Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Sat 14 Aug 2021, 19:25

DÃI DẦU

Chiều Hè gió mát
Nắng nhạt ru mơ
Lúa xanh mơn mởn phủ bờ
Trào dâng sức sống đợi mùa sây bông

Nghe lòng rạo rực
Thấy sức khỏe tăng
Sá gì khấp khểnh hàm răng
Bữa lưng bữa vực nhì nhằng thế thôi

Duyên đời còn trụ
Ta cứ tìm hoa
Làm thơ cuốc bộ xua già
Mở lòng ra với bao la đất trời

Chưa vơi ngọn bút
Chửa nhụt chí rèn
Dãi dầu nắng gió đã quen
Cho ta đủ lực sáng đèn suốt đêm

Nhẹ êm câu chữ
Song tứ gieo vần
Sớm chiều dai dẻo bước chân
Dù nay đã ngoại bát tuần vẫn chăm

Tháng năm bền bỉ
Luyện chí rèn thân
Chờ khi trút gánh phong trần
Vần thơ gửi lại tri ân cuộc đời.

BXP 14.08.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Sat 21 Aug 2021, 08:23

BA CHÂN KIỀNG VỮNG

Sớm nay gió mát đẹp trời
Tôi đi tản bộ thảnh thơi ngắm đồng
Ô lên rực khoảng trời Đông
Nhưng buồn mắt lóa ngắm trông được gì

Nên đành đem mối tình si
Gói vào câu chữ vần thi riêng mình
Thấy lòng rạng ánh bình minh
Tìm hoa, trải tứ, gửi tình thế gian

Nắng mưa không chút ngại ngần
Vẫn bền luyện tập phơi thân sớm chiều
Vi vu lộng tiếng sáo diều
Như lời nhắn nhủ muôn điều thết tha

Canh trường lặng lẽ tìm hoa
Triền miên mất ngủ … liệu mà thích nghi
Mệt thì đành giảm giờ đi
Đêm trằn trọc, ngày ngủ khì … đã sao!

Vẫn còn nặng nỗi khát khao
"Tìm hoa trọn bộ" ... lẽ nào buông xuôi!
Thâu đêm … khổ chẳng kêu trời
Suốt ngày gà gật … thì vui với giường!

Dù cho sinh hoạt bất thường
Tùy cơ ứng biến … còn vương vấn gì?
Khi nào Tổ gọi thì đi
Bây giờ cứ trải tình si với đời

Đừng làm ngọn bút thơ vơi
Nó là sức sống cuối đời của ta
Làm thơ - cuốc bộ - tìm hoa
Ba chân kiềng vững ắt là tồn sinh.

BXP 21.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Thu 02 Sep 2021, 03:13

TÌM HOA SỨC SỐNG CUỐI ĐỜI

Nắng chiều nhẹ trải mênh mông
Tôi đi tản bộ ngắm đồng lúa xanh
Triền miên mất ngủ nó hành
Phải tìm mọi cách … thắng giành về ta

Dẫu nhiều biến động tuổi già
Thâu đêm mải miết tìm hoa hiến đời
Đêm trường chẳng ngủ thì thôi
Luân lưu Giường - Phím … giữ đời bình yên

Tìm hoa … xốc tới vươn lên!
Tìm hoa … xả hết ưu phiền canh thâu
Tìm hoa … khai trí mở đầu
Vần thơ lặng lẽ gửi câu ân tình

Vẫn còn đủ sức tồn sinh
Vẫn còn giữ vững lộ trình tìm hoa
Vườn Đào sớm tối lại qua
Cây đăng hai lượt đậm đà tình thân

Cảm ơn bạn đọc xa gần
Cho tôi sức sống trụ thân tháng ngày
Thấy nhiều người đọc càng say
Quên đi nỗi cực canh chầy thức chong

Đào Viên luôn thấy ấm lòng
Tình thầy, nghĩa bạn sáng trong nắng chiều
Giữ hồng một trái tim yêu
Tìm hoa vạn loại xây nhiều ước mơ.

BXP 02.09.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Fri 03 Sep 2021, 02:18

CẢM XÚC
xem video lễ Tỗ xưa của Tộc Trưởng Bùi Huy Cương

Những hình ảnh thân quen da diết quá
Tiếc xây nhà thờ Tổ chửa có tôi
Xem lễ Tổ xưa dạ cứ bồi hồi
Bao vị cao niên đã ra người thiên cổ

Lòng xúc động dẫu mắt nhìn không rõ
Tưởng ngày về gặp Họ mấy năm qua
Trong vòng tay dòng tộc chan hòa
Nói sao hết tình con xa gặp Mẹ

Nỗi khao khát khi "mò kim đáy bể"
Cứ nguyện cầu mong Tiên Tổ chứng minh
Và Tổ Tiên đã chứng giám lòng thành
Thấy chính xác cả tiên danh, ngày giỗ

Trước kẻ cậy dài dòng to họ
Nỗi cô đơn thật khó nói lời …
Giờ cội nguồn đã sáng tỏ … Là nơi
Đất địa linh lại rạng ngời nhân kiệt

Đất hội tụ tấm tình quê tha thiết
Đất cỗi cằn đã nở đẹp ngàn hoa
Đứng trên cầu Linh Cảm ngắm Tam Xoa
Ngàn Phố, Ngàn Sâu chan hòa nắng đẹp

Tấm thân phàm giữa vô thường biến diệt
Lực bất tòng tâm còn biết làm chi
Dõi trang "Bùi Tùng Ảnh" có gì
Đành chỉ đọc … đến khi về với Tổ.

BXP 02.09.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Sun 05 Sep 2021, 09:48

NỖI NIỀM

Nhìn ra lúa trải xanh đồng
Mệt vì mất ngủ mà lòng vẫn vui
Màu xanh hi vọng của đời
Màu xanh nói hộ muôn lời thiết tha

Vô thường sức khỏe tuổi già
Vần thơ vẫn trải bao la đất trời
Chân còn dẻo bước thảnh thơi
Bút còn lựa ý tìm lời ghép câu

Dẫu rằng thức suốt canh thâu
Vẫn xoa, vẫn bóp … dãi dầu nắng mưa
Tập rèn nào ngại sớm trưa
Ô che, mũ đội, gậy đưa vững đường

Sá gì đôi mắt mờ sương
Luật riêng bên trái chẳng nhường cho ai
Vốn vì trước đã nặng tai
Giờ thêm mắt kém thì ai trách mình

Ngỡ ngàng trước cuộc tồn sinh
Làm sao giữ được an bình cõi tâm?
Ra ngoài lắm chuyện hi hâm
Tìm hoa sớm tối âm thầm mà vui

Đã qua ba mốt đêm rồi
Canh dài trằn trọc, đất trời đảo điên
Muốn cho tâm bớt ưu phiền
Nên đành lướt mạng du miền khát khao

Tìm hoa … nhớ tháng năm nào
"Đất này dụng võ" ... lệ trào xót xa!
Bốn hai ngàn lẻ bài ra *
Cũng là gửi chút tình ta đáp đền!

Bây giờ tựa mái Đào Viên
Tìm hoa sớm tối giaỉ phiền vậy thôi
Nơi này từ thuở Shiroi!
Đã mang ơn nặng tình người thiết tha!

BXP 01.09.2021

* Tính đến hôm dời Thi Hữu : 42.316 bài viết.
Đó là nhiệt tình đóng góp của tôi với Thi Hữu, cũng đủ đền đáp ân sâu nghĩa nặng của Vi Thông rồi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Sun 19 Sep 2021, 01:25

GIẢI KHUÂY

Nửa đêm thức giấc
Vằng vặc mây trời
Trăng Thu nay vẫn sáng ngời
Nhưng Cô Vít nặng lòng người ủ ê

Não nề tâm trạng
Cố gắng tìm Hoa
Thất thường sức khỏe tuổi gia
Tìm niềm vui sống để mà trụ thân

Tinh thần thoải mái
Mọi cái đều thông
Chỉ vì sự cố … ngã đùng
Giãn xương tay … nó mới xưng … Bực mình!

Bộ hành chẳng được
Sáng tập không xong
Một tay gõ phím … lòng khòng
Tìm Hoa cũng khó, thơ không dễ làm

Vẫn ham vẫn muốn …
Bởi vướng … nên buồn
Thân già, ý chí còn vươn
Nhưng đành tạm nghỉ, tìm đường giải khuây.

BXP 19.09.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Wed 22 Sep 2021, 10:45

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 PPCONT_012974_fullsize

LÀM SAO THÌ MẶC LÀM SAO!

Xương già nhõng nhẽo khó chiều
Tìm hoa khát vọng… bao nhiêu cho vừa
Không xoa, chẳng tập, bỏ thơ
Nằm hoài chán quá! Bây giờ làm sao?

Nửa đêm bẻ khóa động đào
Thăm nàng Lan Ý … tuôn trào mạch tương!
Tinh khôi sắc áo học đường
Trắng trong tinh khiết chưa vương bụi trần

Hữu duyên kì ngộ nên thân
Biết người cùng phố càng gần gũi thêm
Bây giờ vẫn chửa quên em
Chảy dòng hoài niệm muôn niềm nhớ thương

Dẫu không chung một mái trường
Đi về hai buổi thuận đường đợi nhau
Dù nay sẻ nửa tinh cầu
Mỗi người mỗi phận … tình sâu khó nhòa

Đất trời cao rộng bao la
Mà sao hai trái tim ta vẫn gần
Tám trăm bảy chục loài Lan
Thấy tên Bạch Phượng ngỡ ngàng con tim

Người đi biền biệt cánh chim
Ta về với ruộng vẫn tìm bóng ai
Đèn khuya leo lét canh dài
Giật mình vẫn tưởng đón ai trở về!

BXP 22.09.2021

* Cuối Thu 1953, trong cơn mưa bất chợt, tôi chạy trú vào một mái hiên, tình cờ gặp một bạn gái đang che ô trú mưa, bạn tế nhị che cả cho tôi. Qua vài câu trâo đổi, chúng tôi quen nhau, tình cờ biết nhà bạn cùng phố tôi trọ học. Bạn học trường Nữ Trung học Trưng Vương trên phố Huế, tôi học trương tư thục Trần Hưng Đạo ở phố Trần Quốc Toản, cách phố Huế mấy nhà. Tôi trọ ở 12 Trần Xuân Soạn, gần phố Huế, bạn ở cuối phố, nhưng phố này rất ngắn. Mỗi lần đi học bạn phải qua chỗ tôi, học hai trường khác nhau nhưng cùng chung một đường đi nên thường đợi nhau. Bạch Phượng là tên bạn, cũng là tên một loài Lan, gắn với một thiên tình sử của bố mẹ bạn. Bạch Phượng người dã rất thân quen, nhưng Bạch Phượng hoa tôi chưa một lần được chiêm ngưỡng … Năm 2014, sưu tập các loài Lan rừng VN theo vần ABC, đến loài thứ 870 vần P mới ngỡ ngàng … Hiện tôi đanng sưu tập loài Vân môn, nửa đêm qua thức giấc, không ngủ được, vào sưu tập loài Vân môn trắng, tức Lan Ý, cảm xúc viết bài thơ trên.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Thu 30 Sep 2021, 12:08

BỨT PHÁ

Trời Thu dịu mát
Lòng dạt dào vui
Hôm nay bứt phá được rồi
Ra ngoài thả bước ngắm trời bao la

Xương già nhõng nhẽo
Muốn kéo ta lui
Nhưng ta đã bước ra rồi
Say nhìn lúa trổ bông tươi … Ngỡ ngàng!

Nắng vàng trải mộng
Sức sống trào dâng
Tay đau nhưng tớ bất cần
Đã ra cuốc bộ trải vần thơ vui.

BXP 30.09.2021

@ Đã hơn nửa tháng không xoa bóp, không đi bộ, chỉ quanh quẩn giữa giường và phím, cái đầu suy nghĩ tối om. Dù còn nhiều trở ngại, hôm nay quyết tâm phải ra ngoài, mới đi bộ được 20 phút thôi, nhưng đó là sự bứt phá … Tay không cầm quyển ghi thơ được, ý thơ bập bõm trong đầu, về nhà tiếp ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Thu 30 Sep 2021, 19:42

NHƯ NGÀY CÒN TA

Đường chiều nhẹ bước thênh thang
Lại phơi thân dưới nắng vàng ngại chi
Vẫn còn nặng mối tình si
Làm thơ cuốc bộ chưa "về" vẫn say

Không xoa, bỏ tập bao ngày
Đầu sinh trì trệ nên nay phải vùng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Câu thơ cứ nở theo từng bước chân

Lòng vui gửi trọn câu vần
Trào lên sức sống, dẫu thân cỗi già
Lặng nhìn trời đất bao la
Đời còn đẹp lắm, sao ta thụt lùi?

Đào Viên chia ngọt sẻ bùi
Tìm hoa vạn loại dâng đời sắc hương
Đã thông cái lí vô thường
"Xương già nhõng nhẽo" đừng vương vấn buồn

Thân còm nhưng chí phải vươn
Ngày ngày chăm chút mảnh vườn thân yêu
Nhặt từng hạt tím tàn chiều
Ngàn hoa bừng nở vẫn nhiều mộng mơ

Ta còn cuốc bộ, làm thơ,
Tìm hoa cho đến bao giờ xuôi tay
Trang hồng ta gửi lại đây
Bạn vào vui đọc như ngày … còn ta!

BXP 30.09.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13Fri 01 Oct 2021, 11:05

SỨC SỐNG

Lại đêm mất ngủ bơ phờ
Sáng ra vẫn quyết trải thơ du đường
Lúa phơi màu dưới ánh dương
Say nhìn quên cái ẩm ương tuổi già

Tay đau chẳng thể bóp xoa
Phải cần đi bộ để mà rèn thân
Khi chưa trút gánh phong trần
"Sống cho đáng sống" trụ thân tháng ngày

Thả hồn vui với cỏ cây
"Vần thơ cuốc bộ" trải đầy lối đi
Tự do, lục bát ngại gì
Níu câu Đường luật ta thì rèn tâm

Già còn mong trí nâng tầm
Tìm hoa mải miết âm thầm sớm trưa
Du đường chẳng ngại nắng mưa
Làm thơ chẳng kể bốn mùa gió trăng

Thân già chí vẫn còn hăng
Song khuya ngó trộm … chị Hằng cũng ghen
Tập tành thành nếp đã quen
Hăm nhăm năm vẫn sức bền dẻo dai

Bây giờ dưới nắng ban mai
Bao nhiêu mệt mỏi canh dài tiêu tan
Nhặt từng hạt nắng chiều tàn
Làm nên sức sống chứa chan duyên tình.

BXP 01.10.2021

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-