Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Tue 20 Dec 2016, 08:45 | |
| HỌA VUI. Mượn vân đưa đẩy làm vui Cách xa khó gặp sầu tui với mình Tuy rằng tướng mạo còn xinh Nhưng giờ nguội lạnh cái tình trăng hoa. NẾU NHỠ THƯƠNG. Chữ đọc thương thầm ngủ cứ mơ Dẫu ai đanh đá chịu thua cờ? Bày câu chọc mãi lòng thêm héo Rảo gót theo luôn cẳng muốn đờ Mạo ngoại nhìn lâu hồ vẫn đẹp Tâm trung duyệt kỹ có đâu mờ Cưa sừng một buổi tuân làm nghé Thắt bím ra đường hệt trẻ thơ Cẩn Vũ. 19/12/2016. CHỚ CÓ MƠ MỘNG HÃO
Muội khuyên huynh chớ có mơ Ta đâu còn giống trẻ thơ reo hò Có chồng em đã sang đò Cũng mang thân vạc đi mò từng đêm
SÂM THƯƠNG CÁCH TRỞ
Cách trở Sâm Thương chớ có mơ Rồi sinh ước vọng thú chơi cờ . Sức mòn con nhỏ đâm run sợ , Lực kiệt Lão ông hết cứng đờ ... Gã ngớ ngẩn nhìn (?) hoa bỡ ngỡ Cụ hom hem ngó bướm (?) mù mờ Na dòng khó khiến trai tân nở Thôi thế thì thôi khỏi họa ...thơ
hi hì
Ma Nữ Đào Viên gái đẹp như mơ Khiến huynh Ma Nữ làm thơ tặng người Dù cho miệng thế chê cười Lão đâu có ngại ai cười mặc ai !
- Trích dẫn :
-
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: CHỚ CÓ HAM MƠ Tue 20 Dec 2016, 23:23 | |
| CHỚ HAM MƠ MỘNG
Chớ ham Hồng đẹp mà mơ Bị gai móc mắt hết thơ với người Còn bị chúng bạn chê cười Già chơi trống bỏi hỏi người là ai ?
TỈNH GIẤC HOÀNG LƯƠNG
Cẩn Vũ dù cho có nhập mơ Đừng nên vội vã rủ chơi cờ Văn ca vớ phải mồm đâm đớ ! Lạc Thủy nhìn ra mắt đẫn đờ ! Mặc khách lắm ông trông dấm dớ Giai nhân khối vị bị lu mờ anh em Thi Các như quên thở Theo dõi ba tay xướng họa thơ
Ầu ơ dzí dầu
Ma Nữ |
| | | vu manh hung
Tổng số bài gửi : 624 Registration date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Wed 21 Dec 2016, 13:17 | |
| Lâu ngày không gặp. Tôi họa bài thơ cũ của Cẩn Vũ nha. KIẾP VÔ THƯỜNG (Họa bài KIẾP NGƯỜI của Cẩn Vũ) ---------------------- Kiếp người gửi tạm chốn dương gianGió cuốn mây trôi phủ đại ngànLợi lộc công danh đầy tiếc nuốiTiền tài địa vị lắm kêu thanDi Đà niệm Phật lùi bi thảmBát Nhã trì Kinh lấp khổ nànSắc sắc không không rồi hủy diệtVô thường ngũ uẩn phận sao an ? Không Đăng-21/12/16 chonThanh,BinhPhuoc ---------------------------------------------------- KIẾP NGƯỜI. Tạm chẳng bao ngày cõi thế gian Trăm năm nếu thọ cũng xuôi ngàn Dương trần tích của buông tay nuối Địa giới thay nhà chép miệng than Chữ khắc đầu bia còn rõ rệt Tình chôn đáy mộ hết nồng nàn Luân hồi chuyển kiếp ngày sau phải… Sống thiện tu đời hưởng phúc an. Cẩn Vũ. 22/01/2016 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Thu 22 Dec 2016, 12:01 | |
| HÃY THƯƠNG ĐỒNG LOẠI
Nhìn dân đói rét kêu đường Sao ta không thấy lòng thương dạt dào ? Người nào dạ cũng nôn nao Ngó người đồng loại thêm đau xót buồn Dẽ gì quên được cội nguồn
THƯƠNG NHAU SAO KHÓ PHI THƯỜNG
Nhìn người đói lạnh ngủ đầu đường Đủ khiến đau lòng khách thập phương Sao lũ tham quan không ngập ngượng Và bầy lại nhũng chẳng khiêm nhường Hãy đày bọn đó đi muôn hướng ! Để giữ quê cha sực nức hương ! Tủ tỉnh cho tâm luôn hướng thượng Phải đâu là truyện khó phi thường !
LTĐQB
Co ro đắp chiếu bên đường Thiếu ăn từng bữa xương sườn phơi ra Hỏi anh : sao chẳng có nhà Thưa rằng: vốn có nhưng đà biếu quan Cái thằng bên cạnh ho khan…. Suỵt! BUỒN NĂM PHÚT. Tham ô nhiễu loạn khổ trăm đường Cậy thế tung hoành nhục bốn phương Đất nước điêu tàn bưng mắt chịu Nhân dân thống khổ cắn răng nhường Thằng ôm của chạy tìm vui chốn Đứa trộm tiền vù biệt cố hương Đội lốt con người tâm ác quỉ Biển dâng, đất cắt, chuyện bình thường Cẩn Vũ. 22/12/2106 Việt Nam xe cộ đầy đường
Nhưng không tai nạn vì nhường lẫn nhau Cho dù có phài chạy mau Lạn qua lách lại làm sao kịp giờ
Thân chúc Cẩn Vũ cùng bác Lạc Thũy một mùa Giáng Sinh An Lành - Hạnh Phúc bên gia đình .
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Thu 22 Dec 2016, 21:54 | |
| Cơm Tầu, vợ Nhật, nhà Tây
Ham ba thứ đó xác gầy tợ ve
Tỉnh xong một giấc mơ hòe
Giang sơn tứ trụ đứa què đứa thăng.
THỊT KHO TẦU.
Ca – Li khoái nhất thịt kho tầu
Lắm mỡ nhưng nàng hổng ngại đâu
Nước buổi chan cơm nhìn đượm sắc
Cái hôm bỏ tộ thấy tươi mầu
Dù eo ngấn lớp quần thêm chật
Nếu bụng khoe tầng áo sửa lâu
Miễn đặng ngon mồm bơ hết thảy
Trăm năm ngắn ngủi “thực” làm đầu
Cẩn Vũ. 22/12/2106
THÍCH ĐỒ TẦU Vănca thích món kho tầu Ngẩu pín có vẻ thắm mầu yêu đương Vòi voi nấu tặng bé thương Vừa dòn vừa ngọt nồng hương béo bùi ĐỒ TẦU Nữ Ma ghé nhất món ăn tầu Ngẩu pín tanh tanh có thích đâu ? Gã nhậu em vui đành chịu phép , Nàng ăn anh sướng nhận làm mầu ... Lòng hoa giãi nguyệt tình yêu đượm , Vòi bướm vờn bông sảng khoái lâu Thuận thiếp thuận chàng ôi hạnh phúc ! Thỏa thuê đôi trẻ khỏi điên đầu Ma Nữ Nam quốc sơn hà Nam đế cư . Sao ta oán hận quân Tầu Vì bao năm tháng đè đầu Việt Nam Ỷ mình nước lớn gian tham Mộng sang đồng hóa dã man vô cùng Dân quân tiếng trống thùng thùng Cầm quân Hưng Đạo oai hùng chống xâm Bạch Đằng trút giận hờn câm Lưu Hoàng Tháo chết mình thâm máu đào Việt Nam chiến thắng tự hào Giờ đây giặc bắc sợ vào đất Nam
Enlarge this image |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Dec 2016, 09:41 | |
| SAO LẠI TRƯƠNG CỜ TRẮNG “DZẬY”? Nghe ông trúng độc món ăn Tầu Gối mỏi lưng chồn chữ biến đâu Hai nữ cặp kè dư đọ sức Một nam chống chọi khó đua mầu Trương cờ chịu phép lay hoay chậm Khỏa bút theo vần nghĩ ngợi lâu Cái tính mê Đường sao bỏ nhỉ? Tóc nay giật riết trọc luôn đầu. Cẩn Vũ. 23/12/2016 Ma lanh Trung Quốc hàng đầu Giỏi tài mô phỏng làm giàu vậy thôi Xem kìa đỉnh núi trăng côi Buồn tênh năm tháng buồn ơi là buồn
Enlarge this image |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Dec 2016, 10:48 | |
| - vancali96 đã viết:
SAO LẠI TRƯƠNG CỜ TRẮNG “DZẬY”?
Nghe ông trúng độc món ăn Tầu Gối mỏi lưng chồn chữ biến đâu Hai nữ cặp kè dư đọ sức Một nam chống chọi khó đua mầu Trương cờ chịu phép lay hoay chậm Khỏa bút theo vần nghĩ ngợi lâu Cái tính mê Đường sao bỏ nhỉ? Tóc nay giật riết trọc luôn đầu.
Cẩn Vũ. 23/12/2016
Ma lanh Trung Quốc hàng đầu Giỏi tài mô phỏng làm giàu vậy thôi Xem kìa đỉnh núi trăng côi Buồn tênh năm tháng buồn ơi là buồn Enlarge this image VUI NHƯ NGÀY HỘI LỚN. Mưu ma chước quỷ xứng danh Tầu Kiểu bá vương thời có nhạt đâu Đất Việt hôm nay mình cướp đảo Cờ Trung buổi ấy tụi lên mầu Thương nhà chẳng lẽ càng khôn chậm Hận nước sao mà vẫn nhớn lâu Tham nhũng hoành hành dân kệ xác Cá tôm nhiễm độc chết phơi đầu. Cẩn Vũ. 23/12/2016 -------------------------- Chị VanCali chuyển sang thời sự hả? dzậy muội cũng tham gia tí tẹo nha…. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Fri 23 Dec 2016, 20:32 | |
| SAO LẠI TRƯƠNG CỜ TRẮNG “DZẬY”? Nghe ông trúng độc món ăn Tầu Gối mỏi lưng chồn chữ biến đâu Hai nữ cặp kè dư đọ sức Một nam chống chọi khó đua mầu Trương cờ chịu phép lay hoay chậm Khỏa bút theo vần nghĩ ngợi lâu Cái tính mê Đường sao bỏ nhỉ? Tóc nay giật riết trọc luôn đầu. Cẩn Vũ. 23/12/2016 VUI NHƯ NGÀY HỘI LỚN. Mưu ma chước quỷ xứng danh Tầu Kiểu bá vương thời có nhạt đâu Đất Việt hôm nay mình cướp đảo Cờ Trung buổi ấy tụi lên mầu Thương nhà chẳng lẽ càng khôn chậm Hận nước sao mà vẫn nhớn lâu Tham nhũng hoành hành dân kệ xác Cá tôm nhiễm độc chết phơi đầu. Cẩn Vũ. 23/12/2016 Chợ xuân sao lắm hàng Tầu Giá tiền đã rẻ sắc mầu đẹp xinh Bình dân lắm kẻ vào rinh Đem về xử dụng mặc tình ra sao ?
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ Sun 25 Dec 2016, 22:33 | |
| Noel viễn xứ
Khung trời trắng xóa ngày đông Bơ vơ cạnh bếp lửa hồng nhớ ai Từ ngày bỏ bến chia tay Trời Tây đất mẹ hồn lay bóng chàngMai sao gặp lại muộn màngNgười ta có nhớ bóng nàng khi xưaNhớ ngày biển hẹn trời mưaDù che bóng ngã cho vừa lòng nhauNhững ngày hoa mộng qua mauLần trang nhật ký lòng đau tấc lòngMừng Noel Mình thấy bên ngoài đã lập đông Ừm thêm giá buốt nhạt môi hồng Ngày qua cảnh vật im lìm ngóng Giờ lại hoa đèn sáng rực trông Não nuột trời mơ ngày tuyết lạnh Oai nghi nỗi nhớ lúc hương nồng Em đà sợ Giáng Sinh cô độc Lạc lõng đâu người tiếng cảm thông Vancali 12.25.16 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ | |
| |
| | | |
Trang 7 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |