Bài viết mới | TRẢI LÒNG by Ai Hoa Today at 08:25
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Today at 08:12
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Today at 08:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 07:42
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 07:11
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 06:43
Tên quốc gia by Trà Mi Today at 06:32
Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15
8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn Sat 06 Nov 2021, 09:33 | |
| KIẾP NẠN QUA RỒI
Răng đau kiếp nạn qua rồi Làm thơ, đi bộ ngắm trời bao la Năng hanh gió mát đậm đà Tiết Thu-Đông sẽ khỏe ra dần dần
Đường làng ta lại phơi thân Bình yên cuộc sông trải vần thơ vui Vươn lên vượt khó chẳng lùi Thân già, trí trẻ, nụ cười còn duyên
Câu thơ xả hết ưu phiền Rèn thân, luyện chí giữ bền cõi tâm Tìm hoa trí tuệ nâng tầm Đào Viên mái ấm tri âm tháng ngày
Chuột rà phím gõ mê say Ngàn hoa rực rỡ hiện bày từng trang Canh khuya tỉnh giấc mơ màng Thấy nhiều người đọc cứ đăng dài dài
Vườn Đào rực ánh ban mai Trang hoa rồi tháng năm dài còn lưu Chắt chiu từng giọt nắng chiều Gửi vào mái ấm cho nhiều đắm say
Ta vui với mái ấm này Bao nhiêu tâm nguyện phơi bày trang hoa Nơi này tình nghĩa thiết tha An nhiên trụ cái thân già mà vui.
BXP 06.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn Mon 08 Nov 2021, 10:30 | |
| SỐNG BÌNH YÊN
Sáng nay mưa gió dầm dề Không đi bộ được ngồi ì tìm hoa Răng đau … kiếp nạn đã qua Phải chăm rèn luyện để mà tồn sinh
Đạp xe tập giữ lộ trình Sớm xoa bóp luyện thể hình không ngơi Trên môi luôn nở nụ cười Sống vui, sống khỏe giữ đời vô tư
Câu thơ xóa hết mây mù Rộng lòng, sáng mắt chỉn chu với đời Thân già lựa nắng đem phơi Khi mưa ủ lại … liệu thời mà theo
Nâng niu giọt tím cuối chiều Tim còn rực lửa tình yêu đó mà Nâng đàn dạo khúc tình ca Lòng vui phơi phới cái già chạy re!
Giữ điều "nhất nhật phu thê …" Sáu mươi năm vẫn vẹn bề tao khang Hợp vào hai nửa Ta-Nàng Xây nên hạnh phúc "tim vàng mái tranh"
Quế hòe thắm lộc tươi cành Cháu ngoan, con hiếu gia đình đông vui Tiện nghi sang trọng đủ rồi Hai già mãn nguyện sống đời bình yên.
BXP 08.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn Mon 08 Nov 2021, 11:25 | |
|  BOONG KE THỜI PHÁP
Vốn là mặt log thênh thang Ngày nào ta trải thóc vàng ra phơi Xưa mi khạc lửa giết người Về tầu qua thấy chỉ khơi oán thù * Nhưng giờ mi đã hiền khô Nên ta làm bạn, thường nhờ cậy nhau.**
BXP 8.11.2021 * Nhà tôi ở xóm Dưới, cuối năm 1951, Pháp đuổi cả xóm Dưới lên xóm trên; cuối năm 1952 chúng đuổi nốt nửa làng còn lại …. Đầu năm 1953, Pháp san phẳng cả làng, xây lên hệ thống boong ke kiên cố. Năm 1953, tôi đang học ở Hà Nội, mỗi khi tầu về ga Cẩm Giàng, nhìn qua khung cửa sổ, nơi mảnh đất có mái nhà thân yêu xưa, nay chỉ là một cụm boong ke xám xịt, ngạo nghễ, với những hàng rào kẽm gai trùng điệp … lòng tôi cháy lên một nỗi căm hờn … ** Ba mặt log rộng của khu boong ke nửa nổi nửa chìm, tôi thường tận dụng để phơi thóc vụ thu hoạch. Nay các con đổ cát san bằng, lát gạch, dựng mái lợp tôn mát … sử dụng khi nhà có việc.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn Mon 08 Nov 2021, 17:00 | |
| NHỚ QUÊ HƯƠNG "Nước giếng làng Giằng vừa trong vừa mât Đường cái làng Giằng lắm cát dễ đi" Ôi câu ca từ ngàn xưa còn đó Như nỗi lòng nhắc nhở: Nhớ quê hương! Bình Phiên! Bình Phiên! Ôi hai tiếng: Bình Phiên! Gợi cho tôi bao kỷ niệm êm đềm Bao gương mặt thân quen, bao sắc mầu rực rỡ. Giếng nước mát trong, bóng đa cổ thụ Rực rỡ đình Lục Xã buổi xuân sang Và mái chùa cổ kính, tôn nghiêm Đền Tiết Nghĩa sáng gương Thái Bạt Chân mát rượi vì đường làng lắm cát Dưới cầu Giằng...dòng sông mát thân yêu Đường hoả xa nhộn nhịp sớm chiều Ngôi nhà nhỏ phên tre mái rạ... Nơi đó có Cha tôi ngày ngày rát cổ Bao nhọc nhằn qua hai tiếng "Hương sư"! Có Mẹ tôi tần tảo sớm khuya Đòn gánh trên vai cuối thôn đầu chợ Có Bà tôi bên đàn cháu nhỏ Sống chan hoà với tất cả xóm thôn Và tuổi thơ tôi cắp sách đến trường Đời chỉ thấy bướm hoa và thơ mộng. Ôi! Tất cả đã chìm vào dĩ vãng! Xóm làng tôi nay trĩu nặng đau thương Nhân dân thì tan tác muôn phương Ruộng mầu mỡ trở thành hoang vắng. Và tất cả chỉ một màu xám lạnh Của kẽm gai nhức nhối ngút ngàn Cỏ mọc ngang đầu chứa chất mối hờn căm Quanh những khối boong ke ngạo nghễ! Và còn lại trong tôi nỗi nhớ Nhớ cồn cào, nức nở....Ôi Quê hương!!!
Thu 1953 32 Yên Bái Hà Nội (Đăng lại bài thơ kỉ niệm 68 năm trước để bạn bè, con cháu phần nào hiểu được xóm làng tôi một thời quá khứ đau thương.)
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn Thu 11 Nov 2021, 09:46 | |
| SỐNG CÙNG HIỆN TẠI
Sớm nay gió mát đẹp trời Nhàn du cuốc bộ thân phơi nắng vàng Duyên đời vẫn nặng đa mang "Tình yêu cây cỏ" rộn ràng trong tim
Canh khuya lướt chuột say tìm Lựa chiều mất ngủ biến đêm thành ngày Bồi hồi … khóe mắt nhòe cay Mười năm "Dụng võ" đất này chưa quên
Tưởng rằng ước nguyện lâu bền Ngờ đâu một phút … lời nguyền cho phai Quyết tình dứt áo vì ai Để ta lạc lõng canh dài đồng hoang!
Mười năm tâm huyết … ngỡ ngàng! Tình người đâu ? Để bẽ bàng bút duyên Bài đăng hơn bốn chục nghìn Giờ xin đem giải lời nguyền với ai
Bây giờ chủ mới khác rồi Tình người đã cạn … thì thôi tiếc gì Quyết lòng dứt áo ra đi Nhiệt tình… ngọn lửa… lời thề cho tiêu!
Đào Viên nương tựa cuối chiều Tình thầy, nghĩa bạn vẫn nhiều đắm say Trang HOA sớm tối nở đầy Tri ân mái ấm tháng ngày tựa nương
Mai ngày theo gió muôn phương Trang HOA để lại còn vương vấn tình. Bây giờ dứt nghĩ linh tinh Làm thơ, cuốc bộ phơi mình thảnh thơi
Cái HÔM QUA rũ bỏ rồi Sống cùng HIỆN TẠI thấy đời bình yên.
BXP 11.11.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn Sun 14 Nov 2021, 09:37 | |
| LẠI ĐAU …
Chiều qua cuốc bộ làm thơ Trí minh, thân khỏe ... ai ngờ bỗng đau! * Vô thường nó thế, chả sao Chăm rèn, chịu luyện còn lâu mới "về"
Hoa tìm vẫn nặng đam mê Hàng ngày cuốc bộ chưa hề chùn chân Nắng vàng thoải mái phơi thân Đường làng nhẹ gót bao lần nhàn du
Trời quang, gió nhẹ, tan mù Bút còm đủ sức vi vu với đời Vườn Đào, Phây búc hai nơi Hoa-Thơ trải mộng lộng trời ước mơ
Cuộc đời cơ cực … ai ngờ Hôm nay quyện cái ngày xưa ngọt bùi Gia đình hạnh phúc yên vui Tiện nghi sang trọng cuối đời hả hê
Cội nguồn sáng tỏ hai quê Quế hòe tươi tốt đề huề truyền lưu Ta gom từng hạt nắng chiều Ủ vào câu chữ cho nhiều đắm say
BXP 14.11.2021 * Chiều qua tôi vẫn đi bộ bình thường, vui, khỏe, nhưng, sau khi thực hành khóa lễ tối, lúc đứng dậy bỗng nhiên lảo đảo ngã nhào, vợ phải gọi con út đến đỡ vào giường. Vào bữa cố ăn một tí rồi uống thuốc cảm, đi nằm. Cả đêm li bì, sáng vợ gọi dậy ăn bát cháo rồi lại uống thuốc cảm đi nằm, bỏ tập sáng, bỏ đi bộ, bỏ đăng HOA. Đến 8h00 thì tỉnh táo trở lại. Sức khỏe tôi nó cứ thất thường như thế, giờ lại ổn rồi.
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn  | |
| |
|  | | |
Trang 10 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |