Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Thu 09 Aug 2012, 04:30

Lữ Hoài - Page 9 Angel_of_grief-280x280

Quá tuyệt QH ơi! :bong: :bong: :bong:
LH không biết nói gì bằng hai chữ cám ơn cho những dòng thơ đầy cảm xúc này hearts
Cho LH tiếp vần vài câu đáp nghĩa nha :mim:


Huyệt Nhớ 2


Mây da diết gió ru thầm mộ hướng
Giữa không gian khua động cõi mơ hồ
Bên sông vắng sóng vờn bờ cổ độ
Chông chênh thuyền chao mạn nhớ ly thương

Đắp phiến nhớ xây băng sầu đài tượng
Đè tim ta trong huyệt đạo hoang vu
Chỉ riêng em thắp hương thơ niệm lự
Đặt vòng hoa bằng ngôn ngữ ân ưu

Làn khói mỏng xoáy vần thơ duyên hữu
Đủ xốn cay tận cung quế u hoài
Sắc hoa đăng nhạt nhòa đêm tê tái
Giữa nhịp cầu tương biệt bóng tri âm

Lòng nhũn sợ khuyết ngọc lâu chìm đắm
Cuốn hồn ta tuyền thẳm vực ưu tư
Đâu tri kỷ chỉ riêng ta cô lữ
Lặng lẻ chôn bao nỗi nhớ miên trừơng

Lữ Hoài Aug 8th'12

Thân chúc QH luôn luôn an ổn mộng lành :bong:



Cám ơn Lữ Hoài thật nhiêù, thơ Lữ Hoài mới là hay đó, QH chỉ dựa ké vô thôi . Lữ Hoài không chê, vậy thì xin cho Qh ké thêm vài câu vụng về nữa nhen ... đang có hứng thú xếp vần nà Lữ Hoài ơi ! Đừng phiền QH há ...
Lữ Hoài cũng vây ... vui vẻ nhen :bong:

Mộ Nhớ 2

Bay về nơi đâu ... một làn khói nhớ
Có thoảng qua nơi góc nhỏ vườn xưa
Xin cho em nhắn vài câu trăn trở
Thơ dỗi hờn khao khát những dòng mơ

Nâng chén nhớ gọi hồn anh tương ngộ
Tay nâng ly cùng cạn chén thơ sầu
Như đôi bướm lâng lâng vươn cánh vỗ
Ta không còn cô lẻ vuốt niềm đau

Hoa ngôn ngữ sẽ tràn đêm vũ hội
Mời lá thơ vào điệu múa tình nhân
Đê? huyền thoại lá hoa không dời đổi
Kết chặt lòng tri kỷ với tri âm

Buông mình xuống nằm trong lòng mộ nhớ
Em chợt nghe gió tụng chuỗi kinh cầu
Anh có thấy ánh trăng vàng hớn hở
Môi diễm tình ướt át chiếc thuyền câu !!

Ái Linh
09/08/2012






Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Thu 09 Aug 2012, 17:13

quehuong đã viết:
Lữ Hoài - Page 9 Angel_of_grief-280x280

Quá tuyệt QH ơi! :bong: :bong: :bong:
LH không biết nói gì bằng hai chữ cám ơn cho những dòng thơ đầy cảm xúc này hearts
Cho LH tiếp vần vài câu đáp nghĩa nha :mim:


Huyệt Nhớ 2


Mây da diết gió ru thầm mộ hướng
Giữa không gian khua động cõi mơ hồ
Bên sông vắng sóng vờn bờ cổ độ
Chông chênh thuyền chao mạn nhớ ly thương

Đắp phiến nhớ xây băng sầu đài tượng
Đè tim ta trong huyệt đạo hoang vu
Chỉ riêng em thắp hương thơ niệm lự
Đặt vòng hoa bằng ngôn ngữ ân ưu

Làn khói mỏng xoáy vần thơ duyên hữu
Đủ xốn cay tận cung quế u hoài
Sắc hoa đăng nhạt nhòa đêm tê tái
Giữa nhịp cầu tương biệt bóng tri âm

Lòng nhũn sợ khuyết ngọc lâu chìm đắm
Cuốn hồn ta tuyền thẳm vực ưu tư
Đâu tri kỷ chỉ riêng ta cô lữ
Lặng lẻ chôn bao nỗi nhớ miên trừơng

Lữ Hoài Aug 8th'12

Thân chúc QH luôn luôn an ổn mộng lành :bong:



Cám ơn Lữ Hoài thật nhiêù, thơ Lữ Hoài mới là hay đó, QH chỉ dựa ké vô thôi . Lữ Hoài không chê, vậy thì xin cho Qh ké thêm vài câu vụng về nữa nhen ... đang có hứng thú xếp vần nà Lữ Hoài ơi ! Đừng phiền QH há ...
Lữ Hoài cũng vây ... vui vẻ nhen :bong:

Mộ Nhớ 2

Bay về nơi đâu ... một làn khói nhớ
Có thoảng qua nơi góc nhỏ vườn xưa
Xin cho em nhắn vài câu trăn trở
Thơ dỗi hờn khao khát những dòng mơ

Nâng chén nhớ gọi hồn anh tương ngộ
Tay nâng ly cùng cạn chén thơ sầu
Như đôi bướm lâng lâng vươn cánh vỗ
Ta không còn cô lẻ vuốt niềm đau

Hoa ngôn ngữ sẽ tràn đêm vũ hội
Mời lá thơ vào điệu múa tình nhân
Đê? huyền thoại lá hoa không dời đổi
Kết chặt lòng tri kỷ với tri âm

Buông mình xuống nằm trong lòng mộ nhớ
Em chợt nghe gió tụng chuỗi kinh cầu
Anh có thấy ánh trăng vàng hớn hở
Môi diễm tình ướt át chiếc thuyền câu !!

Ái Linh
09/08/2012

hm....QH lại khiêm nhượng hoài! :bong:
Làm sao dám chê nếu không nói là cảm phục khí sắc lời thơ của QH :bong:
Cho nên đừng bao giờ nói chữ phiền với LH hén! :mim:
Lâu ngày trở lại mà mang được chút cảm hứng về thì LH cũng yên bụng và cám ơn QH thật nhiều đã đến với trang thơ này bằng những âm điệu ru hồn... hearts
Hm... LH cũng hứng đào kiếm thêm chút vần tiếp dăm câu với QH đây :nhay:

Huyệt Nhớ 3

Khói từ vị quyện hương ngôn thâm thấu
Quấn hồn thơ xao xuyến góc viên đình
Bởi em đốt vần chân phương tuyệt đỉnh
Triệu cơn mơ hồi ý mộng hư huyền

Nhấp chén nhớ rượu tư sầu lưu biến
Ấm bờ môi tô thắm nét tứ thơ
Hồn ngây ngất đất dội bung mạch thở
Trời lung lay cung quảng lóe ngân hà

Cửa mồ táng thuở hoa lương thạch hóa
Chợt mở toang tảng thi phú tương tri
Đêm mặc khải khúc giao âm diệu bí
Xoa lòng ta từ biên viễn mạc hoang

Ta xin mượn áng phong vân nhẹ thoáng
Lót ru em say giấc bướm điệp vàng
Em khép khẽ hồn bên ta thanh thản
Ngoan vòng tay lịm nỗi nhớ vô vàn

Lữ Hoài - Aug 9th'12

Mến chúc QH luôn đầy ắp niềm vui :bong:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Fri 10 Aug 2012, 05:01

Lữ Hoài - Page 9 Angel_of_grief-280x280



hm....QH lại khiêm nhượng hoài! :bong:
Làm sao dám chê nếu không nói là cảm phục khí sắc lời thơ của QH :bong:
Cho nên đừng bao giờ nói chữ phiền với LH hén! :mim:
Lâu ngày trở lại mà mang được chút cảm hứng về thì LH cũng yên bụng và cám ơn QH thật nhiều đã đến với trang thơ này bằng những âm điệu ru hồn... hearts
Hm... LH cũng hứng đào kiếm thêm chút vần tiếp dăm câu với QH đây :nhay:

Huyệt Nhớ 3

Khói từ vị quyện hương ngôn thâm thấu
Quấn hồn thơ xao xuyến góc viên đình
Bởi em đốt vần chân phương tuyệt đỉnh
Triệu cơn mơ hồi ý mộng hư huyền

Nhấp chén nhớ rượu tư sầu lưu biến
Ấm bờ môi tô thắm nét tứ thơ
Hồn ngây ngất đất dội bung mạch thở
Trời lung lay cung quảng lóe ngân hà

Cửa mồ táng thuở hoa lương thạch hóa
Chợt mở toang tảng thi phú tương tri
Đêm mặc khải khúc giao âm diệu bí
Xoa lòng ta từ biên viễn mạc hoang

Ta xin mượn áng phong vân nhẹ thoáng
Lót ru em say giấc bướm điệp vàng
Em khép khẽ hồn bên ta thanh thản
Ngoan vòng tay lịm nỗi nhớ vô vàn

Lữ Hoài - Aug 9th'12

Mến chúc QH luôn đầy ắp niềm vui :bong:



wow ... nguồn thơ Lữ Hoài hay quá tuôn ra aò aò, chắc QH đành trút hết vốn ra đặt bàn cuối ... :tongue: . Thank you Lữ Hoài nhen ...đọc bài thơ xong ... phiêu luôn :qq:

Mộ Nhớ 3

Thơ mở cửa một ngàn đêm tư lự
Rót ngôn từ cho mỏng cánh đêm thâu
Như chiếc lá phong sương đầy con chữ
Bám vào thu khi gió chuyển sang mầu

Mượn hồn ve lệ cầm cao giọng trỗi
Mộ nhớ buồn lải nhải tiếng không anh
Thi âm hỡi có về chung hợp phối
Pha nắng chiều cho mái tóc hoài xanh

Một chén nhớ có dầy men ân ái
Chuốc hôm nay để say khướt trăng khờ
Nơi huyệt nhớ anh đứng chờ duyên lại
Đón người tình bằng nỗi nhớ hoang sơ

Khẽ ... khe khẽ, vầng mây hồng đáp xuống
Thả trên dòng dịu dặt mấy thang âm
Đẩy trăng đến vùng chiêm bao cực lưỡng
Nơi gió gào mộ nhớ khuyết quanh năm !!

Ái Linh
10/08/2012

* Cám ơn Lữ Hoài thật nhiều, đã ưu ái tiếp đón Qh trong mấy ngày qua... :bong:
Thân chúc Lữ Hoài luôn vui khỏe và sáng tác đều tay .


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Fri 10 Aug 2012, 16:52

quehuong đã viết:
Lữ Hoài - Page 9 Angel_of_grief-280x280

hm....QH lại khiêm nhượng hoài! :bong:
Làm sao dám chê nếu không nói là cảm phục khí sắc lời thơ của QH :bong:
Cho nên đừng bao giờ nói chữ phiền với LH hén! :mim:
Lâu ngày trở lại mà mang được chút cảm hứng về thì LH cũng yên bụng và cám ơn QH thật nhiều đã đến với trang thơ này bằng những âm điệu ru hồn... hearts
Hm... LH cũng hứng đào kiếm thêm chút vần tiếp dăm câu với QH đây :nhay:

Huyệt Nhớ 3

Khói từ vị quyện hương ngôn thâm thấu
Quấn hồn thơ xao xuyến góc viên đình
Bởi em đốt vần chân phương tuyệt đỉnh
Triệu cơn mơ hồi ý mộng hư huyền

Nhấp chén nhớ rượu tư sầu lưu biến
Ấm bờ môi tô thắm nét tứ thơ
Hồn ngây ngất đất dội bung mạch thở
Trời lung lay cung quảng lóe ngân hà

Cửa mồ táng thuở hoa lương thạch hóa
Chợt mở toang tảng thi phú tương tri
Đêm mặc khải khúc giao âm diệu bí
Xoa lòng ta từ biên viễn mạc hoang

Ta xin mượn áng phong vân nhẹ thoáng
Lót ru em say giấc bướm điệp vàng
Em khép khẽ hồn bên ta thanh thản
Ngoan vòng tay lịm nỗi nhớ vô vàn

Lữ Hoài - Aug 9th'12

Mến chúc QH luôn đầy ắp niềm vui :bong:



wow ... nguồn thơ Lữ Hoài hay quá tuôn ra aò aò, chắc QH đành trút hết vốn ra đặt bàn cuối ... :tongue: . Thank you Lữ Hoài nhen ...đọc bài thơ xong ... phiêu luôn :qq:

Mộ Nhớ 3

Thơ mở cửa một ngàn đêm tư lự
Rót ngôn từ cho mỏng cánh đêm thâu
Như chiếc lá phong sương đầy con chữ
Bám vào thu khi gió chuyển sang mầu

Mượn hồn ve lệ cầm cao giọng trỗi
Mộ nhớ buồn lải nhải tiếng không anh
Thi âm hỡi có về chung hợp phối
Pha nắng chiều cho mái tóc hoài xanh

Một chén nhớ có dầy men ân ái
Chuốc hôm nay để say khướt trăng khờ
Nơi huyệt nhớ anh đứng chờ duyên lại
Đón người tình bằng nỗi nhớ hoang sơ

Khẽ ... khe khẽ, vầng mây hồng đáp xuống
Thả trên dòng dịu dặt mấy thang âm
Đẩy trăng đến vùng chiêm bao cực lưỡng
Nơi gió gào mộ nhớ khuyết quanh năm !!

Ái Linh
10/08/2012

* Cám ơn Lữ Hoài thật nhiều, đã ưu ái tiếp đón Qh trong mấy ngày qua... :bong:
Thân chúc Lữ Hoài luôn vui khỏe và sáng tác đều tay .



applause applause applause ...vỗ mỏi tay luôn gòi á! :mim:
LH nghe QH nói đặt hết vốn vô bàn cuối mà vừa tức cười nghĩ ụa...bộ sợ LH mượn đi đánh bài hay sao dạ?! Wink hm... làm nhớ LV đó nhen! dd

Đùa một chút cho thư thả, chứ LH cám ơn QH rất nhiều đã có lòng ghé qua thăm hỏi còn bỏ thời gian quý báu để viết những dòng thơ tuyệt vời như thế này cho LH thì không biết đáp nghĩa như thế nào cho phải nữa ...
Không biết cám ơn bằng gì... không dám cho ăn ngó nữa sợ bị quở Shocked thôi thì gởi bài thơ gọi là cám ơn tình thi hữu nha QH hearts

Giai Cảnh Nhớ

Em vẫn mãi gió mưa ta thấm đẫm
Cho biển thơ run rẫy điếng cõi lòng
Trời nghiêng ngả ... chữ trôi chảy thành giòng
Cuồn cuộn xiết quất vào nhau trắng xóa !

Ừ ... em khóc giữa mưa ngâu dại hóa
Trổi cơn sầu khẩy khúc nhạc tang thương
Ôi, giông bão xoáy màn đêm vô lượng ...
Phủ vào ta oằn khung nhớ căng dài !

Ta muốn xé toạt vùng mây phẩn khái
Trải vô tình ngăn quỹ đạo tinh khôi
Ta muốn lau những nhạt nhòa lần cuối
Vá ưu tư khâu tinh diệu môi tình

Này gió hỡi, hãy đưa em tận đỉnh
Ngự cùng ta trong nôi mộng trinh nguyên
Để khóe mắt rực thèm yêu láy luyến
Ướt môi mềm kỳ ảo nếm giọt tiên...!

Ừ... em hãy tuôn mùi hương thánh thiện
Chảy vào ta giòng ngôn ngữ sắc không
Biển thơ mướt màu hư vô rất mỏng
Tráng lòng nhau ... em có muốn thế không?


Lữ Hoài :bong:

Mến chúc QH và các bạn ĐV cuối tuần vui vẻ! :bong:



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Sun 12 Aug 2012, 03:14


Cám ơn Lữ Hoài thật nhiều, bài thơ hay quá applause . Mến chúc Lữ Hoài cuối tuần vui vẻ :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Wed 12 Sep 2012, 17:08

Lữ Hoài - Page 9 10-1

Trắng đêm ...

Trắng dải ngân hà nỗi nhớ cha
Hoài thương cảnh ngộ khốn thân già
Tim người vẳng tiếng buồn tê tái
Vọng lại âm sầu xót dạ ta
Thấp thỏm từng giây trông thư báo
Thiêu lòng mỗi khắc đợi tin xa
Đêm thâu rã bụa con thầm khóc
Trắng dải ngân hà nỗi nhớ cha


LH- Sept 12'12
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Thu 13 Sep 2012, 16:58

Lữ Hoài - Page 9 Picture089


Đau đáu một màu

Mây cúi mặt tìm hoàng hôn hư ảo

Nén cơn sầu chênh chếch giữa trời cao

Gió khâu vội vết thương lòng rỉ máu

Băng mạch bung nỗi khốn cực dâng trào

Bực chí đỏ cả khuôn thiêng quỹ đạo

Cháy không gian vũ trụ chuyễn sang màu

Hm...

Quá lạ ! Tưởng chiều buồn nên thay áo

Nào ngờ đâu trời đất đốt niềm đau!


LH- Sept13'12
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Wed 17 Oct 2012, 16:41

Bụi Nhớ

Ôi, bụi nhớ đẫm mắt thu...
Cay quá!
Ướt màn đêm làm sưng húp mí sầu
Kìa, bụi nhớ bay tung trời mệt lả
Bám hồn trăng trong cõi vắng xa mờ

Thu lại rót chén trầm tư mộng trở
Muốn nâng ly... ngại đổ giấc chiêm bao!
Cây rỏ nhựa u hoài khi lá thở
Chảy hai dòng nhòa khóe mắt nhược hư

Từ thăm thẳm nhịp con tim tiều lự
Thoi thóp đau theo tiếng khóc thu vàng
Ngập bụi nhớ lắp mộ phần tình sử
Dầy thêm lên cho cỏ úa ngậm ngùi

Vâng, bụi nhớ phủ hồn thu ...
Chớ phủi!
Đắp nỗi buồn giăng cuộn kín góc trời
Thu mặc nhiên để bụi tình rong ruổi
Lối hư vô bất lực nước mắt rơi...


Lữ Hoài - Oct 16'12

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Sun 21 Oct 2012, 17:07


Úa

Đi đâu tránh khỏi những buồn đau?
Xóa sạch ưu tư lẩn muộn sầu
Muốn bỏ bình minh tràn ánh nguyệt
Quên mây lẩn gió quyện hồn nhau...

Chân trời góc bể ta mãi đi
Để trốn xa thôi những ảo kỳ
Chốn cũ tìm quên vùng kỷ niệm
Ta dành trọn chuyến đến chia ly

Tàn thân rã cánh chốn dương gian
Tựa những đêm thâu nhuốm muộn màng
Mắt trũng thâm sâu quần khói tỏa
Môi cười nhạt khóe đượm hơi tan

Chông chênh nốt nhớ trổi trong lòng
Vỡ mạch con tim ứa giọt hồng
Chảy ngược vào thơ màu đã thẩm
Như vân lá úa bởi thu phong

Lữ Hoài- Oct 21'12


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13Sun 21 Oct 2012, 20:33


Hi Lữ Hoài, thơ sao buồn quá vậy Lữ Hoài ơi ...

Tản mạn chiều ...

Đốt cháy chiêm bao xóa dại khờ
Nghe lòng trĩu nặng những cơn mơ
Người đi trong tuyết mang tình nhớ
Ta khóc một mình ôm gối thơ

Lần theo nốt nhạc đàn thu rụng
Anh thấy gì không sóng mắt thu
Có đám bồ câu tìm chỗ trú
Trong khung hoài niệm lắm mây mù

Thả chữ cho thơ tản mạn chiều
Cho đời một chút sắc màu yêu
Cho thu dệt lụa thành năm sắc
Cho áo em bay thật diễm kiều

Để lúc chiêm bao ta đứng lại
Nhìn nhau khua động trái tim thơ
Lời ca em sẽ hòa theo gió
Nối nhịp cầu xa cách bến bờ !!

Quê Hương
21/10/2012

* Chúc Lữ Hoài luôn vui khỏe nhen .... :bong:








Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lữ Hoài - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lữ Hoài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-