Bài viết mới | Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 10:43
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 09:54
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Today at 03:19
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:08
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 09:24
Những người thích đùa - Aziz Nesin by Trà Mi Yesterday at 09:02
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 27 May 2022, 12:42
Cái Chết Oan Khiên Của Văn Nghệ Sĩ Miền Nam by Trà Mi Fri 27 May 2022, 12:27
Ông Đồ Bể by Trà Mi Thu 26 May 2022, 10:43
Chiện bấm lỗ tai by Trà Mi Thu 26 May 2022, 08:14
Chúc Mừng Lưu by mytutru Thu 26 May 2022, 02:13
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 26 May 2022, 00:58
HỌC THEO HẠNH PHẬT MỖI NGÀY ĐƯỜNG THƠ VÀ CÁC THỂ THƠ KHÁC by mytutru Wed 25 May 2022, 20:29
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Phương Nguyên Wed 25 May 2022, 13:12
Sách Hồng-Một chủ trương “Xây Dựng” của Tự Lực Văn Đoàn by Trà Mi Wed 25 May 2022, 10:26
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 25 May 2022, 09:21
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Wed 25 May 2022, 09:20
TÂM SỰ by Ai Hoa Wed 25 May 2022, 09:01
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 25 May 2022, 08:13
Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Wed 25 May 2022, 08:08
Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Tue 24 May 2022, 11:00
Trang họa thơ tỷ Mytutru by buixuanphuong09 Mon 23 May 2022, 10:40
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Sun 22 May 2022, 18:02
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sat 21 May 2022, 23:46
CÂY LÁ THUỐC TUYỆT VỜI (HÓA ĐƯỜNG THI) by mytutru Sat 21 May 2022, 23:31
BỐN CHỮ GHÉT by Phương Nguyên Sat 21 May 2022, 12:15
Trang thơ Quang Dự by quangdu Fri 20 May 2022, 19:42
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 20 May 2022, 17:12
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 20 May 2022, 14:37
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4177 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 26 Jan 2022, 22:43 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- MÊ HOA
Đêm dài thức trắng trải hồn hoa Dưới ngọn đèn chong ánh nhạt nhòa Vững kiếm loài hay không gắng gượng Kiên tìm ảnh đẹp chẳng xuê xoa Say sưa chuột lướt dàn tâm quyện Mải miết tay đưa giữ ý hòa Sáu mốt năm tròn chung với bệnh Con tàu cuộc sống vẫn trường toa
BXP 24.01.2022
Cháu mượn vần hoạ vui với bác
VẬN ĐỘNG BUỔI SÁNG
Sáng dậy ra vườn đọ với hoa Sương loang mấy giọt gió lau nhoà Đôi chân dò dẫm giơ rồi gập Năm ngón lần mò vuốt lại xoa Ngửa cổ nhìn lên hình gấu nhập So vai hạ xuống thế ưng hoà Say sưa luyện tập quên giờ giấc Nắng rọi lên người tặng ít toa *
* Mụn nhỏ
Phương Nguyên 26/1/2022
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Sat 29 Jan 2022, 03:54 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- MÊ HOA
Đêm dài thức trắng trải hồn hoa Dưới ngọn đèn chong ánh nhạt nhòa Vững kiếm loài hay không gắng gượng Kiên tìm ảnh đẹp chẳng xuê xoa Say sưa chuột lướt dàn tâm quyện Mải miết tay đưa giữ ý hòa Sáu mốt năm tròn chung với bệnh Con tàu cuộc sống vẫn trường toa
BXP 24.01.2022
Cháu mượn vần hoạ vui với bác
VẬN ĐỘNG BUỔI SÁNG
Sáng dậy ra vườn đọ với hoa Sương loang mấy giọt gió lau nhoà Đôi chân dò dẫm giơ rồi gập Năm ngón lần mò vuốt lại xoa Ngửa cổ nhìn lên hình gấu nhập So vai hạ xuống thế ưng hoà Say sưa luyện tập quên giờ giấc Nắng rọi lên người tặng ít toa *
* Mụn nhỏ
Phương Nguyên 26/1/2022
VẪN MÊ HOA Chẳng ngủ ra bàn bạn với hoaĐêm khuya cảnh vắng mắt như nhòaTrang nhìn phím gõ tâm mê mảiChuột lướt tay lần miệng xuýt xoaKiếm được loài hay mừng Họ kếtTìm thêm ảnh đẹp thích Chi hòaDuyên trần chửa đoạn còn dan díuSớm tập xen thiền thuốc đủ toa.BXP 29.01.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 03 Feb 2022, 07:01 | |
| Họa thơ Sư tỷ Mytutru
THEO THUYỀN BÁT NHÃ
Đệ đến năm nay bảy giáp Dần Khai lòng học Pháp hiểu Duyên Nhân Nương đường cuốc bộ chăm rèn sức Dựa Nét tìm hoa gắng dưỡng thần Lặng lẽ đêm ngày xua khổ bệnh Âm thầm sớm tối xả buồn thân Kim Cương nhẫn tụng đầu thêm sáng Bát nhã thuyền kia muốn dự phần.
BXP 03.02.2022
Bài xướng
CHÚC ĐỆ BÙI XUÂN PHƯỢNG
Bùi Xuân Phượng đỏ thắm Nhâm Dần Sống khỏe vươn mình rạng nghĩa nhân Sắp ngữ chiêu tài sinh huệ phúc.. Dùng thơ luyện đức dưỡng tinh thần.. Tâm đồng với cảnh mà nên phận Ý hợp nơi người lại hóa thân Bát Nhã quy trình mang vạn thức Hành quen chí nguyện rõ trăm phần ---
TKN Đào Liên
Rạng Mùng 03.Nhâm Dần |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Fri 04 Feb 2022, 01:28 | |
| Họa thơ Huy Thanh CHÚC XUÂN THANH – HÀ
Đáp bạn Thanh Hà : Lão Phượng đây! Tình thơ thuở ấy vẫn chan đầy Câu vần gửi ý nơi Thi Hữu Chữ nghĩa trao lòng chốn Các Mây Xướng họa êm đềm tràn thắm thiết Giao lưu rộn rã ngập vui vầy Tinh Dần giáp Bảy còn sung sức Tứ trải Hoa tìm mãi ngất ngây.
Bùi Xuân Phượng Rạng sáng Mồng 4 Tết Nhâm Dần
Bài xướng MỪNG XUÂN LÃO PHƯỢNG
Thân chào lão Phượng, gửi người đây Rộn rã lòng vui thỏa thích đầy Nẻo thắm lầu xưa nhiều chữ ngọc Trăng lồng mái cũ rộng đường mây Bao thời mở ngõ mơ tình thế Bấy thuở tìm chim mộng nghĩa vầy Tết Cọp mừng Xuân mời vãn cảnh Đêm trường xướng họa rõ hồn ngây.
Huy Thanh (Xuân Nhâm Dần) |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Sat 05 Feb 2022, 07:15 | |
| SẮP TRỌN BẢY GIÁP DẦN (Mậu, Canh, Nhâm, Giáp, Bính, Mậu, Canh Dần)
Duyên trần bảy Giáp tinh con Hổ Nếm trải đường đời muôn bão tố Lúc trẻ vươn lên mãi nhọc nhằn Khi già xốc tới thầm năng nổ Hoa tìm lặng lẽ phím vào trang Tứ gửi êm đềm chân cuốc bộ Thức trắng triền miên chẳng ngại ngần "Đêm dài thế kỉ" khôn yên chỗ.
BXP 05.02.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Sun 06 Feb 2022, 07:06 | |
| Họa thơ Huỳnh Bá Phúc THÂN GIÀ CHÍ TRẺ Nghiệp nặng nương Kinh trụ cõi trần Thiền ngồi Pháp học luyện tâm thân Hoa tìm cảnh vắng tay bền chuột Tứ trải đường dài lực vững chân Xốc tới đâu nề giông bão Sở Vươn lên chẳng ngại nắng mưa Tần Già nhưng chí trẻ còn sung sức Khúc nhạc "Lên đàng" mãi vọng ngân.
BXP 03.02.2022
Bài xướng Tự Trào Nhị khúc Vàng thau lẫn lộn dưới dương Trần Vẫy bút, khoe tài, mộng tỏ thân Ý vụn, tâm mòn che cả não Câu cùn, chữ lặp đá quàng chân Mơ màng Tứ tuyệt hồn bên Sở Khập khễnh Đường thi xác ở Tần Bịt mắt, bưng mồm cho đỡ khủng Dăm lời chỏi họng vẫn còn ngân Huỳnh Bá Phúc 08:57 - 23/03/2019 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Mon 07 Feb 2022, 01:55 | |
| XUÂN
XUÂN quê bát ngát sóng xanh đồng XUÂN gọi con thuyền cập bến sông XUÂN phủ màn mưa ngàn búp thắm XUÂN phơi vạt nắng vạn hoa hồng XUÂN làng gợi cảnh người tươi sắc XUÂN ruộng khơi mùa lúa trĩu bông XUÂN Tết muôn nơi bừng lễ hội XUÂN vui hạnh phúc vợ bên chồng
BXP 07.02.2022 |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4177 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Mon 07 Feb 2022, 20:18 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- XUÂN
XUÂN quê bát ngát sóng xanh đồng XUÂN gọi con thuyền cập bến sông XUÂN phủ màn mưa ngàn búp thắm XUÂN phơi vạt nắng vạn hoa hồng XUÂN làng gợi cảnh người tươi sắc XUÂN ruộng khơi mùa lúa trĩu bông XUÂN Tết muôn nơi bừng lễ hội XUÂN vui hạnh phúc vợ bên chồng
BXP 07.02.2022 HOA XUÂN
Xuân ủ chồi non lúa giữa đồng Xuân vờn nhánh mập cải bờ sông Xuân thong thả chạm cây đào đỏ Xuân khẽ khàng lay bụi giấy hồng Xuân đã mời lan về kết nụ Xuân còn rủ cúc lại đơm bông Xuân mang gió ấm cho cành bưởi Xuân hẹn mâm xôi lớp lớp chồng
Phương Nguyên 7/2/2022 |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10255 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Mon 07 Feb 2022, 22:35 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- XUÂN
XUÂN quê bát ngát sóng xanh đồng XUÂN gọi con thuyền cập bến sông XUÂN phủ màn mưa ngàn búp thắm XUÂN phơi vạt nắng vạn hoa hồng XUÂN làng gợi cảnh người tươi sắc XUÂN ruộng khơi mùa lúa trĩu bông XUÂN Tết muôn nơi bừng lễ hội XUÂN vui hạnh phúc vợ bên chồng
BXP 07.02.2022 HOA XUÂN
Xuân ủ chồi non lúa giữa đồng Xuân vờn nhánh mập cải bờ sông Xuân thong thả chạm cây đào đỏ Xuân khẽ khàng lay bụi giấy hồng Xuân đã mời lan về kết nụ Xuân còn rủ cúc lại đơm bông Xuân mang gió ấm cho cành bưởi Xuân hẹn mâm xôi lớp lớp chồng
Phương Nguyên 7/2/2022
CẢM NIỆM XUÂN --- Xuân dưỡng niềm tin ý tưởng đồng Xuân hòa giao cảm núi cùng sông Xuân say rượu xỉn phai màu thắm Xuân hưởng trà thơm đậm sắc hồng Xuân viếng thao tài sinh ngõ lộc Xuân về hóa thiện trổ đường bông Xuân đào chúc thọ vui tình nghĩa Xuân sớm chiều qua việc chất chồng ---- TKN Đào Liên M.08.Nhâm Dần 2022 ---------
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21376 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 09 Feb 2022, 10:59 | |
| Cảm ơn tỷ Mytutru và Phương Nguyên đã họa thơ. Đọc đã hai hôm, không viết định để họa, nhưng mấy ngày nay không nẩy ra được chữ nào
. Chép nhiều thơ của PN, tỷ nhưng đành cáo lỗi. Trận ốm hôm mồng một đến giờ vẫn chưa lại hồn. Đành tạm nghỉ thơ, cố níu trang Hoa.
LẠI ĐI BỘ Gắng gượng đi ra ngắm cảnh làng Hương trời vị đất vẫn mênh mang Đồng Xuân trải đẹp nhìn thờ thẫn Lúa vãi lên xanh thấy ngỡ ngàng Rạo rực con tim vần chạy tắt E dè ngọn bút chữ bò ngang Rèn tâm luyện sức không lơi lỏng Mặc cái thân khô lắm phũ phàng.
BXP 26.01.2022 @ Sáng nay cố gắng đi bộ, còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng, tiết Xuân ấm áp, trời quang mây tạnh, điều kiện lí tưởng để đi bộ, mà đi bộ là việc tối cần của tôi hiện nay, phải thực hiện bằng được. Bước đầu đã lấy lại cảm hứng thơ, tinh thần phấn chấn, tuy rằng rất mệt |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 7 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |