Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 93, 94, 95 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Sun 25 Dec 2016, 11:33

MẤT YẾM VÀNG RỒI  !

Yếm vàng mặc mới cao sang
Mẹ yêu tăng lúc đò ngang trao tình
Bị ngay cơn gió lình xình
thổi bay biền biệt khiến tình oái oăm
Com tim giờ bị lạnh căm
Ai mà kiếm được tạ trăm nụ cười

"Soutien" em giữ quý hơn  vàng
Mẹ tặng hồi môn với nữ trang
Bị Bướm Giang Hồ tha xuống biển ?
Rồi Chim Lãng Tử cõng lên ngàn !
Nhũ hoa trắng nõn khôn nâng nựng
bồng đảo phập phồng khó bỏ hoang
bên xệ bên vun kì cục quá !
Giai nhân đành thiếu vẻ cao sang ...

Tội nghiệp cho nàng

Ma Nữ

Đêm qua mộng thấy yếm vàng
Vui mừng gặp lại bàng hoàng cả hôm
Vội liền nắm chặt tay ôm
Ra đường chả ngại du côn ngắm nhìn
Mẹ khen em rất đẹp hình
Nhìn con của mẹ trử tình câu thơ

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Duoc_yem
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Sun 25 Dec 2016, 20:49

Noel viễn xứ

Khung trời trắng xóa ngày đông
Bơ vơ cạnh bếp lửa hồng nhớ ai
Từ ngày bỏ bến chia tay
Trời Tây đất mẹ hồn lay bóng chàng
Mai sao gặp lại muộn màng
Người ta có nhớ bóng nàng khi xưa
Nhớ ngày biển hẹn trời mưa
Dù che bóng ngã cho vừa lòng nhau
Những ngày hoa mộng qua mau
Lần trang nhật ký lòng đau tấc lòng


Trích dẫn :
Mừng Noel

Mình thấy bên ngoài đã lập đông
m thêm giá buốt nhạt môi hồng
Ngày qua cảnh vật im lìm ngóng
Giờ lại hoa đèn sáng rực trông
Não nuột trời mơ ngày tuyết lạnh
Oai nghi nỗi nhớ lúc hương nồng
Em đà sợ Giáng Sinh cô độc
Lạc lõng đâu người tiếng cảm thông

Vancali 12.25.16


2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Mung_noel
  
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: NOEL 2016 + TÌM THẤY YẾM VÀNG    2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Mon 26 Dec 2016, 02:28

MỪNG EM MỘNG THẤY YẾM VÀNG



Mừng em mộng thấy yếm vang !
Nhờ Phật muội tìm thấy được  nữ trang

Vội vồ lấy yếm chặt ôm
Ra đường hết ngai du côn ngó nhìn
Mẹ khen con mẹ rất xinh

Nhìn con của mẹ trữ tình nên thơ



THẤY YẾM  RỒI !


Trong mơ thấy lại yếm tơ vàng

Nhờ Phật mà em thấy nữ trang

Khỏi sợ già dê nhìn cạnh núi

Không lo trẻ bậy ngó trên ngàn

Cho ong chớ có châm ngòi độc
Để bướm hết mò kiếm cảnh hoang

Kím đáo tràn vui lòng da mẹ

Tha hồ đi lại chỗ gia6`u sang



Ma Nữ

NHỚ NOEL XƯA

Khung trời mờ ảo chiều đông
Mình ên đứng cạnh lửa hồng tưởng ai
Sau ngày rời bến chia tay
Hoa Kỳ theo mẹ cầu may gập chàng
Ngày đêm không ngớt mơ màng
Biếi ai còn nhơ bóng nàng thuở xưa  ?
Binể thề non hẹn dưới mưa
Cả hai thích thú cười đùa với nhau
Rồi ngày vui ngăn qua mau
Xem lại nhất ký mà đau xót lòng


NOEN 2016

Mơ xa giá buốt buô" đầu đông
đúng giữ cho má mãi hồng !
Ngày nọ chăn êm tìm chẳng thấy ,
Giờ đây nếm ấm vẫn hoài trông .
Não lòng trai trẻ  khôn tìm ấm !
Ôi tội người già khó kiếm nồng !
Em ghét giáng sinh hay gió bão
Nó (Làm cho ) làm  xe cộ khó lưu thôn

Đúng không ?

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Mon 26 Dec 2016, 08:49

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Mung_noel

NHỚ NOEL XƯA

Khung trời mờ ảo chiều đông
Mình ên đứng cạnh lửa hồng tưởng ai
Sau ngày rời bến chia tay
Hoa Kỳ theo mẹ cầu may gập chàng
Ngày đêm không ngớt mơ màng
Biếi ai còn nhơ bóng nàng thuở xưa  ?
Binể thề non hẹn dưới mưa
Cả hai thích thú cười đùa với nhau
Rồi ngày vui ngăn qua mau
Xem lại nhất ký mà đau xót lòng


NOEN 2016

Mơ xa giá buốt buổi đầu đông
đúng giữ cho má mãi hồng !
Ngày nọ chăn êm tìm chẳng thấy ,
Giờ đây nệm ấm vẫn hoài trông .
Não lòng trai trẻ  khôn tìm ấm !
Ôi tội người già khó kiếm nồng !
Em ghét giáng sinh hay gió bão
Nó (Làm cho ) làm  xe cộ khó lưu thông

Đúng không ?

Ma Nữ

Noel viễn xứ 2

Nhớ ngày đất mẹ vào đông
Khi mà tuổi ngọc má hồng nhởn nhơ
Ra đường ong bướm làm thơ
Theo chân góc ngọc vu vơ chuyện tình
Cùng nhau gởi tặng tấm hình
Trong đêm lén mở một mình tương tư
Bây giờ nhớ bạn canh tư
Trao về phương ấy tình thư muộn màng


2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Noel_2016_2222
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Mon 26 Dec 2016, 11:20

203 hi

Ra đường lắm gã hay nhòm
Xa rồi ngoái cổ lưng khom nghía hoài
Trời sanh cũng khổ chân dài
Chăm chăm nhìn mãi chân mày dẹo neo
Đường về ong bướm tìm theo
Làm cho em phải mày nheo bực mình
Màng đêm trước cổng lại rình
Làm thân gái đẹp lắm tình ngại ghê  :potay:


2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Chuyen_doi_2222
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: GÕ MỘT BÀI THƠ TỐN BA GIỜ    2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Mon 26 Dec 2016, 21:42

NỖI KHỔ VIẾT BÀI THƠ

Muốn nháp ý thơ tốn nửa giờ
Gõ  xong có lẽ tốn đôi giờ
Khổ thay tay yếu run run trật
Sửa lại gửi đi mất một giờ

NHẬT KÝ CUỘC TÌNH

Khung trời mờ ảo chiều đông
Mình ên đứng cạnh lưa hồng tưởng ai
Sau ngày rời bến chia tay
Hoa Kỳ theo mẹ cầu may gặp chàng
Ngày đêm mong đợi mơ màng
Biết ai còn nhơ bóng nàng thủa xưa
Biển thề bến hẹn dưới mưa
Cả hai vui vẻ truyện đùa cùng nhau
Rồi thời gian đẹp qua mau
Giở lại nhật ký mà đau xót lòng

Làm xong tính sáng mai sẽ gõ xuống vì mải lo cho vợ an giấc
Sáng ra thì muội lại viế bài khác rồi  ,phải sửa bài mình lại ;

ẢO ẢNH SÁNG ĐÔNG

Sáng ra ảo ảnh đầu đông
Khi chớm tuổi ngọc má hồng nhởn nhơ
Nhớ lai thèm gập khách thơ
Theo chân tán tỉnh vu vơ chuyệ tình
Chàng cùng em trao đổi hình
Đêm về ngắm nghía sợ mình tương tư
Bây chừ ngồi nghĩ riêng tư
Đọc lại nhật ký thấy thư mọc màng


NOEL VIỄN XỨ #2

N​​oel này nhớ buổi trời đông
Ong lảng vảng bay cạnh đóa hồng
E ấp thơởng chàng đang đứng ngóng
Lững lờ tội thiếp vẩn vơ trông
Hay lòng hồi hợp còn ôm mộng
kHÔNG dạ bâng khuâng ngó lửa nồng
Mới thấy mặt hoa tình sớm động
Sáu mươi chín tuổi chắc chi thông


RA ĐƯỜNG ĐỤNG CẬU PHÓ NHÒM

Ra đường đụng cậu phó nhòm
Xa rồi ngoảnh cổ lưng khom ngó hoài
Trời thương cho loại chân dài
Chăm chăm ngó xuống chân mày tựa neo
Đường về ong bướm bay theo
Làm cho mắt mẹ ngó nheo bực mình
Đêm về tựa cửa mà rình
Làm thân con gái vương tình khổ ghê !

ONG BƯỚM DẬP DÌU

Phố vắng dừng chân ong bướm nhòm
Bao chàng ngoảnh lại ngó rồi nom
Gái tơ ngỏn ngoẻn nghiêng mình háy
Trai tráng thòm thèm ngỏng cổ dòm  ,
Mạc khách đeo đai tơ vội dệt
Tao nhân hồi hộp lưới mau gom
Theo đuôi chi vậy cho nàng ngượng ?
Ngó nguyệt thăm hoa lắm hóa khòm

Ma nữ gõ máy từ bốn giờ sáng tới 6 giờ 27 phút mới xong
nay mỗi ngày chỉ xin họa với muội một bài thôi còn phải lo cho vợ cùng nhà cửa con cháu nữa mong VănCa thông cảm cho huynh

Trân trọng  lúc này đã la`6 giờ 45 khút rồi

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Tue 27 Dec 2016, 11:57


Ra đường lắm gã hay nhòm

Xa rồi ngoái cổ lưng khom nghía hoài
Trời sanh cũng khổ chân dài
Chăm chăm nhìn mãi chân mày dẹo neo
Đường về ong bướm tìm theo
Làm cho em phải mày nheo bực mình
Màng đêm trước cổng lại rình
Làm thân gái đẹp lắm tình ngại ghê  2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 578786



2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Chuyen_doi_2222

RA ĐƯỜNG ĐỤNG CẬU PHÓ NHÒM

Ra đường đụng cậu phó nhòm
Xa rồi ngoảnh cổ lưng khom ngó hoài
Trời thương cho loại chân dài
Chăm chăm ngó xuống chân mày tựa neo
Đường về ong bướm bay theo
Làm cho mắt mẹ ngó nheo bực mình
Đêm về tựa cửa mà rình
Làm thân con gái vương tình khổ ghê !

ONG BƯỚM DẬP DÌU

Phố vắng dừng chân ong bướm nhòm
Bao chàng ngoảnh lại ngó rồi nom
Gái tơ ngỏn ngoẻn nghiêng mình háy
Trai tráng thòm thèm ngỏng cổ dòm  ,
Mạc khách đeo đai tơ vội dệt
Tao nhân hồi hộp lưới mau gom
Theo đuôi chi vậy cho nàng ngượng ?
Ngó nguyệt thăm hoa lắm hóa khòm

Ma nữ gõ máy từ bốn giờ sáng tới 6 giờ 27 phút mới xong
nay mỗi ngày chỉ xin họa với muội một bài thôi còn phải lo cho vợ cùng nhà cửa con cháu nữa mong VănCa thông cảm cho huynh

Trân trọng  lúc này đã la`6 giờ 45 khút rồi

LTĐQB

Cuộc chơi là phải lắm trò
Làm thơ nặn óc tò vò mấy canh
Hòa xong lại phài tìm tranh
Tốn công nào kể phong phanh nửa ngày
Đường thơ nào ngại lâu dài
Miểng sao có được đôi mày thỏa thê
Xin người chớ có mà chê
Cầu cho có bạn là mê cả người
Mặc ai dẫu có chê cười
Cũng đành cam chịu nói lười chịu thôi


2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Pho_nhom_2222
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: NỮ PHÓ NHÒM CHỊU CHƠI    2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Tue 27 Dec 2016, 23:09

CHỊU CHƠI

Chịu chơi phải có nhiều trò
Kiếm vần kiếm ý tò vò năm canh
Photo shop tạo hình tranh
Huynh chịu thua muội loanh quanh cả ngày
Vănca Đường thi quá dài
Ma Nữ cố đuổi  nhăn mày thảm thê
Nên chẳng bao giờ dám chê
Miễn là có bạn mừng tê cả người
Hỏi ai mà dám cợt cười
Chỉ là cái tội không lười nổi thôi

NỮ PHÓ NHÒM

Photo shop chọn đỡ nghề NHÒM
Cầm máy xóm giềng ghé mắt nom
Thấy cảnh vui lòng khe vách nghía ,
Nhìn hình đẹp dạ cửa song dòm  ...
Mong mình được phép mò vô lượm
Ước bạn cho vô tới tấp gom
Thả cửa vét vơ cười tủm tỉm
Lom khom bới kiếm hóa lưng khòm

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Wed 28 Dec 2016, 05:46

CHỊU CHƠI

Chịu chơi phải có nhiều trò
Kiếm vần kiếm ý tò vò năm canh
Photo shop tạo hình tranh
Huynh chịu thua muội loanh quanh cả ngày
Vănca Đường thi quá dài
Ma Nữ cố đuổi  nhăn mày thảm thê
Nên chẳng bao giờ dám chê
Miễn là có bạn mừng tê cả người
Hỏi ai mà dám cợt cười
Chỉ là cái tội không lười nổi thôi

NỮ PHÓ NHÒM

Photo shop chọn đỡ nghề NHÒM
Cầm máy xóm giềng ghé mắt nom
Thấy cảnh vui lòng khe vách nghía ,
Nhìn hình đẹp dạ cửa song dòm  ...
Mong mình được phép mò vô lượm
Ước bạn cho vô tới tấp gom
Thả cửa vét vơ cười tủm tỉm
Lom khom bới kiếm hóa lưng khòm

Ma Nữ

Lạm bàn tiếng Việt vui chơi
Người Nam kẻ Bắc làm vơi nỗi sầu
Hơi đâu lắm việc cơ cầu
Nhòm trông thấy ngó nhức đầu mà thôi

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Tieng_Viet
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13Wed 28 Dec 2016, 21:18

 Mới sinh đà khóc chóe rồi
Trần gian vui thú không cười trẻ thơ
Chuyện đời nếu lắm mộng mơ
Không già bệnh tử thân xơ xác hình
Ai ơi xin nhớ giữ mình
Đừng ham hỉ nộ chuyện tình vương mang
Mai già chợt tỉnh ngồi than
Uổng công bồi đấp giàu sang cả đời
Giờ đây nghiệp báo rối bời
Màn đêm bóng chiếc buông lời xót xa
Thôi rồi một kiếp hồng hoa !



Hào quang

Trên đầu đức Phật tỏa hào quang
Vẻ mặt trang nghiêm đẹp áo vàng
Cảnh giác chúng sanh tình nhẹ gánh
Tương truyền vạn vật nghiệp đừng mang
“ Sân si “ chớ vướng tròn trăm hướng
“ Hỉ nộ “ nên xa vẹn mọi đàng
Cát bụi trần gian đời cõi tạm
Luân hồi chuyển hóa … hết mầu sang

Vancali 12.28.16


2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Hao_quang
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   2 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 94 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nguyễn Du
» BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
» Huynh đệ tỷ muội ới ...ơi
» Ké của huynh Hai Khòm
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
Trang 94 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 93, 94, 95 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-