Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 92, 93, 94 ... 96 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 09:39

CẦU XIN CALI CẨN VŨ  THA LỖI
,
Cầu xin  tha lỗi cho tôi
Bẩy bó đã  qua,   mệt  rồi !
Gõ máy chậm rề,đáng phạt
Theo không kịp bậu mà thôi
Đã gắng chung vui với bạn
Nhưng sao trí nhớ quá tồi
Chữ nghĩa biến đâu mất cả
Nhiều khi đực mặt bồi hồi
Ước gì Cali Cẩn Vũ
Hiển dùm tình cảnh khúc nhôi
Khúc LỤC NGÔN THI ngắn ngủi
Cầu xin tha lỗi cho tôi

LTĐQB

Có gì lỗi phải bác ơi
Giao lưu xướng họa cho vơi nỗi buồn
Chuyển mưa nhan nhản cánh chuồn
Xin chàng Ma Nữ chớ buồn mà chi
Đêm dài lệ đẫm ướt mi
Xin người xướng họa đến khi hết sầu


Vancali 12.22.16


Được sửa bởi vancali96 ngày Fri 23 Dec 2016, 22:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 10:05

LỤC NGÔN BÁT CÚ VIỆT THI

HẢO NAM BẤT DỮ NỮ ĐẤU

Ngựa non háu đá cô ơi
Thắng cô thì có chi lời ?
Chi mất lòng nhau chẳng tốt !
Không ưa làm thứ báo đời .
Già rồi ai khua trống bỏi ?
Chỉ thêm tốn sức phí hơi
Mẫn tiệp xin thua Cẩn Vũ
Mời cô cứ việc làm trời  !

Trân trọng

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌA TRUYỆN LAI TẦU    2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 20:32

LẠI TRUYỆN LAI TẦU

Sử sách từ xưa lắm mầu
Ham chơi nghĩ đẹp  thị Mầu ví von 
Lớn người còn nết trẻ con
So bì chi truyện già non cao lùn ...?
Quá trớn đôi lúc cũng ....khùng
Văn ca xin hãy coi dùm bài thơ

Tứ Đại Mỹ Nhân của bọn tầu
Đều là nữ tử lạ chi đâu  ?
Được thời còn trẻ người mê sắc  ,
Thất thế hết duyên kẻ  chán mầu ...
Bế Nguyệt cũng đành vong mạng lẹ !
Tu Hoa chịu đọa chẳng bao lâu
Bông kia bữa trước tươi phong nhụy
Tàn tạ hôm sau phải gục đầu

Nhí nhảnh được ưa đừng có chảnh
Hoa tàn nhị rữa chẳng lâu đâu
Nết na thanh lịch nhiều người  chuộng
Kênh kiệu sỗ sàng ít kẻ cầu
Trên kính người già cho phải đạo
Dưới nhường bạn trẻ giữ trong đầu
Bạn bè quen biết đều trân quý
Chớ nghĩ ta đây bực rất ngầu

Chia sẻ  truyện đời   cùng Cali

LTĐQB





Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 20:35

SAO LẠI TRƯƠNG CỜ TRẮNG “DZẬY”?
 


Nghe ông trúng độc món ăn Tầu

Gối mỏi lưng chồn chữ biến đâu

Hai nữ cặp kè dư đọ sức

Một nam chống chọi khó đua mầu

Trương cờ chịu phép lay hoay chậm

Khỏa bút theo vần nghĩ ngợi lâu

Cái tính mê Đường sao bỏ nhỉ?

Tóc nay giật riết trọc luôn đầu.
 

Cẩn Vũ. 23/12/2016


 
Ma lanh Trung Quốc hàng đầu
Giỏi tài mô phỏng làm giàu vậy thôi
Xem kìa đỉnh núi trăng côi
Buồn tênh năm tháng  buồn ơi là buồn


Enlarge this image

Enlarge this image
2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Com_tau
 


VUI NHƯ NGÀY HỘI LỚN.
 

Mưu ma chước quỷ xứng danh Tầu

Kiểu bá vương thời có nhạt đâu

Đất Việt hôm nay mình cướp đảo

Cờ Trung buổi ấy tụi lên mầu

Thương nhà chẳng lẽ càng khôn chậm

Hận nước sao mà vẫn nhớn lâu

Tham nhũng hoành hành dân kệ xác

Cá tôm nhiễm độc chết phơi đầu.
 

Cẩn Vũ. 23/12/2016


Chợ xuân sao lắm hàng Tầu
Giá tiền đã rẻ sắc mầu đẹp xinh
Bình dân lắm kẻ vào rinh
Đem về xử dụng mặc tình ra sao ?




Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 20:59

Mẹ may một cái yếm vàng
Cho con mặc Tết làm sang với người
Nói ra Ma Nữ chớ cười
Hôm qua phơi áo em lười mang vô
Chiều về ngọn gió đẩy xô
Làm cho yếm thắm " to go " ngã nào
Giờ đây tội má anh đào
Làm sao ra ngõ mà chào bà con ?

To go = đi đâu ... hì hì ... love


2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Yem_vang
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 22:08

LẠI TRUYỆN LAI TẦU

Sử sách từ xưa lắm mầu
Ham chơi nghĩ đẹp  thị Mầu ví von 
Lớn người còn nết trẻ con
So bì chi truyện già non cao lùn ...?
Quá trớn đôi lúc cũng ....khùng
Văn ca xin hãy coi dùm bài thơ

Tứ Đại Mỹ Nhân của bọn tầu
Đều là nữ tử lạ chi đâu  ?
Được thời còn trẻ người mê sắc  ,
Thất thế hết duyên kẻ  chán mầu ...
Bế Nguyệt cũng đành vong mạng lẹ !
Tu Hoa chịu đọa chẳng bao lâu
Bông kia bữa trước tươi phong nhụy
Tàn tạ hôm sau phải gục đầu

Nhí nhảnh được ưa đừng có chảnh
Hoa tàn nhị rữa chẳng lâu đâu
Nết na thanh lịch nhiều người  chuộng
Kênh kiệu sỗ sàng ít kẻ cầu
Trên kính người già cho phải đạo
Dưới nhường bạn trẻ giữ trong đầu
Bạn bè quen biết đều trân quý
Chớ nghĩ ta đây bực rất ngầu

Chia sẻ  truyện đời   cùng Cali

LTĐQB

Ngàn năm đô hộ giặc Tầu
Hỏi rằng Ma Nữ có sầu hay không ?
Hay đừng nhắc lại chuyện ngông
Như thuyền bỏ bến qua sông hết chờ
Dù cho bến ấy lệ mờ
Cũng vì ngu dại nên khờ vậy thôi


Ai mà không phải nằm nôi
Lớn lên gặp cảnh trăng côi giữa rừng
Hơn người chớ lấy làm mừng
Hơn nhau một tiếng anh hùng sử ghi
Tre già măn mọc làm chi ?
Ngựa non háo đá lắm khi phải mừng




Truyện xưa tích cũ nên gìn
Cho bầy trẻ nhỏ răn mình giữ thân
Làm người phải có lòng nhân
Trách người thời phải phân vân tỏ tường
Khi xưa học ở mái trường
Lời thầy con phải ra đường nhịn nhau
Chớ buông lời nói người đau
Đêm nằm hối hận làm sao rút về ...


Cảm tạ Bác Ma Nữ xin vấn đôi lời , chúc Bác cùng gia quyến một mùa Giáng Sinh tha thứ ...An Lành mạnh khỏe
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: MẤT YẾM RỒI Ư ?   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 22:46

MẤT YẾM

Yếm che của quý hơn vàng
Để em chưng diện làm sang cùng người
Ma Nữ làm sao dám cười ?
Chẳng ngờ muội lại quá lười cất vô
Bao chàng tranh cướp giật xô
Ai biết yếm thắm chun vô túi nào  ?
Bây giờ tội nghiệp má đào
Khó ra trước cửa đón chào cháu con

MÊ NGỬI YẾM VÀNG

Có chàng nghiện ngửi yếm mầu vàng
Ăn trộm của em món nữ trang 
Sao chẳng đàng hoàng xin tử tế ?
Mà đang tâm cướp giấu trong ngàn  ?
Bốc đồng ai nỡ đem phân  tán
Trở quẻ còn toan vất bãi hoang  ...
Thôi thế em đành đưa "Dzấm Sủ "
 Cho anh hàng xóm ngó nhìn sang

ha Ha

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Fri 23 Dec 2016, 23:12

Xin tha Ma Nữ lạc đề
Bây chừ chẳng biết mò về lối mô
Phả đi vấn kế sư cô
May ra hiểu được tê mô lòng người
Văn ca chắc sẽ chết cười
Hỏi rằng Lạc Thủy sao lười nghĩ suy
Cãi nhau thì có ích gi ?
Giang Sinh chúc bạn hữu đi cho rồi
Vậy xin chúc bằng hữu tôi
Năm mới hanh phúc gấp mười năm qua

Nữ ma
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Sat 24 Dec 2016, 11:44



MẤT YẾM

Yếm che của quý hơn vàng
Để em chưng diện làm sang cùng người
Ma Nữ làm sao dám cười ?
Chẳng ngờ muội lại quá lười cất vô
Bao chàng tranh cướp giật xô
Ai biết yếm thắm chun vô túi nào  ?
Bây giờ tội nghiệp má đào
Khó ra trước cửa đón chào cháu con

MÊ NGỬI YẾM VÀNG

Có chàng nghiện ngửi yếm mầu vàng
Ăn trộm của em món nữ trang 
Sao chẳng đàng hoàng xin tử tế ?
Mà đang tâm cướp giấu trong ngàn  ?
Bốc đồng ai nỡ đem phân  tán
Trở quẻ còn toan vất bãi hoang  ...
Thôi thế em đành đưa "Dzấm Sủ "
 Cho anh hàng xóm ngó nhìn sang

ha Ha

Ma Nữ

Yếm vàng mẹ tặng làm sang
Hồi môn để lúc sang ngang giữ mình
Ngờ đâu gió thổi xập xình
Làm em mất yếm cho hình oái oăm
Đêm buồn lòng cứ lặng căm
Ai mà kiếm được chuộc trăm nụ cười

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Mat_yem
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: MẤT YẾM VÀNG RỒI Ử ? SẼ TÌM THẤY "TRÊN TÌNH TRÊN CÁNH GIÓ" Ở DVTC   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13Sat 24 Dec 2016, 21:35

MẤT YẾM VÀNG RỒI  !

Yếm vàng mặc mới cao sang
Mẹ yêu tăng lúc đò ngang trao tình
Bị ngay cơn gió lình xình
thổi bay biền biệt khiến tình oái oăm
Com tim giờ bị lạnh căm
Ai mà kiếm được tạ trăm nụ cười

"Soutien" em giữ quý hơn  vàng
Mẹ tặng hồi môn với nữ trang
Bị Bướm Giang Hồ tha xuống biển ?
Rồi Chim Lãng Tử cõng lên ngàn !
Nhũ hoa trắng nõn khôn nâng nựng
bồng đảo phập phồng khó bỏ hoang
bên xệ bên vun kì cục quá !
Giai nhân đành thiếu vẻ cao sang ...

Tội nghiệp cho nàng

Ma Nữ
MẤT YẾM VÀNG RỒI  !

Yếm vàng mặc mới cao sang
Mẹ yêu tăng lúc đò ngang trao tình
Bị ngay cơn gió lình xình
thổi bay biền biệt khiến tình oái oăm
Com tim giờ bị lạnh căm
Ai mà kiếm được tạ trăm nụ cười

"Soutien" em giữ quý hơn  vàng
Mẹ tặng hồi môn với nữ trang
Bị Bướm Giang Hồ tha xuống biển ?
Rồi Chim Lãng Tử cõng lên ngàn !
Nhũ hoa trắng nõn khôn nâng nựng
bồng đảo phập phồng khó bỏ hoang
bên xệ bên vun kì cục quá !
Giai nhân đành thiếu vẻ cao sang ...

Tội nghiệp cho nàng

Ma Nữ
MẤT YẾM VÀNG RỒI  !

Yếm vàng mặc mới cao sang
Mẹ yêu tăng lúc đò ngang trao tình
Bị ngay cơn gió lình xình
thổi bay biền biệt khiến tình oái oăm
Com tim giờ bị lạnh căm
Ai mà kiếm được tạ trăm nụ cười

"Soutien" em giữ quý hơn  vàng
Mẹ tặng hồi môn với nữ trang
Bị Bướm Giang Hồ tha xuống biển ?
Rồi Chim Lãng Tử cõng lên ngàn !
Nhũ hoa trắng nõn khôn nâng nựng
bồng đảo phập phồng khó bỏ hoang
bên xệ bên vun kì cục quá !
Giai nhân đành thiếu vẻ cao sang ...

Tội nghiệp cho nàng

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 93 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 93 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 92, 93, 94 ... 96 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-