THÍCH ĐỒ TẦU & BIỂN VĂNG TEO
Vănca thích món kho tầu
Ngẩu pín có vẻ thắm mầu yêu đương
Vòi voi nấu tặng bé thương
Vừa dòn vừa ngọt nồng hương béo bùi
ĐỒ TẦU
Nữ Ma ghé nhất món ăn tầu
Ngẩu pín tanh tanh có thích đâu ?
Gã nhậu em vui đành chịu phép ,
Nàng ăn anh sướng nhận làm mầu ...
Lòng hoa giãi nguyệt tình yêu đượm ,
Vòi bướm vờn bông sảng khoái lâu
Thuận thiếp thuận chàng ôi hạnh phúc !
Thỏa thuê đôi trẻ khỏi điên đầu
Ma Nữ
BÃO LỤT HÀNG NĂM
Trời già gây lụt hàng năm
Trung phần mưa bão làm tăng thảm sầu
Thắp nhang lạy Phật khẩn cầu
Xót thương cứu nạn đắm tầu xác xơ
BÃI BIỂN VẮNG TEO
Chiều chiều ra biển thấy buồn teo !
Giông bão hàng năm chịu phận nghèo
Gió lớn hoành hành chưa kịp ngớt
Mưa to vùi dập đã lan theo !
Dân chài mệt mỏi ươn hơn cá !
Thợ lặn tả tơi ướt quá mèo !
Trẻ Tạo đanh hanh gây khốn khó
Mặc ai đói khát khó làm reo
LTĐQB