Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 49 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chính Trị Là Điều Cấm Kỵ   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Mon 05 Jul 2010, 00:24

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 CTLDCK-Vntvnd

Chính Trị Là Điều Cấm Kỵ
(gởi bạn)

Phần đông bạn Net sống bên nhà
Chính trị ưa dè với chúng ta
Bởi sợ bàn vô ôm rắc rối
Tại lo dính tới gặp phiền hà
Cùm đeo chẳng buổi cho rơi xuống
Án chụp không ngày được tháo ra
Kinh nghiệm nhiều phen thu thập lấy
Dù khuyên giải mấy vẫn trơ à !

Việt Đường
(04/07/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Tue 13 Jul 2010, 01:58

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 NghiHe-Vntvnd

Nghỉ Hè
( từ 14/07 đến 20/08/2010)


Năm tuần lấy nghỉ báo muôn nơi
Chớ viết thư riêng gặng hỏi lời
Nhộn nhộn thơ đề ngưng bóng dáng
Đều đều bút vẫy vắng tăm hơi
Đi xa tạm gác bao công việc
Viếng khắp hờ quên những nợ đời
Ước chúc an vui vài tháng hạ
Nằm nhà đến sở hoặc rong chơi


Việt Đường
(12/07/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Tue 13 Jul 2010, 05:26

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 NghiHe-Vntvnd

Nghỉ Hè
( từ 14/07 đến 20/08/2010)


Năm tuần lấy nghỉ báo muôn nơi
Chớ viết thư riêng gặng hỏi lời
Nhộn nhộn thơ đề ngưng bóng dáng
Đều đều bút vẫy vắng tăm hơi
Đi xa tạm gác bao công việc
Viếng khắp hờ quên những nợ đời
Ước chúc an vui vài tháng hạ
Nằm nhà đến sở hoặc rong chơi


Việt Đường
(12/07/2010)


Chòy oyyy nghỉ luôn đến 5 tuần, sướng ác liệt chưa :-bd
Ghẹo anh VĐ tí nha, chúc anh đi chơi vui, đi về nhớ mua quà cáp cho em Út á.


Nghỉ hè

Lấy nghỉ đăng bài dán khắp nơi
Đi đâu cũng vậy kén chi lời
Này dây điện thoại đành im tiếng
Đó đống thư từ nỡ bặt hơi ?
Nghịch phá tìm ai bày quậy chuyện
Buồn vui ngóng bạn kể than đời ?
Quên đi mọi việc lòng thanh thản
Ráng nhớ mua quà lúc dạo chơi

th - Shiroi
13/07/2010


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đền Ai   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Mon 23 Aug 2010, 21:07

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 DenAi-Vntvnd

Đền Ai

Em hờn... một tháng vắng xa anh
Ngỡ thập niên hơn lá bỏ cành
Sáng trải sầu thương trông mỗi khắc
Đêm chìm lạnh giá nhớ từng canh
Xanh xao má nhợt thèm an ủi
Khô khốc môi thâm ngóng dỗ dành
Hãy lại gần đây yêu dấu hỡi
Đền bù xứng đáng trẫm chiều khanh


Việt Đường
(23/08/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Là Lá Ngọc Cành Vàng   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Tue 24 Aug 2010, 20:50


Em Là Lá Ngọc Cành Vàng
 
Mình em tuyệt nhất ở trên đời
Há bẻ cong ngòi tán tụng chơi
Đẹp bởi công dung ngày chẳng nhạt
Hay vì đức hạnh tháng không rời
Chiều ai nào tiếc xương da bọc
Quý nhỏ đâu nề máu thịt rơi
Thước ngọc khuôn vàng gìn giữ nhé
Cho anh đắm đuối mãi ghi lời
 
Việt Đường
(24/08/2010)

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Wed 25 Aug 2010, 04:55

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 EmLaLaNgocCanhVang-Vntvnd

Em Là Lá Ngọc Cành Vàng

Mình em tuyệt nhất ở trên đời
Há bẻ cong ngòi tán tụng chơi
Đẹp bởi công dung ngày chẳng nhạt
Hay vì đức hạnh tháng không rời
Chiều ai nào tiếc xương da bọc
Quý nhỏ đâu nề máu thịt rơi
Thước ngọc khuôn vàng gìn giữ nhé
Cho anh đắm đuối mãi ghi lời

Việt Đường
(24/08/2010)




hiii, anh VĐ đi chơi về rồi. Smile Quà của em đâu ? :question8:

Hai bài thơ của anh VĐ hay quá, ai mà may mắn vậy ? Ngưỡng mộ quá đi.
hic hic... đọc mà tủi thân em Crying or Very sad

:laughing15:

Thôi phá anh chơi cho dzui dzị Razz

Ai dzị ?

Cả tháng anh đi dệt mộng đời
Khi về lại viết mấy hàng chơi
Còn trông thư ấy đành đem bỏ ?
Có thấy ai đâu bảo chẳng rời ?
Đợi bánh nghi ngờ mưa tẩm vụn
Chờ quà chắc hẳn gió làm rơi
Thì ra mải miết bên người ngọc
Vui hoạ đôi câu giúp chuyển lời

th - Shiroi
24/08/2010
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Wed 25 Aug 2010, 17:15

Miễn Khai Nha Những Đoá Từ Tâm - Page 20 519716 Những Đoá Từ Tâm - Page 20 51303

Một chữ dò la đủ ớn rồi
Năm mươi sáu lận chạy làng thôi
"Nàng" trong thơ vẽ tùy nghi đoán
Thuật rõ đừng nhen ép phản hồi


Việt Đường
(25/08/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Thu 26 Aug 2010, 04:44

Dời thơ


Được sửa bởi Việt Đường ngày Fri 27 Aug 2010, 01:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Thu 26 Aug 2010, 12:34

Việt Đường đã viết:





Những Đoá Từ Tâm - Page 20 CTLDCK-Vntvnd

Chính Trị Là Điều Cấm Kỵ
(gởi bạn)

Phần đông bạn Net sống bên nhà
Chính trị ưa dè với chúng ta
Bởi sợ bàn vô ôm rắc rối
Tại lo dính tới gặp phiền hà
Cùm đeo chẳng buổi cho rơi xuống
Án chụp không ngày được tháo ra
Kinh nghiệm nhiều phen thu thập lấy
Dù khuyên giải mấy vẫn trơ à !

Việt Đường




(04/07/2010)
Mưôn phương bạn hữu hướng về nhà
Xướng họa thi thơ nối chúng ta
Chính trị miệng bàn thêm rắc rối
Văn chương ý gópchẳng phiền hà
Người nơi hải ngoại còn buông xuống
Kẻ chốn nước nhà phải tháo ra
Khẩu Phật vô tư còn bít ..ấy
Tâm xà xuyên tạc hết mong à!

Thôi thì giữ lấy danh Nam Quốc
Tiếng Việt vẹn gìn chữ lắm thanh
MD
Bài thơ theo luật bằng vần bằng, nhưng MD muốn chuyển vận thêm hai câu theo vần trắt, mong các huynh, tỉ không chấp.

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13Sun 29 Aug 2010, 17:50

Những Đoá Từ Tâm - Page 20 NghiHe-Vntvnd

Nghỉ Hè
(từ 14/07 đến 20/08/2010)


Năm tuần lấy nghỉ báo muôn nơi
Chớ viết thư riêng gặng hỏi lời
Nhộn nhộn thơ đề ngưng bóng dáng
Đều đều bút vẫy vắng tăm hơi
Đi xa tạm gác bao công việc
Viếng khắp hờ quên những nợ đời
Ước chúc an vui vài tháng hạ
Nằm nhà đến sở hoặc rong chơi


Việt Đường
(12/07/2010)


Chòy oyyy nghỉ luôn đến 5 tuần, sướng ác liệt chưa Những Đoá Từ Tâm - Page 20 149181
Ghẹo anh VĐ tí nha, chúc anh đi chơi vui, đi về nhớ mua quà cáp cho em Út á.

Nghỉ hè

Lấy nghỉ đăng bài dán khắp nơi
Đi đâu cũng vậy kén chi lời
Này dây điện thoại đành im tiếng
Đó đống thư từ nỡ bặt hơi ?
Nghịch phá tìm ai bày quậy chuyện
Buồn vui ngóng bạn kể than đời ?
Quên đi mọi việc lòng thanh thản
Ráng nhớ mua quà lúc dạo chơi

th - Shiroi
13/07/2010


NGHỈ HÈ HÀM THỤ : THEO PHÁ VĐ CHƠI

Băm lăm ngày nghỉ khắp nơi nơi
Hàm thụ ta theo chắc cũng lời :
Ngắm bạn tung tăng toan thử sức,
Nhìn bồ bơi lội ráng đua hơi
Gác ngoài mọi sự : trò dâu biển
Bỏ mặc muôn dân : lũ báo đời
Tránh cảnh nhàn cư tâm bất thiện
Việt Đường bám riết phá chàng chơi


Ma Nữ rủ Yêu Tinh

Yêu tinh theo chú Ma Nữ

Năm tuần bám gót sát cùng nơi
Chú cháu phe nhau đặng tính lời
Nút bấm phim quay chờ ló dạng
Tay cầm máy chụp chực xì hơi
Trông khi tắm biển mình giây cát
Đợi lúc vươn vai ảnh để đời
Cất kỹ thi đàn chưng đấu giá
Mua thì bán lại kiếm tiền chơi !


Yêu Tinh Những Đoá Từ Tâm - Page 20 900941
14/07/201


Kính Chúc Huynh VĐ và quý Tỷ Mùa Hè An Vui Hạnh Phúc

Mùa Hè An Vui

Giấy mực xoay vòng ở mọi nơi
Xa đưa tiếng gọi phím thay lời
Trên đường phố nguyệt mong tròn sức
Dưới lối vườn đào ước vẹn hơi
Chúc đến trang hiền muôn phúc biển
Mừng qua bút trí vạn hương đời
Khoan thai ý tưởng yên mùa hạ
Phú lộc an hòa đẹp ý chơi


Mytutru_15.7.2010

Tham Quan

Dự tính hè nầy đi mấy nơi
Tham quan cho biết thể theo lời...
Việt Đường nhắn viếng thành khan tiếng
Ma Nữ vời qua đến hụt hơi
Không lỡ vô tình sinh thất lễ
Chẳng đành khất bạn biết lâu đời
Năm tuần ngắn đấy, nhưng thông cảm
Nhớ sẵn rượu, bia Đẹt ghé chơi.

Dzịt Đẹt, July-14-10


Hèn Chi
(hoạ vui)


Nghiên mài báo nghỉ gởi nhiều nơi
Bạn biết phôn nhau rỉ rả lời :
"Bám trụ theo xem" đàng gợi ý
"Chụp hình đem bán" phía hà hơi
Mang gì ở đẩu lưu truyền vết
Ghé nớ thăm ai cất giữ đời
Mắt phải hèn chi co giựt suốt
Khi Tần lúc Sở lãng du chơi

Việt Đường
(29/08/2010)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 49 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-