Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Tue 01 Jan 2019, 16:12

VỊNH CON CHÓ

Đêm ngày thấp thỏm sủa gâu gâu
Lúc ngóng cổ cao lúc ngoảnh đầu
Góc bếp gầm gừ hù lũ chuột
Hiên nhà ngoe nguẩy thức canh thâu
Cơm thừa lọt máng tha hồ quẩy
Cá cặn quăng khay mặc sức thầu
Mới tối hôm qua còn luẩn quẩn
Mà giờ bọn trộm bắt đi đâu

Tiêu Tường

*** CÁC BÀI THƠ HỌA***

CHÓ CON

Ngồi buồn thỉnh thoảng lại kêu gâu
Chủ gọi lăng xăng tới dụi đầu
Bảo vệ sau vườn khi sáng bửng
Canh phòng trước cửa lúc đêm thâu
Bà cho miếng thịt nhanh nhanh đớp
Bé quẳng phần xương vội vội thầu
Bởi nghịch nên thường ra phía ngõ
Nhỡ mà bị mất biết tìm đâu

Phương Nguyên
01/01/2017

CHÓ KHÔN

Thấy người lạ đến xổ vào gâu
Lúc biết rằng quen mới cụng đầu
Cửa trước mưa buồn canh suốt buổi
Hiên ngoài gió lạnh trực bao thâu
Không mê bạc vạn thằng to chức
Chẳng khoái tiền muôn kẻ chủ thầu
Dẫu đói mơ chi dùng bả nhử
Hao mồi cũng chả được chi đâu

Hàn Phong

CẤM CHÓ THẢ RÔNG

Hết tru lại cử sủa thì gâu
Kêu cẳng trong khi...đánh chỗ đầu
Sực ẩu; buộc mồm tra nút bóp
Cắn càn; xích cổ buộc dây thâu*
Đói đưa chén cháo liền lo đớp
No gặp cục xương cũng ráng thầu
Luật cấm thả rông đành phải cột
Trước nhà, gốc mận chứ đi đâu.
   (*) thâu=cột ngắn lại.
1/1/2018
Lý Quê- (Phu Quy Dang)

CÚN NHỎ

Giữ việc canh nhà tiếng sủa gâu
Lòng trung khỏi cãi xếp lên đầu
Hiên vườn buổi rạng hoài coi suốt
Cổng ngõ đêm về lại thức thâu
Trẻ lỡ...thường tranh phần dọn hót
Đồ dơ...chẳng quản miếng rơi thầu
Thương mày bữa trước còn quanh quẩn
Ấy vậy bây giờ ở mãi đâu ?

           TVV
    1/1/2018

ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH

Giữ của người vào cất tiếng gâu
Phục tùng thân chủ để hàng đầu
Ngày canh cổng ngõ luôn giờ ngọ
Tối gác hiên hè suốt tháng thâu*
Mắm cặn kêu mời lên giọng đớp
Cơm thừa hú gọi đánh đuôi thầu
Bỗng dưng một bữa không về lại
Mãi nhớ buồn phiền biết hỏi đâu?

Huỳnh Thâm

VỊNH CON CHÓ

Kẻ lạ ra vào lại sủa gâu
Việc canh nhà cửa lấy làm đầu
Thông tin nắm được nhanh xem xét
Tiếng động thu về vội lọc thâu
Cửa trước đêm ngày vui đảm nhiệm
Vườn sau sớm tối thích bao thầu
Tình nồng chủ tớ càng thân thiện
Thử tách nhau rời có được đâu

_Văn Luyện_
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Tue 01 Jan 2019, 16:15

Lại thêm một năm đi qua....

SẦU LY BIỆT
(Viết cho một bạn thơ sau khi mất liên lạc)

Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông lặng trăng khuya rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu

(Không nhớ ngày tháng năm...)
Hàn Phong

Tri Kỷ

Vô tình gặp gỡ buổi ban đầu
Thế sự xoay vần cản được đâu
Lưu thủy mi nhòa in dưới đá*
Cao sơn ướt lệ rớt bên cầu*
Hán Giang điệu nhạc khơi niềm nhớ
Tấn Quốc cung đàn ứa giọt châu
Kĩ niệm còn đây bao buổi đếm
Làm sao gỡ hết mối tơ sầu

---Tiêu Tường---

PS: Khúc "Cao Sơn Lưu Thủy" của Ba Nha và Tử Kỳ

Sầu lẻ bóng!!!

Người sao xoá hết thuở ban đầu
Kỉ niệm hôm nào nỡ vứt đâu
Lối cũ mình em lưu luyến nhớ
Đường xưa một bóng thiết tha cầu
Nhìn tia nắng lặn vương màu mắt
Giấu lúc đêm về đổ giọt châu
Sách bỏ thơ lười thôi chẳng viết
Lòng nay giữ mãi mối u sầu.

CSQ. Chiều Sông Quê

ÍT CHỮ NÊN... MỆT

Loay hoay kiếm chữ mệt ung đầu
Kiếm mãi nhưng mà có thấy đâu
Ngửa cổ nhìn trăng, trăng khuất núi
Thò chân nghịch nước, nước qua cầu
Buồn giăng mấy lối nôn nao dạ
Tủi dệt hai hàng lã chã châu
Đập vỡ nghiên rồi quăng cả bút
Nâng ly dốc cạn tỉ cơn sầu

Phương Nguyên
01/01/2017

TAN VỠ

Đã chẳng cùng chung giấc mộng đầu
Đường chia vạn nẻo lạc về đâu
Sông trôi quạnh quẽ in hình nguyệt
Nước chảy miên man rọi bóng cầu
Lật mảnh thư xưa tìm nét bút
Xé tờ lịch cũ nén dòng châu
Người sang bến lạ vui duyên mới
Để một mình ai nặng khối sầu

01/01/2016
Hàn Phong

HẾT ƯU SẦU

Làm sao quên được phút giây đầu
Bẽn lẽn em cười ngó tận đâu
Ngắm gió mơn man ngoài bãi sậy
Nhìn thông vi vút mạn chân cầu
Sang nhà cậy chú lo vàng bạc
Tới cửa nhờ dì sắm ngọc châu
Chuẩn bị xuân về ta đám cưới
Từ nay vĩnh biệt mọi ưu sầu

Phương Nguyên
01/01/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Tue 01 Jan 2019, 16:18

Nhân dịp năm mới, nhà không có cao lương mỹ vị gì, chỉ có món trái cây đạm bạc, tuy hơi cũ nhưng không dùng chất bảo quản Smile), mời cả nhà cùng xơi. Chúc toàn thể gia đình facebook vui, khỏe và thành công trong cuộc sống.

VỊNH TRÁI ĐÀO

Lủng lẳng trên cây những trái đào
Trông qua cứ tưởng của cô nào
Thân ngà bóng bẩy da căng mịn
Vóc ngọc mơ màng núm vểnh cao
Tay bởi ưng sờ nên ngứa ngáy
Người vì muốn đụng mới nôn nao
Có anh tậu được về hai quả
Chửa thấy chưng ra đã cất vào

27.02.2015
Hàn Phong

MUA ĐÀO

Về ngang chợ Phủ ghé mua đào
Ướm hỏi xem em bán thế nào
Túi rỗng như anh đừng nói đắt
Ví dày giống họ hãy đòi cao
Cầm tay nhớ mãi lời hôm ấy
Giữ trái mong hoài hẹn buổi nao
Chủ nhật mưa nhiều ai chẳng tới
Ra sân ngóng chán lại quay vào.

Phương Nguyên
01/01/2017

BỞI LỜI ĐÀM TIẾU

Vẫn nhớ xinh xinh ả bán đào
Thế gian muốn kiếm dễ đâu nào
Người như ánh nguyệt làn da trắng
Vẻ tựa nàng Kiều sống mũi cao
Đã khiến nơi tâm hoài động đậy
Còn làm ở dạ mãi nao nao
Định rằng dạm ngõ từ năm ấy
Cũng tại lời ra lẫn tiếng vào

01/01/2017
Hàn Phong

Trái Đào

Xum xuê nẹo* trái những cây đào
Đã hết non tơ tự buổi nào
Tròn trịa thân hình trêu đất thấp
Mượt mà vóc dáng ngắm trời cao
Làn da trắng mịn lòng thêm mát
Thớ thịt căng tràn dạ thấy nao
Ngào ngạt hương đưa hôm chín ửng
Lay hoay sợ mất phải ra vào

---Tiêu Tường---

* nẹo: nhiều, đầy nhóc

ĐÀO VÀ CHIM
Trái mọng đồi nương những gốc đào
Chim thèm nhỏ dãi đợi giờ nào ?
Bay ngang mắt sáng soi tầm thấp
Lượn dọc cánh mềm hạ độ cao
Da mỏng căng tròn chiều dạ xót
Thịt thơm mát dịu sáng lòng nao
Khát khao đến lúc cần hồi kết
Chủ lại gần nơi.....cũng ập vào
Thâm Huỳnh
02/01/2017

CÔ BÁN ĐÀO

Ghẹo quá làm cô ửng má đào
Người ơi ! mua giúp hộ đi nào
Hàng chăm sóc kỹ không dùng thuốc
Giá bán vừa mềm chẳng thách cao
Khuyến mãi một đôi kèm bọc áo
Lấy nhiều gởi tận dẫu nơi nao
Dùng xong sẽ nhớ người rao ấy
Chuyến tới ngang đây lại ghé và aaaao !

Bns Ho - Hong

MUA ĐÀO TẾT

Mời chị mời anh xúm lựa đào
Người quen khỏi nói thách chi nào
Bên đông mấy chậu toàn cây đẹp
Phía bắc vài bình rặt dáng cao
Thích mắt trăm tiền tâm chẳng ngại
Ưng lòng vạn bạc chí không nao
Về chưng trước của mừng xuân mới
Nhộn nhịp người ra với kẻ vào

03/01/2017
Hàn Phong

Tát Đìa

Đìa bên ai đã bỏ công đào
Chổ cạn chổ nông ngồ ngộ nào
Mò mẫn dơ tay khu đất nhỏ
Vẫy vùng ướt thịt khúc bờ cao
Trạch chui hang đất còn thò thục
Lươn tọt sâu bùn biết thế nao
Cạn nước trơ cồn đâu đó cá
Sợ chim tỏng mất cậu ra vào

---Tiêu Tường---

ĐÀO CÂY CHƯNG TẾT

Trèo lên chóp núi lựa cây đào
Tốn lắm công phu chứ dễ nào
Cuốc rộng, moi dần lay bứng gốc
Xem hình,chọn thế tỉa cành cao
Tìm phương cột bó sao đừng vướng
Dốc trợt đưa về dụng cách nao ?
Mới xuống ven rừng chưa kịp nghỉ
Kiểm lâm ập đến bắt đem vào !!!

Bns Ho - Hong
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Wed 02 Jan 2019, 14:15

Mắm Dì Cẩn

Vợ ghiền Dì Cẩn đã từ lâu
Đặc sản miền trung lắm kẻ cầu
Núi Ấn một vùng hun đúc tiếng
Sông Trà mấy khúc luyện rèn sâu
Thơm lừng con ruốc quên ngày khổ
Béo ngậy cá cơm quẵng nỗi sầu
Bác tặng vài thùng lo bữa tết
Chuyến này tợp miết khỏi đi đâu

---tiêu tường---

PS:
1. Tặng vợ
2. Cảm ơn Bác Hiep Cao Sy và Cam Vinh Nguyen đã tặng quà
3."Miết" = "Mãi"

MÓN KHIẾT BÔNG Razz

Món ấy ngon lành mỗi đợi lâu
Phải mang hóng gió ở trên cầu
Ngâm phèn rồi ngoặc vô cành bổng
Trộn ớt xong vùi xuống hố sâu
Vợ nấu chồng ăn bay sạch tủi
Anh đưa nhỏ nếm xóa luôn sầu
Người ta mới hỏi tên gì thế
Nhỏn nhoẻn môi cười... chả nói đâu...

Hihi, biết đâu mà nói Very Happy

Phương Nguyên
02/01/2017

MẮM XOÀI
Thích, có liền liền chả đợi lâu
Ưng ăn điện vợ nói yêu cầu
Rửa xong cắt sợi tô cho đẫy
Trộn kỹ thêm đường mắm đổ sâu
Nửa xị tu vèo tiêu bớt chán
Năm chai nốc ực giải nhanh sầu
Lừng khừng muốn nhắm thêm vài đũa
Ngoảnh lại trơn lùi có thấy đâu

Hàn Phong
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Wed 02 Jan 2019, 14:17

AI GỌI CHO TUI DZẬY?

Điện thoại vừa reo, chộp ngó liền
Tổng đài nhận cuộc hết trơn tiền
Phân vân số lạ tâm nào ổn
Áy náy người nhà bụng chẳng yên
Định gọi trả lời e trúng kế
Toan giơ nhấn phím ngại xâm quyền
Cái trò bọn xấu hay lừa đảo
Cẩn thận quân này, mẹ vẫn khuyên

Lí Lắc 02/01/2016


AI GỌI NHỈ

Chuông reo một tiếng vội nghe liền
Chỉ thấy tin đưa nó cạn tiền
Bảy phút chờ trông người đứng lặng
Hai giờ lục tới máy nằm yên
Chồng than xảo trá trò giăng bẫy
Con bảo gian manh cách giở quyền
Chụp ảnh đăng bài xin ý kiến
Bạn bè thật tốt xúm vào khuyên.

Phương Nguyên
02/01/2017

KHỎI CẦN KHUYÊN

Ai kêu tui đó, có tui liền
Tưởng gọi mà sao nhắn hết tiền
Sợ chuyện nơi cô lòng khó ổn
Lo điều ở bác trí khôn yên
Lưu manh chợt nghĩ, ào ào cước
Lừa đảo toan lo, phất phất quyền
Nếu thấy quân này ngay trước mặt
Ắt bùm mấy quả khỏi cần khuyên

Hàn Phong

BỊ LỪA.

Nhấn một- không -không, sáng nạp liền
Bi chừ kiểm lại hết trơn tiền
Thằng chơi xỏ lá điều làm bậy
Đứa dám trêu bà nhẽ để yên
Kiếm được nhà ngươi thề giở nóc
Tầm ra chỗ đứa quyết thi quyền
Tuy bồ liễu thật, nhưng nào khiếp
Hàng xóm nghe rồi…lải nhải khuyên.

Lí Lắc. 02/01/2016


Hoạ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Wed 02 Jan 2019, 14:18

TRÁI SƠ RI

Mới gặp nào đâu biết quả gì
Hỏi rồi mới biết quả sơ ri
Da xanh, chín đỏ làm ngon miệng
Vị ngọt, pha chua giúp đẹp bì (da)
Đất tốt oằn cây người xách mủng*
Phân nhiều trĩu ngọn kẻ mang ky*
Hễ anh bán dạo vừa ngang xóm
Các chị ùa ra níu lại ghì

01/01/2017
Hàn Phong

*Mủng: thúng nhỏ
*Ky: Đồ đan bằng tre dùng để xúc đất, đựng đồ, hốt rác

TRÁI SƠ RI

Đố bạn trên cây đó trái gì
Mỉm cười nhẹ đáp trái sơ ri
Cùi nhai lúc chín thì căng mặt
Nước uống khi xanh sẽ sạch bì
Ghé chợ mà thèm xin cởi túi
Vào vườn nếu thích phải banh ky
Còn không hãy ngóng chàng rao dạo
Bình tĩnh mua thôi chớ có ghì

Hihi
Phương Nguyên
02/01/2017

TRÁI SƠ RI
----
Bụi lớn sum suê có những gì
Đỏ vàng quả ấy chính sơ ri
Đưa tay béo ngậy màu xinh vóc
Bỏ miệng giòn tan sắc thắm bì
Vị ngọt chua mồm xông tận óc
Hương đầm mát dạ hái đầy ky
Đàn em bởi thích hay ngồi cạnh
Ngón nhỏ mân mê tựa nắn ghì
-
Đào Liên 02.01.2017
Tutru Nguyen

TRÁI GÌ NGỘ GHÊ

Mặc kệ người ta nói giống gì
Miễn đừng tẩm thuốc nổi rằn ri
Tròn quay thấy lạ đòi xem…cuống
Bóng lưỡng dòm ngon muốn lột bì
Ngón rón đưa mồm quên nhả hột
Răng lừa cắn lưỡi nhả vào ky
Vị chua xuống cổ rùng mình sợ
Kiếm chỗ ngồi yên bụng mãi ghì.

Lí Lắc. 02/01/2016

THÈM QUẢ SƠ – RI.

Chồng cưng…vợ chửa, hỏi ăn gì?
Khoảnh khắc quên từ chỉ nhớ…RI
Mỹ vị không thèm tuy héo sắc
Cao lương chả thiết dẫu khô bì
Nửa ngày tra sách chưa tường chữ
Một buổi ra đường vẫn chống ki
Thấy tội người quen làm cố vấn
Bèn mua cả tạ sướng ôm ghì.

Lí Lắc 02/01/2016

Nhớ Mùa Sơ Ri

Nhỏ em hỏi tớ nó tên gì
Hai chữ tên rằng sơ với ri
Dáng mỏng dịu dàng na ngại sánh
Thân mềm xinh xắn quýt không bì
Trời mưa thêm nước làm đầy rỗ
Nắng tốt hanh vườn hái nặng ky
Chờ tối đem cho nàng mấy quả
Sướng sung ai đó lại ôm ghì

---Tiêu Tường---

-===cái gì?===

Chẳng biết nuôi mi được ích gì
Đeo hoài để phải khổ như ri
Ra đường thấy lạ căng tròn máu
Lại ngõ nhìn quen cứng thẳng bì
Lâm trận lo lây đành mặc áo
Thượng đài sợ trúng phải đeo ky
Nhỏ con lại khéo sai thằng lớn
Hổn hển rời ra...lại muốn ghì
2/1/2017
Lý Quê. Phu Quy Dang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Thu 03 Jan 2019, 23:25

Vừa ăn cưới về nên ngẫu hứng Smile)

ĂN CƯỚI (2)

Áo quần tề chỉnh, xếp hàng vô
Thấy thiệt đông mà có biết mô
Được buổi khoe mình anh phục sức
Thừa hôm diễn dáng chị chưng đồ
Đưa cay rượu đế cùng bia rọ
Lót dạ heo quay lẫn...vịt cồ
Đợi cậu chụp hình ôm máy đến
Nghiêng đầu, nhoẻn miệng...kiếm vài bô

18/12/2016
Hàn Phong

Nhậu Cưới

Đám cưới sao mà cứ cụng vô
Cô dâu chú rễ chữa nhìn mô
Gặp thời bợm nhậu đưa ly chúc
Thừa dịp ma men cạn chén đồ
Váy trắng chị em đua chộp ảnh
Bia đen bằng hữu thí gà cồ
Tiệc tàn sân khấu còn dăm chú
Gào thét om sòm miệng bí bô

--- Tiêu Tường ---

DZÔ! DZÔ! DZÔ!

Rượu nốc say mèm vẫn cứ dzô
Đũa cầm múa loạn kiểu chi mô?
Nấc như sắp chết tay vin cột
Thở tựa gần đi ngón níu đồ
Giọng hát rè rè ca sĩ nhỏ
Tiếng rên ư ử diễn viên cồ
Cô dâu chú rể chào quan khách
Gọi phó nhòm vào chụp ít bô

Lí Lắc. 18/12/2016

Tiệc Cưới
----
Xem này cậu rể mới vừa vô
Chả biết gia đình ở xứ mô.?
Họ gái trưng bày bao chậu kiển
Đàng trai xuất hiện những mâm đồ
Nhìn anh vóc đẹp giày bo nhỏ
Ngắm chị mày xinh váy rộng cồ
Được dịp câu dòn như pháo nổ
Khao mừng uống đại🍷.xỉn tìm bô

Tutru Nguyen 18.12.2016

Năm trước đọc thơ mà kg thể hoạ, năm nay mới có thể hoạ nè. Hay dở cũng phải cừi nha Razz

ĐI ĂN CƯỚI

Quan khách dăm đoàn lục tục vô
Riêng mình tới muộn biết ngồi mô
Bàn trong thiếu một chưa bày chén
Mâm góc dư ba đã sắp đồ
Luýnh quýnh va nhằm ông bụng bự
Loay hoay dẫm trúng mợ eo cồ
Ngại ngùng xin lỗi cười toe mỏ
Chớp sáng liên hồi... chả được bô!

Phương Nguyên
18/12/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 18:16

=

ĐÁP NHANH

Tỷ gọi anh nào riết quá đi?
Lời tuôn ngọt lịm nỗi mong nì
Hồn yêu khéo gửi câu bầu bí
Dạ nhớ hay bày chữ tứ thi
Tơ kéo đầy trời tơ ảo mị
Mộng viền khắp chốn mộng huyền si
Dềnh dang mạng dệt bao từ mĩ
Tỷ gọi anh nào riết quá đi?

Thanh Bình
04/01/2014

Hì, ghẹo tỷ PN chút.

*****

TRẢ LỜI NÈ...

Đã níu mà chàng vẫn bước đi
Buồn vương lạnh lẽo quẩn quanh nì
Sương rơi ướt đẫm đôi tà áo
Nắng rọi khô cằn mấy áng thi
Nhớ bữa chờ ai bên gốc ổi
Thương ngày ngóng bạn cạnh lùm si
Trời xui cách mặt lòng thêm giá
Đã níu mà chàng vẫn bước đi.

Phương Nguyên.
04/01/2014

*****

BỎ THÔI! BỎ THÔI!

Nếu vậy khuyên người bỏ quách đi
Cần đâu cố kéo nỗi thương nì
Đừng nên lặng lẽ khi bày ý
Há phải âu sầu lúc diễn thi
Hãy hát cho hồn say giấc điệp
Rồi cười để ái đẹp tình si
Trăm năm chẳng đặng câu tròn nghĩa
Nếu vậy khuyên người bỏ quách đi

Thanh Bình


*****

KHUYÊN EM

Thôi đừng níu lại kẻ ra đi
Phó mặc an nhiên giải thoát nì
Nó đã xa mình vui luật phú
Ta rày rộng cẳng khoẻ lề thi
Xuân về chớ giận mừng đâu oán
Tết lại không hờn quyết chẳng si
Dịu pháp lồng hoa tràn khắp nẻo
Thôi đừng níu lại kẻ ra đi

Tutru Nguyen
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Mon 07 Jan 2019, 19:39

Nghe huynh Hàn Phong bị mất trộm ngày cận tết thấy buồn quá, ừ mà năm tuổi coi như may mắn rồi huynh. Laptop, máy cắt, máy hàn... là của cải. Mất cũ có mới ( cần câu cơm mà) ngay. Chợt nghĩ gần xuân thì bọn trộm sinh sôi nảy nở vô điều kiện nên mọi người cẩn thận nhé, chớ để muộn phiền.
Cách đây một năm Tiêu cũng từng bị trộm viếng nên chia sẻ bài thơ vui để Hàn huynh lấy lại tinh thần đón xuân.

MẤT CỦA

Tổ cha thằng trộm viếng nhà ông
Lấy của vù đi chắc thỏa lòng
Bạc góp quanh năm giờ lội suối
Tiền gom mấy quý phút trôi sông
Nhìn nhà trống hoác thương tranh phụng
Ngắm cảnh trơ trơ tiếc tượng rồng
Xuân tết nghe mà đau đáu nhỉ
Rau nhờ gạo mượn thế là xong

Tiêu Tường
(01/2017)

TẠI ÔNG

Cũng tính không thèm ghé chỗ ông
Xui chi bữa ấy đói run lòng
Hai ngày vất vả lùng bên xóm
Nửa buổi âm thầm trốn cạnh sông
Đã tưởng ngon đời năm túi bạc
Nào hay nát đít chục roi rồng
May mà thoát được về ngang ngõ
Thấy cửa chưa cài mới trộm xong

Phương Nguyên
07/01/2018

ĐỒ DỎM

Tưởng giàu nó vội đến thăm ông
Kiếm ít tiền dư đủ ấm lòng
Đặng bõ nhiều ngày lo trốn núi
Cho bù lắm bận sợ nương sông
Nào hay của ấy nhôm xi bạc
Nỏ biết hàng kia rắn giả rồng
Lấy được té ra toàn thứ dỏm
Vài hào họ trả, bán cho xong

Hàn Phong

== HỎNG VIỆC ==

Mả bố thằng nào nó hại ông
Trộm đi nhiều của thật đau lòng
Tiền đô dự định mua thêm núi
Bạc nén toan dành vét tiếp sông
Những muốn xây hầm ngâm rượu rắn
Còn mong sửa phủ khắc đầu rồng
Nay thì sạch bách còn đâu nữa
Việc lớn bây giờ khó thể xong

_Văn Luyện_
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13Mon 07 Jan 2019, 19:43

GỞI Lí Lắc

Nghe đồn Lắc giận bỏ "phay" luôn
Chả hiểu sao mà lệ muốn tuôn
Nhạc Mỹ lôi nghe dằn nỗi nhớ
Thơ...Cam lấy đọc giải cơn buồn
Tình thâm bỗng chốc...đen lông quạ
Nghĩa nặng dưng không mỏng cánh chuồn
Nếu gởi bài này em chẳng ghé
Anh về gác bút đặng...đi buôn

07/01/2017
Hàn Phong

EM YÊU ƠI!

Nếu mà Lắc dỗi tính vù luôn
Thì ở phương này ảo não tuôn
Đóng cửa trùm chăn vơ vất chán
Nhịn ăn bỏ uống thẩn thơ buồn
Chiều không ghé chợ trêu hàng cá
Tối chẳng ra đê bắt lũ chuồn
Khóc cả năm trời thu nước mắt
Đợi ngày tới Pháp rủ người... buôn 😂

Phương Nguyên
07/01/2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nỗi lòng riêng mang
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
» MANG BUỒN RA PHƠI
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-