Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: ]Nhớ Mẹ   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 21:37

Nhớ Mẹ

Con nhớ Mẹ tuôn dòng lệ mặn
Khóc cuộc đời thầm lặng đơn côi
Dâng hoa cúng Mẹ bồi hồi
Khói trầm hòa quyện con ngồi suy tư

Trong tâm tưởng dư âm vang vọng
Tiếng Mẹ hiền còn đọng quanh con
Hiếu ân đền đáp chưa tròn
Con đành xa Mẹ nước non nghìn trùng

Hởi những ai chung niềm đau tủi
Mất Mẹ rồi may rủi riêng mang
Nguyện xin nơi cõi vĩnh an
Hương linh Mẹ chốn suối vàng ngủ yên

Bạch Vân Nhi

03-06-2012


Lữ Hoài - Page 8 Picture

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Wed 06 Jun 2012, 17:07

BachVanNhi đã viết:
Nhớ Mẹ

Con nhớ Mẹ tuôn dòng lệ mặn
Khóc cuộc đời thầm lặng đơn côi
Dâng hoa cúng Mẹ bồi hồi
Khói trầm hòa quyện con ngồi suy tư

Trong tâm tưởng dư âm vang vọng
Tiếng Mẹ hiền còn đọng quanh con
Hiếu ân đền đáp chưa tròn
Con đành xa Mẹ nước non nghìn trùng

Hởi những ai chung niềm đau tủi
Mất Mẹ rồi may rủi riêng mang
Nguyện xin nơi cõi vĩnh an
Hương linh Mẹ chốn suối vàng ngủ yên

Bạch Vân Nhi

03-06-2012


Lữ Hoài - Page 8 Picture


Nhớ Mẹ

Nơi sâu lắng bóng hình vẫn giữ
Cất trong lòng ngôn ngữ thương yêu
Bao năm hương khói sớm chiều
Vấn tâm cầu nguyện những điều ước mong

Ôi... dòng nhớ mênh mông ngút ngạn
Mãi chảy lưu ngày tháng không ngơi
Bao la tình Mẹ muôn đời
Trong tim ghi khắc một trời nghĩa ân

Vẫn nuối tiếc đáp ơn chưa trọn
Luyến thương này gói gọn vào tim
Ngậm ngùi nỗi nhớ trong đêm
Khóc thầm số phận nỗi niềm vấn vương


LH- 6/6/12 :nu:

Lữ Hoài cầu chúc hương linh của cụ được siêu thoát về miền cực lạc.
Mong rằng Bạch Vân Nhi đừng quá đau buồn sẽ hao mòn sức khỏe.
Kính chúc BVN luôn luôn thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. :bong: :bong: :bong:

Lâu rồi LH không tiện ghé vào thăm ACE cũng nhớ ĐV lắm. Hy vọng mọi người đều mạnh khỏe và vui vẻ. :-bd

Tình cờ vì thèm ăn kiểm (bởi vì mấy chục năm không ăn món này cũng chưa nấu bao giờ) nên chui vô bếp của Shiroi xem cách nấu mới hay Bạch Vân Nhi trở lại... mà LH lại khg có ở nhà tiếp đón , đừng buồn LH nhé BVN.

Lữ Hoài - Page 8 Photo7

Sẳn dịp LH bê cái tô canh kiểm mời tất cả bạn hữu và cám ơn Shiroi chỉ cách làm nữa. hearts


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 03:58


* Xin chia buồn cùng với tỷ Bạch Vân Nhi . Kính nguyện hương linh của cụ bà sớm vãng sanh về nơi tịnh độ .

****

* Lâu ghê mới thấy Lữ Hoài ghé qua, Lữ Hoài vẫn khỏe ! Tô canh kiểm nhìn ngon quá ha, mấy miếng đỏ đỏ ... là chi chi vậy Lữ Hoài ? Canh kiểm ăn với cơm nóng ... có thêm vài viên chao nữa là hết xẩy . :-bd
:thx: Lữ Hoài đã cho mọi người ăn ngó affraid
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 04:57

@ BNV - Cầu mong linh hồn tiên mẫu của BVN sớm siêu thoát


Lâu quá anh LH mới ghé vô, làm cứ trông mãi; không biết có còn bị đau lưng như hôm trước nữa không?
Cám ơn anh LH, Shiroi thì vẫn vậy, không có quyền nhõng nhẽo, ráng khoẻ còn lo cho ba mẹ nữa. Smile

Thank anh LH với tô canh kiểm hấp dẫn quá :-bd



Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời Cảm ơn    Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Fri 08 Jun 2012, 10:52

Chân thành cảm ơn bạn Lữ Hoài , QuehuongShiroi đã chia sẻ nổi đau mất Mẹ của BVN
Kính chúc tất cả vạn sự Cát tường

Lữ Hoài - Page 8 Picture

Lữ Hoài cho tô kiểm ngon tuyệt và lâu lắm rồi BVN ít có dịp thưởng thức dù thường xuyên đi Chùa.
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhớ Mẹ   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Fri 08 Jun 2012, 11:16

Nhớ Mẹ

Đêm trở giấc trong căn nhà vắng
Bóng Mẹ hiền sao chẳng thấy đâu
Cố ngăn dòng lệ thương sầu
Sanh ly tử biệt bể dâu lạ thường

Sự mất còn trong đời may rủi
Kiếp con người ngắn ngủi dường bao
Dù cho dứt nợ trần lao
Cũng không trả hết niềm đau nổi buồn

Con luôn nhớ cội nguồn sanh dưỡng
Xin nguyện cầu tâm tưởng hương linh
Mong sao vong mẫu siêu sinh
Về nơi cõi tịnh thánh minh an lành...

BVN
7-6-212

Lữ Hoài - Page 8 Picture
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Mon 06 Aug 2012, 13:53

quehuong đã viết:

* Lâu ghê mới thấy Lữ Hoài ghé qua, Lữ Hoài vẫn khỏe ! Tô canh kiểm nhìn ngon quá ha, mấy miếng đỏ đỏ ... là chi chi vậy Lữ Hoài ? Canh kiểm ăn với cơm nóng ... có thêm vài viên chao nữa là hết xẩy . :-bd
:thx: Lữ Hoài đã cho mọi người ăn ngó affraid

shiroi đã viết:

Lâu quá anh LH mới ghé vô, làm cứ trông mãi; không biết có còn bị đau lưng như hôm trước nữa không?
Cám ơn anh LH, Shiroi thì vẫn vậy, không có quyền nhõng nhẽo, ráng khoẻ còn lo cho ba mẹ nữa.

Thank anh LH với tô canh kiểm hấp dẫn quá

BachVanNhi đã viết:

Lữ Hoài cho tô kiểm ngon tuyệt và lâu lắm rồi BVN ít có dịp thưởng thức dù thường xuyên đi Chùa.


Lâu rồi không thấy BVN không biết có khỏe không? hy vọng mọi sự an lành :bong:
LH lại ít khi đi chùa, ăn chay ở nhà thường xuyên mà cũng mới nấu món này lần đầu thôi Embarassed

Shiroi trông hèn chi LH ách xì hoài Very Happy Cám ơn Shrioi, LH khỏe nhiều rồi hearts

sorry QH hôm đó chưa trả lời mấy miếng đỏ đỏ QH hỏi là khoai lang màu tím đỏ ... LH chưa ăn với chao bao giờ hết .
hm... trời còn nóng, LH mời dĩa trái cây xoài , kiwi và đu đủ ăn cho mát... hihi...ít ra ngó cũng mát mắt hén ! dd
Lữ Hoài - Page 8 IMG_0551

Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe! :-bd


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Mon 06 Aug 2012, 14:04

Lữ Hoài - Page 8 Angel_of_grief-280x280


Huyệt Nhớ


Bởi vì nhớ nên vần thơ lưu lạc
Vào sương đêm theo mây khói u buồn
Ta hỏi gió nỡ làm mây phiền muộn?
Tròng trành bay vì hụt hẫng cuồng si ...

Ôi ...cái nhớ giết hồn ta miên thụy!
Vất vưởng trong bao vị đắng men cay
Làn môi nóng rướm mật tình ngây dại
Mềm môi ta khép chặt cửa yêu đương...

Đây... phiến loạn vấy vần thơ vay mượn
Vang dậy như cơn sóng nhớ dập vùi
Thơ mảnh dẻ... héo tan...mòn...lầm lủi
Gục giữa vùng nắng úa tận non xa

Bởi vì nhớ nên hư hao đày đọa
Chạm con tim đêm trở giấc chiêm bao
Dòng huyết lệ nổ cuồng tung mạch não
Đẩm xác thơ rã mục dưới huyệt sầu...

Lữ Hoài :nu:


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Wed 08 Aug 2012, 04:56

Lữ Hoài - Page 8 Angel_of_grief-280x280


Huyệt Nhớ


Bởi vì nhớ nên vần thơ lưu lạc
Vào sương đêm theo mây khói u buồn
Ta hỏi gió nỡ làm mây phiền muộn?
Tròng trành bay vì hụt hẫng cuồng si ...

Ôi ...cái nhớ giết hồn ta miên thụy!
Vất vưởng trong bao vị đắng men cay
Làn môi nóng rướm mật tình ngây dại
Mềm môi ta khép chặt cửa yêu đương...

Đây... phiến loạn vấy vần thơ vay mượn
Vang dậy như cơn sóng nhớ dập vùi
Thơ mảnh dẻ... héo tan...mòn...lầm lủi
Gục giữa vùng nắng úa tận non xa

Bởi vì nhớ nên hư hao đày đọa
Chạm con tim đêm trở giấc chiêm bao
Dòng huyết lệ nổ cuồng tung mạch não
Đẩm xác thơ rã mục dưới huyệt sầu...

Lữ Hoài :nu:


* Bài thơ phiêu linh quá Lữ Hoài ơi applause , xin cho QH ké vài dòng nhen ... :bong:

Mộ nhớ ...


Như chiếc lá một chiều thu ảm đạm
Theo gió về chạm dòng nhớ lao xao
Bầu tinh tú trên tầng cao trúng cảm
Cũng ngả nghiêng qua từng áng thơ trào

Anh gói nhớ bằng bờ môi hương lửa
Rồi gọi tên cho ấm mộng hoa đèn
Khi hương áo em về không chỗ dựa
Đếm lệ buồn trong giọt nhớ không tên

Nơi khoảng cách là bài thơ xé nhỏ
Góc huyệt sầu chôn giấu mấy niềm đau
Anh cứ để gió chuyển xoay vòng nhớ
Theo phù du ảo ảnh cuốn qua cầu

Đừng để nhớ thành sông hồ đọng vũng
Mời gọi ta lặn hụp cả đêm trường
Thơ vùng vẫy bờ chiêm bao lúng túng
Trăng sẽ hờn khuyết mãi giữa ô sương !!

Ái Linh
08/08/2012









Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13Wed 08 Aug 2012, 23:19

quehuong đã viết:
Lữ Hoài - Page 8 Angel_of_grief-280x280


Huyệt Nhớ


Bởi vì nhớ nên vần thơ lưu lạc
Vào sương đêm theo mây khói u buồn
Ta hỏi gió nỡ làm mây phiền muộn?
Tròng trành bay vì hụt hẫng cuồng si ...

Ôi ...cái nhớ giết hồn ta miên thụy!
Vất vưởng trong bao vị đắng men cay
Làn môi nóng rướm mật tình ngây dại
Mềm môi ta khép chặt cửa yêu đương...

Đây... phiến loạn vấy vần thơ vay mượn
Vang dậy như cơn sóng nhớ dập vùi
Thơ mảnh dẻ... héo tan...mòn...lầm lủi
Gục giữa vùng nắng úa tận non xa

Bởi vì nhớ nên hư hao đày đọa
Chạm con tim đêm trở giấc chiêm bao
Dòng huyết lệ nổ cuồng tung mạch não
Đẩm xác thơ rã mục dưới huyệt sầu...

Lữ Hoài :nu:


* Bài thơ phiêu linh quá Lữ Hoài ơi applause , xin cho QH ké vài dòng nhen ... :bong:

Mộ nhớ ...


Như chiếc lá một chiều thu ảm đạm
Theo gió về chạm dòng nhớ lao xao
Bầu tinh tú trên tầng cao trúng cảm
Cũng ngả nghiêng qua từng áng thơ trào

Anh gói nhớ bằng bờ môi hương lửa
Rồi gọi tên cho ấm mộng hoa đèn
Khi hương áo em về không chỗ dựa
Đếm lệ buồn trong giọt nhớ không tên

Nơi khoảng cách là bài thơ xé nhỏ
Góc huyệt sầu chôn giấu mấy niềm đau
Anh cứ để gió chuyển xoay vòng nhớ
Theo phù du ảo ảnh cuốn qua cầu

Đừng để nhớ thành sông hồ đọng vũng
Mời gọi ta lặn hụp cả đêm trường
Thơ vùng vẫy bờ chiêm bao lúng túng
Trăng sẽ hờn khuyết mãi giữa ô sương !!

Ái Linh
08/08/2012



Quá tuyệt QH ơi! :bong: :bong: :bong:
LH không biết nói gì bằng hai chữ cám ơn cho những dòng thơ đầy cảm xúc này hearts
Cho LH tiếp vần vài câu đáp nghĩa nha :mim:


Huyệt Nhớ 2


Mây da diết gió ru thầm mộ hướng
Giữa không gian khua động cõi mơ hồ
Bên sông vắng sóng vờn bờ cổ độ
Chông chênh thuyền chao mạn nhớ ly thương

Đắp phiến nhớ xây băng sầu đài tượng
Đè tim ta trong huyệt đạo hoang vu
Chỉ riêng em thắp hương thơ niệm lự
Đặt vòng hoa bằng ngôn ngữ ân ưu

Làn khói mỏng xoáy vần thơ duyên hữu
Đủ xốn cay tận cung quế u hoài
Sắc hoa đăng nhạt nhòa đêm tê tái
Giữa nhịp cầu tương biệt bóng tri âm

Lòng nhũn sợ khuyết ngọc lâu chìm đắm
Cuốn hồn ta tuyền thẳm vực ưu tư
Đâu tri kỷ chỉ riêng ta cô lữ
Lặng lẻ chôn bao nỗi nhớ miên trừơng

Lữ Hoài Aug 8th'12

Thân chúc QH luôn luôn an ổn mộng lành :bong:





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lữ Hoài - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lữ Hoài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-