Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ MỚI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Thu 05 Mar 2015, 15:41

Trích dẫn :
MỪNG THỌ VỢ

Mừng em lên thọ
Mốc cổ lai hy
Mọi người về dự cùng nghe
Bài thơ tặng vợ hả hê duyên đời

Em cười ngây ngất
Bế chắt chụp hình
Khuôn trăng rạng nét tươi xinh
Bên chồng tận hưởng muôn tình mến thương

Tóc vương sợi bạc
Vóc hạc hao gầy
Trải bao muối mặn gừng cay
Chắt chiu bầu sữa vẫn đầy dòng thương

Đêm trường chưa rạng
“Mấy lạng không hào!”
Một thời cơ cực biết bao!
Mà tim em vẫn dạt dào sóng yêu

Sớm chiều lam lũ
Ấp ủ hồn mơ
Tình em biển cả vô bờ
Cho anh viết mãi bài thơ không vần.

BXP


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 07:24

Trích dẫn :
NHỊP ĐỜI

Bình minh hé mở
Rực rỡ nơi nơi
Chim ca, bướm lượn, hoa tươi
Người người hớn hở nhịp đời trào dâng.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 07:25

Trích dẫn :
Trích dẫn :
ĐƯỢC & MẤT

Lầu cao lộng gió
Đông phố vui làng
Chỉ buồn kín cổng cao tường
Đèn ai nấy rạng tình thương nhạt nhòa.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 14:17

Nguyên văn bởi Huy Thanh TẬP THƠ MỚI - Page 9 Viewpost-right
Nụ hồng chớm nở
Rạng rỡ ngày xuân
Đàn ca múa hát tưng bừng
Vui mùa lễ hội quây quần trọn giêng.

huythanh



Hồn thiêng sông núi
Tụ hội nơi đây
Hỏi loài bành chướng có hay?
Dống Đa xác mục còn đầy đất ta

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 14:18

Nguyên văn bởi Huy Thanh TẬP THƠ MỚI - Page 9 Viewpost-right

Hoa tươi một bó
Đến ngõ nhà em
Kìa ai chảy tóc sau rèm
Tần ngần đứng lặng bên thềm mộng du.

huythanh



Ù ù gió thổi
Đứng đợi chồn chân
Con tim nó cứ vũ vần
Mà sao nàng chẳng một lần ngó ra?

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 14:20

Gửi bởi Chim Vành Khuyên TẬP THƠ MỚI - Page 9 Viewpost-right
NẰM KHÔNG

Lắm mối nằm không
Khóc gái chưa chồng
Quanh năm cầu khấn lông bông
Biết bao giờ kết duyên hồng người ơi!

6/3/2015
VK


NẰM CÓ
Nằm không mới khó
Nằm có dễ không
Bao anh muốn kết duyên nồng
Ngày tìm đêm kiếm mà không gặp nàng

TTT

DỄ QUÁ MÀ

Dễ dàng như thế
Sao để nằm không
Vành Khuyên ơi! Muốn có chồng
Thì Thanh Tâm đấy sao không bảo về???

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 14:25

ửi bởi Bùi Tiến Quì TẬP THƠ MỚI - Page 9 Viewpost-right
LO & SỢ

Vừa lo vừa sợ
Cuộc sống chênh chao
Tình yêu như giọt máu đào
Mỗi ngày một "Nhạt" ai nào không lo

6/3/2015
BTQ



Thì khò yên giấc
Cứ mặc cho đời
Buông hơn, bỏ phải … thảnh thơi
Làm thơ song tứ mà cười vô tư.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Sat 07 Mar 2015, 07:56

Trích dẫn :
HOA HẠNH PHÚC
(Tặng vợ nhân ngày 08/03)

Hoa hồng không có
Chỉ tỏ tình chay
Dâng em một trái tim này
Ứ dòng máu đỏ đuổi bay não phiền

Bình yên cuộc sống
Tôn trọng lẫn nhau
Tuổi Xuân cho đến bạc đầu
Yêu thương gắn bó đẹp màu thời gian

Nồng nàn say đắm
Thăm thẳm tình thương
Triều dâng muôn lớp sóng cường
Em ơi! Cực Lạc, Thiên Đường là đây!

Gừng cay muối mặn
Càng gắn bó nhiều
Bởi cùng tôn trọng thương yêu
Cho nên cuộc sống có nhiều ban mai.

Đường dài năm tháng
Luôn rạng bình minh
Bên nhau chan chứa muôn tình
Bông hoa HẠNH PHÚC chúng mình hưởng chung!

BXP 07.03.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Tue 10 Mar 2015, 15:22

Trích dẫn :
THANH MINH VẪY GỌI

Cánh cò chấp chới
Đùa dưới nắng hồng
Đường bê tông hóa nội đồng
“Sống trâu” đã đoạn, giao thông dễ dàng

Thẳng hàng thứ lớp
Quy tập đàng hoàng
Đường bê tông kẻ dọc ngang
Miếu Thần Linh, cổng Nghĩa trang tươi mầu

Nghèo-Giàu cũng thế
Vui vẻ cùng nhau
Cho dù bạn ở nơi đâu
Thanh Minh về với tình sâu cội nguồn.

Nông thôn đổi mới
Nào phải như xưa
Đường đi chẳng sợ gió mưa
Xe con tận Miếu …bốn mùa thảnh thơi

Tình người luôn giữ
Bạn cứ đi về
Nâng niu một tấm tình quê
Mang “Chùm khế ngọt” hả hê duyên đời.

BXP 10.03.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13Wed 11 Mar 2015, 08:13

Trích dẫn :
ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM

Đường bê tông rộng
Gió lộng hồn mơ
Nắng chiều hong ráo bờ lô
Ba chân dạo cảnh cho thơ nẩy vần

Tiết Xuân đã ấm
Chân lấm mà vui
Đâu đây nghe vọng tiếng cười
“Chung tay sản xuất” một thời đã xa …

Nhà nhà ấm lửa
Dù bữa cháo rau
Tình làng nghĩa xóm nặng sâu
Mái tranh, bếp rạ, đèn dầu mà say

Máy bay rải thảm
Thôn xóm tan hoang
Bom chùm, rốc két dọc ngang
Lúa đồng vẫn mượt, tre làng vẫn xanh

Chiến tranh đã rứt
Cái THỰC như MƠ
Nỗi đau khép lại, lệ khô
Quê hương đổi mới từng giờ, vui sao!

Lầu cao lộng gió
Đẹp ngõ rộng đường
“Chỉ buồn kín cổng cao tường
Đèn ai nấy rạng tình thương nhạt nhòa.”

BXP 11.03.2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ MỚI - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI   TẬP THƠ MỚI - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ MỚI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-