Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Wed 07 Oct 2015, 09:14

Thần Y

Coi kìa tẩm quất chữa nan y
Bách bệnh tiêu tan chả thuốc gì
Sáng dẫm trên lưng rồi gót nện
Chiều đè xuống bụng lại chân di
Từ tên xã nhỏ còn ngu muội
Đến gã quan to cũng hiếu kỳ
Vượt dặm đường xa rồng rắn tới
Trông chờ phép lạ ngộ ghê đi.

Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt
28/09/2015



Kệ Tui  dd

Đâu cần vất vả học nghề y
Vẫn cứ phang luôn chả ngán gì Razz
Chị đó mông trần ra sức đạp
Anh này ngực hở cố công di
Đồn sang Phú Thọ thành huyền ảo
Bắn tới An Giang hóa lạ kì
Chứ ở cùng làng ai chẳng biết
Cho dù có bệnh cũng lờ đi

Phương Nguyên
28/9/2015



Cách chữa bệnh lỳ lạ của cô Phú
http://vietq.vn/co-phu-bo-tat-chua-benh-bang-cach-dam-dap-tam-than-hay-khoa-hoc-d70599.html
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Le-Truc-Ha-4
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 16:29

Thơ Chúc 20/10

Chúc chị em mình trẻ, khỏe, sung
Tiền vô như nước lắm anh lùng
Nồi niêu chén bát chồng lo rửa
Cá thịt tôm cua vợ cứ dùng
Xuống phố e mưa trùm khoát lụa
Ra đường ngại nắng bịt khăn nhung
Chừng nào rảnh rổi lên phây tám
Lỡ bị ai trêu chớ...nổi khùng

Tú Hàn



Hôm Nay 20/10

Nhân ngày các chị ngóc đầu... sung
Một nửa nhân gian trốn... khỏi lùng
Hoa gửi chiều qua nhờ kẻ cắm
Tiền cho bữa mốt kệ em dùng
Sòng bài vội mở ê đùi choắt
Độ nhậu mau gầy thẫm mắt nhung
Bữa tối làm xong ngồi ngóng mãi
Chồng yêu vẫn biệt... vợ đâm khùng.

Phương Nguyên
20/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Wed 21 Oct 2015, 16:34

Đổi nghề

Biến hóa trăm đường vận chửa vô
Từ nông đến sắt chạy sang hồ
Ôm nhiều suy tính làm râu bạc
Chất nặng ưu phiền khiến trán dô
Uể oải dòm hình in cái mắm
Ngượng ngùng ngó ảnh hệt con khô
Mai kia chạy thử vào...kho bạc
Kiếm ít xu teng đặng sắm đồ

Tú Hàn



Chọn Nghề

Có nhiều việc tốt tớ lười vô
Bởi thích ghê đi kiếp thợ hồ
Gạch bốc xi bê đầu gối thẳng
Thang trèo, vữa xách bả vai dô
Đêm về xác khỏe hồn thanh thoát
Sáng dậy chân giòn óc tỉnh khô
Sướng gấp trăm lần anh cán bộ
Ngồi không bụng phệ giống như đồ...
(Đồ gì thì có trời mí biết bounce )

Phương Nguyên
20/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Mon 26 Oct 2015, 17:06

Tự Tình

Cùng tuổi người ta vững chãi rồi
Riêng mình lẹt đẹt mãi buồn thôi
Nghề năm sáu loại đều ham thử
Việc chín mười canh cũng gắng ngồi
Đến buổi lương về tiêu vẫn thiếu
Qua ngày gạo hết nấu không dôi
Càng xoay sở lắm càng thêm lụi
Hỏi tại do đâu hỡi cụ trời

Thanh Bình

***


Kiếp Nghèo


Giữa tháng mà sao ví rỗng rồi
Cơm toàn muối hạt với dưa thôi
Thằng Hai xịu mặt ra hè đứng
Đứa cả nhàu mi tới cửa ngồi
Dốc bị lôi quần năm cái rảnh
Nghiêng hòm nhặt áo bảy tà dôi
Tính mang bán đỡ làm chai rụ
Ứ có người mua... nhục quá trời  huhu

Phương Nguyên
22/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Mon 09 Nov 2015, 08:54

Bẫy Chuột

Ngó nghía, hăm he ổ bánh tròn
Không làm vẫn thích hưởng mồi ngon
Mong no há ngại rào cao với
Muốn béo nào e kẽ hẹp lòn
Lúc chạy lừ lừ năm bảy chú
Khi nằm chệnh ệnh một hai con
Đêm nay nổi hứng qua gài bẫy
Bắt được thì mai...thiến rụng hòn

Tú lòng...thòng


Bẫy Chuột

Chiều mua miếng thịt cắt khoanh tròn
Tẩm ướp cho vừa nướng thiệt ngon
Kiếm chỗ treo lên rình mõm ngoạm
Ra nơi phục xuống hóng chân lòn
Đầu sân ngóng đợi ông cùng bố
Góc bếp trông chờ mẹ với con
Hồi hộp như là đi bắt cướp
Giờ khuya kiểm bẫy... sít năm hòn.
lol2

Phương Nguyên.
08/11/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Tue 22 Dec 2015, 22:33

Lười

Cũng đã lâu rồi chẳng có mưa
Đàn trâu mỏi mệt bỏ cày bừa
Hoa rơi lả tả vì sương sớm
Lá rụng tơi bời tại gió trưa
Đám giỗ làng trên ham cưỡi ngựa
Thôi nôi xóm dưới ngại đi lừa
Ăn no lại ngủ là xong bữa
Mặc kệ duyên đời nhạt cõi xưa.

Khờ 05 / 12 / 2015


Ngóng Mưa

Bên này tớ ngóng cũng không mưa
Ruộng trũng mà đâu có nước bừa
Bố vác cày trông từ giữa buổi
U cầm mạ đợi đến lưng trưa
Đầu sân nháo nhác ngan chèn vịt
Cuối ngõ lao xao chó đuổi lừa
Mấy cụ về hưu ngồi ngắm nắng
Mơ màng nhớ lại cái thời xưa

Phương Nguyên
6/12/2015


Nắng Hạn


Nắng hạn lâu ngày bởi thiếu mưa
Nhà nông chẳng thể cứ làm bừa
Be bờ rẽ mạ đừng đi tối
Tát nước khơi dòng chớ để trưa
Rượu đế đưa cay cùng gỏi vịt
Bia ôm ngậm đắng với gan lừa
Đêm dài thắp nến mơ hình ảnh
Nối sợi tơ hồng vẹn vẽ xưa.

Khờ 06 / 12 / 2015



Mưa Rồi

May quá ông trời đổ trận mưa
Đồng cao mấy thửa vội ra bừa
Hai sào cạnh núi xong thì muộn
Bốn mảnh ven đồi hết cũng trưa
Hớt hải quơ liềm vơ cỏ ngỗng
Chăm chăm xách nước dội thân lừa
Mau về chuẩn bị ăn cơm sớm
Để tối ra đình tập kịch xưa.

Phương Nguyên
08/12/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Tue 22 Dec 2015, 22:38

Cây thông Giáng Sinh

Sừng sững cây to đứng góc nhà
Dây quàng nhấp nháy rực đèn hoa
Quanh thân ngọn lá xoè tua tủa
Giữa đỉnh ngôi sao chiếu lập lòa
Tươm tất trên cành dăm bức thiệp
Lô nhô dưới cội mấy phần quà
Nóng lòng lũ trẻ chờ chuông đổ
Mở gói, ồn ào miệng hét la

AH



Đón Giáng Sinh

Kiếm một cành thông đặt giữa nhà
Xong rồi giắt đại ít cờ hoa
Vòng ngoài thiệp phủ màu tươi tắn
Lớp giữa đèn soi ánh chói lòa
Khấp khởi chờ giờ ra để tất
Hân hoan đợi lúc tới xem quà
Chuông vừa gióng giả ngân vài tiếng
Lập tức tranh giành chí chóe la

Phương Nguyên
21/12/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Tue 22 Dec 2015, 22:40

Cây thông Giáng Sinh

Vụng về trang trí mấy cành thông
Gắn gắn rờ rờ mãi chửa xong
Kim tuyến luồn thưa giăng xộc xệch
Ngân châu mắc lệch rủ lòng thòng
Đỏ xanh vài bóng vừa ăn mạch
Tròn méo mươi chuông đã hết vòng
Chúc thiệp bề bề còn để đó
Ngồi thừ ngán ngẩm chẳng buồn trông  

AH



Đón Giáng Sinh


Đâu cần vất vả tự tìm thông
Ghé chợ hai giờ đã chọn xong
Rễ chặt gọn gàng thân ngắn ngủn
Cành đua rậm rạp lá dài thòng
Gà tây béo mập nhồi nguyên chú
Nguyệt quế xanh tươi kết một vòng
Xuất bạc mua quà vô số thứ
Ra thềm đợi khách cổ dài trông

Phương Nguyên
21/12/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Tue 22 Dec 2015, 22:47

Ánh trăng

Hàn quang dìu dịu toả gương Hằng
lơ lửng ngang trời nửa mảnh giăng
khắc khoải canh dài bầu nhớ cạn
bơ vơ sương lạnh gánh sầu tăng
vì sao lố dạng che mây khuất
rẻo lá tung mình cuốn gió băng
thương nghĩ cho đời sao với lá
mịt mù biết lạc bến nào chăng ?

Ái Hoa



Hờn Trăng


Ngước mặt nhìn lên ngắm chị hằng
Mây đùn ít vệt hững hờ giăng
Nghiêng vò rượu rót u buồn giảm
Vẫy bút thơ đề sảng khoái tăng
Bất chợt mưa lùa xô chén vỡ
Thình lình sấm dậy khiến hồn băng
Vừa khơi xúc cảm thì mưa sấm
Uýnh bạt đi rồi nhịn được chăng?

Phương Nguyên
17/6/2015



Sầu trăng


Vằng vặc trên cao một bóng Hằng
Nhạt nhoà hơi giá núi mờ giăng
Giường treo hờ đó tình không vợi
Đàn vỡ tan rồi oán cũng tăng
Dìu dặt lầu Tiêu mừng hạc múa
Bồi hồi gốc Cuội ngóng sao băng
Rủi ro phần số Tiêu hay Cuội
Tam phủ xin cầu ứng hiện chăng?

Ái Hoa



Sầu trăng

Hỏi thử trần gian thấu dạ Hằng
Bao ngày mệt mỏi chút tình giăng
Đời chưa thức tỉnh ao buồn đọng
Lệ mãi vun đầy bể hận tăng
Tiếp sưởi cung Thiềm thương bóng lạc
Trông nhờ cối Thỏ vỗ tim băng
Ngàn năm quạnh quẽ Thiềm so Thỏ
Chạnh nỗi ưu sầu gỡ thoát chăng ?

Shiroi
19.06.2015



Mơ Trăng


Nằm mơ lạc bước tới cung hằng
Tứ phía hoa đèn lộng lẫy giăng
Sáo ngọc kề môi người thổi gấp
Đàn kìm áp má kẻ khua tăng
Buồn thiu Ngọc Nữ màu u tối
Thiểu não Tiên Đồng vẻ giá băng
Chẳng biết Tiên Đồng cùng Ngọc Nữ
Bao giờ muốn đổi kiếp này chăng?

Phương Nguyên
21/6/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13Tue 22 Dec 2015, 22:52

Nhắn

Dõi cánh chim bay lướt dặm ngàn
Thâm tình gởi gió vượt quan san
Lời thương chuyển đến tươi màu mực
Bậc ái choàng theo ngọt tiếng đàn
Ước sưởi đông hàn thơ nhẹ nắn
Mong hoà tiết nghiệt áo dày đan
Tơ thề cột dạ người ly cách
Bến hẹn nguồn xuân lại thắm tràn

Shiroi
02.06.2015



Cách

Cách mấy trùng dương biệt núi ngàn
Nỗi lòng đau xót biết ai san
Thề kia chửa nhạt cây rời nhánh
Mộng ấy còn xa hạc rẽ đàn
Khắc khoải đồng Lam chờ ngọc cấy
Bồn chồn ngõ Thuý hẹn tay đan
Bên tình bên nghĩa sao cho vẹn
Để mắt nhoà cay lệ ngập tràn

Ái Hoa
03/06/2015



Cách


Triều dâng sóng nổi cuộn mây ngàn
Vỗ bến tương hoài gánh nặng san
Khắc buổi tao phùng hoa bướm quyện
Mòng khi tái ngộ yến oanh đàn
Dòng đưa lá thắm trao lời nguyện
Nguyệt thắt tơ hồng bện tóc đan
Một khối tình chung vầng ngọc toả
Trần ai rẽ lối cảm thương tràn

Shiroi
03/06/2015



Nhớ


Nỗi nhớ trào dâng đến ngút ngàn
Mong hoài chẳng kẻ rộng lòng san
Vườn xưa cỏ mọc ong rời tổ
Lối cũ lau chen kiến tạo đàn
Hạ tới tơ hồng day dứt buộc
Đông về áo ấm ngậm ngùi đan
Người bên ngõ hạnh thờ ơ mãi
Để khối tương tư vợi lại tràn.

Phương Nguyên
03/6/2015



Nhắn

Biển rộng mênh mông nước bạt ngàn
Nghe hồn vơ vẩn tận thiên san
Lỡ làng một nỗi thuyền xa bến
Khao khát trăm năm sáo hoạ đàn
Mây trắng chung đôi về gác ngọc
Trăng ngà xẻ nửa hắt thềm đan
Khêu đèn thức trọn qua đêm vắng
Bên án ngồi suông rượu chuốc tràn

Ái Hoa
05/06/2015


Thương

Chàng đi cách biệt mấy non ngàn
Gánh nặng quê nhà khó thể san
Sớm chở thằng Cu rèn thế võ
Chiều đưa cái Tí luyện môn đàn
Bài thơ đã cũ buồn mang đọc
Tấm áo chưa dài rảnh lấy đan
Lại xót thương chồng nơi xứ lạ
Từng đêm nỗi nhớ cứ dâng tràn.

Phương Nguyên
05/6/2015



Nhắn

Thả trọn tin yêu giữa gió ngàn
Chung hoà vạn tú vẹn minh san
Tâm đồng một mảnh vầy duyên phận
Tiếng vỗ đôi tim khớp nhịp đàn
Giá lấp trùng khơi đồi núi bạt
Cho liền cánh nhạn bóng hình đan
Xa vời ước vọng hồn se thắt
Ngậm lấy sầu đau nghẹn đắng tràn

Shiroi
06/06/2015


Mong

Cũng tại vì yêu phải vượt ngàn
Mong ngày gặp mặt thỏa tình san
Hàng cây hết lạnh chim làm tổ
Gác trọ thêm vui khách dạo đàn
Ruộng vỡ nương cày đầu mãi sát
Thơ bình truyện viết ngón hoài đan
Cùng nhau xây dựng đời mơ ước
Mái lá đơn sơ hạnh phúc tràn

Phương Nguyên​
06/6/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nỗi lòng riêng mang
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
» MANG BUỒN RA PHƠI
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
Trang 2 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-