Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Sun 02 May 2021, 11:49

Trích dẫn :
THÁN PHỤC

…Biết tuổi anh ngoại tám mươi
Như thế là khỏe lắm rồi đó nha…

Anh ơi ! Lúc mà ta có tuổi
Đêm mình nằm co ruỗi ra sao
Hỏi thăm kinh nghiệm chút nào
Để còn học tập miễn sao khi già .

Nhìn ong bướm mà ta vẫn thích
Gặp cô đường phấn khích vào ngay
Cô lục cũng mời đến đây
Cùng nhau xướng họa đêm ngày bên nhau.

Hay song thất bắc cầu lục bát
Gặp cô nào cũng bát ngát yêu
Tuổi già tuy sức không nhiều
Nhưng luôn cố gắng là điều đáng trân .

Anh có mệt nếu cần cứ nghỉ
Khỏe lại vào hoan hỉ cùng thơ
Chúc anh vạn sự như mơ
Đôi dòng tâm sự đợi chờ hồi âm .

Bùi bắc Hợp

CẢM ƠN CHÚ HỢP

Khi nào chú thọ bảy mươi
Anh còn sống, sẽ làm bài chúc nha!

Hợp muốn biết khi già thêm tuổi
Thì đêm nằm sẽ duỗi co sao?
Giữ êm nhịp thở đi nào
Xua tan nếp nghĩ chênh chao tuổi già

Trang sưu tập Bướm-Hoa vẫn thích
Mọi chuyện còn bậm bịch xả ngay
Thi đàn bốn bể về đây
Vần thơ xướng họa vui vầy có nhau

Lấy câu Lục bắc cầu câu Bát
Ủ lò đường dào dạt lòng yêu
Duyên thơ giao hảo thêm nhiều
Nghĩa tình bè bạn muôn điều quí trân

Dẫu có mệt chưa cần phải nghỉ
Giữ duyên đời bền bỉ Hoa-Thơ
Tuổi già ai cấm ta mơ
Câu vần xướng họa đợi chờ tri âm.

BXP 02.05.2021
@ Sáng nay anh cố đi bộ, họa xong bài thơ này, nhìn giờ mới có 20 phút nhưng vẫn phải về. Nằm mãi giờ mới dậy, gõ phím, đăng bài. Cảm ơn chú đã gửi thơ động viên.

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Mon 03 May 2021, 09:09

Trích dẫn :
Họa thơ Bắc Hợp
VẪN MÊ HOA

1- Anh từ thuở ấy vẫn mê hoa
"Dụng võ" lời xưa nhớ lắm mà
Xướng họa câu vần không thể bỏ
Nơi nhiều gắn bó lẽ nào xa

2- Nơi nhiều gắn bó lẽ nào xa
Chẳng thể quên ngày đến Mậu A
Kể cũng hơi liều … mưa gió thế...
Qua đêm, đến sáng gặp nhau … khà!

3- Qua đêm, đến sáng gặp nhau … khà!
Hội tụ vui vầy chẳng bốn, ba
Có bạn cùng em tình thắm thiết
Quây quần cụng chén mặt tươi hoa

4- Quây quần cụng mặt tươi hoa
Được đến thăm nhau thỏa tuổi già
Giá bữa trưa cơm nhà Bắc Hợp
Rồi chiều đến Kẹ, tối ra ga!

5- Rồi chiều đến Kẹ, tối ra ga!
Lệ thuộc vào em chẳng thỏa già
Tiếp đến …. thôi buồn không nói nữa!
Bây giờ lại tiếp chuyện về hoa

6- Bây giờ lại tiếp chuyện về hoa
Cứ mải mê sưu chẳng biết già
Mặc cái vô thường hành thể xác
Đem vần xướng họa thả bao la

7- Đem vần xướng họa thả bao la
Với bạn khi xưa nghĩa đậm đà
Ngọn bút gieo tình duyên mãi đậm
Anh cùng chú Hợp chẳng rời xa!

BXP 03.05.2021

Bài xướng
HÃY NHƯ HOA

1-Em thì thích bướm bác yêu hoa
Bướm bướm hoa hoa rất mặn mà
Hết lượn rồi vờn hoa với bướm
Luôn luôn quấn quýt chẳng rời xa

2- Luôn luôn quấn quýt chẳng rời xa
Bác nhớ ! hôm nào đến Mậu A
Nghĩa đệ tình huynh ôi thắm thiết
Anh em gặp mặt cụng li …khà

3- Anh em gặp mặt cụng li …khà
Bác nói năm nay tớ tám ba
Sức khỏe dồi dào nên vẫn thích
Ra vườn vạch bướm để tìm hoa

4- Ra vườn vạch bướm để tìm hoa
Bác đã sưu tầm các loại hoa
Nếu bác không chăm hoa héo úa
Đau lòng lúc đó lại than ta

5- Đau lòng lúc đó lại than ta
Đã lỡ sưu tầm các loại hoa
Lại để hoa tàn hoa héo úa
Than trời trách đất cái thân ta

6- Than trời trách đất cái thân ta
Chả nhẽ do ta tuổi quá già
Vẫn biết vô thường không biết trước
Nhưng khi nó đến hỏi sao ta

7- Nhưng khi nó đến hỏi sao ta
Chắc cứ cười to đón nó mà
Quy luật muôn đời ai cũng vậy
Suôi tay nhắm mắt hãy như hoa…

Bùi Bắc Hợp
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Wed 05 May 2021, 08:20

Họa thơ Bắc Hợp
(Thơ bảy chữ tám câu họa vui)
Bài xướng 1
MUỐN CÓ ĐƯỜNG

Ý túng , từ khan - Muốn có ĐƯỜNG
Cầu mong các bác rủ lòng thương
Bầy cho kẻ dốt yêu thương MẬT
Hiến kế người ngu quý mến ĐƯỜNG
Kết nối tầm sư ngàn vạn lối
Giao lưu thỉnh giáo khắp muôn phương
Chân tình kiến , tỏ cùng thi hữu
Cốt để sao cho khỏi đắng ĐƯỜNG
Bùi Bắc Hợp

Bài họa 1

Muốn có thơ hay hiểu Luật Đường
Thì cần phải học chứ ai thươngg
Làm sơ lọc rối thì ra MẬT
Nấu kĩ sàng tinh sẽ được Đường
Một chữ nghe thầy đừng bỏ hướng
Đôi vần hỏi bạn chớ buông phương
Nơi đây đất giữ chim lành đó
Gắng đốt lò lâu sẽ ngọt Đường
BXP 05.05.2021

Bài xướng 2
VUI SAO

Vui sao mía nấu đã thành ĐƯỜNG
Vui sao tai nghe gọi tiếng thương
Vui sao khi từ không đắng MẬT
Vui sao lúc tứ chẳng chua ĐƯỜNG
Vui sao ý gửi đừng sai lối
Vui sao vần trao chớ lạc phương
Vui sao anh tôi cùng xướng họa
Vui sao mía đã nấu thành ĐƯỜNG
Bùi Bắc Hợp

Bài họa 2
KHÁT KHAO

TA vui nhóm lửa trọn lò Đường
TA trở về nhà có bạn thương
TA thích duyên đầu cho lắm Mật
TA ham mẻ giữa được nhiều Đường
TA đều nhịp bước đi hoài nẻo
TA vững bàn chân bước mãi Đường
TA khát khao mong còn sức khỏe
TA an tâm luyện áng thơ đường.

BXP 05.05.2021

@ Chú Hợp thông cảm cho anh!
Vần ƯƠNG họa mãi thành nhàm nha!
Chị Đường chê ỏng anh già
Đành tìm em Lục để mà … tung tăng!
Từ đây chú cứ đưa thơ chú vào Trang thơ, anh sẽ họa bất cứ thể thơ gì. Trang Đường Luật từ đây khép lại sự giao lưu.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Wed 05 May 2021, 08:50

Trích dẫn :
Trích dẫn :
TÌNH TÔI

Trước kia những tưởng Luật Đường
Mình đà hiểu biết … cứ "dương cánh" hoài
Cuộc thi Thơ đã vạch sai
Ra mình chỉ biết Luật nơi Trắc-Bằng

Thế rồi nhờ bạn vào trang
Chân thành chỉ lỗi … nhẹ nhàng luyện câu
Nhưng tìm Chim … ảnh bộn đầu
Bài chăng bài chớ để sầu lòng ai

Học theo Tin nhắn ngày dài
Ung đầu bế tắc … phụ ai phải phiền
Cũng nhờ Gió Bụi động viên
Đã vào lớp học Đào Viên cậy thầy

Mồ hôi tưới đẫm canh chầy
Qua hơn chín tháng … về đây họa vần
Đường đời nhẹ bước phong vân
Xong Chim lại Bướm… cứ vần vần xoay

Hơn mười năm mấy dạn dày
Tình thầy nghĩa bạn chẳng thay đổi lòng
Vịt "về" để nặng nhớ mong
Lời xưa "Dụng võ" sáng trong nắng chiều

Vẫn còn nặng trái tim yêu
Thơ đường, lục bát mang nhiều đắm say
Dù giờ dồn sức tìm cây
Mà vần thơ họa chưa ngày nào ngơi

Ngày mai … Trang khép lại rồi
Vẫn còn lưu giứ tình tôi chốn này
Giã từ bè bạn … chia tay
Hồn tôi phảng phất vẫn đầy mộng mơ

BXP 05.05.2021

@ Những biến động vô thường của thân xác đã cảnh báo tôi rằng : "Cái phải đến sắp đến!" Nhìn thẳng vào Sự Thật, chấp nhận Sự Thật không có nghĩa là bi quan, mà là tỉnh táo nhìn Sự Thật, tận dung thời gian còn có, tạo mọi niềm vui mà sống. Đam mê sưu tập cây cỏ không phải tham vọng mà là khát vọng sống của tôi. Sưu tập của tôi không phải công trình nghiên cứu khoa học, nhưng tôi làm việc trên tinh thần khoa học nghiêm túc, được lúc nào hay lúc đó. Mục đích chính là tạo niềm vui để sống những ngày đáng sống, Thế thôi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Wed 05 May 2021, 16:14

Họa thơ Bắc Hợp
KHÔNG GIẬN!

Anh muốn trải tình thơ rộng khắp
Cùng đam mê sưu tập tiến đều
Nàng Đường vốn đã rất yêu
Tự do, Lục bát yêu nhiều vậy nha

Cứ mãi đợi trong nhà trống ấy
Lòng buồn phiền chẳng thấy niềm vui
Nên anh đoạn tuyệt cho rồi
Hoa thơm trái ngọt dành người ta yêu

Việc xử thế quả nhiều điều khó
Đành lắng lòng lọ mọ tìm hoa
Vẫn còn chú Hợp đó mà
Vần thơ tâm đắc chẳng xa chút nào

Song tứ, Thất, Lục giao đủ mặt
Và Tự do, Đường luật gọi về
Hôn nhiều ngọn lưỡi tê tê
Anh yêu tất cả, chẳng chê ả nào

Chú cứ việc mang vào anh họa
Trang thơ anh đủ cả ngôn từ
Thân già sức vẫn còn dư
Đem điều thỏa mãn đền bù cho ai

Sức hùm già lai rai còn vượng
Nỗi mê hoa đủ sướng trong lòng
Lưng ta vẫn thẳng không còng
Bao vần thơ họa khai thông chẳng dừng.

BXP 05.05.2021

Bài xướng
XIN CHÀNG BỚT GIẬN

Đã yêu thì nên yêu cho khắp
Đã gắp thì phải gắp cho đều
Cớ sao nàng ghét nàng yêu
“ Cô đường” cũng thấy yêu kiều lắm nha.

Sao anh cấm sang nhà cô ấy
Để nàng buồn em thấy chẳng vui
Thôi thì đã lỡ yêu rồi
Theo em cưới tất những người mình yêu.

Biết sức anh cái điều ấy khó
Bởi anh chỉ yêu cỏ yêu hoa
“ Cô đường” anh thiếu mặn mà
Chị lục anh cũng thiết tha đâu nào .

Đây “ Song thất …” anh vào xem mặt
Nếu thấy ưng cứ dắt ả về
… Lục bát tìm đến tỉ tê…
Cho em hỏi thật anh mê cô nảo .

Để em biết còn vào xướng họa
Kẻo lại than nhiều quá bí từ
Riêng em bút lực vẫn dư
Cho nên yêu tất không trừ một ai.

Anh xem đấy hình hài vẫn vượng
Nhìn cô nào cũng vấn vương lòng
Mắt chưa mỏi – Lưng chưa còng
Gối còn chảy máu nên không muốn dừng.

Bùi Bắc Hợp
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Thu 06 May 2021, 10:10

Trích dẫn :
HÈ VỀ

Sân trường rộn rã tiếng ve
PHƯỢNG bung sắc thắm hè về rồi sao?
BÙI ngùi nhớ cảnh năm nào
XUÂN bên li rượu ta trao ân tình.

Bùi Bắc Hợp

CẶP ĐÔI MẬU A

BÙI rằng thuở ấy thích ve
BẮC xong cầu phận kết bè đẹp sao
HỢP sang đón Sợi về nào
MẬU A cuộc sống biết bao nghĩa tình.

BXP 6.5.2021
@ Bài thơ Hai Ku thì chịu.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Mon 10 May 2021, 17:24

Trích dẫn :
Họa thơ Bắc Hợp
TÂM SỰ CÙNG BẮC HỢP

Nỗi nhớ âm thầm vị cáy hoi
Thời thơ ấu ấy đã xa rồi
Hăm tư năm vắng dung hình Mẹ
Một khoảng thời gian thật khó vời

Tuổi của con nay cũng gọi già
Quay đầu nhìn lại những gì qua
Ao tù nước đọng thân còm yếu
Trước mọi gian nan vẫn vững đà

Chú Hợp sao mà muốn học anh?
Tay dò bản phím dễ gì nhanh
Đêm trường mất ngủ thân phờ phạc
Vẫn gắng rèn tâm tính thiện lành

Thi đàn xướng họa quả là hay
Chiếc bánh lòng tôi đã tỏ bày
Đắm bướm mê hoa còn sức họa
Ngôi nhà của Vịt giữ chung tay.

BXP 10.05.2021

Bài xướng
ANH TÔI
Ngoại tám mươi rồi thật hiếm hoi
Lòng an , dạ vững trí thôi rồi
Tay xoa phím vẫn còn nhanh lắm
Xướng họa giao lưu quả tuyệt vời.

Muốn được như anh lúc tuổi già
Cô đường chị lục thích là qua
Không lo gối mỏi khi leo dốc
Chẳng sợ chồn chân lúc tụt đà.

Mong sao đến lúc tuổi như anh
Máy tính sờ phôn lướt quá nhanh
Sáng lượn đôi vòng quanh ngõ xóm
Tìm ong kiếm bướm vẫn ngon lành.

Càng ngày thấy cụ lại càng hay
Sức khỏe dung nhan đã tỏ bày
Gối vững chân bền tâm trí sáng
Giao lưu xướng họa vẫn đều tay.

Bùi Bắc Hợp
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Mon 10 May 2021, 17:43

BUÔNG XẢ

Ta đi giữa đất trời cao rộng
Thấy trong lòng nỗi khát vọng trào dâng
Tuổi tám ba ta vẫn tập không ngừng
Gieo sự sống trong từng nhịp bước

Sự tập luyện đã biến thành thần dược
Cứu đời ta trụ được đến hôm nay
Sáu mươi năm biết mấy dạn dày
Ý chí niềm tin không bao giờ lui xụt

Đường ghềnh thác dẫu nhiều lần hẫng hụt
Lại vùng lên không chút nản lòng
Thấy quanh mình đầy nắng đẹp trời trong
Đạp bằng mọi bão giông mà xốc tới

Gặp đạo Phật vô cùng phấn khởi
Cải nghiệp rèn thân đổi mới từng ngày
Hăm mốt năm Kinh Kệ mê say
Thấm Giáo Pháp thân này lột xác

Gặp nghịch cảnh đã nhanh tìm an lạc
Xả hôn trầm nhớ "Tính Giác" Phật răn
Tự cứu đời ta trong cõi gian trần
Phải đứng vững bằng đôi chân mình có

Đuốc Tuệ Như Lai thường ngày soi tỏ
Khích lệ ta trước sóng gió bão bùng
Vẫn dồi dào nghị lực nhịp tim rung
Vẫn vững dạ trước trùng trùng nghiệp báo

Đã quyết nguyện quy y Tam Bảo
Cải nghiệp mong Phật đạo viên thành
Ước mong sao về cõi thiện lành
Để tiếp tục rèn mình trả nghiệp

Nguyện theo Phật đời đời kiếp kiếp
Tránh luân hồi, bước tiếp dưới Thiền Quang
Phật dìu con dưới ánh Đạo Vàng
Buông xả hết để lên bờ Giải Thoát!

BXP 10.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Tue 11 May 2021, 20:11

Trích dẫn :
CÒN HAM.

Tâm hồn thanh thản
Ta tản bộ chơi
Bình yên lặng ngắm mây trời
Thơ gieo ngọn bút, thân phơi nắng vàng

Rộn ràng câu chữ
Song tứ mê say
Ta còn trụ thế giian này
Hoa tìm, thơ họa chưa ngày nào ngơi

Vào đời hối hả
Đốt phá sầu bi
Nắng mưa dầu dãi sá gì
Trí minh, thân khỏe chưa "về" còn ham.

BXP 11.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13Wed 12 May 2021, 09:49

Trích dẫn :
CÒN HAM.
Tâm hồn thanh thản
Ta tản bộ chơi
Bình yên lặng ngắm mây trời
Thơ gieo ngọn bút, thân phơi nắng vàng

Rộn ràng câu chữ
Song tứ mê say
Ta còn trụ thế giian này
Hoa tìm, thơ họa chưa ngày nào ngơi

Vào đời hối hả
Đốt phá sầu bi
Nắng mưa dầu dãi sá gì
Trí minh, thân khỏe chưa "về" còn ham.
BXP 11.05.2021

@ CỤ PHƯỢNG
Nhìn thấy song tứ
Mệt lử cũng chơi
Tìm ong kiếm bướm đủ rồi
Lang thang trên mạng chọn người tri ân.

Tuổi già sức yếu
Nhưng nếu ai mời
Cô đường chị lục qua chơi
Ta luôn tiếp đón để người khỏi chê.

Càng già càng khỏe
Mạnh mẽ bởi siêng
Ngày chạy bộ tối ngồi thiền
Trần gian cõi tạm buồn phiền cho qua.

Bùi Bắc Hợp

Tiếp vần Bắc Hợp :

Thân già trí trẻ
Mạnh mẽ hồn thơ
Thi đàn xướng họa ươm mơ
Cho dù tai điếc, mắt mờ … Có sao!

Dạt dào sóng lúa
Thắp lửa con tim
Cỏ cây ta vẫn khát tìm
Du miền hỉ lạc dịu êm cuối đời

Rằng tôi kém thiệt
Chẳng biết Sờ Ma
Cháu đòi … lắm bận khóc òa
Khổ cho ông … cái Sờ Ma biết gì!!! *

BXP 12.05.2021
* Tôi thuộc loại dốt nhất thế gian này. Dù con đã hướng dẫn nhiều lần nhưng tôi vẫn không sờ Ma được. Bố mẹ cháu đi làm, để đt ở nhà, mở sẵn hoạt hình cho Bé xem, nhưng tính nó hiếu động, chỉ xem một lúc là nó lại ấn, rê loạn xạ đến tịt. Nó đòi tôi mở, nhưng tôi không sao mở được.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-