Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2021, 10:38

Trích dẫn :
THƠ SONG TAM BÁT

Lòng hoan hỉ
Trí mênh mang
Câu thơ nâng cánh đại bàng bước chân

Thân rèn khỏe
Trẻ thêm ra
Tâm hồn thoải mái cái già chạy re

Bè với bạn
Tán cho vui
Câu thơ hi lộng đất trời bao la

Nhà với phố
Chỗ ta nương
Hàng cây che mát con đường ta đi

Vì tất cả
Xả ưu phiền
Tìm hoa kiếm bươm thỏa niềm khát khao

Trào sức sống
Lộng hồn thơ
Cứ vui cho đến bao giờ … Xuôi tay!

BXP 12.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2021, 18:12

Trích dẫn :
VỮNG TRỤ VỚI ĐỜI

Nắng Hè chưa đủ chói chang
Đường chiều ta cứ nhịp nhàng phơi thân
Lùm cây vọng tiếng ve ngân
Vô tư nhẹ thả những vần thơ vui

Ma giê trị "chuột rút" rồi
Chứng xưa "choáng váng" cũng thôi hành già
Riêng anh "mất ngủ" chưa tha!
Ta đành hoán đổi đêm ra thành ngày

Chuột dò, phím gõ mê say
Vì ta đã đủ dạn dày tháng năm
Thấy người mệt phải đi nằm
Đến khi tỉnh táo lại đằm mộng hoa

Biết bao chứng tật tuổi già
Vô thhường nó thế … liệu mà thích nghi!
Sớm xoa bóp … vẫn kiên trì
Hai lần tản bộ vững đi trong ngày

Thơ trào ngọn bút mê say
Tình quê trong trái tim này nâng niu
Dù cho sắp tắt nắng chiều
Trang tìm cây cỏ vẫn nhiều mộng mơ

Thi đàn có bạn hòa thơ
Tiếp thêm sinh lực từng giờ vươn lên
Bao năm tâm vững chí bền
Lẽ nào ta chịu đớn hèn buông xuôi!

Vùng lên! Trụ vững với đời!

BXP 12.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Thu 13 May 2021, 14:18

Trích dẫn :
Họa thơ Bắc Hợp
CÙNG CỘI PHI Y

Từ từ nhé
Để anh xem
Mậu A tái ngộ thỏa niềm nhớ nhung

Cùng Hợp-Sợi
Nối tình thân
Hải Dương - Yên Bái cứ gần gần thêm

Êm trong gió
Có nghe chăng
Nhìn duyên Phượng - Hợp chị Hằng cũng vui

Bùi hai góc
Tộc dòng chung
Dù phân cành nhánh cội cùng Phi Y

Gì hơn thế
Đệ và huynh
Vần thơ xướng họa nghĩa tình thêm sâu

Bầu máu nóng
Lộng hồn thơ
Diễn đàn, Fây búc từng giờ không xa

Ha! Ha! Ha!

BXP 13.05.2021

Bài xướng
@ CỤ PHƯỢNG
Nhiều lúc chán
Ngán làm sao
Câu thơ như muốn chênh chao giữa dòng.

Đang song tứ
Khự song tam
Làm em chả biết họa làm sao đây.

Gu gồ đấy
Lấy nó ra
Anh gõ chữ ... ảnh đó là ô kê.

Sờ phôn đó
Khó gì đâu
Gu gồ anh gõ những câu cần tìm.

Vào máy tính
Nịnh gu gồ
Gõ chữ … người đẹp tha hồ mà xem.

Xa nhau quá
Giá như anh
Gần em em chỉ ngọn ngành vô tư

Bùi Bắc Hợp
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Fri 14 May 2021, 10:16

Trích dẫn :
HAM!

Một đêm thức trắng bơ phờ
Tay ngơ ngẩn gõ, mắt thờ thẫn xem
Vẫn còn rực lửa trái tim
Làm nên sức sống say tìm cỏ cây

Còn gì lựa chọn nữa đây?
Bóng chiều sắp tắt vẫn đầy khát khao
Thi đàn nghĩa ủ tình giao
Cầu duyên bắc nhịp dạt dào hồn thơ

Nghiệp đời ai cấm ta mơ
Giữa dòng thác cuộn còn chờ đợi chi
Khi nào Cụ đón thì đi
Giã từ tất cả những gì yêu thương

Cũng là thuận thế vô thường!
Nhưng khi còn ở cứ ương cứ gàn
Tìm cây vạn nẻo vẫn ham!
Chân bền cuốc bbộ, thơ lầm … như điên!

Thơ - Cây xả hết ưu phiền!

BXP 14.5.22021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Sat 15 May 2021, 17:46

Trích dẫn :
TÂM SỰ CÙNG XUYẾN CHI

Hôm qua ""mất ngủ" nó vần
Hôm nay lại khỏe phơi thân nắng vàng
Tìm Hoa .... trí trải mênh mang
"Hạt gai níu kéo" bên đàng ta đi

Em mang khát vọng xuân thì
Làm nên sức sống Xuyến chi trường tồn
Bây giờ em chẳng cô đơn
Đông loài … dạo những cung đờn thiết tha!

Em không hương sắc mặn mà
Trắng trong, mộc mạc loài hoa bên đường
Hạt gai … rắc mối tình vương
Mãi còn khát vọng yêu thương gửi đời

Em đẹp lắm! Xuyến chi ơi!
Đơn sơ, giản dị vẫn ngời niềm yêu!
Ta gom từng hạt nắng chiều
Muốn như em… tạo nên nhiều đắm say!

Thả hồn vui với cỏ cây
Thực hành khát vọng trước ngày ra đi
Hiểu lòng ta, hỡi Xuyến chi!
Âm thầm níu kéo những gì yêu thương

Ta không chống luật Vô thường!
An nhiên chấp nhận tìm đường thích nghi
Gương đời níu kéo : Xuyến chi!
Đã mong phải đạt những gì khát khao.

Tìm cây … bõ tháng năm nào!

BXP 15.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Sun 16 May 2021, 10:56

Trích dẫn :
AN NHIÊN

Già lắm tật
Rất chi phiền
Hôm qua thì khỏe nay liền lại đau

Đầu choáng váng
Loạng choạng đi
Vẫn ham họa hết vần thi bạn bè

Nghe lời nhủ
Cứ bền tâm
Thích nghi trụ cõi cát lầm mà vui

Bùi pha đắng
Chẳng hề chi
Vẫn ham níu kéo những gì yêu thương

Đường phía trước
Được bao nhiêu
Gom từng hạt tím cuối chiều tồn sinh.

Tình xướng họa
Quá thân thương
Cho nên vượt được vô thường đó thôi!

Đời ngắn ngủi
Núi già nua
An nhiên "sớm nắng chiều mưa" Sá gì!

BXP 16.05.2021
* "Mất ngủ" là cái cố hỉ của tôi. Mất ngủ mà tỉnh táo thì biến đêm thành ngày. Mất ngủ kèm đau đầu thì chịu trận. Trụ được với những biến động vô thường của tuổi già thật thiên nan vạn nan !!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Sun 16 May 2021, 18:14

Trích dẫn :
TẠ LÒNG

5 giờ nắng bớt chói chang
Đường chiều ta lại nhẹ nhàng du chân
Kiên trì luyện cẳng phơi thân
Đồng quê ngắm cảnh nẩy vần thơ vui

Nhìn lên … lồng lộng mây trời
Tâm hồn thanh thản, nụ cười vô tư
Bút thơ quét sạch mây mù
Chân gieo sự sống cần cù tháng năm

Kệ Kinh xả hết hôn trầm
Chuột rê, phím gõ lặng thầm tìm hoa
Trải lòng ra với bao la
Vui câu xướng họa … cái già chạy re!

Phơi thân nắng gió ngày Hè
Làn da đen nhẻm … đã "về" được sao?
Vẫn còn ôm nỗi khát khao
Hồn hoa nâng cánh bay vào miền mơ

Xem hoa … bạn vẫn mong chờ
Đào Viên, Thi Hữu từng giờ ngóng trông...
Canh dài bên ngọn đèn chong
Tìm nhiều hoa đẹp tạ lòng người yêu.

BXP 16.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Mon 17 May 2021, 18:29

Trích dẫn :
GỬI MỘT NỤ CƯỜI

Nắng vàng trải thảm bước đi
Bên đường thấy dải Xuyến chi mỉm cười
Động viên ta trụ với đời
Tạo nhiều sức sống vui tươi tuổi già

Nâng đàn dạo khúc tình ca
Xuyến chi ơi! Đuổi sự già nhờ em
Lửa hồng rực cháy trong tim
Cho ta nghị lực kiếm tìm cỏ cây

Niềm vui phút phút dâng đầy
Lặng thầm ta chỉ tỏ bầy cùng hoa
Chìm trong ánh sáng chan hòa
Cánh hồng vùng vẫy bao la đất trời

Một loài hoa trắng nhỏ nhoi
Mà em tỏa sáng cho đời tấm gương
Vươn lên trụ với vô thường
"Tình yêu cuộc sống"* khai đường tồn sinh

Xóm thôn ghi nặng nghĩa tình
Những lần vấp ngã giúp mình đứng lên
Bao năm tắt lửa tối đèn
Ngọt bùi chia sẻ mấy phen giải nàn

Ta còn trụ cõi nhân gian
Sống sao khỏi phụ muôn ngàn yêu thương
Ngày mai về với vô thường
Chút lòng mến nhớ còn vương với đời

Xuôi tay … gửi một nụ cười
Cúi chào làng xóm, giã người … tôi đi!

BXP 17.05.2021
* Tên truyện ngắn của Jack London
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Tue 18 May 2021, 10:12

Trích dẫn :
SỐNG CÙNG HIỆN TẠI

Đường gió mát
Dạt dào thơ
Sớm chiều cuốc bộ ươm mơ cuối đời

Phơi cơ thể
Để da đen
Cho ta tâm vững chí bền chân du

Dù mất ngủ
Cứ dậy đi
Nằm thêm … thêm giấc li bì quỉ ma

Già nó thế
Để lòng chi
Nhìn thân, liệu sức… tùy nghi luyện rèn

Quen rồi ổn
Vốn dĩ đần
Nắng mưa dãi kiếp phong trần nhà nông

Trông phía trước
Được bao nhiêu?
Cứ gom từng hạt nắng chiều mà vui

Thời dĩ vãng
Lãng quên rồi
Sống cùng hiện tại … đất trời sáng ra!

BXP 18.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13Wed 19 May 2021, 20:09

Trích dẫn :
THÌ THÔI …

Ta đi lặng ngắm cảnh đồng
Giật mình! Lúa đã trổ bông bao giờ!
"Cuộc đời như một giấc mơ
Hôm qua thơ bé bây giờ già nua"

Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Hôm qua còn khỏe, bây giờ đã đau
Và rồi sẽ tiến tới đâu?
Đó là cái hố sâu sâu đang chờ!

Biết rồi … sao cứ ngác ngơ!
Bâng khuâng cõi dạ, thẫn thờ bước chân
Thì thôi! … Trút gánh phong trần
Cho lòng nhẹ nhõm nghe ngân sáo diều ...

Giã từ mọi thứ ta yêu
Giã từ tất cả những điều đắm say
Giã từ khát vọng cỏ cây
Vô thường thuận thế, xuôi tay mỉm cười!

Câu thơ gửi chút duyên đời
Lưu trang kỉ niệm một thời đam mê!

BXP 19.05.2021
@ Những biến động vô thường của thân xác nó diễn ra từng giơ, từng phút, tôi cố gắng hết mình, tìm mọi cách thích nghi, nhưng cũng khó tránh khỏi có những phút buồn. Nhiều điều không thể nói ra.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-