Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Thu 24 Jan 2019, 08:12

chuoigia đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
chuoigia đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

Vườn quây ít mét đặng nuôi gà
Mua giống trên rừng đúng loại ta
Trừ tịch làm lông bày cỗ cúng
Giao thừa đốt pháo đuổi tà ra
Cầm hương miệng khấn tiền vô bị
Bói quẻ tay soi lộc đến nhà
Đinh Dậu buôn mèo thâm bốn tỉ
Năm này nhất định gỡ xong ha

Lí Lắc. 22/01/2018

NĂM NAY TÍNH CHUYỆN CHĂN GÀ

Hưu xong rảnh rỗi tớ chăn gà
Mở trại to đùng chục héc ta
Sáng dậy tung ngô rồi gọi tới
Đêm về rắc thóc lại xua ra
Xây chuồng lắm cái đằng sau ngõ
Lót ổ nhiều khu phía trước nhà
Lãi tháng thu ròng năm chục triệu
Tết này thoải mái dạo chơi ha

Phương Nguyên
22/01/2018

Nuôi gà lợi thế kia, mà sao tiểu tỷ mình lại đi buôn mèo làm chi cho lỗ nặng dzị à. :tongue:

Tiểu tỷ của đệ tưởng buôn mèo có lãi nhìu nên dốc hết vốn liếng tính làm một quả lớn, ai dè... bởi vậy mới chuyển qua nuôi gà đó. Còn tỷ nếu mà  tỷ nuôi gà từ năm đó đến nay lãi nhìu vô số kể lun. Mỗi tội tỷ chưa nuôi lol2

Vì bận mần thơ nên hỏng có hứng thú chăn gà hở tỷ PN? :tongue:

Hổng phải tại thơ đâu Chuối ơi 😊 Tại chưa có vốn đó. Có mấy tỷ cho tiểu tỷ CV vay nuôi mèo hết rùi đợi tỷ ý nuôi gà lấy lãi trả mà đợi hoài à 😂😂😂
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Sun 10 Feb 2019, 22:11

CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN CỦA PÉ…

Chị em thủ phận ở trong nhà
Chính trị không màng vẫn tránh xa
Xuống bếp lo toan ngày mấy bữa
Cầm nhang khấn khứa buổi vài tòa
Thị phi? kệ chúng! tuy đầy nhĩ
Phản trắc? thây người! miễn ổn ta
Bồng cháu, hôn con, đà hạnh phúc
Mua may bán đắt cả năm gà

Lí Lắc. 10/02/2017

Họa
PHẢI CHỊU THÔI

Về hưu chẳng được quẩn quanh nhà
Nặng gánh nên đành kiếm việc xa
Nhặt nhạnh đôi hào mua ít mẫu
Góp gom ít bạc tậu dăm tòa
Kẻ ưa rắc rối thây đời kẻ
Ta thích yên bình mặc xác ta
Chính trị dành cho người vẫn trẻ
Phần đâu tới chị... dốt như gà

Phương Nguyên
11/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Sat 03 Aug 2019, 20:58

NAN GIẢI
Xướng

Việc gấp, con đau dạ rối bời
Thêm phần bão lụt nước đầy vơi
Cơm nhai chẳng đặng âu sầu cảnh
Nước uống không vô ngán ngẩm đời
Tướng nọ nhòm vào xơ với xác
Thân này ngắm lại tả cùng tơi
Thôi thôi đã vậy, ta đành vậy
Tích sự chi đâu cóc kiện trời

02/08/2019
Hàn Phong

TRỜI ƠI...
Hoạ

Cặm cụi luôn tay mệt bã bời
Mần hoài chả nghỉ việc không vơi
Nguyên tuần cắm mặt bơ phờ xác
Suốt tháng cong lưng hậm hực đời
Lúc nhặt bồng khoai cây cải thảo
Khi bòn quả mướp ngọn mùng tơi
Canh suông húp tạm nhằm qua bữa
Thỉnh thoảng điên lên lại réo trời.

Phương Nguyên
03/8/2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Sun 04 Aug 2019, 15:55

BẬU VÀ QUA.

Bậu lỡ ăn nằm vụng mí Qua
Qua thề cưới bậu quyết không xa
Rồi Qua phụ Bậu thăm càng ít
Mặc Bậu tin Qua đợi sắp già
Đứng hẻm chờ Qua, Qua tránh Bậu
Ra đường gặp Bậu, Bậu nhìn Qua
Mảnh tình Bậu khắc Qua hời hợt
Cứ phố lên đèn Bậu nhớ Qua

Cẩn Vũ. 29/07/2019

----------------------------
Chuyện này Pé đọc trên báo đó nha, Mấy chị đừng hỉu nhầm. Tại Pé bắt chước chị Phương Nguyên có một bài dùng 2 từ này.

Hoạ

QUA VỚI BẬU

Bậu hoài tính toán để lừa Qua
Qua biết nên thường tránh Bậu xa
Ghét Bậu Qua mong đường chẳng vắng
Thèm Qua Bậu ước tuổi không già
Bậu nhờ mẹ hỏi Qua cho Bậu
Qua bảo cha rằng Bậu muốn Qua
Nhưng Qua chửa thấy yêu gì Bậu
Bậu mãi lằng nhằng chớ trách Qua

Phương Nguyên
29/7/2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 08:47

CÂY MẬN QUÍ ( Bài họa)

Trái mận trên cây góc đã hườm
Em trèo định hái kệ quần tươm
Cành cao khó với to như thị
Chỗ thấp ngầm chê nhỏ tợ cườm
Thuở nọ cha trồng mong bé thích
Mùa này quả đậu thỏa người ươm
Lão Toàn hẻm dưới đòi xin…xỏ
Dối vợ thèm chua bụng mãi chườm

Lí Lắc. 01/08/2019


LỖI TẠI CÂY MẬN CỦA Lí Lắc

Nắng rọi vườn sau quả chín hườm
Đứng nhìn nước dãi nhỏ tươm tươm
Thò tay vít xuống vương nhành ổi
Ngoắc gậy thòng vô rớt bụi cườm
Mẹ bảo cây này xưa mẹ trỉa
Thầy rằng cụm ấy trước thầy ươm
Hai người cãi vã hăng say quá
Mồm miệng sưng to gọi bé chườm

Phương Nguyên
02/8/2019
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 15:04

Phương Nguyên đã viết:
CÂY MẬN QUÍ ( Bài họa)

Trái mận trên cây góc đã hườm
Em trèo định hái kệ quần tươm
Cành cao khó với to như thị
Chỗ thấp ngầm chê nhỏ tợ cườm
Thuở nọ cha trồng mong bé thích
Mùa này quả đậu thỏa người ươm
Lão Toàn hẻm dưới đòi xin…xỏ
Dối vợ thèm chua bụng mãi chườm

Lí Lắc. 01/08/2019


LỖI TẠI CÂY MẬN CỦA Lí Lắc

Nắng rọi vườn sau quả chín hườm
Đứng nhìn nước dãi nhỏ tươm tươm
Thò tay vít xuống vương nhành ổi
Ngoắc gậy thòng vô rớt bụi cườm
Mẹ bảo cây này xưa mẹ trỉa
Thầy rằng cụm ấy trước thầy ươm
Hai người cãi vã hăng say quá
Mồm miệng sưng to gọi bé chườm

Phương Nguyên
02/8/2019


_________________________
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Wed 07 Aug 2019, 20:37

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CÂY MẬN QUÍ ( Bài họa)

Trái mận trên cây góc đã hườm
Em trèo định hái kệ quần tươm
Cành cao khó với to như thị
Chỗ thấp ngầm chê nhỏ tợ cườm
Thuở nọ cha trồng mong bé thích
Mùa này quả đậu thỏa người ươm
Lão Toàn hẻm dưới đòi xin…xỏ
Dối vợ thèm chua bụng mãi chườm

Lí Lắc. 01/08/2019


LỖI TẠI CÂY MẬN CỦA Lí Lắc

Nắng rọi vườn sau quả chín hườm
Đứng nhìn nước dãi nhỏ tươm tươm
Thò tay vít xuống vương nhành ổi
Ngoắc gậy thòng vô rớt bụi cườm
Mẹ bảo cây này xưa mẹ trỉa
Thầy rằng cụm ấy trước thầy ươm
Hai người cãi vã hăng say quá
Mồm miệng sưng to gọi bé chườm

Phương Nguyên
02/8/2019


Thưa thầy bài của em bị mỗi một lỗi đại vận thôi phải không ạ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Thu 08 Aug 2019, 15:06

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CÂY MẬN QUÍ ( Bài họa)

Trái mận trên cây góc đã hườm
Em trèo định hái kệ quần tươm
Cành cao khó với to như thị
Chỗ thấp ngầm chê nhỏ tợ cườm
Thuở nọ cha trồng mong bé thích
Mùa này quả đậu thỏa người ươm
Lão Toàn hẻm dưới đòi xin…xỏ
Dối vợ thèm chua bụng mãi chườm

Lí Lắc. 01/08/2019


LỖI TẠI CÂY MẬN CỦA Lí Lắc

Nắng rọi vườn sau quả chín hườm
Đứng nhìn nước dãi nhỏ tươm tươm
Thò tay vít xuống vương nhành ổi
Ngoắc gậy thòng vô rớt bụi cườm
Mẹ bảo cây này xưa mẹ trỉa
Thầy rằng cụm ấy trước thầy ươm
Hai người cãi vã hăng say quá
Mồm miệng sưng to gọi bé chườm

Phương Nguyên
02/8/2019


Thưa thầy bài của em bị mỗi một lỗi đại vận thôi phải không ạ?

ít quá ha? phạm nhiều nhiều chút đi nha? :tongue:

_________________________
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Thu 08 Aug 2019, 23:37

Thưa thầy! Lúc mới họa cũng còn bị mấy lỗi cơ ạ. Khi mang về em đã sửa rùi mà vẫn còn một lỗi. Giờ em sửa nốt ạ  :tongue:  hearts thầy nhìu!  :bong:


LỖI TẠI CÂY MẬN CỦA Lí Lắc

Nắng rọi vườn sau quả chín hườm
Đứng nhìn nước dãi nhỏ tươm tươm
Thò tay vít xuống vương nhành ổi
Ngoắc gậy thòng vô rớt bụi cườm
Mẹ bảo cây này xưa mẹ trỉa
Thầy rằng cụm ấy trước thầy ươm
Hai người cãi vã hăng say thật
Mồm miệng sưng to gọi bé chườm

Phương Nguyên
02/8/2019
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13Sat 10 Aug 2019, 07:43

May wá! mình không bị ăn sầu dziêng. 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nỗi lòng riêng mang
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
» MANG BUỒN RA PHƠI
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
Trang 7 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-