Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 80, 81, 82 ... 90 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Tue 15 Sep 2015, 17:25

Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
-------------------------------------------------------
Đãi bánh đậu xanh và vải thiều nổi tiếng Hải Dương nữa chứ...
 

Hải Phòng nhà chị hem có bánh đậu xanh với vải thiều. Em không thấy Đào công tử vừa được mời ăn bánh đậu xanh rồi à? Còn vải thiều phải đợi đến mùa nhé. lol2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Wed 16 Sep 2015, 04:30

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
-------------------------------------------------------
Đãi bánh đậu xanh và vải thiều nổi tiếng Hải Dương nữa chứ...
  
 
Hải Phòng nhà chị hem có bánh đậu xanh với vải thiều. Em không thấy Đào công tử vừa được mời ăn bánh đậu xanh rồi à? Còn vải thiều phải đợi đến mùa nhé.  lol2
Đào Công Tử bị văn... mỹ.... nhân đem thơ Đường trói gòy, nên chưa ăn bánh :grin8:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Wed 16 Sep 2015, 08:17

Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
 

Chắc PN nấu bánh và chả ngon lắm huh???  :pp:


 
Cẩn Vũ đã viết:
Đãi bánh đậu xanh và vải thiều nổi tiếng Hải Dương nữa chứ...
 
  


Sao hồi Đào công tử ở Thăng Long hong thấy CV đãi món gì hết?   Rolling Eyes
  
Phương Nguyên đã viết:
Hải Phòng nhà chị hem có bánh đậu xanh với vải thiều. Em không thấy Đào công tử vừa được mời ăn bánh đậu xanh rồi à? Còn vải thiều phải đợi đến mùa nhé.  lol2

Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương mà? Hong có vải tươi thì ăn vải ... đông lạnh cũng được!  lol!


Shiroi đã viết:
 Đào Công Tử bị văn... mỹ.... nhân đem thơ Đường trói gòy, nên chưa ăn bánh  :grin8:
 

Bộ Shiroi có ở đó sao biết là chưa ăn?  :fun1:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Wed 16 Sep 2015, 08:46

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh xin vâng mệnh!

Rồi chàng bắt đầu kể:
_ Tương truyền rằng Trương Kế trong một đêm neo thuyền ở bến Phong Kiều, rung cảm trước cảnh đẹp  của  thiên nhiên ông đã cảm tác được hai câu thơ:

“ Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
Giang phong, ngư hoả đối sầu miên”
(Trăng tà quạ gọi khắp trời sương
Phong bãi đèn ngư đối muộn trường)


Thế rồi ông không sao kết thúc được bài thơ, nên cứ thao thức mãi. Cùng trong đêm ấy, sư cụ chùa Hàn San cũng thấy cảnh trăng đầu tháng mông lung, huyền ảo nên cảm tác được hai câu thơ:

“ Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tự ngân câu, bán tự cung”
(Mồng ba, mồng bốn nguyệt mông lung
Nửa dường móc bạc, nửa dường cung)


Rồi cũng như Trương Kế, sư cụ cũng không sao kết thúc được bài thơ của mình, cứ thao thức mãi. Thời gian trôi đi, chợt sư cụ nghe có tiếng gõ cửa rụt rè liền ra mở cửa  thì thấy chú tiểu trong chùa, hỏi ra mới biết là chú tiểu cũng không ngủ được bởi vì đầu hôm mới làm được hai câu thơ, thiếu hai câu nữa mới đủ mà nghĩ mãi không ra.  Nhân thấy phòng sư cụ đèn còn sáng bèn mạo muội vào hỏi thầy xin giúp thêm hai câu nữa để hoàn chỉnh bài thơ. Sư cụ đồng ý, chú tiểu liền đọc:

“ Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
Bán  trầm thuỷ để bán phù không”
(Một mảnh trăng chia thành lưỡng đoạn
Nửa chìm  đáy nước, nửa trên không)


Như một nửa còn lại của một viên ngọc, hai câu thơ của chú tiểu ý tứ liền lạc với hai câu của sư cụ, tạo thành một bài thơ hoàn hảo. Sư cụ như trút được gánh nặng, còn chú tiểu cũng vô cùng sung sướng. Hai thầy trò như đã hoàn thành một việc lớn, với tâm hoan hỉ, phấn chấn, sư cụ sai chú tiểu đi đánh chuông để tạ ơn Phật. Tiếng chuông mạnh mẽ, ngân vang, như cơn gió mở toang tâm hồn của  Trương Kế còn đang trằn trọc dưới bến Phong Kiều, tứ thơ của ông tức thì tuôn trào thành hai câu:

“ Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”
(Hàn tự Cô Tô thành ngoại đỗ
Nửa đêm thuyền khách đến hồi chuông)


Thế là Trương Kế cũng hoàn thành bài thơ của mình.

Văn nhân nghe xong vỗ tay cười:
_ Hay thật, quả là ý trời! Nhờ vậy mà bây giờ hậu thế mới có được một bài thơ tuyệt tác của Trương Kế. Chỉ một bài thơ này đủ để ông danh lưu đến muôn đời ...!

Hai người nói chuyện thật tương đắc. Lâu ngày Đào Long Vân mới có dịp bàn luận về văn chương nên bao nhiêu sở đắc được dịp tuôn trào, mà văn nhân cũng là người trong giới bút nghiên nên càng trò chuyện càng thêm thích thú. Văn nhân hỏi:
_ Ngày mai Lý tiên sinh có đến phủ Đốc học chăng?

Đào Long Vân ngơ ngác hỏi:
_ Chẳng hay ngày mai ở phủ quan Đốc có sự việc gì trọng đại xảy ra thế? Tiểu sinh mới đến Hải Dương chiều nay nên chưa rõ tin tức.
_ Ngày mai là ngày hội văn chương của Hải Dương, được tổ chức tại phủ Đốc học. Tất cả văn nhân danh sĩ giỏi nhất xứ này sẽ đến thi tài. Lý tiên sinh cũng nên đến xem cho vui, tiện thể trổ tài cho mọi người khán ngưỡng.
_ Tiểu sinh tài thô trí thiển, lại là người ngoại trấn, e rằng đến đấy có điều bất tiện chăng?
_ Chính ra thì phải có hương lân, huyện đường đề cử mới được dự, nhưng trường hợp Lý tiên sinh tiểu đệ có quen người trong phủ Đốc học nên nhờ họ tiến cử cho tiên sinh cũng hợp lệ mà.

Phong Nguyệt bản tính ham vui, thích tham dự những buổi hội đông người. Vả lại nàng cũng tin tưởng Đào Long Vân sẽ chiến thắng vẻ vang đám văn hào ở đây nên bèn nói thêm vào:
_ Được Văn công tử chiếu cố giúp đỡ, có dịp làm quen với anh tài xứ Hải Dương nổi tiếng nghìn năm văn vật, Đào huynh đừng bỏ lỡ cơ hội mười năm một thuở này nhé?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Wed 16 Sep 2015, 14:19

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
     

Chắc PN nấu bánh và chả ngon lắm huh???  :pp:


Em dẫn ra nhà hàng chứ tội gì nấu, không ngon bị chê thì mất điểm lun à  lol2
   
 

Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương mà? Hong có vải tươi thì ăn vải ... đông lạnh cũng được!  lol!


Hải Phòng khác, Hải Dương khác mà thầy. Chỉ ở cạnh nhau nhưng không phải là một hay thuộc về đâu ạ  :mim:

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Wed 16 Sep 2015, 14:58

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
           

Chắc PN nấu bánh và chả ngon lắm huh???  :pp:


Em dẫn ra nhà hàng chứ tội gì nấu, không ngon bị chê thì mất điểm lun à  lol2
   
 

Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương mà? Hong có vải tươi thì ăn vải ... đông lạnh cũng được!  lol!


Hải Phòng khác, Hải Dương khác mà thầy. Chỉ ở cạnh nhau nhưng không phải là một hay thuộc về đâu ạ  :mim:

Thầy AH nói Hải Phòng thuộc Hải Dương là có ý riêng. Theo ý hiểu của tôi, Hải Dương tức tỉnh Đông trước đây thuộc Bộ Dương Tuyền, một trong 15 Bộ giàu có nhất của nước Văn Lang xưa, nó kéo dài từ giáp Hà Nội đến tận biển Đông. Như vậy Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương. Trò hiểu như thế có đúng không? Nhờ thầy giải thích thêm.
Ấy là vì trò ở Hải Dương, tình cờ một lần đọc báo Hải Dương túm được một câu như thế, ngoài ra không biết gì hơn. 
      


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 17 Sep 2015, 10:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Thu 17 Sep 2015, 04:22

Ai Hoa đã viết:

Shiroi đã viết:
 Đào Công Tử bị văn... mỹ.... nhân đem thơ Đường trói gòy, nên chưa ăn bánh  :grin8:
 
Bộ Shiroi có ở đó sao biết là chưa ăn?  :fun1:
Dạ, đâu có thấy chiện sĩ bảo Đào công tử ăn bánh đâu dd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Thu 17 Sep 2015, 10:02

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Shiroi đã viết:
 Đào Công Tử bị văn... mỹ.... nhân đem thơ Đường trói gòy, nên chưa ăn bánh  :grin8:
   
Bộ Shiroi có ở đó sao biết là chưa ăn?  :fun1:
  Dạ, đâu có thấy chiện sĩ bảo Đào công tử ăn bánh đâu dd
 
Kể chuyện kiểu Shiroi chắc phải diễn tả đủ: cầm miếng bánh, bỏ vào miệng, nhai, nuốt, cầm chung trà, đưa lên miệng, uống, cầm miếng bánh nữa, bỏ miệng, nhai, nuốt, cầm chung trà ... tiếp tục ...
:potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Thu 17 Sep 2015, 11:58

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
             

Chắc PN nấu bánh và chả ngon lắm huh???  :pp:


Em dẫn ra nhà hàng chứ tội gì nấu, không ngon bị chê thì mất điểm lun à  lol2
   
 

Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương mà? Hong có vải tươi thì ăn vải ... đông lạnh cũng được!  lol!


Hải Phòng khác, Hải Dương khác mà thầy. Chỉ ở cạnh nhau nhưng không phải là một hay thuộc về đâu ạ  :mim:

Thầy AH nói Hải Phòng thuộc Hải Dương là có ý riêng. Theo ý hiểu của tôi, Hải Dương tức tỉnh Đông trước đây thuộc Bộ Dương Tuyền, một trong 15 Bộ giàu có nhất của nước Văn Lang xưa, nó kéo dài từ giáp Hà Nội đến tận biển Đông. Như vậy Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương. Trò hiểu như thế có đúng không? Nhờ thầy giải thích thêm.
Ấy là vì trò ở Hải Dương, tình cờ một lần đọc báo Hải Dương túm được một câu như thế, ngoài ra không biết gì hơn. 
        
  
 
Tên Hải Dương có từ đời Lê Thánh Tông, vốn là một miền đất rất rộng lớn, trải dài từ phía đông thành Thăng Long đến vùng biển, phía nam từ Lực Điền đến cầu Tràng, phía bắc từ Trạm Điền xuống núi Tam Ban, Yên Tử . Sau khi triều đình Nguyễn ký hoà ước 1883 và 1884 chịu sự bảo hộ của Pháp, năm 1887 thực dân Pháp tách một số huyện ven biển của tỉnh Hải Dương nằm lân cận bến cảng ra để thành lập tỉnh Hải Phòng. Năm 1888, Tổng thống Pháp Sadi Carnot kí sắc lệnh thành lập thành phố Hải Phòng. Theo sắc lệnh này thành phố Hải Phòng được tách ra từ tỉnh Hải Phòng, phần còn lại của tỉnh Hải Phòng lập thành tỉnh Kiến An.

Như vậy vào lúc Đào công tử tới đây vùng đất Hải Phòng vẫn còn thuộc về trấn Hải Dương!
:pp:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13Thu 17 Sep 2015, 16:29

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
              

Chắc PN nấu bánh và chả ngon lắm huh???  :pp:


Em dẫn ra nhà hàng chứ tội gì nấu, không ngon bị chê thì mất điểm lun à  lol2
   
 

Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương mà? Hong có vải tươi thì ăn vải ... đông lạnh cũng được!  lol!


Hải Phòng khác, Hải Dương khác mà thầy. Chỉ ở cạnh nhau nhưng không phải là một hay thuộc về đâu ạ  :mim:

Thầy AH nói Hải Phòng thuộc Hải Dương là có ý riêng. Theo ý hiểu của tôi, Hải Dương tức tỉnh Đông trước đây thuộc Bộ Dương Tuyền, một trong 15 Bộ giàu có nhất của nước Văn Lang xưa, nó kéo dài từ giáp Hà Nội đến tận biển Đông. Như vậy Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương. Trò hiểu như thế có đúng không? Nhờ thầy giải thích thêm.
Ấy là vì trò ở Hải Dương, tình cờ một lần đọc báo Hải Dương túm được một câu như thế, ngoài ra không biết gì hơn. 
         
   
  
Tên Hải Dương có từ đời Lê Thánh Tông, vốn là một miền đất rất rộng lớn, trải dài từ phía đông thành Thăng Long đến vùng biển, phía nam từ Lực Điền đến cầu Tràng, phía bắc từ Trạm Điền xuống núi Tam Ban, Yên Tử . Sau khi triều đình Nguyễn ký hoà ước 1883 và 1884 chịu sự bảo hộ của Pháp, năm 1887 thực dân Pháp tách một số huyện ven biển của tỉnh Hải Dương nằm lân cận bến cảng ra để thành lập tỉnh Hải Phòng. Năm 1888, Tổng thống Pháp Sadi Carnot kí sắc lệnh thành lập thành phố Hải Phòng. Theo sắc lệnh này thành phố Hải Phòng được tách ra từ tỉnh Hải Phòng, phần còn lại của tỉnh Hải Phòng lập thành tỉnh Kiến An.

Như vậy vào lúc Đào công tử tới đây vùng đất Hải Phòng vẫn còn thuộc về trấn Hải Dương!
:pp:

Ui, những kiến thức này giờ em mới biết nè thầy. Cám ơn thầy nhìu đã cho em được mở mang đầu óc! :blowkiss:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 81 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 81 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 80, 81, 82 ... 90 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-