Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Wed 23 Dec 2015, 09:23 | |
| Bác Của Em
Bác mình giận lẫy bỏ đi xa Cái nũng thường khi gặp tuổi già Một lát quên ngay hờn cũng giảm Vài giờ ngẫm lại hối càng pha Trong thân khó ở tuồng vào dịp Ngoài mặt không vui thể được đà Nóng nảy qua cơn hiền tợ Bụt Ngồi bàn dệt phú chữ tuôn ra.
Cẩn Vũ. 03/07/2015
Bác Đây
Hôm rồi có bạn rủ chơi xa Thăm thú vài nơi để giối già Quần áo mang theo vừa hoán đổi Bạc tiền kiểm lại đủ tiêu pha Em hoài cấm cản mà thôi hứng Chị cứ khuyên răn mới tụt đà Cáu giận trong người đâu nửa tháng Thơ thì vắt mãi chả buồn ra huhu
Phương Nguyên 03/7/2015
Bác Tiễn Cháu Đi Học Xa
Vào ngày cháu quí học phương xa Lệ Bác rưng rưng đẫm má già Ít hộp Trường - Sơn* nài phải giữ Một nồi Bổ - Lượng* đứng vờ pha Chân rê bậu cửa do mòn sức Dép trượt hành lang bởi nhỡ đà Bố dẫn cho ngồi trên ghế tựa Em cầm hành lý thẫn thờ ra.
Cẩn Vũ. 03/07/2015 --------------------------------------------- - Dầu Trường Sơn ( trị cảm , phong hàn) - Nước Sâm Bổ Lượng ( giải nhiệt). Nguyên liệu gồm : Nấm tuyết, Củ sen, Hạt sen khô, Nhãn nhục khô, Phổ tai (Rong biển), Củ sen, Táo đỏ, Đường phèn, Dầu chuối.
Bữa Cơm Chia Tay
Bữa tiễn cô nàng tới nẻo xa Mâm cơm mẹ luộc chú ngan già Hành tây xắt nhỏ cho dầu trộn Ớt hiểm băm nhừ đổ mắm pha Bố dặn đồ ăn đừng giảm chất Bà khuyên sự học phải nâng đà Thằng em sụt sịt hoài trong xó Ngậm miếng măng vào lại nhả ra.
Phương Nguyên 03/7/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Wed 23 Dec 2015, 09:30 | |
| Không Phải Vì Mảnh Bằng
Tuy bác hơi già tâm vẫn trẻ Cho dầu chán nản đừng buông nhé Thầy rèn đạt phú vẫn chưa công Cháu học thành danh còn lộn quẻ Đắng lắm! vần niêm buổi mãi rầu Cay nhiều! luật tứ hôm càng ẹ Đừng ham biệt núi để tung hoành Ráng luyện trơn làu mai khỏi té
Cẩn Vũ. 27/07/2015
Đừng Có Dọa
Cần cù học tập đời luôn trẻ Vất tẹo nhưng mà vui lắm nhé Lúc khỏe ngồi bàn nhặt mấy câu Khi nhàn bấm phím tìm dăm quẻ Đêm nằm nghĩ ngợi trí thêm hăng Sáng bước lang thang tình hết ẹ Cấm dọa người ta sợ mất hồn Rồi chân vấp cửa lăn đùng té
Phương Nguyên 27/07/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Wed 23 Dec 2015, 09:35 | |
| Nghiệp …Thư Kí
Đầu tuần công việc vẫn… y chang Báo thức năm giờ kịp đổ vang Rửa mặt ăn cơm hầu chớp nhoáng Thay xiêm tới sở thiệt đàng hoàng Hàng ngày tám tiếng cày rồi nghỉ Mỗi buổi hai lần kí phải mang Phận gái văn phòng lưng khó thẳng Ngồi lâu gõ phím bước hai hàng.
Cẩn Vũ. 03/08/2015
Thư Ký... Đàn Ông
Lại ước ngay giờ nắng chói chang Bộn bề sự vụ sếp hò vang Không còn đủng đỉnh nàng công chúa Chẳng thể ung dung lão thượng hoàng Vài trận mưa lùa giầy nhựa xỏ Từng chùm gió giật áo tơi mang Công văn nghị quyết nằm yên vậy Thư ký sờ râu nhổ mấy hàng.
Phương Nguyên. 03/08/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Wed 23 Dec 2015, 10:42 | |
| Ghét Mùa Đông
Xuân đã thập thò ít bữa nay Mai kia nụ trổ khoái ghê này! Tuy chưa vặt lá mà đơm chật Dẫu chẳng vun bờ cứ mọc ngay Tiết đổi môi dường ram ráp nứt Mùa về dạ áng lửng lơ say Đông lâu ghét tệ vì thêm áo Giọt nắng đầu tiên ấm áp ngày.
Cẩn Vũ. 18/12/201
Ghét Mùa Đông
Giá lạnh tràn về nửa tháng nay Khăn len quấn cổ vẫn ho này Gừng tươi giã nát bà đưa lẹ Tỏi sống băm nhừ mẹ rót ngay Lử đử thân mình y kẻ nghiện Lờ đờ nét mặt hệt người say Nằm trong đống nệm mà nghe rét Vừa khép mi xong đã sáng ngày.
Phương Nguyên 18/12/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Fri 25 Dec 2015, 15:27 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Fri 25 Dec 2015, 15:31 | |
| Quê Hương
Quê hương đất mẹ bước ta về Bát ngát chân trời vựa táo, lê Vạn cánh hoa xinh tràn thửa ruộng Ngàn nhành liễu mảnh phủ triền đê Câu hò mãi vọng lời trao uớc Điệu lý còn vang tiếng gửi thề Lũ trẻ nô đùa vui nhảy múa Thanh bình chẳng vướng chút u mê
Thanh Bình
Về Quê
Cách biệt bao năm mới trở về Đồng làng đúng vụ hái dưa lê Xe to gánh lớn đầy trên bãi Nón trắng khăn hồng ngập dưới đê Gốc vải còn ghi nhiều buổi hẹn Cây thông vẫn khắc những câu thề Sông quê trĩu nặng phù sa đỏ Cảnh đẹp cho lòng phải đắm mê
Phương nguyên |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Tue 31 May 2016, 11:36 | |
| Vợ Người Ta
Ngõ ấy đông vui rực sáng đèn Giọng cười, tiếng nhạc quyện hòa xen Thân bằng chúc tụng tưng bừng hỉ Hàng họ quây quần tấm tắc khen Gái sắc sang thuyền nơi xứng hợp Trai tài cập bến chốn thân quen Người say duyên mới nồng ân ái Chỉ mỗi bên này vẫn tối đen
Bns Ho
Đám Cưới Người Ta
Nhà trong ngõ trước kết hoa đèn Nụ đỏ bông vàng đủ thứ xen Khách lại hân hoan ngàn tiếng chúc Người vào phấn khởi vạn lời khen Bàn chân bước nhẹ rời nơi cũ Xác pháo rơi hồng phủ lối quen Có kẻ mang sầu từ bữa ấy Trông đời chỉ thấy một màu đen.
Phương Nguyên 30/5/2016 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Wed 20 Jul 2016, 22:39 | |
| Thăm Bạn
Về thăm bạn cũ lại thêm buồn Hắn đã xong đời, vợ phắn luôn Mấy gã nhàn cư hay bới chuyện Vài em rách việc cứ khơi nguồn Rèn cu Út Khánh rành phiên dịch Dạy nhỏ Tư Hiền giỏi bán buôn Thắp nén nhang thơm rồi vái lạy Ngồi chơi một lát vẫy tay chuồn.
An Tôn 15/4/2016
Bác Ơi
Bác cứ vui lên chớ mãi buồn Ai mà đến số cũng tèo luôn Thân về cát bụi thân vùi đất Vía nhập âm cung vía lại nguồn Rộng bụng xây nhà cho Khánh ở Dư hào xuất vốn để Hiền buôn Làm hai việc ấy xong rồi sẽ Tiễn bước ra ga thoải mái chuồn... hihi
Phương Nguyên 15/4/2016
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Tue 01 Jan 2019, 16:00 | |
| ÁO ƠI ĐỪNG BAY NỮA
Rạng rỡ hình ai dưới mái trường Đôi tà lụa tím quá thân thương Mai trông dáng vẻ, mai liền thẹn Cúc ngắm dung nhan, cúc vội nhường Nở nhẹ làn môi trời ửng sắc Thả đều nhịp gót gió đưa hương Ta van áo nhé đừng bay nữa Kẻo trái tim kia...rụng xuống đường
SG01.01.18 Hàn Phong
ÁO TÍM ƠI LÀ ÁO TÍM ƠI!
Giờ chơi đứng ở góc sân trường Áo tím hai tà thật dễ thương Bông kém làn da bông thoắt ngại Liễu thua mái tóc liễu mau nhường Khuôn hình thon thả hoa xoè cánh Giọng nói êm đềm nắng toả hương Mỗi bận đi về ngang phố nhỏ Làm bao lãng tử ngẩn bên đường 😋
Phương Nguyên 01/01/2018 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 9 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |