Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Mo=`I CHÀNG DZÚ SỮA CỦA EM Wed 20 Jul - 14:09 | |
| MỜI XƠI DZÚ SỮA CỦA EM
Thấy chàng dzú sữa vội đưa Chàng mau nếm thử say sưa trong lòng Duyên may lá thắm chỉ hồng Luyến lưu đôi đôi lứa mây rồng thanh thiên Một ngày kề cận nữ tiên Sẽ quên tuốt luốt ưu phiền phôi pha
TRÁI DZÚ SỮA
Ai trồng giống trái đẹp xinh này ? Nhác thấy vội vàng thử với tay ngắt xuống mắt nhìn sung sướng lạ Đưa lên mũi ngửi ngất ngây say Mong ra quả chín chờ đôi tháng Đợi thưởng hương thơm dú mấy ngày Lỡ để chim muông tha mất hút Hẳn là buồn thảm : Dạ chua cay
Ma Nữ |
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 21 Jul - 0:40 | |
| MỜI XƠI DZÚ SỮA CỦA EM
Thấy chàng dzú sữa vội đưa Chàng mau nếm thử say sưa trong lòng Duyên may lá thắm chỉ hồng Luyến lưu đôi đôi lứa mây rồng thanh thiên Một ngày kề cận nữ tiên Sẽ quên tuốt luốt ưu phiền phôi pha
TRÁI DZÚ SỮA
Ai trồng giống trái đẹp xinh này ? Nhác thấy vội vàng thử với tay ngắt xuống mắt nhìn sung sướng lạ Đưa lên mũi ngửi ngất ngây say Mong ra quả chín chờ đôi tháng Đợi thưởng hương thơm dú mấy ngày Lỡ để chim muông tha mất hút Hẳn là buồn thảm : Dạ chua cay
Ma Nữ Đào tiên lạc xuống trần gian Làm cho lãng tử mê man tháng ngày Trời cao lại khéo sắp bày Tương tư mắt biếc chân mày thanh tao Khi nàng vắng bóng lòng nao Canh dài dỗ mộng trầu cau dệt tình |
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 21 Jul - 1:43 | |
| Tìm vui lão mặc miệng đời Khoái màng trống bỏi trò chơi hữu tình Cùng nhau vờn lượn bóng hình Đường xa ngựa cưỡi gập gình tái tê Ru hồn nguyệt cảnh nằm phê Dù cho mấy thập lòng mê" mút mùa "
|
|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: THẢ CỬA CHƠI MẶC KỆ ĐỜI Thu 21 Jul - 15:44 | |
| CỨ VUI ĐỊ MẶC KỆ ĐỜI
Cứ vui mặc kệ truyện đời Miễn là có sức còn chơi thỏa tình Có nam có nữ có tình Du dương êm ái gập ghềnh tê tê Nhớ về tuổi trẻ thực phê Cho dù trăm tuổi chơi mê bốn mùa
VUI CHƠI CHO ĐÃ ĐỜI
Yêu đi mặc kệ miệng người đời ! Phụ nữ đẹp xinh kiếm ngó coi ... Nhập mộng thâu đêm mơ nghĩa bạn , Vào mơ suốt sáng mộng duyên người ! Ái tình lúc nhỏ xem như mốt Dương tính khi già nặng gấp mười : Tửu quán trà đình luôn có mặt Kiếm gà móng (*) đỏ rủ rê chơi
(8) Gà móng đỏ ==> gái làng chơi sơn móng tay đỏ
Ma Nữ |
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 22 Jul - 0:35 | |
| Tìm vui lão mặc miệng đời Khoái màng trống bỏi trò chơi hữu tình Cùng nhau vờn lượn bóng hình Đường xa ngựa cưỡi gập gình tái tê Ru hồn nguyệt cảnh nằm phê Dù cho mấy thập lòng mê" mút mùa "
Enlarge this image
CỨ VUI ĐỊ MẶC KỆ ĐỜI
Cứ vui mặc kệ truyện đời Miễn là có sức còn chơi thỏa tình Có nam có nữ có tình Du dương êm ái gập ghềnh tê tê Nhớ về tuổi trẻ thực phê Cho dù trăm tuổi chơi mê bốn mùa
VUI CHƠI CHO ĐÃ ĐỜI
Yêu đi mặc kệ miệng trần đời ! Phụ nữ đẹp xinh kiếm ngó coi ... Nhập mộng thâu đêm mơ nghĩa bạn , Vào mơ suốt sáng mộng duyên người ! Ái tình lúc nhỏ xem như mốt Dương tính khi già nặng gấp mười : Tửu quán trà đình luôn có mặt Kiếm gà móng (*) đỏ rủ rê chơi
(8) Gà móng đỏ ==> gái làng chơi sơn móng tay đỏ
Ma Nữ Trần gian mãi sợ tiếng đời Vì ham trống bỏi bao lời khen chê Tuổi già ong bướm còn mê Bia ôm quán rượu thỏa thê mỗi ngày Tiền hưu cứ việc tiêu xài Chẳng lo dậy sớm đi cày kiếm cơm
|
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 22 Jul - 2:47 | |
| Thấy ngài Lạc Thủy ra oai Tung vần luật trắc gặp ngay tay cừ Chạy theo con mắt đỏ lừ Van Cà bái phục xách dù chạy te Từ rày chẳng dám làm le Bằng không chắc phải bụi tre ẩn mình
Kính báo
Trong nhà tang chế không vui Nguồn thơ xếp lại bạn tui chớ buồn Mai đây xướng họa bình thường Người tung kẻ hứng thơ đường có nhau
Vancali July.21.16
|
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 26 Jul - 3:03 | |
| Thấy ngài Lạc Thủy ra oai Tung vần luật trắc gặp ngay tay cừ Chạy theo con mắt đỏ lừ Van Cà bái phục xách dù chạy te Từ rày chẳng dám làm le Bằng không chắc phải bụi tre ẩn mình
Enlarge this image Kính báoTrong nhà tang chế không vui Nguồn thơ xếp lại bạn tui chớ buồnMai đây xướng họa bình thườngNgười tung kẻ hứng thơ đường có nhauVancali July.21.16
Gia đình dẫu có ma chay Sao lòng lại nhớ đến ai không à Hay là nhớ bạn Nữ Ma Bao lâu xướng họa cùng ta bấy giờ Làm cho ngày vọng đêm chờ Đến ngưới tri kỷ tôn thờ bấy lâu
|
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 1 Aug - 14:48 | |
| Xuân tình Mỹ nữ xuân tình thấy mải mê Vầng trăng huyễn hoặc lối đưa về Đam mê lũ bướm cầu môi để Khát vọng bầy ong ước nguyệt kề Cất tiếng êm đềm tim loạn vế Buông lời nhã nhặn dạ cuồng hê Trai lành ngủ mộng vòng tay bế Nếu được se duyên vẹn tứ bề Vancali 96
|
|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 19/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Wed 3 Aug - 0:58 | |
| Trần gian chung sống bao ngày Anh em đành phải chia tay đoạn trường Giờ em vào chốn vô thường Người đây kẻ đấy đôi đường phân ly [size=32] Thứ lỗi[/size] ( họa thơ XS ) Thứ lỗi cho Van vắng quá ngày Gia đình tang chế chuyện không hay Thất ngôn chán nản lời thơ ngại Lục bát u sầu chữ nghĩa bay Hai sáu Bính Thân đà quấn vải Năm lăm tuổi thọ đã buông cày Em Hoàng vĩnh biệt bầy con dại Cát bụi chôn vùi lối thẳng ngay Vancali 8.2.16 |
|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 6 Aug - 7:06 | |
| Re: NAM HẢI ĐẠI THƯ HÙNGthay.chay.sydney@gmail.com 4:12 AM TẠP CHỦNG HOANG TƯỞNGCám ơn LTĐQB lão hiền huynh và huynh đài nhà thơ Tran Phiet, Thầy Chạy rất trân tích cái tình của nhị vị dành cho tiểu đệ, vậy nên tiểu đệ xin có bài thơ đối họa để tạ tình chư huynh. Kính phụng Thầy Chạy SydneyCôn đồ hoang tưởng khó hòa bình, Thua kiện huênh hoang đại xuất binh. Mấy triệu lâu la nuôi cá mập, Một thằng Tạp Chủng được "tôn vinh". Thư hùng Trung Cộng thua Nam Hải, Sống mái Liên Quân thắng chiến chinh. Chẳng nhớ "lưỡi bò" vừa bị cắt, Điên khùng cướp biển rõ thần kinh. Thầy Chạy Sydney 2016-08-03 15:24 GMT+10:00 Tran Phiet < hathaius@yahoo.com>: THƠ THẦY CHẠY SYDNEY 南海大雌雄 NAM HẢI ĐẠI THƯ HÙNG 不滿敗於國際庭, Bất mãn bại ư quốc tế đình,動員全體舊-新兵. Động viên toàn thể cựu-tân binh.帝權維護,嘍嘍責, Đế quyền duy hộ, lâu la trách,戰地犧牲"雜種"榮. Chiến địa hy sinh "Tạp Chủng" vinh.鄰國島嶼堅決劫, Lân quốc đảo dư kiên quyết kiếp,遠邦疆土強行征. Viễn bang cương thổ cưỡng hành chinh.幽形九段難容犯, U hình cửu đoạn nan dung phạm,南海雌雄美必驚. Nam Hải thư hùng Mỹ tất kinh.師走 Sư Tẩu Dịch NghĩaNam Hải Đại Thư Hùng Trung Cộng bất mãn vì tòa quốc tế La-Hay tuyên phán chúng không có chủ quyền ở biển Đông (Nam Trung Hoa),Chúng bèn động viên toàn thể lính hiện dịch và cựu quân nhân phải tức khắc tái ngũ để chuẩn bị tác chiến đánh Mỹ.Bảo vệ Đế quyền là trách nhiệm của bọn lâu la của đế quốc Trung Cộng,Lâu la có chết tại chiến trường thì đó là cái vinh dự cho lãnh tụ "Tạp Chủng"*.(***Trung Cộng tuyên bố rằng chúng có đầy đủ bầng chứng lịch sử:"Trịnh Hòa hạ Tây Dương", toàn thế giới năm châu bốn bể đều là đất đai của chúng). Cương quyết cướp đoạt (lấy lại) các hải đảo của các lân quốc,Đất đai của các nước xa xôi cũng phải được thu phục (lấy) trở lại.Cái lưỡi bò (hình chũ U) chín đoạn không cho phép nước nào được quyền xâm phạm,Trung Cộng sẽ đánh Mỹ ở Nam Hải, và "bọn Mỹ" sẽ phải kinh sợ sức mạnh của chúng. *雜種 Tạp Chủng: tiếng Quảng Đông 雜 Tạp và 習 Tập đồng âm, 種 chủng và 總 tổng (tổng thư ký) cũng đồng âm, thế nên người Hồng Kông mới "chơi" cách sỉ nhục Tập Cận Bình, thay vì gọi y là Tập Tổng thư ký 習總書記 thì lại gọi y ta là Tạp Chủng thư ký 雜種書記. Tạp Chủng ý chỉ tên này chẳng biết cha hắn là ai, hoặc do bởi mẹ hắn gian dâm ngoại tình mà sinh hắn ra. Dịch Thơ Nam Hải Đạ Thư Hùng Thua kiện, du côn tỏ bất bình,Chiến tranh chuẩn bị cựu-tân binh.Quyền "vua" vững mạnh lâu la giúp,Biển xác lềnh bềnh Tạp Chủng vinh.Hải đảo láng diềng cần cưỡng đoạt,,Đất đai viễn quốc phải trường chinh.Lưỡi bò cấm tuyệt người xâm phạm,Sống mái biển Nam Mỹ phải kinh. Thầy Chạy Sydney Cám ơn Thày Chạy Sydney Đã gây cảm hứng : chấp tay họa liền Huynh đệ ta vẫn còn duyên Duyên thơ tình bạn y nguyên thủa nào TẠP CHỦNG KINH HỒN Du côn "Tạp Chủng "hỗn danh" Bình Sửa soạn chiến tranh gọi cựu binh : Củng cố quyền uy thêm chuốc nhục , Khoe khoang tăm tiếng khó cầu vinh . Đắp bồi bãi đá ra công đoạt ! Moi móc san hô cố sức chinh ! Phải cắt "Lưỡi Bò" tòa án phán Cuống cuồng họ Tập hoảng hồn kinh Kính họa LTĐQB Kính họa: THỤT LƯỠI BÒ "La Hay" ra phán quyết công bìnhRợ Hán cuống cuồng dọa khởi binhLáu mõm ca trơn bài sĩ nhụcNgoa mồm hát ngược khúc quang vinhDo đâu biển mặn còn yên ắngTại đấy trời xanh khởi chiến chinhNhát kéo uy nghi bò thụt lưỡiMiệng dầu toe toét bụng thì kinh. Hạ TháiTQP |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
|