Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Fri 13 Aug 2021, 09:50

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Rồi thì chỉ ít lâu đại đội trưởng đi phép trở về. Vài anh bạn đồng đội của Tửng khen đại đội trưởng cao ráo đẹp trai, tóc chải mô đen, mặt mày sáng sủa. Nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu”, lời ông cha ta nói chẳng sai bao giờ! Bề ngoài con người không phản ảnh đúng thực chất bên trong. Chỉ ngay ngày hôm sau ra tắm suối, đại đội trưởng đã làm đám tân binh kinh hoảng. Số là dòng suối chảy từ trên núi xuống nên có nhiều khúc tạo thành vũng, là chỗ tắm được. Đại đội trưởng đang tắm với một số người ở vũng dưới thì nghe tiếng cười đùa phía trên. Thì ra có mấy tân binh chê ở dưới quá đông người nên mò lên vũng trên tắm. Nước suối chảy từ trên xuống, hoá ra đại đội trưởng phải tắm nước thải từ họ. Không chịu được việc bọn lính dưới quyền vô phép tắc chẳng biết kính trọng bậc chỉ huy, đại đội trưởng lập tức tuôn ra hàng tràng lời lẽ khó nghe để mắng chửi thuộc cấp, nào là: “chúng mày là đồ heo, đồ chó”, “lũ vô học”, “bọn mất dạy”, vv…

Chưa hết, tối hôm đó ông ta triệu tập cả đại đội tới hội trường để quán triệt quan điểm. Ngoài vụ tắm suối, ông ta lại ra một mệnh lệnh liên quan mật thiết tới Tửng, đó là “các đồng chí không được phép mang kính khi vào hội trường”. Đại đội trưởng nói:
_ Các đồng chí ngồi đây chỉ cần nghe, không cần nhìn, không cần ghi chép, như thế chẳng cần phải có kính. Nếu không thấy đường đi, thì cho phép các đồng chí được mang kính để đi đến hội trường, vào hội trường rồi phải tháo ra, khi tan họp thì được mang kính lại để trở về trung đội.

Tửng nghe mà tá hoả. Từ lâu Tửng đã nghe nói những kẻ gốc nông dân phía Bắc vào Nam sau năm 1975 rất kỵ những người miền Nam mang kiếng. Họ kháo nhau rằng “chúng nó mang kính trông cho có vẻ trí thức”. Có lẽ đó là do cái mặc cảm thiếu học sản sinh ra niềm ganh tỵ với những người được cắp sách đến trường. Tửng nghe nói vào thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xứ Uỷ đã phát động khẩu hiệu “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, tức là trong bốn kẻ thù lớn nhất của cách mạng mà thành phần chủ yếu là nông dân thì trí thức đứng đầu, sau đấy mới tới phú ông, địa chủ, cường hào. Cuộc cách mạng văn hoá do Mao Trạch Đông phát động đã tiêu diệt phần lớn tầng lớp trí thức ưu tú của Tàu, kéo lùi sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia hàng trăm năm. Người ta nói nguyên do trí thức là kẻ thù của cách mạng là vì họ có đầu óc hay suy nghĩ, tính tình ương ngạnh, không cúi đầu nghe theo lời tuyên truyền hoặc tin tưởng giáo điều một cách mù quáng như người vô học. Bên nước láng giềng Căm bốt, bọn Khmer đỏ áp dụng chính sách ngu dân của Mao đã giết toàn bộ trí thức trong dân chúng không cần biết họ có theo chúng hay không (mặc dù ba tên đồ tể đứng đầu là Khieu Samphan, Pol Pot và Ieng Sary đều từng đi du học và có bằng cấp tại Pháp). Tửng cũng biết Thầy của Tửng, cũng là Thầy của rất nhiều vị Giáo sư, Tiến sĩ miền Nam, là đương kim chủ tịch Hội Trí Thức yêu nước thành phố, khi tới một cơ quan đã bị tên gác cổng bắt phải giở kiếng ra mới cho qua cửa (qua rồi thì được phép mang kiếng vào). Tửng cũng từng bị một đại uý công an, trưởng đội cảnh sát giao thông quận bắt giam xe đạp 3 ngày và phạt tiền mức cao nhất về tội… mang kiếng đi đường.

Về phần viên đại đội trưởng của Tửng, sau này khi Tửng đã chuyển đơn vị, nghe bạn đồng đội cũ kể lại, bộ quốc phòng có chủ trương bắt các cán bộ quân đội từ cấp đại đội trở lên phải đi học bổ túc văn hoá để nâng cao trình độ, ông ta đành cắp sách đi học và được xếp bắt đầu vào… lớp 2. Chắc hẳn là chỉ mới vừa biết đọc i, tờ.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Mon 16 Aug 2021, 07:03

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Kế tới chuyện thứ hai, lúc này do tình hình chiến tranh biên giới khốc liệt, trung ương ra chỉ thị buộc hậu phương san sẻ khổ cực với tiền tuyến bằng cách... tăng thời gian làm việc lên 10 giờ một ngày. Ở vùng rừng núi, ban đêm ngoài đồng rẫy trời tối mịt, đèn dầu leo lét trước gió, không thể thấy đường làm cỏ. Đại đội trưởng có sáng kiến bắt bộ đội đi đào mương cho đủ 2 giờ lao động tăng ca. Tất nhiên là đại đội trưởng không lao động, chỉ có cán bộ trung đội, tiểu đội dẫn lính đi. Tửng thầm nghĩ: trên thế giới, trong thời kỳ kỹ nghệ phát triển cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, người công nhân lao động đã hi sinh tranh đấu bao nhiêu năm trời để giành được thành quả 8 giờ làm việc một ngày. Ở các nước tư bản áp bức bóc lột hiện nay, chủ nhân còn có khuynh hướng giảm giờ công nhân xuống còn 7 – 7 giờ rưỡi một ngày, một tuần được nghỉ 2 ngày, còn nước ta độc lập tự do, công nhân làm chủ lại muốn tự bóc lột mình, một tuần làm việc 6 ngày lại còn tăng lên 10 giờ một ngày, tức là 60 giờ một tuần, riết rồi ho lao chết hết lấy ai làm chủ?! Tửng không muốn “tự bóc lột mình” nên kiếm cớ đau bụng đòi ở nhà. Tửng dụ được tên tiểu đội phó cùng ở nhà với Tửng, còn tiểu đội trưởng không dám. Tên tiểu đội phó, đeo hàm hạ sĩ, lúc đầu nghe bảo lao động đêm thì bực mình lớn giọng chửi rủa, hăng hái nghe lời Tửng cáo bệnh ở nhà. Nhưng khi thấy cả đại đội kéo đi thì bắt đầu lo sợ, hắn vùng dậy bảo Tửng:
_ Chắc là tui cũng phải đi quá Tửng ơi!

Tửng hỏi:
_ Tại sao?

Hắn đáp:
_ Dù gì tui cũng là cán bô tiểu đội! Ông chỉ là lính quèn thì không sao, chớ tui thì… hơi rét!

Tửng nói:
_ Tui cũng là đoàn viên như ông. Ông đã cáo bệnh thì ai bắt ông đi lao động được?

Trong trung đội của Tửng có rất ít đoàn viên người miền Nam, ngoài Tửng chỉ có tiểu đội trưởng và tiểu đội phó, không kể cán bộ và bộ đội miền Bắc. Vào thời đó đoàn viên cũng có phần nào tác dụng chính trị. Tửng còn là đối tượng (không bao giờ kết nạp) của đảng.

Tên tiểu đội phó nhấp nhổm không yên, nửa muốn nằm nhà phản đối lệnh lao động ban đêm, nửa muốn đi theo đại đội. Cuối cùng hắn cũng nghe lời Tửng. Tửng tỉnh bơ nằm ngủ khoèo, trong lúc tên kia hẳn là bứt rứt không yên bụng, hắn hồi hộp chờ đợi… kỷ luật ngày mai. Hơn 2 giờ sau có tiếng chân rầm rập và giọng người léo nhéo bên tai, Tửng lắng nghe, rõ ràng bọn cán bộ xì xào nói chuyện với nhau:
_ Không ngờ thằng Tửng thế mà cũng gớm nhỉ?

Ai cũng tưởng Tửng hiền lành. Tửng hiền lành thật, nhưng không ngu dại! Bọn nó thì có thể không sao chứ sức ốm yếu thư sinh của Tửng ban ngày cuốc đất 8 giờ đã bủn rủn, đêm còn đi đào mương, sáng hôm sau không bò càng mới lạ!

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Mon 16 Aug 2021, 20:13

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Kế tới chuyện thứ hai, lúc này do tình hình chiến tranh biên giới khốc liệt, trung ương ra chỉ thị buộc hậu phương san sẻ khổ cực với tiền tuyến bằng cách... tăng thời gian làm việc lên 10 giờ một ngày. Ở vùng rừng núi, ban đêm ngoài đồng rẫy trời tối mịt, đèn dầu leo lét trước gió, không thể thấy đường làm cỏ. Đại đội trưởng có sáng kiến bắt bộ đội đi đào mương cho đủ 2 giờ lao động tăng ca. Tất nhiên là đại đội trưởng không lao động, chỉ có cán bộ trung đội, tiểu đội dẫn lính đi. Tửng thầm nghĩ: trên thế giới, trong thời kỳ kỹ nghệ phát triển cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, người công nhân lao động đã hi sinh tranh đấu bao nhiêu năm trời để giành được thành quả 8 giờ làm việc một ngày. Ở các nước tư bản áp bức bóc lột hiện nay, chủ nhân còn có khuynh hướng giảm giờ công nhân xuống còn 7 – 7 giờ rưỡi một ngày, một tuần được nghỉ 2 ngày, còn nước ta độc lập tự do, công nhân làm chủ lại muốn tự bóc lột mình, một tuần làm việc 6 ngày lại còn tăng lên 10 giờ một ngày, tức là 60 giờ một tuần, riết rồi ho lao chết hết lấy ai làm chủ?! Tửng không muốn “tự bóc lột mình” nên kiếm cớ đau bụng đòi ở nhà. Tửng dụ được tên tiểu đội phó cùng ở nhà với Tửng, còn tiểu đội trưởng không dám. Tên tiểu đội phó, đeo hàm hạ sĩ, lúc đầu nghe bảo lao động đêm thì bực mình lớn giọng chửi rủa, hăng hái nghe lời Tửng cáo bệnh ở nhà. Nhưng khi thấy cả đại đội kéo đi thì bắt đầu lo sợ, hắn vùng dậy bảo Tửng:
_ Chắc là tui cũng phải đi quá Tửng ơi!

Tửng hỏi:
_ Tại sao?

Hắn đáp:
_ Dù gì tui cũng là cán bô tiểu đội! Ông chỉ là lính quèn thì không sao, chớ tui thì… hơi rét!

Tửng nói:
_ Tui cũng là đoàn viên như ông. Ông đã cáo bệnh thì ai bắt ông đi lao động được?

Trong trung đội của Tửng có rất ít đoàn viên người miền Nam, ngoài Tửng chỉ có tiểu đội trưởng và tiểu đội phó, không kể cán bộ và bộ đội miền Bắc. Vào thời đó đoàn viên cũng có phần nào tác dụng chính trị. Tửng còn là đối tượng (không bao giờ kết nạp) của đảng.

Tên tiểu đội phó nhấp nhổm không yên, nửa muốn nằm nhà phản đối lệnh lao động ban đêm, nửa muốn đi theo đại đội. Cuối cùng hắn cũng nghe lời Tửng. Tửng tỉnh bơ nằm ngủ khoèo, trong lúc tên kia hẳn là bứt rứt không yên bụng, hắn hồi hộp chờ đợi… kỷ luật ngày mai. Hơn 2 giờ sau có tiếng chân rầm rập và giọng người léo nhéo bên tai, Tửng lắng nghe, rõ ràng bọn cán bộ xì xào nói chuyện với nhau:
_ Không ngờ thằng Tửng thế mà cũng gớm nhỉ?

Ai cũng tưởng Tửng hiền lành. Tửng hiền lành thật, nhưng không ngu dại! Bọn nó thì có thể không sao chứ sức ốm yếu thư sinh của Tửng ban ngày cuốc đất 8 giờ đã bủn rủn, đêm còn đi đào mương, sáng hôm sau không bò càng mới lạ!

(còn tiếp)

Tửng hiền gì đâu :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Thu 16 Sep 2021, 09:21

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Kế tới chuyện thứ hai, lúc này do tình hình chiến tranh biên giới khốc liệt, trung ương ra chỉ thị buộc hậu phương san sẻ khổ cực với tiền tuyến bằng cách... tăng thời gian làm việc lên 10 giờ một ngày. Ở vùng rừng núi, ban đêm ngoài đồng rẫy trời tối mịt, đèn dầu leo lét trước gió, không thể thấy đường làm cỏ. Đại đội trưởng có sáng kiến bắt bộ đội đi đào mương cho đủ 2 giờ lao động tăng ca. Tất nhiên là đại đội trưởng không lao động, chỉ có cán bộ trung đội, tiểu đội dẫn lính đi. Tửng thầm nghĩ: trên thế giới, trong thời kỳ kỹ nghệ phát triển cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, người công nhân lao động đã hi sinh tranh đấu bao nhiêu năm trời để giành được thành quả 8 giờ làm việc một ngày. Ở các nước tư bản áp bức bóc lột hiện nay, chủ nhân còn có khuynh hướng giảm giờ công nhân xuống còn 7 – 7 giờ rưỡi một ngày, một tuần được nghỉ 2 ngày, còn nước ta độc lập tự do, công nhân làm chủ lại muốn tự bóc lột mình, một tuần làm việc 6 ngày lại còn tăng lên 10 giờ một ngày, tức là 60 giờ một tuần, riết rồi ho lao chết hết lấy ai làm chủ?! Tửng không muốn “tự bóc lột mình” nên kiếm cớ đau bụng đòi ở nhà. Tửng dụ được tên tiểu đội phó cùng ở nhà với Tửng, còn tiểu đội trưởng không dám. Tên tiểu đội phó, đeo hàm hạ sĩ, lúc đầu nghe bảo lao động đêm thì bực mình lớn giọng chửi rủa, hăng hái nghe lời Tửng cáo bệnh ở nhà. Nhưng khi thấy cả đại đội kéo đi thì bắt đầu lo sợ, hắn vùng dậy bảo Tửng:
_ Chắc là tui cũng phải đi quá Tửng ơi!

Tửng hỏi:
_ Tại sao?

Hắn đáp:
_ Dù gì tui cũng là cán bô tiểu đội! Ông chỉ là lính quèn thì không sao, chớ tui thì… hơi rét!

Tửng nói:
_ Tui cũng là đoàn viên như ông. Ông đã cáo bệnh thì ai bắt ông đi lao động được?

Trong trung đội của Tửng có rất ít đoàn viên người miền Nam, ngoài Tửng chỉ có tiểu đội trưởng và tiểu đội phó, không kể cán bộ và bộ đội miền Bắc. Vào thời đó đoàn viên cũng có phần nào tác dụng chính trị. Tửng còn là đối tượng (không bao giờ kết nạp) của đảng.

Tên tiểu đội phó nhấp nhổm không yên, nửa muốn nằm nhà phản đối lệnh lao động ban đêm, nửa muốn đi theo đại đội. Cuối cùng hắn cũng nghe lời Tửng. Tửng tỉnh bơ nằm ngủ khoèo, trong lúc tên kia hẳn là bứt rứt không yên bụng, hắn hồi hộp chờ đợi… kỷ luật ngày mai. Hơn 2 giờ sau có tiếng chân rầm rập và giọng người léo nhéo bên tai, Tửng lắng nghe, rõ ràng bọn cán bộ xì xào nói chuyện với nhau:
_ Không ngờ thằng Tửng thế mà cũng gớm nhỉ?

Ai cũng tưởng Tửng hiền lành. Tửng hiền lành thật, nhưng không ngu dại! Bọn nó thì có thể không sao chứ sức ốm yếu thư sinh của Tửng ban ngày cuốc đất 8 giờ đã bủn rủn, đêm còn đi đào mương, sáng hôm sau không bò càng mới lạ!

(còn tiếp)

Tửng hiền gì đâu :potay:

chỉ hiền với... hoa thui!  :bong: :hoa:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Thu 16 Sep 2021, 09:39

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tửng và tên tiểu đội phó hồi hộp chờ hậu quả sự cứng đầu của mình mặc dù đã có lý do cực kỳ chính đáng: không ai có thể bắt người bệnh đi lao động (ngoại trừ cách mạng văn hoá và khmer đỏ). Tuy nhiên mấy ngày sau không có chuyện gì xảy ra và kết quả đạt được ra ngoài sự mong đợi: đại đội không phải đi lao động ban đêm nữa. Có lẽ đại đội trưởng thấy hiệu suất lao động thêm giờ quá kém và phần đông bọn lính tỏ vẻ mệt mỏi uể oải khi phải tiếp tục lao động ngày mai trên nông trường.

Vài tuần sau đại đội có thêm một chính trị viên mới. Đó là một viên thiếu uý người miền Nam. Ông này rất vui vẻ thân thiện với đám tân binh từ thành phố. Sở dĩ Tửng chú ý đến gốc gác của các cán bộ là vì trong quân đội việc kỳ thị Nam Bắc rất rõ rệt. Điều này Tửng không thấy ở môi trường làm việc cũ. Cụ thể là ngoài giờ làm việc những cán bộ bộ đội miền Bắc không sinh hoạt chung với tân binh miền Nam. Ngay cả chính trị viên khi nói chuyện đùa với tân binh cũng hay dè bĩu đại đội trường và cán bộ miền Bắc.

Do số tân binh đào ngũ quá nhiều, chính trị viên nghĩ rằng nguyên nhân có lẽ là do ăn uống thiếu thốn cực khổ, theo như chủ nghĩa Marx “vật chất quyết định ý thức” mà! Vì vậy ông đề nghị lên Trung đoàn mượn một chú heo tăng gia để liên hoan. Tất nhiên là cả đại đội hoan nghênh ý kiến này và chiều hôm đó có một buổi tiệc linh đình với những món ăn mấy anh em đã nhịn thèm nhiều ngày. Phần thịt heo còn lại được ướp muối để dành thêm vào phần ăn mỗi bữa. Tuy nhiên sau bữa liên hoan lại có thêm một số tân binh bỏ trại.

Cuộc sống của Tửng cứ bình lặng trôi qua với những ngày lao động vất vả và những bữa cơm độn khoai mì. Tuy nhiên Tửng và đồng đội chẳng ai mong ăn cơm không độn cả. Tiêu chuẩn 21 kí gạo mỗi tháng, vị chi mỗi ngày 7 lạng chia làm 3 bữa ăn, nấu thế nào mỗi người chỉ được chừng chén rưỡi mỗi bữa. Thức ăn thì ít đạm nhiều rau, chủ yếu là củ cải, không đói mới là lạ! Độn khoai vào cứ 1 kí gạo thay bằng 4 kí khoai cũng tạm no bụng. Cuối tháng lãnh tiền, binh nhì được 5 đồng, mua nhu yếu phẩm vài đồng, còn ba đồng Tửng đi bộ ra quán gần đơn vị, nói gần cũng phải vài cây số, mua nải chuối về tẩm bổ. Trong đại đội, không kể cán bộ và bộ đội miền Bắc, Tửng là tân binh miền Nam duy nhất có thể tự hào sống với tiền trợ cấp của bộ đội mà không cần cứu trợ từ gia đình. Nhu yếu phẩm mua được như đường sữa, bột giặt, thuốc lá Tửng để dành lại cho nhà, chỉ có năm gói mì tôm (tức mì gói hiệu con tôm), Tửng mang ra cùng bạn bè bẻ ăn khi sinh hoạt buổi tối ca đùa quanh đống lửa.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Fri 17 Sep 2021, 10:22

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Trong đại đội có một tân binh rất trẻ, tên là P., lúc ấy hắn chưa được 18 tuổi, có lẽ kém mấy tháng, vừa mới rời ghế nhà trường. Hắn nói lúc nhập ngũ hắn muốn xin vào đơn vị đặc công, nhưng cuối cùng bị loại vì lý do sức khoẻ. Hắn thân với Tửng bởi vì hai đứa hợp nhau ở chỗ không xô bồ tục tằn như các bộ đội khác, tức là nói năng lễ mạo, có văn hoá. Hắn có một bộ quần áo nhà binh, mà theo lời hắn kể, là do ba hắn để cho. Ba hắn là một cựu tướng lãnh, từng giữ chức vụ rất cao trong quân lực VNCH. Ngày 30 tháng tư năm 75, trái với số phận những tướng sĩ khác, người thì trốn chạy sống lưu vong hải ngoại, người thì tự sát để bảo toàn khí tiết, người bị giết hại, còn lại bị bắt lao động trong các trại tập trung, hoặc chết nơi rừng thiêng nước độc, hoặc thân tàn ma dại sau mười mấy năm tù đày, ông vẫn an nhàn ở lại thành phố, được cấp cho một căn biệt thự ở quận 1. Tài sản riêng của ông đã hiến hết cho nhà nước. Nguyên do được đối xử đặc biệt là vì ông có công với cách mạng, đã từng bảo vệ che chở cho nhiều vị cán bộ thành uỷ, quận uỷ trong thời chiến tranh, theo đúng khẩu hiệu: “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Sau khi đất nước thống nhất, cũng như những nhân sĩ trí thức miền Nam khác theo cách mạng, ông bị gạt ra khỏi mọi chức vụ công quyền, chỉ còn hư vị trong cái gọi là Mặt trận Tổ quốc. Kinh tế khó khăn, không còn thu nhập, ông mở quán cà phê đèn mờ ở ngay nhà để tự cứu đói. Công an, cán bộ phường lập tức tới yêu cầu đóng cửa quán. Ông lên quận uỷ, thành uỷ, gặp những người trước kia ông từng cưu mang, để cạy cục xin can thiệp. Ông tuyên bố: "nếu các anh nhất định không cho tôi kiếm sống, tôi chỉ còn nước tự tử". Để tránh mang tiếng bạc đãi nhân sĩ miền Nam theo cách mạng, thành uỷ bèn cấp giấy phép cho ông đàng hoàng mở quán. Tửng thầm nghĩ: "Không biết có giây phút nào ông tự đối mặt trong gương mà ân hận khi đã phản bội đồng đội của mình để nhận lại kết cục bi đát này chăng?" Tình cảnh của ông quả đúng là: "Hàng.thần lơ láo, phận mình ra đâu?" (Kiều)

Theo P. nói, hắn nhập ngũ là vì muốn thay đổi lý lịch, để xây dựng thành phần cơ bản cho bản thân hầu tiến thân sau này. Tửng thấy cũng có lý, bởi vì như Tửng biết thi đại học thành phần ưu tiên 1 (chẳng hạn như bộ đội xuất ngũ) chỉ cần 7-8 điểm trên tổng số 30 đã có thể vào đại học y dược, trong khi thành phần ưu tiên 3 (người dân bình thường, gia đình không dính líu chế độ cũ) dù đạt 27-28 điểm cũng chưa chắc lọt. Trình độ sinh viên đại học chênh lệch như vậy chẳng trách giảng viên phải hạ tiêu chuẩn lên lớp cũng như tốt nghiệp, hậu quả là đào tạo ra rất nhiều người có bằng cấp mà thiếu người có trình độ chuyên môn.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Wed 22 Sep 2021, 10:46

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

P. rất tự hào với bộ quân phục của ba hắn. Hắn bảo trước kia, nhiều người đã phải cúi chào trước bộ quân phục này. Tửng thấy buồn cười, nhưng cũng thông cảm cho hắn. Có lẽ hắn nhớ tiếc thời đại ngày xưa, lúc ba hắn còn uy quyền, gia đình sống sung sướng trong nhung lụa xa hoa, với kẻ hầu người hạ, một lệnh ban ra bao kẻ phục tùng. Hồi ấy ai mà nghĩ đến bây giờ hắn mặc bộ quân phục của ông tướng để đi cuốc đất. Cuộc đời lên voi xuống chó có ai ngờ! Khi đi tắm với nhau P. nói lưng Tửng có nhiều nốt ruồi son giống như lưng của ba hắn. Theo tướng số, nhiều nốt ruồi son là quý tướng, hậu vận sẽ giàu sang vinh hiển. Nhưng nếu nhìn vào số phận của ba hắn Tửng đâm ra nghi ngờ lo sợ, và cầu mong rằng hậu vận của Tửng không giống như thế.

Vì trẻ tuổi, lanh lợi, có học thức, P. được chính trị viên, thiếu uý V. kéo lên làm văn thư, kiêm liên lạc. Trong đơn vị có 3 chức vụ ưu đãi dành cho binh sĩ: thống kê, văn thư và quản lý. Thống kê là người giúp đại đội trưởng, lãnh nhiệm vụ đo đạc diện tích, hoạch định tính toán năng suất chỉ tiêu của đơn vị, giống như người chấm công ở hợp tác xã nông nghiệp. Thống kê tên là Th. cấp bậc trung sĩ, người Bắc. Văn thư là người giúp việc cho chính trị viên, quản lý giấy tờ tài liệu. Văn thư kiêm luôn liên lạc, là người lo ăn uống cho thủ trưởng đơn vị. Chính trị viên người Nam nên chọn văn thư người Nam, Tửng biết ông không thích người Bắc, kể cả đại đội trưởng. Quản lý giúp việc cho đại đội phó phụ trách hậu cần. Quản lý lãnh nhiệm vụ giữ kho, nhận và phát nhu yếu phẩm, cân phát cho nhà bếp lương thực thực phẩm cho mỗi buổi ăn. Quản lý tên là M., người Nam nhập ngũ cũng gần 2 năm, cấp bậc hạ sĩ. Thường thì tân binh ở quân trường huấn luyện chưa có quân hàm. Khi chọn vào đơn vị được phát lon binh nhì, sau 6 tháng lên binh nhất, trợ cấp hàng tháng là 6 đồng, sau 1 năm rưỡi thì thăng hạ sĩ, trợ cấp tăng lên 8 đồng. Đại đội phó phụ trách hậu cần là một nữ bộ đội miền Bắc gốc Hà Nam Ninh, cấp bậc trung sĩ, mới nhậm chức sau khi Tửng vào đơn vị vài tháng. Ông bà ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” quả không sai. Thời gian chưa phải là lâu, do công việc thường xuyên tiếp xúc nhau,  quản lý và nữ đại đội phó đã nảy sinh tình cảm. Khi yêu người ta khó lòng tránh khỏi sự bộc lộ nên chẳng mấy chốc Tửng và các người khác đều biết quan hệ giữa hai người. Không ai phản đối, cũng chẳng ai dám đốc xúc, bởi vì điều lệ quân đội nhân dân Việt Nam cấm yêu khi đang thi hành nghĩa vụ quân sự.

Ngoài các chức vụ kể trên thỉnh thoảng cán bộ đại đội phân công cho lính làm việc khác, nếu có tay nghề chuyên môn. Chẳng hạn việc đan tranh lợp nhà hoặc cưa xẻ gỗ. Rừng Cát Tiên có nhiều gỗ quý, khi ủi các cây rừng để làm rẫy, các loại gỗ quý như gõ, cẩm lai, trắc sẽ được cưa hạ. Những binh sĩ có nghề mộc được ưu ái cho miễn đi cuốc đất trồng mì. Thay vào đó họ nhận nhiệm vụ cưa xẻ gỗ làm nhà cửa, vật dụng cho cán bộ Trung đoàn và đại đội. Vì vậy, cán bộ nào cũng có một căn nhà bằng gỗ quý với các cột kèo cửa nẻo bằng gõ mật, cẩm lai và vách gỗ tệ nhất cũng toàn là bằng lăng. Trong nhà còn có những tấm phản gỗ cẩm lai hay gõ to, dày hằng ba bốn tấc và nguyên bản không ghép. Tửng thắc mắc rằng họ xây nhà ở như thế, không lẽ khi nghỉ hưu họ bằng lòng ở lại đây luôn hay sao? Bạn Tửng cho biết là trong tương lai họ sẽ dỡ nhà mang theo về. Mặc dù theo luật định kiểm lâm không cho chở gỗ về thành phố, cán bộ về hưu sẽ được cấp giấy phép mang cả gian nhà gỗ của họ theo, và tiền bán gỗ nơi thành phố trị giá bạc triệu chắc hẳn sẽ bảo đảm cho họ một cuộc sống sung túc đến cuối đời. Chế độ này đặt ra để bù đắp cho những người có công, đã hi sinh hết tuổi thanh xuân miệt mài nơi rừng sâu núi thẳm, bởi vì không ai có thể sống lương thiện với đồng lương hưu kể cả cán bộ sĩ quan trung cấp hay cao cấp.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Wed 12 Jan 2022, 08:15

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Cuộc tình giữa nam bộ đội người Nam và nữ bộ đội người Bắc xảy ra rất phổ biến trong đơn vị, hầu hết là có kết cuộc bi đát. Có một lần Tửng được đại đội cử đi tăng cường cho tổ xay lúa của Trung đoàn. Hai tuần làm việc nơi đấy đối với Tửng thật giống như thiên đường, mặc dù chẳng có lấy một nàng tiên nữ Giáng Hương hay một vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu ăn vào trường thọ. Vỏn vẹn bộ phận này chỉ có hai tên bộ đội vận hành máy xay và nhiệm vụ của bộ đội tăng cường Tửng là khuân lúa đổ vào bồ và xúc gạo ra bao. Tuy phải chịu trận với bụi trấu bay vào cổ ngứa ngáy mỗi ngày nhưng bù lại không phải ăn độn khoai mà được ăn cơm trắng thả sức no kềnh. Đôi lúc tổ xay lúa được tiếp Trung đoàn trưởng đi ngang tạt vào ghé thăm. Trung đoàn trưởng là người Nam, ăn nói rất bộc trực đúng theo tính cách người miền Nam. Ông có vẻ rất thương yêu hai tên lính ở đây, cũng người Nam. Qua những lời họ nói chuyện với nhau, Tửng biết là một trong hai tên đang có tình cảm với một bộ đội nữ người gốc Bắc ở Trung đoàn bộ. Trung đoàn trưởng vốn là cán bộ miền Nam từng tập kết ra Bắc sau 1954. Tửng nghe nói cán bộ miền Nam tập kết rất ghét người Bắc bởi từng chịu đựng tủi nhục bởi sự phân biệt đối xử khi ở miền Bắc. Trung đoàn trưởng không bằng lòng cho hắn yêu cô gái đó, lý do chỉ vì cô gái là người Bắc. Ông chửi dân Bắc tàn tệ và giở giọng răn đe hắn, ra lệnh hắn phải chấm dứt mối tình đó ngay. Nếu không chấp hành ông sẽ lấy quyền thủ trưởng kỷ luật hắn, bởi vì như trên đã nói, bộ đội thi hành nghĩa vụ quân sự không được phép yêu! Ông còn hứa sau này về thành phố sẽ giới thiệu cháu gái cho hắn nếu hắn tuân lời ông. Sau khi Trung đoàn trưởng ra về, tên đó cứ thẫn thờ cả buổi khiến Tửng vô cùng ái ngại. Đêm đến, Tửng nằm nghe hắn trăn trở bên giường kia mãi chưa ngủ. Tửng cũng hiểu, đi lính xa nhà, ở nơi đèo heo hút gió, gái thiếu trai thừa, có được một người để san sẻ thương yêu hẳn là vô cùng an ủi. Nhưng mà “quân lệnh như sơn”, nếu hắn không nghe lời Thủ trưởng, hậu quả chắc chắn rất nặng nề. Một là hắn có thể mất chân xay lúa, nơi mà đối với Tửng là chốn thần tiên. Hai là cô bộ đội kia có thể bị đày xuống một đơn vị khác xa xôi để hai người khó lòng gặp nhau, hoặc cô ta sẽ được giải ngũ đưa trở về Bắc. Cuối cùng khi Tửng rời bộ phận xay lúa trở về đại đội cũ, Tửng cũng không biết anh chàng có hi sinh tất cả cho tình yêu hay hi sinh tình yêu cho sự nghiệp. Tửng nghĩ có lẽ hắn sẽ chọn cái sau!

Ngay cả tình cảm giữa bộ đội Bắc với nhau cũng không hẳn suôn sẻ. Có lần cùng mấy đồng đội đi ra quán mua thuốc lá, thức ăn Tửng thấy một người mặc đồ bộ đội đang làm phía trước một gian nhà tranh. Thấy đám Tửng đi ngang anh ta ngẩng lên chào thân thiện. Tửng được đồng đội cho biết đó là một cán bộ sắp phục viên. Anh ta mang cấp bậc chuẩn uý, đang ở với vợ trong gian nhà trên. Khác với bộ đội nghĩa vụ, cán bộ sĩ quan không bị cấm đoán lấy vợ. Điều oái oăm là anh này đã có vợ chính thức ngoài Bắc, vì vậy dù đến hạn theo luật định anh ta không được thăng lên thiếu uý mà phải chịu kỷ luật và bắt buộc cho phục viên, đang chờ ngày về Bắc. Nghe nói số cán bộ hủ hoá trong quân đội rất nhiều, tuy nhiên tội hủ hoá có lẽ chỉ dành cho cán bộ cấp thấp, bởi vì mấy ông ở Trung ương từ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp cho tới những người chức vụ thấp hơn, chẳng mấy ai chỉ có một bà.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Wed 12 Jan 2022, 09:06

sắp được nghe chiện tình của Tửng rùi, em lót dép ngồi chờ nè Thầy! applause
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13Tue 01 Mar 2022, 09:51

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tửng trở lại đơn vị sau 2 tuần công tác ở tổ xay lúa, khi đó đại đội của Tửng đã dời về vị trí cạnh bờ sông Đồng Nai. Khởi đầu đơn vị phải dựng lán trại, xây nhà tắm và đào hố vệ sinh. Thế là bộ đội phải đi cắt cỏ tranh về bện thành từng tấm lớn. Mặt khác Tửng và đồng đội đi đốn lồ ô. Những bụi lồ ô dày đặc thành rừng, cao hàng chục mét, nhiều gai nhọn. Tất nhiên là Tửng không chặt nổi, may là trong toán của Tửng có vài đứa gốc dân quê giỏi lao động nên lãnh nhiệm vụ chặt cây. Sau đó Tửng và mấy đứa khác hè hục vác lồ ô ra song, kết bè đưa về đơn vị. Việc dựng nhà được giao cho những bộ đội biết nghề mộc, Tửng chỉ có thể sung vào đám thợ vịn thôi. Một đồng chí gốc người Bắc, cấp bậc trung sĩ, được biệt phái làm nhiệm vụ bắt cá cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Có lần anh ta câu được con cá lăng nặng vài chục kí. Bận khác anh ta bắt được con cua đinh mang về nấu cà ry. Đó là lần đầu tiên trong đời Tửng được nếm thịt cua đinh.  Nghe nói thịt cua đinh rất độc, người nào có máu phong trong mình ăn vào nổi ngứa chết luôn. Nhưng ở bộ đội, có thịt ăn là may mắn lắm rồi, làm sao dám ra bộ dạng “ăn mày đòi xôi gấc”. Không ngờ thịt cua đinh rất ngon, hơn cả thịt gà thịt vịt, Tửng ăn rồi còn thèm, may là chẳng bị nổi phong phiếc gì cả.

Sinh hoạt gần sông nước tương đối dễ chịu hơn nơi rừng núi trước kia, nhưng nhìn chung cũng không có nhiều chuyện gì đặc biệt. Được cái bây giờ không cần phải lên núi tắm suối, sông nước mênh mông tha hồ tắm giặt. Tửng và các đồng đội nam mỗi chiều ra sông bơi lội thoải mái. Tửng không bơi rành, mặc dù đã tốt nghiệp mấy khoá bơi ở hồ Tao Đàn. Một tên bạn đồng đội của Tửng đoan chắc với Tửng là học bơi rất dễ. Hắn bảo Tửng ra xa một tí, rồi cử động chân tay như thế nào. Chân không chạm đất, Tửng quơ quào tay chân loạn xạ. Đầu Tửng chìm lỉm, mũi sặc nước, mở miệng là bao nhiêu nước sông tuồn vào cuống họng. Tửng cố sức rướn đầu lên vừa kịp thấy tên bạn vội vàng bơi đến kéo Tửng vô bờ. Tuy không học được bơi nhưng Tửng học được một bài học quý giá là đừng bao giờ nghe lời xúi dại của ai, chỉ nên tin một mình bản thân mình.

Nam bộ đội tắm sông thì dễ, vì chỉ cần cởi trần mặc quần đùi, tắm xong thì quấn khăn lông ngang bụng để thay đồ sạch. Nhưng nữ bộ đội không thể làm vậy, họ không có áo tắm và cũng không thể thay y phục lộ thiên, cho nên đơn vị phải xây nhà tắm riêng cho các chị em. Không biết do mắc cỡ hay bận rộn mà họ thường tắm vào ban đêm, đi từng đoàn năm sáu người. Và một vài tên hỗn đản có tật lén đi rình các nữ bộ đội tắm đêm. Có lẽ chắc là trời tối chúng chẳng thấy gì, Tửng không nghe chúng kể lại, nhưng chúng có kháo nhau những lời các chị em nói chuyện riêng tư, bình phẩm thân thể của nhau mà những người bình thường hẳn phải đỏ mặt bịt tai không dám nghe vì quá táo tợn.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-