Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Tue 08 Jan 2019, 18:48

TÍNH SỔ CUỐI NĂM

Năm nay cũng hệt những năm nào
Đợi mãi chưa nghe lộc, phước vào
Cắt dũa mày* văng xờ cả tóc
Hàn xì lửa táp trụi luôn mao
Bia tu bốn hớp say chèm bẹp
Rượu nốc ba chung té bổ nhào
Ít nữa vay chừng dăm chục triệu
Để dành "Việt lốt" thử xem sao 😂

08.01.2018
Hàn Phong
* Mày: hạt nhỏ khi cắt sắt văng ra

KẾ

Thiếu nợ giờ đây mượn chỗ nào?
Mần ăn thiệt khó nản chui vào
Buôn vàng đã lỗ bay đi xế
Bán vải chưa lời rụng hết mao
Mẹ bảo đồ ngu còn tính chạy
Chồng kêu thứ dỏm lại ham nhào
Nhìn qua Việt lốt ngầm ưng bụng
Thử vận thêm lần mộng sáng sao

Lê Thu Trang

BIẾT NÓI SAO

Rút quẻ xin xăm thử tẹo nào
Cầu mong vận tốt đổ xô vào
Dư tiền rủ bạn đi xăm mí
Sẵn bạc kêu người tới triệt mao
Tết đến đồ tây ra sức chọn
Xuân sang rượu ngoại thả ga nhào
Còn như chỉ gặp điều xui xẻo
Là tại ông trời... biết nói sao!

Phương Nguyên
08/01/2018

____ BÓI.

Đưa tay mụ bói thử xem nào.
Năm tới vận tài biến chuyển sao.
Lười nhác, tiêu pha_tài lộc biến.
Siêng năng, cần kiệm_bạc đô vào.
Thu phân đến Mỹ nâng gò núi .
Hạ chí qua Hàn triệt đám mao.
Cẩn thận năm này sao Thái bạch.
Khi qua cầu khỉ khéo rơi nhào.

Văn Văn Vũ

KHÓ

Chiều qua hắn xỉn phải không nào?
Trộm nó hân hoan bước lẻn vào
Cái láp vừa đi teo khúc dạ
Cây hàn đã biến dựng chùm mao
Buồn nên uống rượu rồi than khóc
Giận mới ra sân lại té nhào
Tết đuổi sau lưng mà vận hẩm
Than trời trách đất bởi vì sao?

Lê Thu Trang

CẨN THẬN

Gà đi đón chó phải không nào
Ngũ quả bày xin phúc lộc vào
Ước được tiền vô như mụn cám
Cầu cho bạc đến tựa lông mao
Ngày xuân xì dách thôi đừng nặn
Bữa tết bầu cua chớ vội nhào
Của cải không dưng mà dễ đến
Sa đà kẻo trú dưới ngàn sao

Tiêu Tường

- QUẺ ĐẦU NĂM
Xin xăm Mậu Tuất thử coi nào
Tiền bac,tình duyên có ghé vào?
Phúc tấn;cần xa thằng bát nháo
Tài hưng;phải tránh bọn tam mao
Đầu năm chẳng bệnh không buồn chán
Cuối tháng đừng say...khỏi ngã nhào
Tam hạp quẻ này mang chữ kiết
Tai qua,nạn khỏi chẳng làm sao!
8/1/2018
Lý Quê- Phu Quy Dang

Ước cuối năm!!!

Ứ hiểu giàu sang tắc chỗ nào
Đời đi hết nửa chẳng tuôn vào
Nhìn qua dáng dấp toàn xương xẩu
Ngó tới thân hình chỉ cọng mao
Túng hẳn chơi lì xua vẫn bám
Nghèo luôn bện vững đập không nhào
Nghe đâu việt - lót cho tiền tỉ
Quyết sẽ mua liền nhỡ trúng sao.

CSQ. Chiều Sông Quê

---------///--Xuân an lành

Còn đâu tiếng pháo của năm nào

Lũ trẻ hết mong chực nhảy vào
Chớp nổ lửa văng vèo cháy tóc
Tịt ngòi khói tỏa bám lông mao
Tụm ba hiệp sức giơ tay hốt
Tụ bảy đồng tâm đẩy gót nhào
Ngày tết rủ nhau thăm bệnh viện
Xuân về chẳng pháo cũng không sao!

Duy Uyen Doan Ngoc

Thăm Ai

Muốn đến thăm ai biết chốn nào
Để thêm sáng suốt rượu tu vào
Tìm tin lật báo tin bôi mực
Hỏi bạn cho phone bạn gởi mao
Em hỡi em ơi đi cách biệt
Tình ơi tình hỡi té quay nhào
Xa rồi định gặp ôi chao khó
Mặc kệ cứ lờ chẳng có sao

Thanh Huy Huu Tran
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Tue 08 Jan 2019, 18:50

Hôm nay thông tin về con rồng này nổi bật quá Smile)

RỒNG

Ngó thật uy nghi một chú rồng
Cũng sừng, cũng vảy lại thêm lông
Ngang tàng mặt đất tha hồ quẫy
Cuộn cuộn chân mây mặc sức lồng
Lũ cẩu kinh người giương mắt ngó
Bầy mèo khiếp vía vểnh tai trông
Nghệ nhân khéo đắp sao mà rẻ
Sáu chục ngàn...quên chục tỷ đồng

08/01/2017
Hàn Phong

RẮN XUÂN

Ngửa mắt nhìn qua tưởng cậu rồng
Vảy sừng ngun ngút quá trời lông
Giương tai nghe ngóng đuôi vùng vẫy
Mở mắt nghênh ngang nó lộn lồng
Khỉ vọt lên cây thơ thẩn nghía
Gà chui tọt dậu hãi hùng trông
Khen ai khéo tạo ra con rắn
Tiết kiệm cho dân được mấy đồng

---Tiêu Tường---

TỚ LÀ RỒNG ĐẶC BIỆT Very Happy

Ghét bọn ghen ăn phán tựa rồng
Hoa cài lại nói cái gì...lông
Vươn mình dõi biển dài đuôi quẫy
Ngước mắt tìm sao rộng cẳng lồng
Khách tới hàng giờ ngây ngất chụp
Người về nửa bữa thẫn thờ trông
Ai phao bọn tớ xài nhiều tỷ
Sáu chục thôi ư... đáng mấy đồng...

Phương Nguyên
08/01/2017

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Rong_duong_le_hong_phong1_oqoj
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Tue 08 Jan 2019, 19:15

RƯỜM

Thẩn thẩn thơ thơ nghĩ cũng rườm
Suốt ngày lục đục kiếm vần ươm
Con kêu chẳng được con đành hét
Vợ bảo không xong vợ phải lườm
Chán bật phim tây người đấu súng
Buồn dòm truyện cổ họ so gươm
Nhiều hôm mỏi mệt rồi đâm sốt
Phải vội đem khăn, bỏ đá chườm

08/01/2016
Hàn Phong

Xuân Rườm
----
Tết cũ vừa qua mọi cảnh rườm
Xuân này lại đến chuẩn đề ươm
Bao người bởi ngặt mồm kêu hét
Lắm kẻ vì eo mắt trợn lườm
Tết lại ai mừng đan ngữ cú .?
Xuân về bạn mến vẽ từ gươm
Mai này rạng rỡ đầu trăng sáng
Bút phẩy lời hoa luật áng chườm
-
Đào Liên 08.01.2017
Tutru Nguyen

RƯỜM

Vui thơ xướng họa lắm phen rườm
Bởi mải phôn cầm chọn chữ ươm
Nước cạn bao lần ăn cái nguýt
Cơm khê khối bận hưởng tia lườm
Ti vi cũng kệ màn trao mỏ
Tiểu thuyết đâu thèm đoạn tuốt gươm
Vất vả hơn thằng đi cuốc đất
Mồ hôi toát rã cứ như chườm hihi

Phương Nguyên
08/01/2017

ƯƠM THƠ

Trồng trọt bài thơ chuyện đáng rườm
Cho vào chậu tứ để rồi ươm
Niêm sai mấy lượt chồi không nở
Luật bậy vài phen mắt mở lườm
Buổi chán nằm mơ trườn núi Ấn
Đêm buồn cưỡi mộng dạo hồ Gươm
Vần "oeo" va phải sưng đầu trán
Lật đật đem xô đá lại chườm

---Tiêu Tường---
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Tue 08 Jan 2019, 19:28

CON CÁO-CHÙM NHO
.........

Trong rừng đỏ trĩu một chùm nho
Lão Cáo thèm chua phải thập thò
Dẫu thử trèo cây đành ngậm đắng
Xong cười nuốt bọt bảo chờ to
Nhìn trên lũ khỉ thằng ôm trái
Gặp cuối bờ khe kẻ diễn trò
Đứng sủa liên hồi chưa bõ giận
Ôm đầy cục tức nhảy vòng vo!
.........
ĐHG

Bài họa:
CON CÁO MÚN ĂN NHO Very Happy

Một nàng cáo nhỏ muốn ăn nho
Ứ biết trèo cao mới thẹn thò
Ngọn trĩu đằng tây chê vẫn nhỏ
Cành chìa phía bắc bảo chưa to
Hết bò lại tụt rồi xoay mánh
Ném đá quăng dây tiếp giở trò
Mãi chẳng làm sao mà hái được
Mới đành bứt lá giận hờn vo.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Wed 09 Jan 2019, 20:00

THỢ SỬA ẢNH

Bấm tách, vào "com" kéo chuột rà
Chỉ cần chỉnh nhẹ khác liền nha
Dặm vài chỏm bạc ông thêm trẻ
Tẩy mấy đường nhăn cụ bớt già
Má bé tô hồng trông thắm lại
Môi nàng quẹt đỏ ngó tươi ra
Những hôm vớ được lô hình cũ
Phải bỏ luôn cơm mải miết...cà

09.01.18
Hàn Phong

Tắt lịm hồn mơ!!! 😛

Định kiếm hình đăng mải miết rà
Nom toàn xấu hết bực ghê nha
Tay ôm đoá cúc trông mà khổ
Dáng tựa thân cây thấy rõ già
Khoé miệng cười ruồi nhăn chẳng mất
Vòng hai ngấn mỡ lộ luôn ra
Thầm mong sống ảo mua vui chút
Chợt mẹ sai đi tưới ruộng cà.

CSQ Chiều Sông Quê


ỨNG DỤNG 360

Tải nó là xong... khỏi phải rà
Nghiêng đầu chụp phát đẹp liền nha
Da nhiều nám mụn tô thành mướt
Mặt lắm chân chim xoá hết già
Đợi buổi đăng bài mang dán xuống
Chờ ngày kết bạn lấy khoe ra
Cần xinh muốn trẻ dăm lần gạt
Đâu khổ như ai mỏi ngón cà

Phương Nguyên
10/01/2018


___ LẠ...?

Suốt buổi lên phây mỏi mắt rà.
Kiếm người đồng chạng khó à nha.
Nom hình nhóm nọ toàn cô trẻ.
Xem dáng trang kia nỏ lứa già.
Quyết chí thâu đêm càng chẳng được.
Kiên trì suốt sáng cũng không ra.
Đào, Mai, Liễu, Cúc xinh ngời tất !
Nỏ hiểu vì sao lạ rứa cà...?

Văn Văn Vũ

Họa tá vận thui à: ĐIỆN THOẠI

Chưa quen sử dụng vẫn ham rà
Điện thoại bây giờ rất tốt nha
Lướt quép vào phây muôn kiểu xịn
Mần thơ gõ chữ một tay già
Hình luôn rõ nét anh neo lại
Lịch chẳng sai ngày việc khoẻ ra
Tiện ích nên nhiều đêm thức nghiện
Hôm sau nổi mụn phải đi cà

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Fri 11 Jan 2019, 09:01

ĐAU RĂNG

Trở lạnh hàm răng nó...phản đòn
Ăn thời chẳng được, ngủ không ngon
Giờ cơm trệu trạo chê phần cứng
Bữa tiệc nhằn nhơi né chỗ giòn
Bởi cáu giương hàm la cả vợ
Vì rầu ngoác miệng quát luôn con
Mai vào bệnh viện tìm nha sĩ
Chắc lại đi tong mấy tháng bòn*

11.01.18
Hàn Phong
* bòn: tích góp

CHẮC DO LƯỜI Razz

Phòng trước làm sao phải chịu đòn
Tha hồ khò kỹ với măm ngon
Gà kho chấp hết xương rồi sụn
Cá rán xơi luôn cứng hoặc giòn
Kem * để chà răng thơm cổ tớ
Muối dùng súc miệng chắc hàm con
Đừng quên ba cữ sau giờ xực
Tiền bỏ đầy rương đố kẻ bòn

Phương Nguyên
11/01/2018
* kem đánh răng

KHỔ VÌ RĂNG

Lạnh quá nên răng nó giở đòn
Ăn gì cũng chẳng thấy còn ngon
Hôm cơm nấu dẻo thì chê cứng
Bữa cá chiên thơm lại trách giòn
Những lúc dầu xoa thương bởi vợ
Từng giờ thuốc uống khổ vì con
Hay là nhổ quách cho đừng tốn
Tiền bạc ngày qua đã góp bòn

Hoàn Thiện
Đặng Hoàn Thiện

ĐI LÀM RĂNG

Mới tới làm răng đã dính đòn
Nữ sinh thực tập hẳn còn ngon
Đào kìm hai phía...nghe như ngậy
Mắt nhắm một con...liếc thấy giòn
Ấn nhé đừng cà ê miệng chú
Sờ thôi chớ cạy mỏi tay con
Đau mà chẳng khỏi mai đi nữa
Sạch túi cũng đưa...tháng tới bòn.
11/1/2018
Lý Quê- (Phu Quy Dang)

KHỔ VÌ RĂNG

Lạnh quá nên răng nó giở đòn
Ăn gì cũng chẳng thấy còn ngon
Hôm cơm nấu dẻo thì chê cứng
Bữa cá chiên thơm lại trách giòn
Những lúc dầu xoa thương bởi vợ
Từng giờ thuốc uống khổ vì con
Hay là nhổ quách cho đừng tốn
Tiền bạc ngày qua đã góp bòn

Hoàn Thiện

TRỒNG RĂNG GIẢ

Đồn nha sĩ giỏi lúc tung đòn
Cái miệng bây giờ sử dụng ngon
Cắn thử đồng xu bà bảo khoái
Nhìn qua rổ ổi mẹ hô giòn
Ba ham đã tính trồng theo bộ
Chú gạt đang xài phải hỏi con
Mỗi bữa nhìn gương hăm hở lắm
Kêu răng trắng đẹp tướng không bòn

Lê Thu Trang

MỌI THỨ ĐAU
(Do thân tứ đại)
----
Sắc thể trần gian chịu lắm đòn
Cơ tàn sức lụn chả gì ngon..
Đau răng thấy nhậu đâu còn dẻo
Sổ mũi bày ăn chẳng biết giòn
Gió lạnh ê mình lo cảnh bác
Hơi nồng xót dạ nghĩ đời con
Đường qua chợt tỉnh vô thường đấy
Nghĩ lại đành thôi thiện phải bòn
-
TKN Đào Liên
Mytutru 11.01.2018 Tutru Nguyen
---------
KHEN….NGÀN LIKE

Thật dạ khen “hay” sợ ốm đòn
Khen bừa để bạn nuốt cơm ngon
Nhìn khen quá tuyệt bài niêm chắc
Khen tiếp...hơi siêu cú nghĩa giòn
Kẻ xướng từ nhầm khen nịnh…vợ
Người hòa ý lộn ngỡ khen con
Vuông tròn khen tất vui lòng bạn
Chẳng tiếc lời khen cạn…vốn bòn

Lí Lắc. 11/01/2018

RA THẾ

Chả phải trò cưng khó quánh đòn
Cơ mà công nhận họa...hơi ngon
Nửa năm gác bút thơ tuôn mượt
Chín tháng treo nghiên chữ nổ giòn
Vắng mặt lâu ngày e ốm nghén
Ẩn mình lắm bữa tưởng sinh con
Ai dè cũng bởi chê bài xướng
Ý cạn, câu thô khó nhọc bòn

Hàn Phong

Sâu răng!!!

Nhiều khi nghĩ lại thấy ghê đòn
Bữa nhức răng thì miệng ứ ngon
Vịt bỏ hầm lâu chê vẫn cứng
Ngô chiên nhón chút sợ luôn giòn
Hôm rồi sốt nhẹ không là lớn
Lúc chợt đau nhiều chẳng phải con
Ngó khắp quanh nhà toàn ... giẻ rách
Đành thôi chịu vậy lấy đâu bòn.

CSQ. Chiều Sông Quê

RỤNG RĂNG LẤY GÌ MÀ …NHAI?

Chắc bị du côn tẩn ngấm đòn
Hai hàm rụng cả khó ăn ngon
Người quen ngó chọc trông còn bảnh
Kẻ lạ bàn nghi xực hết giòn
Thịt dẫu kho nhừ sang bát cháu
Cơm dù nấu nát gạt tô con
Mấy năm tằn tiện vàng mươi kí
Nướu gặm không trôi phí của bòn

Lí Lắc. 11/01/2018

HOA SƠN LUẬN KIẾM.

Nhắm kỹ xong xuôi mới giở đòn
Chẳng hề trục trặc quá là ngon
Đoản côn múa tít người chao nhẹ
Trường kiếm đâm luôn tiếng bật giòn
Giáp trận nào sờn ra nhát lớn
Trả bài chẳng thuộc hóa trò con
Nội công khổ luyện dài năm tháng
Nện chúng rơi răng mấy cái bòn

GĐXT.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Fri 11 Jan 2019, 09:02

Chém Tuấn Kiệt

NGẬP NGỪNG (xướng)

Nhà em ở cạnh bến con sông
Ngăn cách nhà anh, một cánh đồng
Luống mướp đương mùa sai trĩu quả
Vườn cà cũng độ trổ đầy bông
Thềm hoa thoảng thoảng mùi hương cúc
Ngõ trúc duyên duyên một bóng hồng
Chân cứ ngập ngừng bên cổng mãi
Chẳng hay... em có... tiếp anh không?

Tre Việt

MUỐN HỎI (Họa)

Thỉnh thoảng ra ngồi cạnh mé sông
Nhìn ai vác cuốc dạo quanh đồng
Trên đầu nón lá mây cài nụ
Dưới cổ khăn rằn nắng rọi bông
Lúc phát mau mau bờ cỏ dại
Khi vun gấp gấp ruộng khoai hồng
Hôm nào nhất quyết ngăn chàng lại
Hỏi rõ anh à... thích bé không... hihi

Phương Nguyên
11/01/2016

Em góp vui

VU VƠ...

Lối nhỏ em về ngược bến sông
Chiều quê gió thoảng đượm hương đồng
Chờ xuân hạnh phúc mai đầy nụ
Đón hạ thanh bình lúa trĩu bông
Ngõ trước giăng giăng nhành lựu đỏ
Nhà bên thẹn thẹn má ai hồng
Ơ kìa cánh cửa tình yêu gọi
Sẽ gả anh mà...có thích không?

Berlin, 11.1.16
Le Hoai Phuong

CHÀO NGƯỜI EM GÁI THÔN QUÊ
........

"Mở ngõ cho vào có được không?"
Làm em má đã ửng thêm hồng
Anh này chỉ lạ -"sang mòn gót"
Chỗ ấy đương hoài nở rực bông
Ruộng nẫu mùa chiêm nằm trước biển
Tường thơm mái rạ ở bên đồng
Từng hôm vẫn thấy người như mộng
Chở lúa đi về một quãng sông!
.........
ĐHG - Đặng Hồng Giang

CHUYỆN PHƯƠNG-KIỆT
.........

Anh chàng Tuấn Kiệt ở bờ sông
Hỏi với nàng Phương gặt giữa đồng
Bảo bữa kia còn thêm nặng chuyến
Khen đằng ấy cũng được dày bông
Bên mùa lúa gạo la đà mởn
Trước cảnh làng quê rực rỡ hồng
Hỡi kẻ chơi Đường yêu vận thắm
Ta cùng xướng họa đủ lời không?
.........
ĐHG
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Sat 12 Jan 2019, 14:32

Mấy bữa nay mưa gió dầm dề, định viết bài về mưa mà chẳng tìm ra ý nào. Lại thấy mọi người thi nhau khai quật đồ cổ, thôi thì cũng lôi lên tí góp phong trào vậy.

Buồn!!!

Lối nhỏ em về vắng bóng anh
Chiều buông nắng nhạt lướt qua mành
Bàn chân mỏi bước đường xa thẳm
Ánh mắt mơ tìm thuở biếc xanh
Thấy quạnh hiu buồn vương chiếc lá
Nghe hoang vắng đọng ở trên cành
Thời gian vội vã phai màu tóc
Một thoáng xuân nồng đã hết nhanh.
CSQ

THỜI GIAN QUA MAU

Chốn cũ em còn nghĩ đến anh
Chiều mưa nặng hạt bủa lên mành
Thương hoài lối nhỏ bờ môi thắm
Nhớ mãi đường dài vạt tóc xanh
Nồng nã ve ngân rền dưới cội
Tung tăng sẻ nhảy thoắt trên cành
Chào nhau buổi ấy rồi xa biệt
Vó ngựa bên trời vụt thoáng nhanh

Hàn Phong

-
Hoa Vô Ưu
-
Mãi tập không buồn nhỡ vắng anh
Lòng an trọn giấc lúc buông mành
Trăng thiền mãi vẹn vui ngày thắm
Ý định luôn tròn đẹp tuổi xanh
Giữ hạnh kiên cường trên bụi cát
Rèn tâm dũng cảm dưới cây cành
Chân trời góc biển tình chung hướng
Nghĩa đó muôn đời rạng bước nhanh
-
Tutru Nguyen

MONG

Thư đề mấy chữ hãy quên anh
Nức nở hàng đêm ướt sũng mành
Lệ rớt thâm sì manh chiếu đỏ
Tay vò rách toạc chiếc khăn xanh
Hồng như tủi chạm vàng thêm lá
Trúc ngỡ buồn vương gãy tiếp cành
Gắng gỏi bao ngày chôn kỷ niệm
Mong rằng nỗi nhớ biệt cho nhanh.

Phương Nguyên
12/01/2017

Buồn.. phẩy..

Đông buồn gác nhỏ chỉ mình anh
Tối lạnh sương đêm phủ quanh mành
Gối duỗi nghe bàn chân nhuốm mỏi
Tay vò thấy vạt tóc phai xanh
Bên thềm bóng lẻ trăng treo mái
Cuối ngõ cây khô gió bẻ cành
Điếu thuốc trên môi còn cháy dở
Mà dòng kỷ niệm vụt qua nhanh.

Anh Xuân Lê

NHỚ.

Xuân về quặn thắt cõi lòng anh
Cũng bởi nhà kia tậu bức mành
Vẽ nửa Hồ Gươm trời tím nhạt
Thêm hàng phượng vĩ bóng mờ xanh
Thuyền đi vạn nẻo còn thương bến
Quả rụng ngàn năm vẫn luyến cành
Gửi tặng người xa chùm... nỗi nhớ
Mong nàng "chấm điểm" thật là nhanh.
:v

13.01.2017

Phan Bình
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Sat 12 Jan 2019, 14:32

Bài cũ, giờ đăng Smile)
HOA CỨT LỢN

Tạo hóa sinh ra trót phận hèn
Lầu vàng gác ngọc khó đường chen
Thân teo vẫn bởi dầm sương muối
Dáng tóp thường do nhiễm đất phèn
Cục mịch khôn mong nằm cạnh súng
Quê mùa chẳng ước đứng gần sen
Mặc cho cõi thế người khinh - trọng
Gượng chút hư danh há bõ bèn

24/12/2016
Hàn Phong

VỊNH CỎ HÔI

Mỏng manh đâm lộc những nơi hèn
Từng bụi ra đầy mọc lấn chen
Máu chảy đem nhai hoà muối trắng
Ho khan giã uống với đường phèn
E hồ không thể dầm bên súng
Sợ nước cũng đành mọc tránh sen
Nam Bắc hai miền mang tiếng cỏ
Hôi tanh cứt lợn sợ anh bèn...

---Tường Tiêu---

Ứt lợn

Ơ sao cứ bảo rõ thân hèn
Bé tẹo gồng mình cảnh lấn chen
Vẫn nở đầy hoa khi lẫn đá
Còn nuôi biếc lá bữa chung phèn
Nào mơ tinh khiết như là huệ
Chẳng dám kiêu kì tựa giống sen
Cố điểm tô đời rầu sức mọn
Ai yêu thoả thích với tay bèn...
CSQ.
Sông Quê Chiều

Hạnh Hoa Cứt Lợn
-
Quý nhân chẳng ngại chốn hư hèn
Mặc sức cho người lấn hoặc chen
Ý đẹp luôn gìn tan mặn đắng
Tình hay mãi tạo xóa chua phèn
Vì đời hóa hiện làm thân cỏ
Với cảnh dung hòa né phận sen
Giúp bạn đau cần qua lúc khổ
Nào so sánh được nghĩa nên bèn..
-
Đào Liên tkn 11.2017
Tutru Nguyen

HOA CỨT LỢN

Chẳng thích cao sang chẳng phải hèn
Ưa đời thanh bạch ghét đua chen
Hoa xòe giản dị ven bờ cỏ
Lá rủ đơn sơ mé ruộng phèn
Yểu điệu sao bằng lan huệ cúc
Kiêu kỳ đâu sánh điệp hồng sen
Bình thường mạnh khỏe ai cần đến
Lúc trị viêm xoang mới nhớ... bèn!

Phương Nguyên
11/01/2017
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13Sat 12 Jan 2019, 17:49

Phương Nguyên đã viết:
Bài cũ, giờ đăng Smile)
HOA CỨT LỢN

Tạo hóa sinh ra trót phận hèn
Lầu vàng gác ngọc khó đường chen
Thân teo vẫn bởi dầm sương muối
Dáng tóp thường do nhiễm đất phèn
Cục mịch khôn mong nằm cạnh súng
Quê mùa chẳng ước đứng gần sen
Mặc cho cõi thế người khinh - trọng
Gượng chút hư danh há bõ bèn

24/12/2016
Hàn Phong

VỊNH CỎ HÔI

Mỏng manh đâm lộc những nơi hèn
Từng bụi ra đầy mọc lấn chen
Máu chảy đem nhai hoà muối trắng
Ho khan giã uống với đường phèn
E hồ không thể dầm bên súng
Sợ nước cũng đành mọc tránh sen
Nam Bắc hai miền mang tiếng cỏ
Hôi tanh cứt lợn sợ anh bèn...

---Tường Tiêu---

Ứt lợn

Ơ sao cứ bảo rõ thân hèn
Bé tẹo gồng mình cảnh lấn chen
Vẫn nở đầy hoa khi lẫn đá
Còn nuôi biếc lá bữa chung phèn
Nào mơ tinh khiết như là huệ
Chẳng dám kiêu kì tựa giống sen
Cố điểm tô đời rầu sức mọn
Ai yêu thoả thích với tay bèn...
CSQ.
Sông Quê Chiều

Hạnh Hoa Cứt Lợn
-
Quý nhân chẳng ngại chốn hư hèn
Mặc sức cho người lấn hoặc chen
Ý đẹp luôn gìn tan mặn đắng
Tình hay mãi tạo xóa chua phèn
Vì đời hóa hiện làm thân cỏ
Với cảnh dung hòa né phận sen
Giúp bạn đau cần qua lúc khổ
Nào so sánh được nghĩa nên bèn..
-
Đào Liên tkn 11.2017
Tutru Nguyen

HOA CỨT LỢN

Chẳng thích cao sang chẳng phải hèn
Ưa đời thanh bạch ghét đua chen
Hoa xòe giản dị ven bờ cỏ
Lá rủ đơn sơ mé ruộng phèn
Yểu điệu sao bằng lan huệ cúc
Kiêu kỳ đâu sánh điệp hồng sen
Bình thường mạnh khỏe ai cần đến
Lúc trị viêm xoang mới nhớ... bèn!

Phương Nguyên
11/01/2017
Hôm nào rảnh em cũng gom gì đó dzìa làm của luôn hén tỉ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nỗi lòng riêng mang
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
» MANG BUỒN RA PHƠI
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
Trang 5 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-