Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Today at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 44 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Thu 17 Nov 2011, 05:14


Lắng ...

Lắng nghe từng giọt sương rơi
Mà như đứng giữa cõi đời vô ngôn
Đưa tay giữ chặt linh hồn
Bay theo cánh gió gọi phồn hoa xưa

QH 16/11/2011


Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Fri 18 Nov 2011, 02:26

Thơ hay quá tỷ Quehuong :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: love Very Happy YP ghé đọc thơ và chúc tỷ ngày mới xinh đẹp vui tươi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Sun 20 Nov 2011, 06:40

*Cám ơn Yến Phương ghé đọc thơ của tỷ, chúc em luôn vui
:bong:

***
Gọi nắng ...

Cùng anh đi xuống phố
Mua chút màu tình yêu
Cơn gió chiều phổ độ
Lâng lâng khúc nhạc thiều

Tóc thu vờn bẽn lẽn
E ấp cánh vai thơ
Áo thu cài nút thẹn
Man mác màu xanh lơ

Em vói tìm trong gió
Nụ hôn tình anh trao
Một vòng tay hoa cỏ
Một đỉnh hồng trên cao

Gọi nắng về uống mật
Ngày đang tuổi chín muồi
Ngày con tim khất thực
Ngày hai đứa thành đôi

Em là loài cỏ quý
Khép nép ngậm sương mai
Từng hiện thân ác quỷ
Trong rừng gió sơ khai

Trăng nằm che đỉnh khuyết
Lơ lửng chuyến đò thường
Một mảnh đời rên xiết
Lầy lội dưới dòng thương

Lay lất điệu tàn hương !!

Ái Linh
20/11/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Sun 27 Nov 2011, 06:23

Rừng xưa năm cũ

Em ngồi rao bán linh hồn gió
Trong buổi tiệc tàn đã nhuốm say
Trăng bạc lung linh chìm suối vỡ
Hay lòng chén nhịp ánh trăng lay

Chờ trăng đi ngủ em thao thức
Đem cái boong boong lốc cốc chùi
Mời gió qua chơi đem chúng vọc
Buông vài âm điệu cũng vui vui

Cỡi áo nâu vàng em xuống núi
Xa hoa thành thị phấn son hồng
Quen người lịch lãm quên dần cuội
Học té lăn cù bỏ tánh ngông

Nửa ánh trăng vàng mê phố thị
Con đường nhộn nhịp gót chân di
Rượu tình lai láng tràn thi vị
Để giọt tiên trào lệ rướm mi

Rừng xưa năm cũ ôi là nhớ !
Mắc võng trăng nằm nướng chín mơ
Rón rén bàn tay mơn trớn gió
Ôm choàng cắn vỡ nụ hôn thơ

Ái Linh
27/11/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Fri 02 Dec 2011, 06:12

Thu khói sương

Rồi đêm nay thơ lạnh tựa như trăng
Thu he hé cho nhúm buồn len mắt
Dưới vòm mây con phố cũng cỗi cằn
Trời ủ rũ như cuộc đời quần quật

Mưa Paris nhẹ nhàng rơi xuống đất
Cũng biết buồn khi thu mất hồn thơ
Đi lang thang trên chân nước dại khờ
Để nhòe nhoẹt con đường mơ cuối tháng

Tháng mười một chẳng mây hồng duyên dáng
Sao vội vàng quãy gánh nợ sang sông
Để cho thu buồn mãi ở trong lòng
Ôm áo lụa sụt sùi như sắp chết

Mà quả thật ... thu đang từ lê lết
Theo khói sương tan biến ở trong chiều
Em lặng nhìn thu từng bước lêu xiêu
Rồi vật vả trong bàn tay của gió

Mưa nhè nhẹ trên lối buồn đơm cỏ
Còn lại đây ngôn ngữ của riêng ta
Tháng mười hai nhặt lại ánh trăng xa
Và bắt gió bằng âm tà ma thuật

Tháng mười hai lên chơi cung Đẩu Suất !

Ái Linh
02/12/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Sat 03 Dec 2011, 06:19


Nguyệt sầu

Chạy cứ chạy, theo bóng mình
Ta về nắn nót chữ tình quanh năm
Đua nhau tìm kiếm chỗ nằm
Ru tàn mộng mị chia dăm múi đời

Đâu ngờ trăng lỡ mồ côi
Nửa đêm mài kiếm trên đồi khóc than
Sương khuya như lệ dâng tràn
Đọng trên chiếc lá khô tàn đã lâu

Lung lay chiếc mũ nguyệt sầu !!

Ái Linh
03/12/2011




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Wed 07 Dec 2011, 05:53


Uống ...

Ngước lên uống cả hồn trăng
Cho say một bữa đất bằng bỗng nghiêng
Ta cười gã gió điên điên
Uống trăng mà ngỡ là tiên cõi Hằng !

AL 06/12/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 05:38

Gió cười

Hương Đông ve vuốt thơ còn mỏng
Thềm quế không ngăn chỉ đứng nhìn
Đêm xổ chăn bông che vách nguyệt
Gió cười cho vỡ nốt giai nhân

AL 07/12/2011
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Sun 11 Dec 2011, 07:07

Áo lụa ... cố nhân !

Áo em còn vướng mùa thu chết
Lụa nhớ còn căng ở dưới thơ
Bước xuống đồi hoa chờ lá dệt
Cho ngày hóa mộng buổi chiều mơ

Ôi trắng không gian buồn tích tụ
Dìu thơ dìu chữ tắm sông đời
Đôi môi run rẩy tìm men thú
Bỗng thấy như dần cạn giếng khơi

Ngựa hồng tung vó vườn sa mạc
Vượt cổng hoàng hôn mở cuối mây
Bỏ lại cho màn đêm đến tạc
Dấu chân chờ đợi sói tru bầy

Thả nhạc vào thơ ru chiếc lá
Vàng thu mộng mị có bao ngần
Mai này son phấn thêm mùi lạ
Áo lụa thu choàng hương cố nhân !!

Ái Linh
11/12/2011





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13Tue 13 Dec 2011, 05:17


Trăm ...

Trăm đôi mắt ngó đời phiêu bạc
Trăm tuổi cọc cằn ở phiến da
Trăm sợi tóc xanh chừ đã thác
Trăm làn hôn gió bám môi hoa

Trăm năm lạc kén tơ không nhả
Trăm thước sao dài cột gót mây
Trăm chậu hoa vàng bên góc mả
Trăm ngày tụng niệm phóng sinh thây !!

Ái Linh
12/12/2011


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 29 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 29 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 44 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-