Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Mon 26 Jul 2021, 19:32

ĐẸP MÀU THỜI GIAN

Vui mừng lấy lại đam mê
Sớm chiều hai buổi đi về rèn thân
Tai còn vọng tiếng ve ngân
Hương sen nhẹ tỏa ủ vần thơ vui

Lúa mùa trải lá xanh tươi
Nông cơ giới hóa … đất trời phong quang
Cày, nồng, gieo vãi … nhịp nhàng
Rồi ra … gặt đập liên hoàn nhẹ tênh!

Ngày xưa vụ đến.. rối tinh!
Gặt liềm, đập néo… đẫm mình mồ hôi
Chăm làm mà bát cơm vơi..
Giờ đây nông nghiệp đổi đời, sướng sao!

Liên hoàn … thóc sạch vào bao
Công nông vận chuyển đổ vào sân ta
Bây giờ sử dung bếp ga
Rạ, rơm đốt hết … sạch nhà, quang thôn

Người giờ mặc đẹp, ăn ngon
Điều hòa, máy giặt … có còn nhớ không?
Cao tường, kín cổng … Bên trong
Đèn ai nấy rạng … thấy lòng buồn sao!

Khắp làng … lộng gió lầu cao
Cáp quang, nước sạch, đèn màu lung linh
Mà sao thấy nhẹ chữ TÌNH!
Ngày xưa vất vả chúng mình sẻ chia

Ủ "chùm khế ngọt" tình quê
Tắt đèn, tối lửa đi về có nhau
Tuổi thơ cho đến bậc đầu
Bao lần HIẾU, HỈ ... đẹp màu thời gian

Nghĩa tình làng xóm chứa chan
Thơ hòa nốt nhạc bản đàn nhẹ rung!

BXP 26.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Tue 27 Jul 2021, 09:07

NIỀM TIN VỮNG VÀNG

Sớm nay gió mát đẹp trời
Không gian tĩnh lặng, thảnh thơi du hành
Từ ngày Cô vít phát nhanh
Khẩu trang sử dụng đã thành nếp quen

Lần này Cô vít cuồng điên
Hơn trăm ngàn mắc … não phiền quê ta
Dân thành phố BÁC ở nhà
Mốc giờ mười tám …. không qua lại đường

Trừ người đặc nhiệm, cứu thương…
Qua giờ mười tám, phố phường vắng tanh
Người dân nghiêm chỉnh chấp hành
Đồng tâm hợp sức chặn nhanh dịch cuồng

Dân cùng chính phủ khẩn trương
Tìm ra biện pháp chặn đường dịch lan
Tuyến đầu chống dịch gian nan
Áo Bờ lu trắng dịu dàng mến yêu

Tôi gom từng hạt nắng chiều
Gói vào câu chữ gửi nhiều tri ân
Cảm ơn lực lượng chức năng
Công an, bộ đội … chuyên cần sớm hôm

Miếng xôi đổi quạt mo Bờm
Tạo làn gió mát ngọt thơm nặng tình
Chung lòng chặn dịch cho nhanh
Chủ trương đúng đắn … chấp hành bạn ơi!

Ngày mai đuổi hết dịch rồi
Cửa hàng lại mở đông vui ... hết phiền!
Đình, chùa, chợ búa, công viên
Mở luồng du lịch khắp miền quê ta

Năm châu bè bạn lại qua
Việt Nam chống dịch … chói lòa niềm tin!
Và rồi … "Đến hẹn lại lên!"
Vì người đã có niềm tin vững vàng.

BXP 27.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Tue 27 Jul 2021, 20:06

VẦN NÂNG CHỮ THÚC

Sáu giờ nắng vẫn chói chang
Cây không động gió lại càng nóng oi
Áo quần ướt đẫm mồ hôi
Vẫn không cản được lòng người đam mê

Cả đời nắng gió dầm dề
Mưa tuôn bão dập chưa hề chùn chân
Nay già lại muốn rèn thân
Da đen, mặt sạm, tinh thần bớt ngây

Ngồi trong phòng mát suốt ngày
Chìm trong mạng ảo… sợ tay "bắt chuồn"!
Ra ngoài nhìn cảnh xóm thôn
Thay da đổi thịt … dạ cồn sóng yêu

Chắt chiu từng giọt nắng chiều
Làm nên sức sống có nhiều ban mai
Nhìn ra biển rộng sông dài
Thấy bừng sức sống… hoa khai thắm hồng

Cuộc đời trải mấy bão dông
Giờ đây lặng sóng êm dòng thuyền đi
Rèn tthân vất vả ngại gì
Giữ bền sức khỏe, đam mê tháng ngày

Vẫn còn mắc nợ duyên cây
Ước mong trọn bộ trước ngày ra đi
Thơ còn nặng mối tình si
Vần nâng, chữ thúc bước đi nhịp nhàng.

BXP 27.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Wed 28 Jul 2021, 08:31

HOA VÀ THƠ

Giọt tình sóng sánh vào thơ
Cái hôm qua, cái bây giờ dựa nhau
Tìm vần ghép chữ thành câu
Cho thân đủ sức dãi dầu nắng mưa

Tay còn mải miết sớm trưa
Hồn hoa ôm cả bốn mùa gió trăng
Thơ bay lên tận cung Hằng
Hỏi xem tình Cuội duyên Trăng thế nào

Thơ nghe sóng vỗ dạt dào
Bảo quân bành chướng chớ vào biển ta
Thơ thăm hải đảo gần xa
Biên cương Tổ quốc … máu hòa con tim

Dõi từng ngọn cỏ cánh chim
Giữ niềm hạnh phúc êm đềm cho dân.
Thơ ghìm Cô vít hung hăng
Thơ làm con sóng đất bằng phải tan

Thơ-Hoa nối sợi bấc tàn
Thắp lên ngọn lửa chứa chan duyên đời
Thơ-Hoa sức sống tuyệt vời!
Trước bao nghịch cảnh vẫn cười hồn nhiên

Thơ-Hoa quét hết ưu phiền
"Tình yêu cuộc sống" làm nên diệu kì
Hoa còn nặng mối tình si
Thơ gom tất cả khi về cõi kia!

BXP 28.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Wed 28 Jul 2021, 19:31

GOM HẠT TÍM CHIỀU

Đường chiều gió mát
Lòng dạt dào vui
Hồn thơ hí lộng đất trời
Ngày ngày cứ nở nụ cười cùng hoa

Thân già trí trẻ
Sức khỏe còn dai
Trông ra biển rộng sông dài
Mắt già lại thấy ban mai rực hồng

Tổ Tông phù hộ
Sóng gió bình yên
Câu thơ xả hết ưu phiền
Hồn hoa rong ruổi mọi miền khát khao

Tim trào sức sống
Ủ mộng ươm mơ
Tình ta biển cả không bờ
Cứ say cuốc bộ cho thơ nẩy vần

Rèn thân luyện chí
Bền bỉ dẻo dai
Tìm hoa sớm tối miệt mài
Ước mong dược tuổi chín mươi … đủ đầy

Cứ say, cứ ước
Dẫu được bao nhiêu
Cháy bừng ngọn lửa tim yêu
Thu gom từng hạt tím chiều mà vui.

BXP 28.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Fri 30 Jul 2021, 12:22

MỘT ĐÊM MẤT NGỦ

Đêm qua lại thức trắng rồi
Tinh thần phờ phạc, đất trời đảo điên!
4 giờ! Chẳng thể nằm yên
Quyết vùng dậy tập, não phiền ích chi!

Tập xong, quyết định : Phải đi!
Về ăn … buồn ngủ … ừ thì ngủ thôi!
Chập chờn... buổi sáng vèo trôi!
Vẫn chưa tỉnh táo, vào ngồi ... được đâu!

Lại thêm cái chứng đau đầu
U ờ, nhầm lẫn … làm sao đăng bài?
Trang Hoa chẳng thể dằng dai
Đăng nhanh, tìm tiếp vạn loài … rồi đi!

Nặng lòng một mối tình si
Thơ-Hoa tăng tốc, đường "về" còn xa
Thất thường yếu, khỏe tuổi già
Trái tim này vẫn thiết tha yêu đời

Vẫn còn ham sắc hoa tươi
Bận lòng chi chuyện lở bồi dòng sông
Lòng đừng để nổi bão dông
Kìa xa vẫn rực ánh hồng ban mai!

BXP 30.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Fri 30 Jul 2021, 20:41

NGÀY MAI …

Ra đồng ngắm lúa tươi xanh
Mặc "thằng mất ngủ" nó hành suốt đêm
Ngày ngày thắp lửa trái tim
Dựa vào cây cỏ mà tìm niềm vui

Tiện nghi sinh hoạt đủ rồi
Đói nghèo cơ cực đổ trôi xuống dòng
Vợ chồng tát cạn biển Đông
Đàn con hiếu thảo sáng trong nắng chiều

Nhặt từng hạt nắng chắt chiu
Hoa tìm, thơ viết ủ nhiều ước mơ
Nề chi tai điếc mắt mờ
"Nói tay nghe mắt" trang thơ vẫn đầy

Âm thầm lướt chuột tìm cây
Sáu mươi tư Bộ đủ đầy mới yên
Tìm Hoa xả hết ưu phiền
Hoa gieo sức sống làm nên diệu kkì

Cuối đời nương cửa Từ Bi
Chuông ngân, mõ cốc, Kinh trì … tri ân
Ngày mai trút gánh phong trần
Về nơi lành thiện gửi thân chuyển đời.

BXP 30.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Sat 31 Jul 2021, 07:57

SỨC SỐNG HÀNG NGÀY

Hôm qua mất ngủ bơ phờ
Hôm nay ngủ được nên thơ lại bừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Giao lưu bốn bể chưa dừng ngón tay

Sớm chiều vui cuộc cuộc tình say
Thu gom kỉ niệm của ngày hôm qua
Nâng niu một trái tim già
Ta còn lướt chuột tìm hoa hiến đời

Thu về nhẹ hạt mưa rơi
Sao quên ánh mắt, nụ cười thiết tha
Bồi hồi nhớ thuở lâu xa
Tơ vương tưởng ngắn thế mà dài ghê

Đợi nhau hai buổi đi về
Hai trường một lối hả hê phút chờ
Để rồi mang nặng niềm mơ
"Cơn mưa gặp gỡ" không mờ được đâu!

Dù nay bạc trắng mái đầu
Cái ngày xưa vẫn đẹp màu thời gian
Tay ta lướt nhẹ phím đàn
Bản tình Sô Nát muôn vàn mến yêu

Nhặt từng hạt tím tàn chiều
Ủ vào ngọn bút cho nhiều đắm say
Thêm vào khát vộng tìm cây
Làm nên sức sống hàng ngày của ta.

BXP 31.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Sat 31 Jul 2021, 19:47

VẪN BỀN

Chiều nay mưa gió dầm dề
Cũng không giảm được mức đi ngày thường
Túi đeo, gậy chống, ô giương
Bê tông phẳng rộng ven đường ta đi

Mắt mờ, tai điếc ngại chi
Ngược đường bên trái … bạn thì biết không?
Xe sau đúng luật cứ thông
Còn như xe trước … ta trông thấy rồi!

Đường đồng cũng ít xe thôi!
Gặp người chậm lại để rồi lướt qua
Cũng không trở ngại lão già
Vì đường rộng rãi xe qua dễ dàng

Bước chân ta cứ nhịp nhàng
Mưa dầu không nhụt, nắng chang chẳng chùn
Tai còn vọng tiếng dế, giun
Một đời tay lấm chân bùn dẻo dai

Chiều tàn vẫn ngập nắng mai
Vì ta trải tháng năm dài rèn thân
Thân già, trí lộng hồn Xuân
Câu thơ vẫn trải tươi vần sớm hôm.

Sá chi một cái thân còm
Ngày ngày ruổi Nét rong Com vẫn bền.

BXP 31.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13Sun 01 Aug 2021, 18:06

TÂM BÌNH CÕI TIỊNH

Lúa mùa mơn mởn xanh tươi
Trào dâng sức sống, lòng người chớ bi
Thất thường yếu khỏe lạ chi
Cứ ngày ngày chịu khó đi luyện rèn

Nắng mưa dầu dãi đã quen
Da đen, mặt sạm … sức bền dẻo dai
Chữ gieo nhịp bước thành bài
Tàn chiều lại thấy ban mai rực hồng

Lở bồi mặc chuyện dòng sông
Ta còn đủ sức mở lòng bao la
Có sinh, có bệnh, có già
Xuôi tay nhắm mắt … cũng là tự nhiên!

Can chi mà phải não phiền
Tìm vui mà sống giữ yên cõi lòng
Ngày ngày tản bộ thong dong
Thơ gieo ngọn bút sáng trong nắng chiều

Đời còn biết mấy thương yêu
Vợ hiền con hiếu tạo nhiều đắm say
Thả hồn vui với cỏ cây
Nói tay nghe mắt vẫn đầy mộng mơ

Trang Hoa thầm lặng phút giờ
Nhiều người yêu mến vẫn chờ bài đăng
Vườn Đào vui cảnh gió trăng
Thiên duyên một sợi "xích thằng" còn neo!

BXP 01.08.2021

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-