Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 31 Mar 2022, 10:44 | |
| THĂM ĐÌNH LỤC XÃ Lục Xã đây rồi thỏa ước mongVà kia giếng cổ đã khơi dòngXuân sang lễ hội tưng bừng mởTết đến cờ thần rộn rã dongBắc tán Lương binh chuồn mất mậtNam khai Lý đế tụ thêm lòngMừng "Di tích sử" trên công nhậnNỗi sướng vui này khó đếm đongBXP 31.03.2022 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| | | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Sat 02 Apr 2022, 17:23 | |
| Ai Hoa đã viết:Thuyền
Chiều buông chầm chậm bến sông mơ Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ Thôi cứ trôi đi về bến cũ Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ
Bé Na
Đò
Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ Bến nhỏ đò neo buộc hững hờ Mặt nước xôn xao bờ trống trải Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ
AH VƯỜN ĐÀO
Mái ấm Vườn Đào lộng ước mơ Tình thân bốn bể có đâu hờ Duyên thầy lắm bận buông lời Ớ! Nghĩa bạn nhiều lần cất tiếng Ơ! Phận nặng thiên hoa hoài níu giữ Ân sâu nhất tự mãi tôn thờ Tim già khát học còn lưu luyến Nhặt tứ gom vần chửa hết vơ.
BXP 02.04.2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 06 Apr 2022, 12:24 | |
| XÚC TÁC…
Trên đường nghĩ mãi chẳng ra thơ Thoáng bóng ai kia hiện bất ngờ Dáng đẹp ùa về khơi trí tưởng Dung hiền ập đến gợi hồn mơ Bằng lăng vẫn tím nơi mong đợi Phượng vĩ còn tươi chỗ ngóng chờ Bến Trấn đền Quan tràn kỉ niệm Già rồi chửa hết nỗi vương tơ.
BXP 01.04.2022
@ Hôm nay tôi đã tỉnh táo trở lại, đăng nốt bài thơ cũ, chưa làm được thơ. Đã khỏi đau đầu nhưng vẫn còn ho, không dám đi bộ. Tôi có cái dở là cứ cố cố, thành phản tác dụng. Tôi không ngờ đợt ho này lại dữ dội và dai dẳng đến thế, sấp sỉ một tháng rồi. Giờ tôi phải tĩnh dưỡng, khỏi hẳn ho mới đi bộ, hiện tại, cứ bám lấy trang HOA mà trụ, còn trụ sẽ có ngày lại “thơ như điên.” |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 06 Apr 2022, 20:32 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- XÚC TÁC…
Trên đường nghĩ mãi chẳng ra thơ Thoáng bóng ai kia hiện bất ngờ Dáng đẹp ùa về khơi trí tưởng Dung hiền ập đến gợi hồn mơ Bằng lăng vẫn tím nơi mong đợi Phượng vĩ còn tươi chỗ ngóng chờ Bến Trấn đền Quan tràn kỉ niệm Già rồi chửa hết nỗi vương tơ.
BXP 01.04.2022
@ Hôm nay tôi đã tỉnh táo trở lại, đăng nốt bài thơ cũ, chưa làm được thơ. Đã khỏi đau đầu nhưng vẫn còn ho, không dám đi bộ. Tôi có cái dở là cứ cố cố, thành phản tác dụng. Tôi không ngờ đợt ho này lại dữ dội và dai dẳng đến thế, sấp sỉ một tháng rồi. Giờ tôi phải tĩnh dưỡng, khỏi hẳn ho mới đi bộ, hiện tại, cứ bám lấy trang HOA mà trụ, còn trụ sẽ có ngày lại “thơ như điên.” Bác ui, bác gắng lên ạ!
KIẾP TẰM TƠ
Dương trần õng ẹo nhất nàng thơ Lúc đến khi đi khó thể ngờ Nào nghĩ canh thâu vừa chợp ngủ Không nề sớm rạng mới vào mơ Bao lần muốn hoạ thì kêu hoãn Khối bận cần khoe lại bảo chờ Muốn bỏ nhưng mà đâu dứt được Thôi thì chấp nhận kiếp tằm tơ
Phương Nguyên 6/4/2022
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 07 Apr 2022, 09:50 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- XÚC TÁC…
Trên đường nghĩ mãi chẳng ra thơ Thoáng bóng ai kia hiện bất ngờ Dáng đẹp ùa về khơi trí tưởng Dung hiền ập đến gợi hồn mơ Bằng lăng vẫn tím nơi mong đợi Phượng vĩ còn tươi chỗ ngóng chờ Bến Trấn đền Quan tràn kỉ niệm Già rồi chửa hết nỗi vương tơ.
BXP 01.04.2022
@ Hôm nay tôi đã tỉnh táo trở lại, đăng nốt bài thơ cũ, chưa làm được thơ. Đã khỏi đau đầu nhưng vẫn còn ho, không dám đi bộ. Tôi có cái dở là cứ cố cố, thành phản tác dụng. Tôi không ngờ đợt ho này lại dữ dội và dai dẳng đến thế, sấp sỉ một tháng rồi. Giờ tôi phải tĩnh dưỡng, khỏi hẳn ho mới đi bộ, hiện tại, cứ bám lấy trang HOA mà trụ, còn trụ sẽ có ngày lại “thơ như điên.” Bác ui, bác gắng lên ạ!
KIẾP TẰM TƠ
Dương trần õng ẹo nhất nàng thơ Lúc đến khi đi khó thể ngờ Nào nghĩ canh thâu vừa chợp ngủ Không nề sớm rạng mới vào mơ Bao lần muốn hoạ thì kêu hoãn Khối bận cần khoe lại bảo chờ Muốn bỏ nhưng mà đâu dứt được Thôi thì chấp nhận kiếp tằm tơ
Phương Nguyên 6/4/2022
Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ động viên, bác chép nhưng họa được hai câu là tịt. Cả đêm qua thức trắng nên cả sáng nay gà gật không thể làm được gì. Suốt ngày ngứa cổ ho, rất khó chịu, nó không còn dữ dội nhưng vẫn dai dẳng. Ăn rồi chỉ nằm với ngồi thì nó phát phì, nhưng đi bộ thì bật ho. Bác không biết làm thế nào thoát khỏi sự trì trệ này. Chỉ còn cách vùi đầu vào trang hoa. Khi vào trang hoa bác có thể quên hết ... |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 08 Apr 2022, 01:20 | |
| MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYÊN
Hỉ nhật sao đành chẳng có thơ Phương Nguyên biết ốm vẫn trông chờ Vì duyên bác cháu sinh nhiều tưởng Bởi phận thi đàn tạo lắm mơ Xướng họa thâm tình lời mở sáng Giao lưu nặng nghĩa ý xua mờ Gia đình hạnh phúc đầy an lạc Tử hiếu dâu hiền vững nghiệp cơ.
BXP 08.04.2022 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 08 Apr 2022, 08:22 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYÊN
Hỉ nhật sao đành chẳng có thơ Phương Nguyên biết ốm vẫn trông chờ Vì duyên bác cháu sinh nhiều tưởng Bởi phận thi đàn tạo lắm mơ Xướng họa thâm tình lời mở sáng Giao lưu nặng nghĩa ý xua mờ Gia đình hạnh phúc đầy an lạc Tử hiếu dâu hiền vững nghiệp cơ.
BXP 08.04.2022
CHÁU NỂ BÁC THẬT. Ngồi giường chậm rãi viết câu thơ Hoạ gấp vì ai vẫn ngóng chờ Thuốc bởi chưa tiêu đầu choáng váng Bệnh dù đã giảm trí lơ mơ Tay run thảo chữ thây hàng vẹo Miệng nhẩm so niêm kệ mắt mờ Sinh nhật qua rồi sinh nhật nữa Lòng còn ước vọng chúc thêm cơ. Lí Lắc 08/04/2022 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 08 Apr 2022, 13:50 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYÊN
Hỉ nhật sao đành chẳng có thơ Phương Nguyên biết ốm vẫn trông chờ Vì duyên bác cháu sinh nhiều tưởng Bởi phận thi đàn tạo lắm mơ Xướng họa thâm tình lời mở sáng Giao lưu nặng nghĩa ý xua mờ Gia đình hạnh phúc đầy an lạc Tử hiếu dâu hiền vững nghiệp cơ.
BXP 08.04.2022
CHÁU NỂ BÁC THẬT. Ngồi giường chậm rãi viết câu thơ Hoạ gấp vì ai vẫn ngóng chờ Thuốc bởi chưa tiêu đầu choáng váng Bệnh dù đã giảm trí lơ mơ Tay run thảo chữ thây hàng vẹo Miệng nhẩm so niêm kệ mắt mờ Sinh nhật qua rồi sinh nhật nữa Lòng còn ước vọng chúc thêm cơ. Lí Lắc 08/04/2022 CHẬM THƠ
Ấm lòng bởi được tặng nhiều thơ Muốn đáp liền tay kẻo bạn chờ Sách lấy tìm câu câu vẫn nghịch Máy lần gõ phím phím đang mơ Làm nhanh sợ lỗi sầu ăn đủ Viết vội e sai búa gõ mờ Cẩn thận dò lâu thành chậm trễ Khiến người phải đợi ghét ghê cơ
Phương Nguyên 8/4/2022 |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11171 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 08 Apr 2022, 22:10 | |
| MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYÊNHỉ nhật sao đành chẳng có thơPhương Nguyên biết ốm vẫn trông chờVì duyên bác cháu sinh nhiều tưởngBởi phận thi đàn tạo lắm mơXướng họa thâm tình lời mở sángGiao lưu nặng nghĩa ý xua mờGia đình hạnh phúc đầy an lạcTử hiếu dâu hiền vững nghiệp cơ.BXP 08.04.2022
CHÁU NỂ BÁC THẬT. Ngồi giường chậm rãi viết câu thơHoạ gấp vì ai vẫn ngóng chờThuốc bởi chưa tiêu đầu choáng vángBệnh dù đã giảm trí lơ mơTay run thảo chữ thây hàng vẹoMiệng nhẩm so niêm kệ mắt mờSinh nhật qua rồi sinh nhật nữaLòng còn ước vọng chúc thêm cơ. Lí Lắc 08/04/2022
CHẬM THƠ
Ấm lòng bởi được tặng nhiều thơ Muốn đáp liền tay kẻo bạn chờ Sách lấy tìm câu câu vẫn nghịch Máy lần gõ phím phím đang mơ Làm nhanh sợ lỗi sầu ăn đủ Viết vội e sai búa gõ mờ Cẩn thận dò lâu thành chậm trễ Khiến người phải đợi ghét ghê cơ
Phương Nguyên 8/4/2022
SINH NHẬT PHƯƠNG NGUYEN --- Em mình sinh nhật thích quà thơ Đã tặng nhiều phen vẫn cứ chờ Với đệ tinh tường xong việc ước Và thầy thấu hiểu được điều mơ Tình như ống khóa khi cần mở Nghĩa tựa buồng tim lúc chịu mờ Cẩn Vũ êm đềm thương chúc chị Câu thòng Lí Lắc chọc hoài cơ ---- TKN Đào Liên 08.04.2022 ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Sat 09 Apr 2022, 18:44; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 12 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |