Bài viết mới | NHẮN by Phương Nguyên Today at 09:17
Họa thơ Phương Nguyên by Phương Nguyên Today at 08:18
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 08:16
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa by Phương Nguyên Today at 08:12
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:47
Tập thơ Thao Thức riêng bài của Nguyễn Thành Sáng (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:43
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 17:41
Thơ vui, thơ bựa, thơ 18+ by dat09 Yesterday at 14:35
GÓC RIÊNG SINH NHẬT 2021 by mytutru Yesterday at 12:10
trang thơ Đường Luật VMH by mytutru Yesterday at 11:53
MỪNG SINH NHẬT THẦY VÀ CÁC BẠN by mytutru Yesterday at 11:45
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Sun 17 Jan 2021, 21:07
Ca dao đương đại hài hước by dat09 Sun 17 Jan 2021, 20:07
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sun 17 Jan 2021, 13:38
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Sun 17 Jan 2021, 08:48
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Sat 16 Jan 2021, 19:15
GÓC VƯỜN ĐÀO 2021 by mytutru Sat 16 Jan 2021, 09:40
CHẠY GRAB by Ai Hoa Sat 16 Jan 2021, 09:11
Ơ HAY! by Ai Hoa Sat 16 Jan 2021, 09:10
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 16 Jan 2021, 08:52
THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Sat 16 Jan 2021, 08:49
THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Sat 16 Jan 2021, 08:44
MƠ! by buixuanphuong09 Fri 15 Jan 2021, 21:31
SẮP ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:30
TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:23
BIẾT CÓ PHAI PHÔI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:10
DÁNG THU XƯA by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:07
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 15 Jan 2021, 11:55
Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Fri 15 Jan 2021, 03:28
VẪN ĐỢI CHỜ by Phương Nguyên Thu 14 Jan 2021, 14:13
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sun 31 May 2015, 08:12 | |
| - Trích dẫn :
- Nguyên văn bởi Huy Thanh
HIỀN HUYNH Hiền huynh dẻo sức Bởi lực còn xuân Đường thi Song tứ tưng bừng Tiểu đệ rất mừng vì Phượng vẫn minh. huythanh CỐ THEO Vươn mình xốc tới Cũng bởi thân nghèo Nghèo tiền, nghèo sức, trí teo Muốn hòa nhập phải cố theo với đời. BXP 31.5.2013 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sun 31 May 2015, 08:13 | |
| Nguyên văn bởi Huy Thanh BIỂN ĐÔNG Biển Đông dậy sóng Bởi mộng phi nhân Xưa kia bị đuổi bao lần Ngày nay vẫn thế cứ lân la hoài. huythanh CHÍ NGU! Cái loài bành chướng Trịch thượng chèn ta Bạch Đằng, Như Nguyệt, Đống Đa … Còn chưa sáng mắt, vậy là ... Chí ngu! BXP 31.5.2013 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sun 31 May 2015, 08:13 | |
| - Trích dẫn :
- Nguyên văn bởi Huy Thanh
SÂN CHÙA Thúy Kiều Kim Trọng Bóng lộng hồn mơ Trăm năm luôn đợi mãi chờ Sân chùa quét lá ngẩn ngơ chuông chiều. huythanh TỈNH GIẤC Bao nhiêu trôi nổi Muôn nỗi đoạn trường Để rồi … tỉnh giấc vô thường Bồ Đề bóng cả muốn nương thân mình. BXP 31.5.2013 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sun 31 May 2015, 08:14 | |
| Nguyên văn bởi Huy Thanh PHIỀN LỤY Thúc Sinh Từ Hải Kẻ bại người đau Vì đâu máu đổ lệ trào Bóng hồng kiều diễm gây bao lụy phiền. huythanh CHỮ TÌNH Đến Tiên cũng phải Bị trái tim hành Giáng Hương, Chức Nữ đắm mình… Phù Sai, bạo Trụ tan tành đế vương! BXP 31.5.2013 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sun 31 May 2015, 15:38 | |
| - Trích dẫn :
- GẶT CHẠY BÃO
Trời nắng lửa Túa mồ hôi Lúa chín rồi Cần thu hoạch Lo bão giật Sợ dông cuồng Rồi nước dâng Làm mồi cá Bao vất vả Đợi từng ngày Phải trắng tay Vì thiên lực??? Người nô nức Sức Thiên thần Chí nông dân Ai biết nhỉ? Đồng rộng thế Chỉ hai hôm Gặt sạch trơn Thu gọn ghẽ Người hoan hỉ Thóc vào bao Gió ào ào Mưa như quất… Nằm khểnh hát Khúc ca ngân Sức nông dân Trời phải sợ! BXP 31.5.2013
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 26 May 2019, 13:43; sửa lần 1. |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Mon 01 Jun 2015, 07:32 | |
| - Trích dẫn :
- CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH
Đường phẳng rộng Giữa màn đêm Bước chân êm Nghe sỏi nhắc Thân dẹo dặt Gắng luyện rèn Phải vươn lên Vui mà sống Ươm khát vọng Sự kiếm tìm Hoa rồi Chim Nâng trí tuệ Thời trai trẻ Bệnh nó hành Trí tung hoành Đành gác lại Rồi nhễ nhại Vì tám con Sức dần mòn Tâm không nản Theo đường sáng * Thấy không “Trời” Nghịch cảnh đời Do ta cả Luật Nhân Quả Đã hiểu sâu Mở mang đầu Kiên rèn luyện Thân dần chuyển Trí thêm minh Cải tạo mình Trau Đức-Thiện Ứng vạn biến Một niềm tin Giữ lòng KHIÊM Đi đường thẳng Phải chiến thắng Ngay CHÍNH MÌNH! BXP 01.06.2015 * Học giáo lý Phật Đà |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Tue 09 Jun 2015, 08:16 | |
| - Trích dẫn :
- SỚM QUÊ
Đèn đầu tỏ Ngõ im lìm Bước chân êm Du triền mộng Đường phẳng rộng Gió hiu hiu Thả phiêu diêu Hồn Song tứ Tìm câu chữ Chuốt vần thơ Dưới trăng mờ Ngày cuối tháng Đêm dần rạng Lắm người đi Rộn đường quê Cùng hoan hỉ Gặp lặng lẽ Gật đầu chào Ánh mắt trao Tình đáy dạ Không vội vã Bước chân trần Ta rèn thân Riêng mình biết Tình tha thiết Với quê hương Gửi niềm thương Vào câu chữ Luôn gìn giữ Sự bình yên Xả não phiền Buông hơn phải Cứ mê mải Thơ và Chim Gửi niềm riêng Vào trang Nét BXP 9.6.2015 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sat 20 Jun 2015, 10:03 | |
| - Trích dẫn :
- CHIỀU QUÊ DẠO MÁT
Triền đê mát Sáo vi vu Bước chân du Hồn thả mộng. Đồng trải rộng Cánh cò bay Hồ nở đầy Sen thơm ngát Vọng điệu nhạc Nghe xốn sang Giữa thôn làng Đang êm ả Vườn trĩu quả Quýt, bưởi, cam Lại bổng trầm Câu vọng cổ Theo chiều gió Cứ vang xa Nắng chiều tà Đang dần tắt Ta trở gót Về xóm thôn Hương lúa thơm Theo tận ngõ. BXP 20.6.2015 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14321 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sat 20 Jun 2015, 10:07 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- Lần đầu tiên tiếp xúc với thể thơ Haiku ở VNTH tôi rất bỡ ngỡ, nhưng cũng rất thích thú. Tôi chưa nắm vững những quy định cụ thể của loại thơ này, đọc nhiều không tiếp thu được mấy, yêu thích nó tôi chỉ nhớ gọn một điều: “Kể những việc sẩy ra trong hiện tại BÂY GIỜ & Ở ĐÂY.”
1- Trên cành Nghe líu lo chim hót Lọt tai 2- Đàn chim non Ngác ngơ bờ tổ Mộng cánh vỗ tầng không 3- Hừng Đông Ánh hồng rực rỡ Mở đời vui. 4- Đứng chơi vơi Giữa trời bung cánh mỏng Khát vọng thông già 5- Cành khẳng ủ Nhú nụ đào Xôn xao đàn sẻ 6- Chiều ngả bóng Lựu lập lòe Ve dạo nhạc 7- Triền đê mát Đồng dào dạt Cánh diều lên 8- Đồng rộn rã Lúa au vàng Liên hoàn gặt đập 9- Cơn lốc giật Bật gốc cây Đó đây tơi tả 10- Trời oi ả Vã mồ hôi Không ngơi gầu nước |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI Sat 20 Jun 2015, 22:03 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Lần đầu tiên tiếp xúc với thể thơ Haiku ở VNTH tôi rất bỡ ngỡ, nhưng cũng rất thích thú. Tôi chưa nắm vững những quy định cụ thể của loại thơ này, đọc nhiều không tiếp thu được mấy, yêu thích nó tôi chỉ nhớ gọn một điều: “Kể những việc sẩy ra trong hiện tại BÂY GIỜ & Ở ĐÂY.”
1- Trên cành Nghe líu lo chim hót Lọt tai 2- Đàn chim non Ngác ngơ bờ tổ Mộng cánh vỗ tầng không 3- Hừng Đông Ánh hồng rực rỡ Mở đời vui. 4- Đứng chơi vơi Giữa trời bung cánh mỏng Khát vọng thông già 5- Cành khẳng ủ Nhú nụ đào Xôn xao đàn sẻ 6- Chiều ngả bóng Lựu lập lòe Ve dạo nhạc 7- Triền đê mát Đồng dào dạt Cánh diều lên 8- Đồng rộn rã Lúa au vàng Liên hoàn gặt đập 9- Cơn lốc giật Bật gốc cây Đó đây tơi tả 10- Trời oi ả Vã mồ hôi Không ngơi gầu nước Bác ơi !
Bài thơ Haiku gồm 17 âm tiết viết trên 3 câu. Thường là 5-7-5. Trong bài thơ phải có một chữ "quý ngữ" để chỉ mùa, hay một hình ảnh để miêu tả mùa (Đào= Mùa Xuân, Ve = mùa hạ, Tuyết= mùa đông, ...).
Cháu chưa hoàn thành một "bài" thơ Haiku nào cả. Cái khác nhau về cấu trúc tiếng Nhật và tiếng Việt khiến cháu không thấy mình có thể đem cái hồn của lối thơ HaiKu của người Nhật vào khi viết bằng tiếng Việt. Một bài thơ HaiKu không có tả, chỉ có gợi.
Mức độ súc tích trong bài thơ Haiku rất cao, cao hơn một bài ĐL. Vì chỉ có 17 âm tiết nên kết thúc không rõ ràng, hoàn toàn tuỳ theo sự tưởng tượng của người đọc. Một chữ của tiếng Nhật được kết từ nhiều âm tiết, nên có khi cả bài Haiku chỉ có 3 chữ. Còn trong tiếng Việt tới 17 chữ ! So với một bài thơ HaiKu tiếng Nhật thì loãng hơn (dễ làm hơn ). Chính vì lẽ này mà đến nay cháu không thể hoàn thành một bài Haiku tiếng Việt như ý muốn.
Cháu không phản đối cũng không ủng hộ người Việt làm thơ HaiKu. Chỉ hy vọng một ngày nào đó có người cho cháu sự thán phục hoàn toàn .
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: TẬP THƠ MỚI  | |
| |
|  | | |
Trang 22 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 12 ... 20, 21, 22 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |