Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Fri 11 Nov 2011, 17:05

Lữ Hoài - Page 3 Cloudy-full-moon

Niệm Lự


Ta đến từ đâu - cõi nào muôn thuở?
Bổng một chiều thu lạnh đếm lá vàng
Nhặt suy tư, gom ưu phiền vô hạn
Ủ gốc đời , ung tiềm thức vùi chôn

Nghe rung cảm hoàng hôn thấm vào hồn
Tẫm tà dương hong sưởi ấm con tim
Giọt nắng phía cuối chân trời tím lịm
Hơ khe lòng niêm độ kiếp nhân sinh

Nẻo phù vân treo lơ lững bóng hình
In trên đỉnh dáng sầu ly trầm lự
Nghe vi vu gió huyền hư lữ thứ
Xoáy tâm tư xuyên đáy lòng vọng âm

Cũng lâu rồi trăng treo bóng ngàn năm
Soi bóng ta, bóng người. Đêm đơn lẻ...
Chạnh nỗi niềm sương thiết tha rơi nhẹ
Buốt lệ đời tuôn đẫm ướt kiếp người



Lữ Hoài
:nu:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Sat 12 Nov 2011, 12:09

Lữ Hoài - Page 3 Mua-1


Mưa Cảm Thụ

Nghe mưa rả rích tiếng tan thương
Vọng mái hư vô những đoạn trường
Nhức buốt con tim...tàn mảnh vỡ
Căm căm giá lạnh suốt miên trường

Băng băng rét mướt dòng tri ngộ
Rát rạt lòng sầu chữ thê lương
Mực trút từ rơi buồn nét bút
Âm thơ chợt ướt giọt vô thường

Trót hứng mưa sa rưới góc đường
Chơi vơi tựa khúc nhạc ly hương
Liêu xiêu lạc lõng buông từng nốt
Quạnh quẻ đêm dài phím vấn vương

Lặng lẻ sầu rơi lời đắng ngọt
Đơn côi thánh thót lệ khôn lường
Bùi ngùi đọng lắng nhòe trang giấy
Hệ niệm cung đàn khúc cảm tương


Lữ Hoài :nu:



Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác Mưa    Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Sun 13 Nov 2011, 03:23

Cảm Tác Mưa

Mây xa tiếp áng mây gần
Tạo nguồn mưa Pháp hồng trần thấm sâu
Cho hoa lá đậm sắc màu
Cỏ cây xanh thẳm biển sầu lắng trong

Thương đời cô lữ ruỗi rong
Bàn tay ưu ái nối vòng nhân duyên
Giọt mưa xóa hết nảo phiền
Lòng người tươi mát như nhiên tháng ngày

Tạm xin trao gởi nơi nầy
Chút hương thơ nhạt chưa đầy ý tâm
Xuôi dòng tư tưởng tri tầm
Lý chơn thi vị thâm trầm giao thoa ...


Bạch Vân Nhi
11-12-2011


Lữ Hoài - Page 3 Picture

P/S : Xin lỗi Chủ nhà vì chưa xin phép mà vào trú mưa
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Sun 13 Nov 2011, 16:08

BachVanNhi đã viết:
Cảm Tác Mưa

Mây xa tiếp áng mây gần
Tạo nguồn mưa Pháp hồng trần thấm sâu
Cho hoa lá đậm sắc màu
Cỏ cây xanh thẳm biển sầu lắng trong

Thương đời cô lữ ruỗi rong
Bàn tay ưu ái nối vòng nhân duyên
Giọt mưa xóa hết nảo phiền
Lòng người tươi mát như nhiên tháng ngày

Tạm xin trao gởi nơi nầy
Chút hương thơ nhạt chưa đầy ý tâm
Xuôi dòng tư tưởng tri tầm
Lý chơn thi vị thâm trầm giao thoa ...


Bạch Vân Nhi
11-12-2011


Lữ Hoài - Page 3 Picture

P/S : Xin lỗi Chủ nhà vì chưa xin phép mà vào trú mưa






TRI Ân

Tạ ơn người đã trao hoa
Cánh sen ngợi sáng mang vào âm thơ
Cảm rung từng cánh non tơ
Nhập vần tâm sắc ngẩn ngơ lòng người
Đêm nay trăng sáng thật tươi
Mái nhà ấm cúng nụ cười thiện duyên
Bạch Vân Nhi ghé, ngẩu nhiên?
Đạo trà thơm ý thâm uyên, chiếc lời
Kết tình giao cảm, xin mời
Chén vui xin cạn buông lơi muộn phiền
Ngắm trăng độ lượng vô biên
Chan hòa đối ẩm bạn hiền - Tri ân!

Lữ Hoài :bong:




Lữ Hoài - Page 3 Tra


BVN thứ lổi cho LH hơi chậm trể đón tiếp, mong tách trà này làm ấm lòng BVN...sau cơn mưa!
LH may mắn có người trú mưa trong nơi đạm bạc này, lại còn được nghe những câu thơ cảm động nữa, :-bd
Đêm nay trăng rằm sáng ghê BVN ơi, cám ơn BVN rất nhiều nha!!! hearts
hm... BVN cứ thả vầng Mây Trắng bay qua hoài thì chắc chắn không có mưa bên này!
Mến chúc BVN luôn an lạc! :hoa:

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: HƯƠNG TÂM TRÀ    Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Sun 13 Nov 2011, 20:10

HƯƠNG TÂM TRÀ

Hương từ giác ngộ lan xa
Tâm trà cạn chén ý hòa chân như
Cuộc đời chìm nổi thặng dư
Tri giao khó gặp suy tư canh dài

Trăng treo sau đỉnh non đoài
Gió lay sương điểm thơ say nguyệt trầm
Tơ Trời giăng mắc tối tăm
Đèn lòng thắp sáng mê lầm kịp buông

Đêm nay mưa lạnh thêm buồn
Quê người đất khách lệ tuôn âm thầm
Đâu đây vọng tiếng phong cầm
Điệu thương ai oán thanh âm cung sầu ...

Bạch Vân Nhi
11-13-2011


Lữ Hoài - Page 3 Picture

Chân thành cảm ơn Thi hữu Lữ Hoài cho trú mưa còn đãi trà nóng ,thật ấm áp tình người nơi xứ lạ. hearts Thân chúc Lữ Hoài vạn sự cát tường .
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Mon 14 Nov 2011, 20:21



Lữ Hoài - Page 3 Tra-dao-


Tĩnh Niệm



Mưa buồn trầm bổng đêm thâu
Trùng vi trổi nhịp bể dâu cõi đời
Thiên thu một khúc chơi vơi
Âu là ảo hóa, người ơi chớ sầu!

Bi hoài trăng xế ngang đầu
Đẫm sương khuya lạnh ướt cầu duyên thơ
Lệ trần đọng khóe mi mờ
Thâm trầm ý vị viền gờ hữu tâm

Men trà tương cảm đêm rằm
Hương âm huyền diệu đầm đầm huệ phong
Chén quân lễ mọn sạch trong
Tuệ căn an hảo tịnh lòng thế nhân

Lữ Hoài :hoa:


Cảm ơn BVN rất nhiều đã gởi cho LH và các bạn tấm chân tình ưu ái nơi đây. hearts
Thật quý hóa!

Mến chúc BVN tâm thân luôn an lạc! :bong:



Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: THIỀN Ý MỘT TÁCH TRÀ   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Tue 15 Nov 2011, 08:40

THIỀN Ý MỘT TÁCH TRÀ

Tao Nhân Mặc Khách bốn phương
Kết tình thi hữu niềm thương chan hòa
Nối vòng tay lớn thiết tha
Buồn vui chia sẻ hằng hà Đức ân

Chén trà Tâm niệm Chánh cần
Hương từ Huệ Trí điều thân an bình
Mỗi ngày đón ánh Bình minh
Sáng giòng Kinh Sử tầm thinh lý mầu ...

_()_

Đêm độc thoại tơ sầu giăng mắc
Phút si mê dẩn dắt tâm phàm
Vướng vòng nghiệp chướng khổ cam
Tội mang khó giải việc làm do sân

Đời như áng phù vân rong ruổi
Ngọn lửa lòng theo đuổi oan khiên
Làm sao sạch nổi ưu phiền ?
Cho ta tìm lại vẹn nguyên tình người !

Thuyền lạc bến trùng khơi dậy sóng
Tóc ngã màu theo bóng thời gian
Về đâu tổ ấm bình an ?
Cuối đời còn phải lệ chan đau lòng...

BẠCH-VÂN-NHI
11-15-2011


Lữ Hoài - Page 3 Picture


Tách trà tỏa khói vừa châm
Mời người thưởng thức cho tâm nhẹ nhàng
Lung linh qua ánh trăng vàng
Ngở hồn du tử ghé ngang vườn hồng

Buồn vương mái tóc bềnh bồng
Màu sương trắng điểm hư không biệt mù
Nhân sinh một kiếp phù du
Công danh bọt nước luân lưu giữa giòng ...

Thân tặng Lữ Hoài với lời chúc tốt đẹp trong cuộc sống
BVN
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Tue 15 Nov 2011, 16:59



Lòng Đêm


Đêm mòn mỏi ánh đèn hiu hắt
Quyển sách nhầu cay mắt chưa nhàm
Vai sờn vương vấn khói lam
Hàn quang cô độc khổ kham bóng huỳnh

Trăng vẫn sáng yên nhìn trên đỉnh
Tỏ tường soi tâm tính nhân gian
Não nùng, bi lụy, nghiệt oan
Cưu hờn như biển ưu phiền đa mang

Đởi mộng ảo gian nan trần thế
Hồn nổi trôi trong bể vô thường
Động lòng ngọn sóng cảm thương
Dạt xô một kiếp đoạn trường truân chuyên

Ray rứt giọt đỗ quyên nghe nghẹn
Bâng khuâng sầu hổ thẹn câu thơ
Sương khuya giăng kín mịt mờ
Màn đêm u ẩn giấc mơ cuộc đời


LH :nu:



Lữ Hoài - Page 3 Tr-1

Ý Vị Tâm Trà

Ân tình đầy chén tri giao
Hương bay khói tỏa dạt dào tâm can
Trà ngon ướp khéo thanh tao
Ấm lòng mặc khách thi hào muôn phương
Ngắm trăng đối ẩm viễn dương
Gởi mây cùng gió bội tương đôi vần
Vài câu gắn bó tình thân
Xứ người đất khách tha nhân một nhà


LH :nu:

Cám ơn BVN nhiều lắm ! hearts
Đã không quản ngại ghế thăm thường xuyên tặng thơ cho LH như vậy, không biết lấy gì đên đáp tấm chân tình này đây?
Có lúc khắc khoải câu thơ nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc vẫn vơ chuyện đời, LH rất ngại làm BVN bận lòng, thứ lỗi cho LH nha.

Thân chúc BVN vạn sự như ý thân tâm an lạc. :bong:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Thu 24 Nov 2011, 16:46

Lữ Hoài - Page 3 Khi


Trở giấc chiêm bao


Làm sao hiểu buồn theo ta mãi
Tĩnh cơn sầu mắt hãy còn cay
Chợt nghe đêm cũng thỡ dài
Mịt mù sương khói mệt nhoài thâu canh

Lòng héo úa như cành trơ lá
Đông vào hồn băng giá lạnh căm
Uống ly rượu đắng lặng thầm
Cố ru giấc ngủ phù lưu muộn phiền

Sao mộng yểm triền miên… Lạ nhỉ ?
Nghe bẽ bàng kinh dị … như mơ!
Chiêm bao trở giấc bất ngờ
Trắng đêm rã rượi vu vơ một mình

Ngồi trầm ngắm... ngóng nhìn ... Hư ảo?
Nghe tâm tư điên đảo quay cuồng
Bốn bề hiu quạnh mưa tuôn
Lệ trời day dứt một nguồn bâng khuâng


Lữ Hoài



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13Sun 27 Nov 2011, 20:40

Lữ Hoài - Page 3 Coffee-raining

Cà Phê Dưới Mưa

Đêm lại mưa đi lang thang ngoài phố
Đường ướt trơn nhòe bóng dưới đèn vàng
Viên gạch mòn khập khểnh bước chân hoang
Nơi góc phố rộn ràng nhịp sống vội

Ta tìm lại đường xưa trong bóng tối
Ngát hương thơm cà phê vắng vĩa hè
Một ngọn đèn leo loét dưới hàng me
Và tiếng nhạc buồn len qua khe cửa

Đêm phố lắng giọt mưa sầu chan chứa
Ướt lòng đường mềm rã nát lòng ta
Hạt mưa nhỏ đủ trỉu oằn chiếc lá
Tí tách nghe vang vọng kỷ niệm xưa

Xa xăm quá ngày vui không còn nữa
Nhịp con tim rộn rả cũng qua rồi
Nụ hôn ấm nồng nàn nở trên môi
Giờ đâu đây chỉ vương hơi khói lạnh

Ta ngồi đây gom lại những mong manh
Nghe dĩ vãng gọi hồn về góc phố
Chợt mỉm cười tay khuấy những ngây ngô
Miệng thấm ngọt vị cà phê đắng chát



Lữ Hoài :nu:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lữ Hoài - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lữ Hoài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-