Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Thu 20 May 2021, 10:34

Trích dẫn :
BAY BAY LÊN!

Bay bay lên giữa đất trời cao rộng
Cứ vẫy vùng với khát vọng tìm cây
Đừng nằm im thụ động thế gian này
Nghị lực sống vẫn đầy dòng máu đỏ

Đã dày dạn trước cuộc đời bão tố
Năm tháng cuối đời càng tỏ sức tồn sinh
Đuốc Tuệ Như Lai đã soi dọi tâm mình
Đừng tình phụ với câu Kinh nhịp mõ

Đứng thẳng dậy! Bao u sầu rũ bỏ
Hướng đam mê cây cỏ mà vui
Sướng khổ do ta chẳng phải tại trời
Trước nghịch cảnh thấy sáng ngời nghiệp báo

Kể từ buổi nguyện qui y Tam Bảo
Ánh sáng Kệ, Kinh xả não, xua phiền
Vực dậy đời ta từng bước đi lên
Quyết rèn rũa cho tâm hiền dạ thiện

Lấy "bất biến" trụ dòng đời vạn biến
Bóng Phật Đà luôn hiện trong tim
"Níu kéo" không sai! Ta cứ kiếm tìm
Đem khát vọng giữ bình yên cuộc sống

Chiều chưa tắt ta còn xây ước mộng
"Bộ cỏ cây năm hăm tám (2028) hoàn thành!"*
Nhìn bầu trời lộng lẫy sắc thiên thanh
Kìa cây cỏ đang nở cành tươi lá!

Cứ mải miết tìm loài cây hối hả
Càng được nhiều càng xả vấn vương
Nếu dở dang cũng thuận thế vô thường
Tuổi ngoại tám mươi còn đo lường chi nữa!

Cứ mỗi phút giữ con tim ấm lửa
Nhìn cuộc đời tươi nở ngàn hoa
Cuộc sống yên bình cho đến phút đi xa
Chào tất cả! Tâm già mãn nguyện!

BXP 20.05.2021
* Ước mong sống đến năm 2028, sẽ hoàn thiện "Bộ sưu tập cây cỏ" với trên 10.000 loài, làm món quà tự mừng thọ tuổi 90. Định hướng cho khát vọng làm chỗ dựa mà vui sống, còn được lúc nào thì được, đi bao giờ thì đi, chẳng có gì bận tâm.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Thu 20 May 2021, 18:41

Trích dẫn :
AN NHIÊN!

Nắng vàng nhẹ tản mênh mông
Ta đi say ngắm cảnh đồng tươi vui
Lúa Đông Xuân tốt bời bời
Bõ công chăm bón của người nông dân

Mùa vui gặt đập liên hoàn
Thu nhanh, gọn, sạch, thóc vàng vào bao
Bâng khuâng nhớ tháng năm nào
Gặt liềm, đập néo biết bao nhọc nhằn

Một thời bao cấp khó khăn
Mồ hôi đổ xuống… lúa cằn, bụng meo
Triền miên chịu mãi cảnh nghèo
Đến khi "cởi trói" mới trèo lên thang

Bung ra … thịnh vượng xóm làng
Đẹp giàu đất nước, sánh hàng năm châu
Dù giờ ta chỉ đậu, rau
Tiện nghi vẫn đủ tươi màu thế gian

Mọi nhà vui sống bình an
Tắt đèn, tối lửa … vẫn cần có nhau
Người tài sải bước đâu đâu
Ta đần theo vết chân trâu cả đời

Biết mình chỉ có thế thôi
Ôm "Chùm khế ngọt" mà vui tuổi già
Ngẩng nhìn vũ trụ bao la
Tấm thân cát bụi vẫn là an nhiên!

BXP 20.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Fri 21 May 2021, 19:52

Trích dẫn :
PHẢI THÍCH NGHI

Nhần nha bước trên đường đồng gió mát
Sóng xô bờ dào dạt lúa đang vươn
Dải xuyến chi … bao cánh bướm dập dờn
"Cái níu kéo" gợi tâm hồn rạo rực

Sức Xuân trẻ của một thời náo nức
Dẫu đói nghèo cơ cực vững vươn lên
Sáu mươi năm ta đã không hèn
Trước bão tố neo bền sức sống

Chiều dần tắt vẫn bừng lên khát vọng
Cỏ cây tìm thả mộng cứ đam mê
Hồn thơ bay gieo sức sống tràn trề
Cụ chưa đón ta về … còn hối hả

Vần thơ họa góp duyên đời quậy phá
Nhịp tim rung sóng biển cả dâng trào
Vẫn cháy lòng ươm vạn nỗi khát khao
Mong sưu tập Trang cỏ cây trọn bộ

Đời dày dạn ta sá gì bão tố
Có Phật trong lòng "Tám gió" vẫn bình yên
Chuông mõ Kệ Kinh tích thiện gom hiền
Thêm sức mạnh vươn lên mà vững trụ

Nào ai biết những đêm dài mất ngủ
Lại chuột dò phím gõ mê say
Mải miết tìm các loại cỏ cây
Nỗi khát vọng cứ dâng đầy tâm trí

Cái biến diệt, vô thường … thì sao nhỉ?
Còn một ngày được sống cứ đam mê
Họa vần thơ níu nghĩa bạn bè
Tìm cây cỏ lại tràn trề khát vọng

Thân cát bụi giữa trời cao biển rộng
Tự tạo cho mình sức sống vươn lên
Rồi mai ngày về với Tổ Tiên
Vẫn để lại muôn niềm thương nhớ

Trước cuộc thế nhiều duyên lắm nợ
Giữ được tâm bình thật khó lắm thay!
Nhưng dù sao còn trụ thế gian này
Phải tìm cách thích nghi mà tồn tại.

BXP 21.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Sat 22 May 2021, 09:44

Trích dẫn :
CÒN HAM!

Mê cây chẳng bỏ làm thơ
Tạo nguồn cảm hứng phút giờ trí tân
Hồn thơ nâng nhẹ bước chhân
Sớm chiều hai buổi phơi thân nắng vàng

Trên đường thả trí mênh mang
Ta đi ngắm cảnh xóm làng bình yên
Niềm vui xả hết ưu phiền
Đồng quê trải mộng say miền khát khao

Ta đi … sức sống dâng trào
Quên thời quá khứ biết bao nhọc nhằn
Nay già chẳng bớt khó khăn
Hàm răng khấp khểnh, bữa ăn ngại ngùng

Thêm điều mỏi gối, đau lưng
Bước chân loạng choạng tưởng chừng ngã ra
Mặc cho lắm tật tuổi già
Câu thơ trỗi ngạc bài ca yêu đời

Vẫn còn ham sắc hoa tươi
Xem thi Hoa Hậu vẫn cười hả hê…
Cây tìm … gõ phím say mê
Niềm vui thầm lặng dãi dề cùng hoa

Bản đàn Sô Nát ngân xa
Điệu "Tìm cây" khiến cái già chạy re!
Ta phơi thân dưới nắng Hè
Làm nên sức sống "chưa về còn ham!"

BXP 22.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Sun 23 May 2021, 10:50

Trích dẫn :
THUẬN THẾ VÔ THƯỜNG!

Đường quê gió mát
Nhẹ hạt mưa rơi
Bước chân rèn luyện cuối đời
Làm nên sức sống vui tươi tuổi già

Bao la trời đất
Ta thật nhỏ nhoi
Triền miên lớp lớp sóng dồi
Trùng dương bát ngát cố ngoi níu đời

Đất trời rộng mở
Sóng gió bình yên
Trời quang, mưa tạnh, nắng lên
Phúc duyên được tựa bóng Thiền Kệ Kinh

Duyên sinh duyên diệt
Hiểu biết QUẢ NHÂN
Kiên trì sửa tính rèn thân
Đường đời nghịch cảnh cũng dần dịu êm

Qua đêm trời sáng
Nắng rạng đường đi
Bao điều mắt thấy tai nghe
Nhìn sâu "sự thật" yên bề tồn sinh

Bình minh rực rỡ
Đất nở ngàn hoa
Nhỏ nhoi trụ giữa bao la
Thông điều "biến diệt" cái già ngại chi

Còn gì mong ước?
Tuổi vượt tám mươi
"Vô thường" … cũng thuận thế rồi
Xuôi tay … gửi một nụ cười an nhiên!

BXP 23.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Tue 01 Jun 2021, 14:52

Trích dẫn :
[size=32]CHÚC MỪNG SINH NHẬT[/size][size=32]
ĐHV CHÍNH TRẦN THỊ THANH LIÊM
[/size]
Mừng chúc muội mãi còn tươi trẻ
Hưởng Ngày sinh vui vẻ, cát tường
Huynh còn nặng mối tình vương
Tấm thân biến động vô thường bất an

Kể từ cái thi đàn nho nhỏ
Huynh muội mình gắn bó thêm sâu
Thi Đàn, Thi Hữu cùng nhau
Vần thơ xướng họa tươi màu thế gian

Gửi muội muội muôn ngàn thương mến
Vững trụ người đại diện Miền Thơ
Kìa bao bạn hữu đang chờ
"Đồng tâm một khối" ươm mơ chốn này.

Chúc Tứ Trụ tình say chí sáng
Để mãi còn tỏa rạng Lầu Mây
Nước non vẫn nước non này
Sân chơi Vịt tạo ngày ngày nở hoa.

BXP 01.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Fri 04 Jun 2021, 10:49

Trích dẫn :
SỐNG CÙNG HIỆN TẠI

Sớm nay gió mát dịu trời
Như chiều lão Phượng du chơi cảnh đồng
Trên đường thả bước thong dong
Lưng đau lại khỏi chẳng còng được đâu

Mấy hôm khủng hoảng cái đầu
Nhưng bình tĩnh lại … dãi dầu bao phen
Kiên tâm nhiều thứ tập rèn
Nghiệp đời ta đã chịu quen vô thường

Thả hồn theo gió muôn phương
Thơ gieo ngọn bút bước đường nhẹ du
Nắng lên quét sạch mây mù
Lòng vui lại nhớ tình Thu thuở nào

Vẫn còn cháy bỏng khát khao
Sưu cây trọn bộ … đường vào nẻo mơ
Tìm hoa chẳng kể phút giờ
Lưng đau mắt nhặm cứ lờ như không

Câu thơ trải vận gửi lòng
Nhặt từng hạt tím gom trong nắng chiều
Đời còn biết mấy thương yêu
Con tim máu đỏ vẫn nhiều mộng mơ

Sớm chiều cuốc bộ làm thơ
Sáng xoa, bóp, tập đủ giờ mới ngưng
Mấy ngày khổ cái đau lưng
Bây giờ nó dịu lại bừng như điên

Thơ hòa, bướm kiếm, cây tìm
Dẻo chân cuốc bộ giữ êm tuổi già
Xả điều phiền não hôm qua
Sống cùng hiện tại chan hòa niềm vui.

BXP 04.06.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Sat 05 Jun 2021, 09:00

TIỄN EM

Nghe tin sét đánh ngang trời
Thế là em đã đi rồi, thật sao!
Xót xa lệ ứ nghẹn ngào
Nhớ về những tháng năm nao … bồi hồi!

Ruột mềm một khúc em ơi!
Chung bầu sữa mẹ, chung người nâng niu
Vui trong mái rạ sớm chiều
Cùng đàn em nhỏ ủ nhiều ước mơ

Trưởng thành … xây nếp riêng tư
Mỗi người mỗi phận vẫn nhờ cậy nhau
Canh khuya bên ngọn đèn dầu
Bao điều tâm sự giốc bầu sẻ chia

Từ ngày em phải ra đi
Vì con, vì cháu, vẹn bề tao khang
Mình anh quạnh quẽ thôn làng
Mắt mờ tai điếc ngỡ ngàng bước chân …

Nói gà nghe vịt thêm đần
Chẳng buồn giao tiếp … người gần hóa xa
Ngờ đâu đến lúc tuổi già 
Anh em gần gũi bỗng xa phương trời

Ruột tằm bối rối khôn nguôi
Mong em … em đã ra người thiên thu
Thương em mắt nặng mây mù
Bao điều ứ nghẹn thẫn thờ thâu canh.

Em về bên Mẹ có anh
Cùng đàn con cháu vẫn dành yêu thương
Đâu bằng mảnh đất quê hương
Tắt đèn tối lửa tình thương chan hòa

Nhưng giờ em quyết ở xa
Tách cành trụ nhánh Bùi nhà Đồng Nai
Rồi ra tháng rộng năm dài
Chúc em giữ mãi cây Bùi bình yên

Nhớ em lòng nặng ưu phiền
Quê nhà vọng tiễn … nỗi riêng nghẹn lời!
Nước đang đại dịch tơi bời
Anh em hai phía chân trời … xót xa!

Đành ngăn suối lệ tuổi già
Chặn dòng thổn thức vỡ òa ... Hỡi ôi!
Đau lòng anh lắm em ơi!

BXP 05.6.2021 (25/4/Tân Sửu)
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Sun 06 Jun 2021, 09:16

buixuanphuong09 đã viết:
TIỄN EM

Nghe tin sét đánh ngang trời
Thế là em đã đi rồi, thật sao!
Xót xa lệ ứ nghẹn ngào
Nhớ về những tháng năm nao … bồi hồi!

Ruột mềm một khúc em ơi!
Chung bầu sữa mẹ, chung người nâng niu
Vui trong mái rạ sớm chiều
Cùng đàn em nhỏ ủ nhiều ước mơ

Trưởng thành … xây nếp riêng tư
Mỗi người mỗi phận vẫn nhờ cậy nhau
Canh khuya bên ngọn đèn dầu
Bao điều tâm sự giốc bầu sẻ chia

Từ ngày em phải ra đi
Vì con, vì cháu, vẹn bề tao khang
Mình anh quạnh quẽ thôn làng
Mắt mờ tai điếc ngỡ ngàng bước chân …

Nói gà nghe vịt thêm đần
Chẳng buồn giao tiếp … người gần hóa xa
Ngờ đâu đến lúc tuổi già 
Anh em gần gũi bỗng xa phương trời

Ruột tằm bối rối khôn nguôi
Mong em … em đã ra người thiên thu
Thương em mắt nặng mây mù
Bao điều ứ nghẹn thẫn thờ thâu canh.

Em về bên Mẹ có anh
Cùng đàn con cháu vẫn dành yêu thương
Đâu bằng mảnh đất quê hương
Tắt đèn tối lửa tình thương chan hòa

Nhưng giờ em quyết ở xa
Tách cành trụ nhánh Bùi nhà Đồng Nai
Rồi ra tháng rộng năm dài
Chúc em giữ mãi cây Bùi bình yên

Nhớ em lòng nặng ưu phiền
Quê nhà vọng tiễn … nỗi riêng nghẹn lời!
Nước đang đại dịch tơi bời
Anh em hai phía chân trời … xót xa!

Đành ngăn suối lệ tuổi già
Chặn dòng thổn thức vỡ òa ... Hỡi ôi!
Đau lòng anh lắm em ơi!

BXP 05.6.2021 (25/4/Tân Sửu)

Cháu xin chia buồn với bác và gia đình ạ. Kính mong người ra đi được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng! Nam mô a di đà phật!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13Sun 06 Jun 2021, 09:23

Cháu xin chia buồn với bác và gia đình ạ. Kính mong người ra đi được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng! Nam mô a di đà phật!
Cảm ơn Phương Nguyên. Từ sáng đến giờ bác cứ túi bụi về việc tiếp dân làng ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-