Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Sat 09 Apr 2022, 11:55

GẮNG TRỤ ĐỜI

Mải miết tìm hoa gắng trụ đời
Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi
Tình cây vạn loại xoay quanh đất
Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời
Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ
Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi
Thân già lắm tật nào ai biết
Chuột rút co run cóc chịu dời.

BXP 09.04.2022

@ Ho dai dẳng kéo dài hơn một tháng rồi, giờ tôi mệt đến mưc “ruồi đậu mép không buồn đuổi”. Ăn không được, ngủ không được, lấy gì bấu víu sự sống??? Buông! Buông! Buông!
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1800
Registration date : 03/09/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Sat 09 Apr 2022, 22:32

buixuanphuong09 đã viết:
GẮNG TRỤ ĐỜI

Mải miết tìm hoa gắng trụ đời
Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi
Tình cây vạn loại xoay quanh đất
Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời
Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ
Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi
Thân già lắm tật nào ai biết
Chuột rút co run cóc chịu dời.

BXP 09.04.2022

@ Ho dai dẳng kéo dài hơn một tháng rồi, giờ tôi mệt đến mưc “ruồi đậu mép không buồn đuổi”. Ăn không được, ngủ không được, lấy gì bấu víu sự sống??? Buông! Buông! Buông!


CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI
 
Cố công hoàn thiện để lưu đời
Tuyển tập chưa thành biếng nghỉ ngơi
Dị thảo truy tên vài quý nguyệt
Kỳ hoa xếp loại mấy năm trời
Dùng thơ diễn đạt gò mà vẽ
Lựa ảnh trình bày dán kẻo rơi
Tuổi bác dù cao thần trí tỉnh
Thâu đêm viết lách chỗ không dời
 
Cẩn Vũ. 09/04/2022
---------------------
Thầy ui! Em có sai chỗ nào Thầy chỉ điểm cho em mí.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Sat 09 Apr 2022, 22:52

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GẮNG TRỤ ĐỜI

Mải miết tìm hoa gắng trụ đời
Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi
Tình cây vạn loại xoay quanh đất
Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời
Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ
Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi
Thân già lắm tật nào ai biết
Chuột rút co run cóc chịu dời.

BXP 09.04.2022

@ Ho dai dẳng kéo dài hơn một tháng rồi, giờ tôi mệt đến mưc “ruồi đậu mép không buồn đuổi”. Ăn không được, ngủ không được, lấy gì bấu víu sự sống??? Buông! Buông! Buông!


CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI
 
Cố công hoàn thiện để lưu đời
Tuyển tập chưa thành biếng nghỉ ngơi
Dị thảo truy tên vài quý nguyệt
Kỳ hoa xếp loại mấy năm trời
Dùng thơ diễn đạt gò mà vẽ
Lựa ảnh trình bày dán kẻo rơi
Tuổi bác dù cao thần trí tỉnh
Thâu đêm viết lách chỗ không dời
 
Cẩn Vũ. 09/04/2022
---------------------
Thầy ui! Em có sai chỗ nào Thầy chỉ điểm cho em mí.


VẪN YÊU ĐỜI

Đường xa bước mỏi vẫn yêu đời
Cuộc sống xoay vần chẳng phút ngơi
Trẻ phải chăm lo nhà với ruộng
Già mơ khám phá biển cùng trời
Tình yêu thuở trước khôn cầm giữ
Hạnh phúc bây giờ khó thể rơi
Chúc cụ cơn đau rồi chóng hết
Đào Viên ở mãi quyết không dời

Phương Nguyên
9/4/2022

Cháu đã viết “Chúc bác” rùi nhưng sợ khắc tự bài Cẩn Vũ thầy lại gõ búa nên thôi :tongue: Bác thông cảm cho cháu nhé.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Sun 10 Apr 2022, 01:15

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GẮNG TRỤ ĐỜI

Mải miết tìm hoa gắng trụ đời
Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi
Tình cây vạn loại xoay quanh đất
Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời
Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ
Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi
Thân già lắm tật nào ai biết
Chuột rút co run cóc chịu dời.

BXP 09.04.2022

@ Ho dai dẳng kéo dài hơn một tháng rồi, giờ tôi mệt đến mưc “ruồi đậu mép không buồn đuổi”. Ăn không được, ngủ không được, lấy gì bấu víu sự sống??? Buông! Buông! Buông!


CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI
 
Cố công hoàn thiện để lưu đời
Tuyển tập chưa thành biếng nghỉ ngơi
Dị thảo truy tên vài quý nguyệt
Kỳ hoa xếp loại mấy năm trời
Dùng thơ diễn đạt gò mà vẽ
Lựa ảnh trình bày dán kẻo rơi
Tuổi bác dù cao thần trí tỉnh
Thâu đêm viết lách chỗ không dời
 
Cẩn Vũ. 09/04/2022
---------------------
Thầy ui! Em có sai chỗ nào Thầy chỉ điểm cho em mí.


VẪN YÊU ĐỜI

Đường xa bước mỏi vẫn yêu đời
Cuộc sống xoay vần chẳng phút ngơi
Trẻ phải chăm lo nhà với ruộng
Già mơ khám phá biển cùng trời
Tình yêu thuở trước khôn cầm giữ
Hạnh phúc bây giờ khó thể rơi
Chúc cụ cơn đau rồi chóng hết
Đào Viên ở mãi quyết không dời

Phương Nguyên
9/4/2022

Cháu đã viết “Chúc bác” rùi nhưng sợ khắc tự bài Cẩn Vũ thầy lại gõ búa nên thôi :tongue: Bác thông cảm cho cháu nhé.
Bác hiểu luật của ĐV mà. Ho dai dẳng, hôm qua thực hiện uống lá đủ theo tỷ MTrT, tối qua bỗng bật ho dữ dội. Chẳng biết làm sao nữa. Có lẽ sắp đến ngày bác phải từ biệt tất cả rồi Phương Nguyên ơi!  
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Sun 10 Apr 2022, 03:27

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GẮNG TRỤ ĐỜI

Mải miết tìm hoa gắng trụ đời
Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi
Tình cây vạn loại xoay quanh đất
Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời
Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ
Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi
Thân già lắm tật nào ai biết
Chuột rút co run cóc chịu dời.

BXP 09.04.2022

@ Ho dai dẳng kéo dài hơn một tháng rồi, giờ tôi mệt đến mưc “ruồi đậu mép không buồn đuổi”. Ăn không được, ngủ không được, lấy gì bấu víu sự sống??? Buông! Buông! Buông!


CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI
 
Cố công hoàn thiện để lưu đời
Tuyển tập chưa thành biếng nghỉ ngơi
Dị thảo truy tên vài quý nguyệt
Kỳ hoa xếp loại mấy năm trời
Dùng thơ diễn đạt gò mà vẽ
Lựa ảnh trình bày dán kẻo rơi
Tuổi bác dù cao thần trí tỉnh
Thâu đêm viết lách chỗ không dời
 
Cẩn Vũ. 09/04/2022
---------------------
Thầy ui! Em có sai chỗ nào Thầy chỉ điểm cho em mí.


VẪN YÊU ĐỜI

Đường xa bước mỏi vẫn yêu đời
Cuộc sống xoay vần chẳng phút ngơi
Trẻ phải chăm lo nhà với ruộng
Già mơ khám phá biển cùng trời
Tình yêu thuở trước khôn cầm giữ
Hạnh phúc bây giờ khó thể rơi
Chúc cụ cơn đau rồi chóng hết
Đào Viên ở mãi quyết không dời

Phương Nguyên
9/4/2022

Cháu đã viết “Chúc bác” rùi nhưng sợ khắc tự bài Cẩn Vũ thầy lại gõ búa nên thôi :tongue: Bác thông cảm cho cháu nhé.
Bác hiểu luật của ĐV mà. Ho dai dẳng, hôm qua thực hiện uống lá đủ theo tỷ MTrT, tối qua bỗng bật ho dữ dội. Chẳng biết làm sao nữa. Có lẽ sắp đến ngày bác phải từ biệt tất cả rồi Phương Nguyên ơi!  



Ở nhà cũng có một cô ho, hôm trước người phật tử mua cúng dường hợp thuốc dặn uống lần hai viên
Cô này uống vào ho nhiều  hơn ..
ĐT hỏi người cho, người này nói yên tâm, khi uống mà lại ho nhiều là thuốc có hiệu quả tốt đó..
Sau đó cổ buồn ngủ và ngủ một giấc tỉnh dậy hết ho
Và đang tiếp tục uống..
Sư tỷ thấy hay quá, nên gởi mẫu thuốc cho đệ
-
Đu đủ cũng vậy, nó chuyên trị vi khuẩn rất hay
Trị cả vi khuẩn sốt rét, vi sán chó mèo, tiêu đờm
Khi mới uống nó công phá tẩy nên khiến ho như vậy
Đệ phải luôn kiên cường Không nản chí nghĩ lung tung
* Đến ngày thì phải đi thay thân đổi phận..
Nhưng nhớ cố gắng trị cho hết bệnh đi nha, trong tâm phải luôn kiên cường, để khi đi đổi thân giữ được phần huệ mạng luôn sáng suốt, để không phải đi lạc vào nơi không tốt nhé..





Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Sun 10 Apr 2022, 15:22

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GẮNG TRỤ ĐỜI

Mải miết tìm hoa gắng trụ đời
Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi
Tình cây vạn loại xoay quanh đất
Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời
Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ
Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi
Thân già lắm tật nào ai biết
Chuột rút co run cóc chịu dời.

BXP 09.04.2022

@ Ho dai dẳng kéo dài hơn một tháng rồi, giờ tôi mệt đến mưc “ruồi đậu mép không buồn đuổi”. Ăn không được, ngủ không được, lấy gì bấu víu sự sống??? Buông! Buông! Buông!


CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI
 
Cố công hoàn thiện để lưu đời
Tuyển tập chưa thành biếng nghỉ ngơi
Dị thảo truy tên vài quý nguyệt
Kỳ hoa xếp loại mấy năm trời
Dùng thơ diễn đạt gò mà vẽ
Lựa ảnh trình bày dán kẻo rơi
Tuổi bác dù cao thần trí tỉnh
Thâu đêm viết lách chỗ không dời
 
Cẩn Vũ. 09/04/2022
---------------------
Thầy ui! Em có sai chỗ nào Thầy chỉ điểm cho em mí.


VẪN YÊU ĐỜI

Đường xa bước mỏi vẫn yêu đời
Cuộc sống xoay vần chẳng phút ngơi
Trẻ phải chăm lo nhà với ruộng
Già mơ khám phá biển cùng trời
Tình yêu thuở trước khôn cầm giữ
Hạnh phúc bây giờ khó thể rơi
Chúc cụ cơn đau rồi chóng hết
Đào Viên ở mãi quyết không dời

Phương Nguyên
9/4/2022

Cháu đã viết “Chúc bác” rùi nhưng sợ khắc tự bài Cẩn Vũ thầy lại gõ búa nên thôi :tongue: Bác thông cảm cho cháu nhé.
Bác hiểu luật của ĐV mà. Ho dai dẳng, hôm qua thực hiện uống lá đủ theo tỷ MTrT, tối qua bỗng bật ho dữ dội. Chẳng biết làm sao nữa. Có lẽ sắp đến ngày bác phải từ biệt tất cả rồi Phương Nguyên ơi!  



Ở nhà cũng có một cô ho, hôm trước người phật tử mua cúng dường hợp thuốc dặn uống lần hai viên
Cô này uống vào ho nhiều  hơn ..
ĐT hỏi người cho, người này nói yên tâm, khi uống mà lại ho nhiều là thuốc có hiệu quả tốt đó..
Sau đó cổ buồn ngủ và ngủ một giấc tỉnh dậy hết ho
Và đang tiếp tục uống..
Sư tỷ thấy hay quá, nên gởi mẫu thuốc cho đệ
-
Đu đủ cũng vậy, nó chuyên trị vi khuẩn rất hay
Trị cả vi khuẩn sốt rét, vi sán chó mèo, tiêu đờm
Khi mới uống nó công phá tẩy nên khiến ho như vậy
Đệ phải luôn kiên cường Không nản chí nghĩ lung tung
* Đến ngày thì phải đi thay thân đổi phận..
Nhưng nhớ cố gắng trị cho hết bệnh đi nha, trong tâm phải luôn kiên cường, để khi đi đổi thân giữ được phần huệ mạng luôn sáng suốt, để không phải đi lạc vào nơi không tốt nhé..

Cảm ơn tỷ, đệ sẽ cố gắng. Hôm qua đệ ho nhiều nên hôm nay cứ mệt thỉu đi, vào máy tí là phải nghỉ, không làm được gì.



Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Wed 13 Apr 2022, 10:07

LÀM SAO ?

Tự hỏi: Làm sao sống tốt đời?
Canh trường chẳng ngủ cứ chơi vơi
Trang hoa lẻ bạn tâm đờ đẫn
Chiếc gậy đơn thân dạ rối bời
Bỏ phím xua cơm dường kiệt lực
Đo giường níu gối tựa tàn hơi
Bâng khuâng ngọn bút thời sôi nổi
"Ý chí niềm tin" muốn gửi lời…

 BXP 13.04.2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Wed 13 Apr 2022, 18:08

buixuanphuong09 đã viết:
LÀM SAO ?

Tự hỏi: Làm sao sống tốt đời?
Canh trường chẳng ngủ cứ chơi vơi
Trang hoa lẻ bạn tâm đờ đẫn
Chiếc gậy đơn thân dạ rối bời
Bỏ phím xua cơm dường kiệt lực
Đo giường níu gối tựa tàn hơi
Bâng khuâng ngọn bút thời sôi nổi
"Ý chí niềm tin" muốn gửi lời…

 BXP 13.04.2022


Cháu giờ cũng ước như này bác ạ.

ƯỚC

Ước khoẻ như trâu đến cuối đời
Bạc tiền nào thiết đẫy hay vơi
Thức khuya dậy sớm không phờ phạc
Cuốc đất trồng ngô chẳng bã bời
Đường sữa thôi ăn hòng dẻo sức
Rượu chè bỏ uống để bền hơi
Làm thơ buổi sáng chiều đi bộ
Gặp bạn giao lưu rộn rã lời

Phương Nguyên
13/4/2022
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Wed 13 Apr 2022, 23:57


MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 421c2814





LÀM SAO ?


Tự hỏi: Làm sao sống tốt đời?
Canh trường chẳng ngủ cứ chơi vơi
Trang hoa lẻ bạn tâm đờ đẫn
Chiếc gậy đơn thân dạ rối bời
Bỏ phím xua cơm dường kiệt lực
Đo giường níu gối tựa tàn hơi
Bâng khuâng ngọn bút thời sôi nổi
"Ý chí niềm tin" muốn gửi lời…

 BXP 13.04.2022[/quote]


Cháu giờ cũng ước như này bác ạ.

ƯỚC

Ước khoẻ như trâu đến cuối đời
Bạc tiền nào thiết đẫy hay vơi
Thức khuya dậy sớm không phờ phạc
Cuốc đất trồng ngô chẳng bã bời
Đường sữa thôi ăn hòng dẻo sức
Rượu chè bỏ uống để bền hơi
Làm thơ buổi sáng chiều đi bộ
Gặp bạn giao lưu rộn rã lời

Phương Nguyên
13/4/2022



ĐIỀU PHỤC "VÔ ƯU"
---------
Sắc mãi vô thường thiền dỗ giấc
Tâm hằng bất biến định dìu cơ
---
Chánh niệm gìn thân trụ cõi đời
Kiên trì Bát Nhã bệnh liền vơi
Tâm vô quái ngại thần luôn vững
Não chẳng hoang mang dạ khó bời
Nghĩ lại ba ngôi nguồn tạo sức
Nhìn vào tứ đại cội truyền hơi
An nhiên giải thoát xa phiền muộn
Luật cú vần niêm mãi rạng lời ..
----
TKN Đào Liên
13.04.2022
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13Thu 14 Apr 2022, 08:41

mytutru đã viết:

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 421c2814
LÀM SAO ?


Tự hỏi: Làm sao sống tốt đời?
Canh trường chẳng ngủ cứ chơi vơi
Trang hoa lẻ bạn tâm đờ đẫn
Chiếc gậy đơn thân dạ rối bời
Bỏ phím xua cơm dường kiệt lực
Đo giường níu gối tựa tàn hơi
Bâng khuâng ngọn bút thời sôi nổi
"Ý chí niềm tin" muốn gửi lời…

 BXP 13.04.2022
Cháu giờ cũng ước như này bác ạ.

ƯỚC

Ước khoẻ như trâu đến cuối đời
Bạc tiền nào thiết đẫy hay vơi
Thức khuya dậy sớm không phờ phạc
Cuốc đất trồng ngô chẳng bã bời
Đường sữa thôi ăn hòng dẻo sức
Rượu chè bỏ uống để bền hơi
Làm thơ buổi sáng chiều đi bộ
Gặp bạn giao lưu rộn rã lời

Phương Nguyên
13/4/2022



ĐIỀU PHỤC "VÔ ƯU"
---------
Sắc mãi vô thường thiền dỗ giấc
Tâm hằng bất biến định dìu cơ
---
Chánh niệm gìn thân trụ cõi đời
Kiên trì Bát Nhã bệnh liền vơi
Tâm vô quái ngại thần luôn vững
Não chẳng hoang mang dạ khó bời
Nghĩ lại ba ngôi nguồn tạo sức
Nhìn vào tứ đại cội truyền hơi
An nhiên giải thoát xa phiền muộn
Luật cú vần niêm mãi rạng lời ..
----
TKN Đào Liên
13.04.2022
---------


NHỊP MÕ KIM CƯƠNG
 
"Ý chí vươn lên" giữ trọn đời
Kinh trì Pháp học đuổi sầu vơi
Con hiền vợ thảo tình nồng thắm
Ruộng hẩu mầm xanh lúa tốt bời
Điểm chuỗi thanh tâm theo mỗi hạt
Ngồi thiền tĩnh trí níu từng hơi
Xua tan bệnh tật thân rèn khỏe
Nhịp mõ Kim Cương thấm thía lời.
 
BXP 14.04.2022

@ Cảm ơn tỷ Mytutru và Phương Nguyên đã họa thơ động viên. Hơn một tháng tiêm, uống đủ loại Đông, Tây y vẫn ho dai dẳng, mệt đến bỏ cả nếp tập sáng. Giờ đã dừng hết các loại thuốc, phó mặc cuộc đời cho Pháp nạn. Tuy nhiên, vẫn đón chờ  “thấm giọt dương chi Quan Âm Bồ Tát” của Sư Cô Đào Liên, hy vọng có thể chuyển nghiệp…
[/quote]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
» Thơ PHẠM KHANG
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
Trang 13 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-