Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 15:36

Lữ Hoài - Page 7 0_0mat_cuoi-1

Thơ hay quá. YP cám ơn huynh Lữ Hoài, tỷ Quê Hương và huynh Vĩnh Thành. Chúc các huynh tỷ niềm vui cuối tuần :mim: :mim: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 00:24

Mến chào Anh Lữ Hoài, hi

Anh đang làm gì đó?Có khoẻ không?Thơ Anh ngày càng hay đó.VT rất thích
bài "Cảm Tác" của Anh.
Vắng một thời gian,thấy nhớ Huynh,Tỷ nên ghé thăm và tặng Huynh,Tỷ một
bài thơ vui.Có gì sơ suất xin bỏ qua nha!Chúc an vui.

NHỚ HUYNH TỶ :bong:

Góc biển chân trời nhớ Tỷ Huynh
Trong tâm nghĩ đến vẫn ra hình
Anh này thích phở thân cao lớn
Chị ấy mê sò dáng đẹp xinh
Lễ giáo trời Nam người tốt bụng
Gia phong đất Bắc kẻ thân tình
Khinh tài trọng nghĩa thương nghèo khó
Phú quý xem thường sống hiển vinh. :-bd

Vĩnh Thành.


Sorry anh VT nhiều lắm nghe pls , LH không tiện nghinh đón anh gì hết mấy hôm rồi, hy vọng anh thông cảm không có buồn LH há Embarassed
Cám ơn tấm chân tình của anh không bao giờ phai, vẫn nhớ mọi người lại ưu ái ghé thăm tặng bài thơ rất cảm động đó anh VT... đúng là tình nồng nơi xứ lạnh hén! :-bd

Chúc anh VT thân tâm luôn an vui! Mời anh cụng chút cho ấm lòng :cheers:
LH xin họa cùng anh VT đây:

Quý Tỷ Huynh

Tỷ muội thâm giao nghĩa đệ huynh
Đào viên gốc ngọn rõ nguyên hình
Duyên may kết tụ tri âm tuyệt
Hạnh ngộ vun tròn bạn hữu xinh
Tặng biếu cho nhau lời đẹp dạ
Trao tâm gửi ý vẹn chân tình
Tinh thần luyện tập là trên cả
Đạo đức trau dồi chọn chữ vinh


Lữ Hoài :bong:



YP xin họa với huynh Vĩnh Thành và huynh Lữ Hoài :bong: :mim:

Đi cùng Tỷ Huynh

Nhỏ cứ neo thuyền đợi bóng huynh
Dòng sông ẩn hiện đám mây hình
Thêu vàng nắng sớm bên hoa đẹp
Dệt trắng sương chiều cạnh bướm xinh
Núi lặng ngày xuân bền ý nghĩa
Rừng yên tháng hạ vững ân tình
Kề vai hợp lực chia gồng gánh
Mạnh bước đi cùng tới ngõ vinh

Yến Phương
9/3/2012


Thay mặt anh VT, LH cám ơn tấm chân tình thật đẹp thể hiện qua bài họa của Yến Phương! :bong: :bong: :bong:
LH dạo bước Đi cùng Tỷ Huynh với Yến Phương...hihi kiếm anh Vĩnh Thành và các bạn huh :mim:

Câu thơ cảm động mủi lòng Huynh
Nhỏ tả như tranh nét đẹp hình
Khéo léo pha sơn màu ngọt dịu
Tinh anh điểm sắc đậm đà xinh
Bức ảnh lung linh màn sơn thủy
Khung voan lóng lánh lụa thâm tình
Thắm thiết tô son nền phẫm hạnh
Nâng niu giá trị cảnh thanh vinh



Lữ Hoài - Mar9'12


* Anh Vĩnh Thành này nha, đâu có ai mê sò đâu ? Mê soàn thì đúng hơn á ... dd . QH ké vui thơ với Lữ Hoài, anh Vĩnh Thành và muội Yến Phương . Chữ nghĩa Qh đã ngheò lúc này lại càng ngheò hơn ... . Chúc cuối tuần vui vẻ nha ACE Đào Viên ... :bong:

Đào Viên ...

Từ ngày quen biết các thi huynh
Dựa góc Đào Viên dệt bóng hình
Luyện chữ cung đàn thêm mỹ lệ
Pha vần mắt phượng mãi tươi xinh
Mùa Xuân chúc tửu nồng hoa bướm
Nắng Hạ dâng hương đẹp nghĩa tình
Chờ đón Thu về cầm bút vẽ
Cho hồn Đông giá được an vinh

QH 10/03/2012



Mến chào Muội Yến Phương,Huynh Lữ Hoài và Tỷ Quê Hương,
Thơ của quý vị hay lắm,VT lệch bệch cũng rán theo...Chúc vui vẻ. hi

TỶ HUYNH

Hãnh diện vô cùng với Muội,Huynh
Vừa xong lớp học mến bao hình
Bông còn rực rỡ trên cành biếc
Bướm vẫn mơ màng dưới nắng xinh
Phải trái yêu thương tròn chữ lễ
Ngoài trong giúp đỡ vẹn câu tình
Keo sơn nguyện ước luôn bền chặt
Nhất quyết chung lòng đến chổ vinh. :bong:

Vĩnh Thành.


Lữ Hoài - Page 7 0_0mat_cuoi-1

Thơ hay quá. YP cám ơn huynh Lữ Hoài, tỷ Quê Hương và huynh Vĩnh Thành. Chúc các huynh tỷ niềm vui cuối tuần :mim: :mim: :bong: :bong:




Chưa kịp mở miệng xin mà Quê Hương vội than nghèo, thêm anh Vĩnh Thành nói lệch bệch ... làm muốn á khẩu luôn hà! Shocked
hihi... phá cho vui chút nè...vì sợ bị la...hà hà hà...chả là cái bánh của Yến Phương tặng...nhìn nó cười thành ra cầm lòng không đặng đành... thôn tính lũm sạch luôn rùi !!! dd

Thành thật cám ơn các bạn rất nhiều đã mang đến một niềm vui chân thật đáng quý cho nhau ở nơi này! :bong: :bong: :bong:

Tấm ảnh Đào Viên

Lẫm rẫm gần năm đó muội huynh
Giao lưu kết bạn chụp chung hình
Nghiêng đầu đứng cạnh hoa trăm cánh
Nép mặt ngồi gần cánh đào xinh
Tối đến xem trăng nghe gió hát
Ngày thì ngắm ngẫm áng thơ tình
Không gian rất tuyệt đầy tương ái
Cảnh trí chan hòa quả diệu vinh

Lữ Hoài - Mar11'12

Lữ Hoài - Page 7 Banh8

Thân mời quý bạn ăn bánh uống trà cho ấm lòng, cuối tuần vui vẻ nha! :mim:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 00:44

Lữ Hoài - Page 7 Ss2


Vùng trời kỷ niệm

Vẽ ánh tin yêu tạc áng mây
Tà huy ửng bóng đọng tâm đầy
Bao quanh vạn sắc màu thương ái
Phủ kín ngàn hương vị ngất ngây
Óng ả tơ se tình kết sợi
Mượt mà lụa gấm bện duyên cài
Lòng in ẩn mãi khung nhân nghĩa
Dạ khắc ân tình đậm khó phai

Lữ Hoài -Mar11'12
:bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 01:52

Lữ Hoài - Page 7 Moonlit_2

Trở về

Ta đã đi muôn nẻo đời bất tận
Đến một miền theo tiếng gọi tiền nhân
Hồn ta tắm trên dòng sông trầm nhẫn
Vấn phù sa đắp lỡ bến hồng trần

Thắp nén hương chốn lâm tuyền u ẩn
Ngồi một mình tĩnh mịch giữa mông lung
Gởi theo gió thì thầm xin ân sũng
Thèm một lần nghe hơi ấm người xưa

Lần theo vách đá u sầu cắt cứa
Chân liêu xiêu bước mòn mỏi nhọc nhằn
Lối nhấp nhô buồn vui rồi phẳng lặng
Chợt thấy mình lẻ bóng chốn rừng hoang

Ta chỉ có ánh trăng làm bầu bạn
Lúc thật gần, lúc mờ , tỏ, thật xa
Vẫn sáng soi cõi lòng ta, chẳng lạ
Bao nỗi niềm phiền muộn mãi dịu xoa

Rồi một ngày nghe hồn ta biến hóa
Chấp cánh bay về núi vạn tinh hoa
Nơi đất thở từng nhịp thương hỷ xả
Đón chân tâm chầm chậm bước quay về


Lữ Hoài :nu:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 03:54


Tranh thật đẹp ... thơ thật hay ! QH chỉ biết thưởng thức và khen thôi, không dám dùng con chữ thô sơ của mình chạm vào, sợ làm mất đi tình ý của thi nhân . Cám ơn Lữ Hoài thật nhiều ... :bong:

Ngỡ mình như bướm trắng
Thoát ra từ mộ hoang
Bên rừng xưa tĩnh lặng
Bàng bạc ánh trăng vàng


Chúc Lữ Hoài luôn vui và thơ mãi hay :mim:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 22:07

quehuong đã viết:

Tranh thật đẹp ... thơ thật hay ! QH chỉ biết thưởng thức và khen thôi, không dám dùng con chữ thô sơ của mình chạm vào, sợ làm mất đi tình ý của thi nhân . Cám ơn Lữ Hoài thật nhiều ... :bong:

Ngỡ mình như bướm trắng
Thoát ra từ mộ hoang
Bên rừng xưa tĩnh lặng
Bàng bạc ánh trăng vàng


Chúc Lữ Hoài luôn vui và thơ mãi hay :mim:

Cám ơn tấm chân tình và những thiện lời rất cảm động của QH , LH xin ghi nhớ hearts
QH rất khiêm tốn đồng thời lại rộng lượng khích lệ động viên bạn bè , LH thấy vui :mim:
Rất thích bốn câu thơ trên...thật lắng đọng! :bong: :bong: :bong:
Lại gợi ý viết mấy câu này:

Vắn Bóng

Một đời ngắn ngủi thoáng mây bay
Vạn kiếp giăng mơ đuổi tháng ngày
Đượm phấn bi ai dầy đôi cánh
Ươm hương khổ lụy trỉu bờ vai
Bao lần đổi phận sâu ái ngại
Mấy bận trao duyên chán nghiệp ngài
Xác bướm tàn phai hoa khóc dại
Vườn xuân héo úa mộng thiên thai

Lữ Hoài - Mar 21'12


Mến chúc QH luôn an vui và có nhiều nguồn cảm hứng ! :mim:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 05:38

Lữ Hoài đã viết:


Lại gợi ý viết mấy câu này:

Vắn Bóng

Một đời ngắn ngủi thoáng mây bay
Vạn kiếp giăng mơ đuổi tháng ngày
Đượm phấn bi ai dầy đôi cánh
Ươm hương khổ lụy trỉu bờ vai
Bao lần đổi phận sâu ái ngại
Mấy bận trao duyên chán nghiệp ngài
Xác bướm tàn phai hoa khóc dại
Vườn xuân héo úa mộng thiên thai

Lữ Hoài - Mar 21'12


Mến chúc QH luôn an vui và có nhiều nguồn cảm hứng ! :mim:


Ái chà ... Lữ Hoài lại làm cho Qh mắc cỡ quá, muốn kiếm bụi gai nào chui vô trốn đây ... qh trả lại sự yên tĩnh cho trang thơ của Lữ Hoài . :thx: Lữ Hoài ...

Họa vần

Hương thơ ...

Hí hoáy đôi hàng thả chữ bay
Đong năm đếm tháng được bao ngày
Cây chờ thu diệu chườm thơm lá
Tóc đợi xuân huyền đắp ấm vai
Gọi gió đông phòng tầm bút mực
Gào trăng hạ uyển vẽ mày ngài
Hương thơ bén gót thi hồn lãng
Tâm thức du hành mộng thoát thai !!

QH 22/03/2012


Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Tue 10 Apr 2012, 06:06

Thơ các huynh tỷ hay quá! YP thân gởi lời chào buổi sáng đến huynh Lữ Hoài và tỷ Quê hương nhé rose rose rose :mim: :mim:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Thu 26 Apr 2012, 17:16

Yến Phương đã viết:
Thơ các huynh tỷ hay quá! YP thân gởi lời chào buổi sáng đến huynh Lữ Hoài và tỷ Quê hương nhé rose rose rose :mim: :mim:

hi Yến Phương...
cám ơn YP ghé qua thăm....YP khỏe không???
LH bận đi vắng có YP ở nhà đỡ quá...không biết các huynh tỷ khỏe hết không? LH chúc YP và các huynh tỷ thật nhiều sức khỏe và an vui nha :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13Thu 26 Apr 2012, 17:19

quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:


Lại gợi ý viết mấy câu này:

Vắn Bóng

Một đời ngắn ngủi thoáng mây bay
Vạn kiếp giăng mơ đuổi tháng ngày
Đượm phấn bi ai dầy đôi cánh
Ươm hương khổ lụy trỉu bờ vai
Bao lần đổi phận sâu ái ngại
Mấy bận trao duyên chán nghiệp ngài
Xác bướm tàn phai hoa khóc dại
Vườn xuân héo úa mộng thiên thai

Lữ Hoài - Mar 21'12


Mến chúc QH luôn an vui và có nhiều nguồn cảm hứng ! :mim:


Ái chà ... Lữ Hoài lại làm cho Qh mắc cỡ quá, muốn kiếm bụi gai nào chui vô trốn đây ... qh trả lại sự yên tĩnh cho trang thơ của Lữ Hoài . :thx: Lữ Hoài ...

Họa vần

Hương thơ ...

Hí hoáy đôi hàng thả chữ bay
Đong năm đếm tháng được bao ngày
Cây chờ thu diệu chườm thơm lá
Tóc đợi xuân huyền đắp ấm vai
Gọi gió đông phòng tầm bút mực
Gào trăng hạ uyển vẽ mày ngài
Hương thơ bén gót thi hồn lãng
Tâm thức du hành mộng thoát thai !!

QH 22/03/2012



Cám ơn QH thật nhiều... :bong: :bong: :bong:
bài thơ quá hay mà LH thất lễ thật...mong QH thứ lỗi cho nhé pls
LH sẽ ráng dành thời gian làm thơ trở lại để vui cùng với các bạn
Chúc QH luôn an vui :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lữ Hoài - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lữ Hoài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-