêm ngày.

Ơi BÉ Tuấn Anh! BÉ của ta!
Ông vẫn nâng niu mỗi phút giờ
Chắt chiu gìn giữ ngàn xuân sắc
Tất cả dành cho Bé của ta!
Đêm 14/10/1995

BXP
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13Tue 13 Mar 2012, 08:12

NHỚ MẸ

Mẹ ơi! Mấy chục năm rồi
Mẹ đi biền biệt đất trời xa xăm
Nhớ từ thuở ấy, bâng khuâng....
Lai Khê, Bàu Hệ, Thứa, Bần, Hồ, Nôm...

Sớm khuya đầu chợ, cuối thôn
In bàn chân Mẹ dập dồn gió sương
Năm xưa xác chết đầy đường
Canh khuya thân gái dặm trường...ngại chi!

Bước qua xác chết mà đi,
Không đi nào biết lấy gì nuôi con.!
Mẹ ơi! Thân Mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy.

Chao ôi! Trời thẳm, đất dày
Sánh sao tình Mẹ ắp đầy vì con.
Mẹ dù xa khuất núi non
Mà hình Mẹ vẫn mãi còn bên ta.

Này xương, này thịt, này da....
Đều là hình ảnh Mẹ Cha sáng ngời.
Trong con, Mẹ vẫn sống đời!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ THI HAO
» Siêu mẫu Vịt trình diễn thời trang.
» Trang thơ Phạm Văn Tá
Trang 5 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-