Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 44 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Wed 14 Oct 2009, 05:36

Bài này không có chữ gió, chữ thu, mà cũng không có chữ đêm Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_wink

Gió thu

Rún rẩy xuyên màn nửa ánh trăng
Hồ trong sóng gợn giãi tơ nhằng
Cành lay đuổi bóng sương rơi khẽ
Lá cọ day mình dế trốn phăng
Rạo rực hồn thơ hong áo mát
Te tua manh chiếu vỗ lưng bằng
Heo may mới chớm lòng nghe lạnh
Ngẩn đợi đông về phủ giá băng

Ái Hoa
10/10/2009

Kính họa theo thầy hì hì ....chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 658251
Bài này không có chữ gió, chữ thu, mà cũng không có chữ đêm Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_wink

Gió Thu

Mây mờ ảo ảnh xóa nhòa trăng
Suối bạc lung linh đá sỏi nhằng
Cát bụi tung bay làn tóc rối
Sương mù phủ kín mối tình phăng
Vầng thơ quấn quít vòng tay nhỏ
Lũ đóm rong chơi bãi đất bằng
Lá chợt xa cành chim vỡ tổ

Tơ lòng day dứt khối
sầu băng

Vancali 10.14.09
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Herz


Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 15 Oct 2009, 23:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Báo Chùa   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Wed 14 Oct 2009, 16:02

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 BaoChua-Vntvnd

Báo Chùa
(hí hoáy ngồi thảo thơ trong métro trên tờ báo chùa)


Làm ở Paris báo tặng chùa
Sáng thường ghé lấy rảo hồi tua
"Les vingt minutes" quần đôi lát
"Direct matin" dợt ít phùa
Trước bán mươi đồng còn dám thẩy
Nay vòi nửa cắc chẳng thèm mua
Nhật trình thử hỏi sao không ế
Tiệm đóng tùm lum thải mút mùa ?


Việt Đường
(14/10/2009)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 15 Oct 2009, 02:26; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Wed 14 Oct 2009, 16:59

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:


QH có bài nào muốn được phân tích không? Thử cái nhen? Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_razz

Nuôi nguyên một đầm lận thầy uii, lột da mấy bận rồi, mà cốt cóc vẫn hoàn cóc . Đem vào chỉ sợ thầy đấm ngực la .... Trời ơi Đất hởi ! Chưa thấy ai tệ hơn bà Quê Hương này, à mà không ...tệ cũng xem xem vợ thèng Đậu ...

Có bài này, mơí từ nòng nọc nở ra ...sắp đứt đuôi thành cóc nhái đây nè thầy ! Thấy thầy đang thất nghiệp hổng có gì mần , đem dzô cho thầy xẻ thịt nè thầy, nhưng xin thầy cứa nhè nhẹ thui, kẻo em nó .....đau ....
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_basketball

Gió thu

Gió về ghẹo liễu trước hồ trăng
Lại để cho đêm thả ý nhằng
Vọc chữ đề thơ đau buốt buốt
Dong thuyền giục nước cuốn phăng phăng
Ơ thờ cá lội tầm mây rối
Hoảng hốt chim sa xuống gạch bằng
Thu giũa tay vàng chơi bút mực
Kết thành vương miện khói sương giăng

AL 08.10.2009

Thuiiii...dzọtttttt trước , trước khi thầy đem dao phay ra mài ... Những Đoá Từ Tâm - Page 11 966936

* Sorry anh Việt Đường nha, cho qh mượn góc nhỏ này xí xọn vơí ông thầy một lúc, tụi nghiệp ổng, ổng đang bùn ...hổng có chuyện gì làm .
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 50429
Lời bình của AH:

Bài này nhập đề theo lối trực khởi, tựa đề là "gió thu", tác giả cho ngọn gió xuất hiện ngay chữ đầu tiên, vào đề tài rất đột ngột, tiếp theo là hành động "ghẹo liễu" ở "trước hồ trăng", khá lém lỉnh và gợi tình. Một sự diễn tả sống động, tuyệt vời, đầy thi vị. Người đọc như thấy cả một khung cảnh lãng mạn với mặt hồ yên tĩnh trong đêm phản chiếu ánh trăng lung linh huyền diệu, với những cành liễu rủ rung rinh bởi cơn gió luồn qua nhẹ lay như đùa cợt.

Câu thừa đề chưa cân xứng với câu trên, do mấy chữ "lại để cho" dùng chưa đắt lắm, có lẽ hơi bị thiếu từ Rolling Eyes . Nhưng khi tác giả mượn "đêm" để "thả ý nhằng" cũng là phát xuất từ tâm hồn mình đang xúc cảnh sinh tình, tứ thơ dào dạt dâng cao, tuy rằng cũng chỉ mới mường tượng, còn "lằng nhằng", bất thành cú. Điều này hiện rõ trong câu 3: tác giả bắt đầu "vọc chữ, đề thơ". Chữ "vọc" rất hay, vừa có ý đùa giỡn khôi hài vừa diễn tả rất cái tình trạng thường hay "vật lộn" với câu chữ của các nhà thơ. Có điều không biết tại sao tác giả lại thấy "đau buốt buốt"? Một là có tứ rồi mà không biết làm sao diễn tả ra câu cho đạt ý, suy nghĩ quá nên bị ... nhức đầu lol2 Thứ hai, nhiều khả dĩ hơn, nó liên hệ một kỷ niệm xa xưa, một kỷ niệm đau buồn vẫn hằn lên tâm khảm tác giả, mà mỗi lần thi tứ nổi lên tác giả lại quặn lòng đau.

Câu thứ tư, cũng rất là đột ngột! Đang mơ hồ đắm chìm trong kỷ niệm, tác giả bừng tỉnh quay về thực tại, "dong thuyền", "giục nước", để cố đè nén cái đau trong lòng, gió thuận chèo xuôi nên chiếc thuyền trôi phăng phăng đi trên dòng nước cuốn.

Hai câu luận tả cảnh thiên nhiên xung quanh tác giả, nghe thì cũng kêu, nhưng có vài điểm nghi vấn. Thứ nhứt là ban đêm mà thấy cá lội thì cá phải ở gần thuyền, mà chèo mạnh như vậy cá cũng phải lo tránh kẻo bị đập trúng khó mà "ơ thờ" được. Trong khi đó, chim ở trên trời không biết mắc mớ chi mà hoảng hốt sa xuống gạch. Chỉ còn một cách giải thích tạm coi là hữu lý: do giai nhân trên thuyền có nhan sắc quá ư là rực rỡ khiến cho chim lo nhìn ngẩn ngơ đến quên bay mà rớt xuống, cá cũng mê mẩn mà quên tránh mái chèo! lol! Chữ "tầm mây" diễn tả cảnh cá ngước nhìn lên rất là đắt, nhưng chữ "xuống" thì không chỉnh lắm. Câu 5 bị lỗi đại vận, chỉ là vết khuyết nhỏ trong toàn câu.

Từ "vàng" có quan hệ với mùa thu: lá vàng, gió vàng. Theo thuyết ngũ hành thì mùa thu thuộc kim, tức là vàng. Ở đây tác giả liên tưởng mùa thu làm cho mọi vật hoá vàng, trong đó có bàn tay cầm viết bị mùa thu "giũa" thành "vàng". Dùng động từ "chơi" với "bút mực", ắt hẳn là tác giả coi việc làm thơ như một sự đùa nghịch, "trước mua vui, sau làm thiệt" geek vừa có nghĩa trào lộng, vừa có ý khiêm nhường. Cái "tay vàng" dùng bút mực để vẽ thành "vương miện" , sao mà giống như là tác giả đang chờ đợi một vị hoàng tử king đến từ vương quốc tình yêu, mà vương quốc này không biết ở đâu, study có lẽ từ một nơi mịt mù trong "khói sương giăng" che phủ ... lol2

Tóm lại ngoại trừ một vài khuyết điểm nhỏ thì đây là một bài thơ ĐL khá hay!

_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Wed 14 Oct 2009, 22:19

Ái Hoa nhận xét quả tinh tường
Mỗi ý và lời xẻ thấy thương
Độc giả thêm lần cho sáng mắt
Tài kia phải nói quý khôn lường !


Việt Đường
(14/10/2009)
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Thu 15 Oct 2009, 01:34

Ở trang này của anh Việt Đường vui và hay quá ... thầy Ái mà bình loạn thì mình chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Những Đoá Từ Tâm - Page 11 679205
ML xin cám ơn những đoạn thơ ngắn đối ẩm thật hay và vui mắt của tất cả anh chị
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Thu 15 Oct 2009, 05:02

Thầy Ái Hoa ơi! Hình như con dao phay thầy mài hổng được bén, nên cứa chỉ nhột nhột thôi, không đau đớn gì hết hà .... Đúng là thầy khen trò ... tròn thây ....hihih ... Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_clown ....

Qh cũng bắt chước thầy nhảy vào bình lận cho vui, chẳng phải là binh vực ái pà pà đó đâu nha thầy ...
Bình ....lạng ....

Vô đầu, người viết đã không ngần ngại nhắm ngay vào động lực chính yếu để cấu tạo thành một quang ảnh trong bài thơ . Ở đây gió được dùng để thúc đẩy những hình ảnh khác, gió không mạnh bạo, chỉ đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt ...và đầy gợi cảm . Trơì đêm vốn tĩnh lặng thanh khiết ...lại không thể nào đè nén được lòng vọng động của mình . Cách dùng từ của câu 2 rất tầm thường như cái dục vọng đã săñ có tiềm ẩn của bóng đêm . Ngươì ta hay bảo, ban đêm là đồng lõa của mọi tội lỗi (đúng hông thầy ?), vậy thì thơ được viết vào ban đêm, chắc cũng là hồi tưởng lại những điều không nên nhớ, thôi thì ...cứ thả * cho dòng nước cuốn trôi phăng nó đi . Hãy nhìn kia, cá đang nhơñ nhơ dưới hồ có biết rằng mây đang ngự ở tầng cao, cứ tưởng đó là miếng mồi ngon, nên cứ hả họng đớp cụm mây đang rối tung dưới nước, có biết đâu rằng đơì như cánh chim bạt gió, nay tung mai rớt vô chừng vô đỗi ....

Thu được thi ca mô tả như nỗi buồn của con ngươì trước thiên nhiên hữu tình hữu cảm, Thu vàng lại là vẻ đẹp cuối mùa trước khi rũ xác trút tàn hơi . Thu trong giai đoạn này bắt đầu giẫy giụa xôn xao ca hát . Thu đang mơ mộng và vung vãi lá vàng, để kết thành vương miện lâu đài trong một tâm hồn đã dày dạn khói sương (có nghĩa là sắp thành pà pà rồi đó thầy !) .

* Thuyền giấy đó thầy, mấy cô gái trong truyện văn học cổ tích của thầy, ngồi buồn hay viết thơ rồi thả thuyền giấy chơi (chắc thơì đó chẳng ai biết xếp mấy bay) . Thuyền giấy này gặp gió thổi nhẹ cũng lướt đi băng băng, chứ thuyền thật mà chở giai nhân ở trễn nữa ...thì chỉ có nước là nổi bão mới ò e ì ạch lê đi á thầy !

Vài hàng vui nhen thầy, một lần nữa cảm ơn thầy giơ cao mà hổng đánh, làm mấy ngày nay ...sợ we'...


Ái Hoa nhận xét quả tinh tường
Mỗi ý và lời xẻ thấy thương
Độc giả thêm lần cho sáng mắt
Tài kia phải nói quý khôn lường !


Việt Đường
(14/10/2009)



Học mãi không xong dựa góc tường
Ngẫm đời tệ bạc chẳng ai thuơng
Về quê lập rẫy trồng khoai lúa
Đươc mánh vàng kho vạn đấu lường

Quê Huơng

*Thanks anh Việt Đường
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Thu 15 Oct 2009, 07:24

quehuong đã viết:
Thầy Ái Hoa ơi! Hình như con dao phay thầy mài hổng được bén, nên cứa chỉ nhột nhột thôi, không đau đớn gì hết hà .... Đúng là thầy khen trò ... tròn thây ....hihih ... Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_clown ....

Qh cũng bắt chước thầy nhảy vào bình lận cho vui, chẳng phải là binh vực ái pà pà đó đâu nha thầy ...
Bình ....lạng ....

Vô đầu, người viết đã không ngần ngại nhắm ngay vào động lực chính yếu để cấu tạo thành một quang ảnh trong bài thơ . Ở đây gió được dùng để thúc đẩy những hình ảnh khác, gió không mạnh bạo, chỉ đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt ...và đầy gợi cảm . Trơì đêm vốn tĩnh lặng thanh khiết ...lại không thể nào đè nén được lòng vọng động của mình . Cách dùng từ của câu 2 rất tầm thường như cái dục vọng đã săñ có tiềm ẩn của bóng đêm . Ngươì ta hay bảo, ban đêm là đồng lõa của mọi tội lỗi (đúng hông thầy ?), vậy thì thơ được viết vào ban đêm, chắc cũng là hồi tưởng lại những điều không nên nhớ, thôi thì ...cứ thả * cho dòng nước cuốn trôi phăng nó đi . Hãy nhìn kia, cá đang nhơñ nhơ dưới hồ có biết rằng mây đang ngự ở tầng cao, cứ tưởng đó là miếng mồi ngon, nên cứ hả họng đớp cụm mây đang rối tung dưới nước, có biết đâu rằng đơì như cánh chim bạt gió, nay tung mai rớt vô chừng vô đỗi ....

Thu được thi ca mô tả như nỗi buồn của con ngươì trước thiên nhiên hữu tình hữu cảm, Thu vàng lại là vẻ đẹp cuối mùa trước khi rũ xác trút tàn hơi . Thu trong giai đoạn này bắt đầu giẫy giụa xôn xao ca hát . Thu đang mơ mộng và vung vãi lá vàng, để kết thành vương miện lâu đài trong một tâm hồn đã dày dạn khói sương (có nghĩa là sắp thành pà pà rồi đó thầy !) .

* Thuyền giấy đó thầy, mấy cô gái trong truyện văn học cổ tích của thầy, ngồi buồn hay viết thơ rồi thả thuyền giấy chơi (chắc thơì đó chẳng ai biết xếp mấy bay) . Thuyền giấy này gặp gió thổi nhẹ cũng lướt đi băng băng, chứ thuyền thật mà chở giai nhân ở trễn nữa ...thì chỉ có nước là nổi bão mới ò e ì ạch lê đi á thầy !

Vài hàng vui nhen thầy, một lần nữa cảm ơn thầy giơ cao mà hổng đánh, làm mấy ngày nay ...sợ we'...


Ái Hoa nhận xét quả tinh tường
Mỗi ý và lời xẻ thấy thương
Độc giả thêm lần cho sáng mắt
Tài kia phải nói quý khôn lường !


Việt Đường
(14/10/2009)



Học mãi không xong dựa góc tường
Ngẫm đời tệ bạc chẳng ai thuơng
Về quê lập rẫy trồng khoai lúa
Đươc mánh vàng kho vạn đấu lường

Quê Huơng

*Thanks anh Việt Đường

Hừm, mới viết bình luận xong, vừa send cái mất hết! Những Đoá Từ Tâm - Page 11 73355

_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Thu 15 Oct 2009, 17:12

quehuong đã viết:
Thầy Ái Hoa ơi! Hình như con dao phay thầy mài hổng được bén, nên cứa chỉ nhột nhột thôi, không đau đớn gì hết hà .... Đúng là thầy khen trò ... tròn thây ....hihih ... Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Icon_clown ....

Qh cũng bắt chước thầy nhảy vào bình lận cho vui, chẳng phải là binh vực ái pà pà đó đâu nha thầy ...
Bình ....lạng ....

Vô đầu, người viết đã không ngần ngại nhắm ngay vào động lực chính yếu để cấu tạo thành một quang ảnh trong bài thơ . Ở đây gió được dùng để thúc đẩy những hình ảnh khác, gió không mạnh bạo, chỉ đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt ...và đầy gợi cảm . Trơì đêm vốn tĩnh lặng thanh khiết ...lại không thể nào đè nén được lòng vọng động của mình . Cách dùng từ của câu 2 rất tầm thường như cái dục vọng đã săñ có tiềm ẩn của bóng đêm . Ngươì ta hay bảo, ban đêm là đồng lõa của mọi tội lỗi (đúng hông thầy ?), vậy thì thơ được viết vào ban đêm, chắc cũng là hồi tưởng lại những điều không nên nhớ, thôi thì ...cứ thả * cho dòng nước cuốn trôi phăng nó đi . Hãy nhìn kia, cá đang nhơñ nhơ dưới hồ có biết rằng mây đang ngự ở tầng cao, cứ tưởng đó là miếng mồi ngon, nên cứ hả họng đớp cụm mây đang rối tung dưới nước, có biết đâu rằng đơì như cánh chim bạt gió, nay tung mai rớt vô chừng vô đỗi ....

Thu được thi ca mô tả như nỗi buồn của con ngươì trước thiên nhiên hữu tình hữu cảm, Thu vàng lại là vẻ đẹp cuối mùa trước khi rũ xác trút tàn hơi . Thu trong giai đoạn này bắt đầu giẫy giụa xôn xao ca hát . Thu đang mơ mộng và vung vãi lá vàng, để kết thành vương miện lâu đài trong một tâm hồn đã dày dạn khói sương (có nghĩa là sắp thành pà pà rồi đó thầy !) .

* Thuyền giấy đó thầy, mấy cô gái trong truyện văn học cổ tích của thầy, ngồi buồn hay viết thơ rồi thả thuyền giấy chơi (chắc thơì đó chẳng ai biết xếp mấy bay) . Thuyền giấy này gặp gió thổi nhẹ cũng lướt đi băng băng, chứ thuyền thật mà chở giai nhân ở trễn nữa ...thì chỉ có nước là nổi bão mới ò e ì ạch lê đi á thầy !

Vài hàng vui nhen thầy, một lần nữa cảm ơn thầy giơ cao mà hổng đánh, làm mấy ngày nay ...sợ we'...


Ái Hoa nhận xét quả tinh tường
Mỗi ý và lời xẻ thấy thương
Độc giả thêm lần cho sáng mắt
Tài kia phải nói quý khôn lường !


Việt Đường
(14/10/2009)



Học mãi không xong dựa góc tường
Ngẫm đời tệ bạc chẳng ai thuơng
Về quê lập rẫy trồng khoai lúa
Đươc mánh vàng kho vạn đấu lường

Quê Huơng

*Thanks anh Việt Đường

Bây giờ tắt đèn mần lại! Giơ cao đánh thẳng nè! bash

Lập luận của ái pà pà thoạt nghe qua cũng hữu lý! Đúng là trẻ con hay các cô thiếu nữ xuân thì đang mơ mộng có thể ra hồ xếp thuyền giấy thả trôi để tạo công ăn việc làm cho các bác công nhân vệ sinh làm sạch môi trường kẻo cá không có chỗ mà ơ thờ bơi lội. Đúng là mây trời có thể in bóng dưới nước để bầy cá lầm tưởng rong tảo mà hả họng toan đớp. Đúng là lũ chim có thể bay lượn trên bầu trời cao hay đáp lên sân gạch. Tuy nhiên, nếu bài thơ tả cảnh lúc ban chiều thì không chê vào đâu được. Cái mấu chốt ở bài thơ này là hai chữ hồ trăng, ám chỉ cảnh vật ban đêm. Mà ban đêm ánh trăng phản chiếu thì được, chứ trời đen thui khó mà thấy mây in bóng, chim đã về tổ thì còn đâu bạt gió sa đàng? Người ta có thể dong thuyền đi trong đêm chứ trời tối mấy ai ra hồ xả rác? Tiền đề mà sai thì coi như toàn lập luận chứng minh đều bỏ hết! :potay:

Thứ hai là chữ khói sương dùng để diễn tả cái gì mông lung, huyền ảo, mong manh dễ mất, còn dày dạn gió sương mới là trải đời. Dày dạn khói sương không có nghĩa gì cả, làm gì mà sắp thành pà pà? Rolling Eyes

Tóm lại, giải thích theo QH là vô cùng nghịch lý khó mà chấp nhận!

hocbai

_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Thu 15 Oct 2009, 19:47

Uii dzaaa .... đau quá thầy !!! hihih ... cú này thầy đánh mạnh quá ... Những Đoá Từ Tâm - Page 11 247229 ban đêm trăng sáng ...đâu có đen thui thầy uiii, đôi lúc nhìn dưới nước vẫn thấy mây lang thang đó thầy . Khói sương là huyền ảo mông lung, giống như tâm tình của con người cũng dzi. đó thầy!
Cảm ơn thầy rất nhiều, qua hai lần nhận xét của thầy, qh đã học thêm cách dụng từ sao cho chính xác hơn ...
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13Fri 16 Oct 2009, 02:49

quehuong đã viết:
Uii dzaaa .... đau quá thầy !!! hihih ... cú này thầy đánh mạnh quá ... Những Đoá Từ Tâm - Page 11 247229 ban đêm trăng sáng ...đâu có đen thui thầy uiii, đôi lúc nhìn dưới nước vẫn thấy mây lang thang đó thầy . Khói sương là huyền ảo mông lung, giống như tâm tình của con người cũng dzi. đó thầy!
Cảm ơn thầy rất nhiều, qua hai lần nhận xét của thầy, qh đã học thêm cách dụng từ sao cho chính xác hơn ...
Cho VĐ dỗ ngọt chút để thím Xẩm lên tinh thần nhe Những Đoá Từ Tâm - Page 11 264130:

Nhờ ai nện búa óc thêm tường
Cho dẫu tinh thần bị tổn thương
Đường Luật về sau càng viết khá
Từng câu chặt chẽ khéo đong lường


Việt Đường
(15/10/2009)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 44 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-