Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 46 ... 89, 90, 91 ... 95 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Wed 03 Feb 2016, 14:46

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Lôi tiến tới cổng đập cửa. Lát sau có tiếng mở cổng rồi hai tên thanh niên bước ra nhìn. Thấy chàng chúng hất hàm hỏi:
_ Mi tìm ai?

Phong Lôi đáp:
_ Ta đến tìm lão đạo sĩ một giò, mau gọi lão ra ta bảo.

Hai tên thanh niên quát mắng:
_ Thằng này là ai mà láo lếu thế? Dám hỗn với lão thần tiên à?

Chúng lập tức a vào đánh Phong Lôi. Mặc dù đang bị thương nhưng do mấy tên này võ nghệ tầm thường nên chỉ cần giở vài ba đòn quyền cước là chàng đã đánh chúng ngã lăn ra mặt mũi sưng vều. Vừa lồm cồm bò dậy thấy Phong Lôi bước tới, chúng run rẩy lùi lại, mặt mày tái mét. Chàng lắc đầu bảo:
_ Mau vào bảo lão yêu đạo thả em gái ta ra, bằng không ta làm cỏ chỗ này.

Vừa lúc đó lão đạo sĩ đã xuất hiện, theo sau là năm sáu gã thanh niên khác. Đây là những người đã nhận thách đấu xô đẩy lão đạo sĩ không được phải chịu theo bái lão làm thầy hầu hạ. Thấy Phong Lôi, lão cười ngạo mạn:
_ Ngỡ kẻ nào, hoá ra là tên cuồng đồ ban sáng. Tưởng ngươi đã du địa phủ với chiêu Huyền Không Chưởng của ta rồi. Chưa chết nên định đến nạp mạng nữa sao?

Rồi lão đưa mắt nhìn Tiền trưởng lão và Đào Long Vân, khịt mũi nói tiếp:
_ À ra ngươi vừa cầu viện thêm được một lão ăn mày và thằng học trò ranh nên mới hùng hổ thế!

Tiền trưởng lão vuốt râu cười khà khà:
_ Cùng gia bang ta chẳng dây dưa vào việc của người. Ta chỉ muốn xem trò náo nhiệt thôi!

Phong Lôi nổi nóng thét lớn:
_ Lão yêu đạo kia, đừng mong giở trò yêu quỷ. Biết điều hãy mau thả em gái ta ra. Bằng không ta quyết liều mạng với mi.

Đạo sĩ cười hô hố:
_ Nàng phải hầu ta đủ ba tháng khi nào chán thì ta tha cho về.

Phong Lôi giận tím mặt la lên:
_ Lão đạo vô sỉ, mi đã thua cuộc còn trở mặt bắt người. Có giỏi thì đấu với ta vài trăm hiệp.

Đạo sĩ cười gằn:
_ Ta đâu có thua, tại con bé bỏ chạy nên ta theo bắt lại. Đối với hạng như ngươi cần gì ta phải ra tay? Bây giờ ta đứng yên đây trong một khắc nếu ngươi làm bất cứ cách nào đẩy ta chệch khỏi vị trí thì xem như ta thua, em gái ngươi sẽ được trao trả, còn bằng trái lại sau một khắc ngươi không làm gì nổi thì hãy quỳ xuống dập đầu lạy ta trăm lạy.

Phong Lôi hét:
_ Ai mà tin mi được?

Đào Long Vân chen vào hỏi:
_ Ông nói thực à? Ông có đoan chắc là sẽ giữ lời nếu bị thua cuộc?

Lão đạo sĩ nhếch mép khinh khỉnh bảo:
_ Lũ bay là đám trẻ ranh ta chẳng cần phải lừa. Thuở ta thành danh chúng bay hãy còn trong bụng mẹ. Nếu trái lời thì Quái Hạc sẽ đi bằng đầu xuống đất và tự xoá tên trong Vũ lâm tam thập lục kỳ.

Đào Long Vân chộp ngay cơ hội:
_ Đấy là ông nói nhé, nếu ông thua thì phải thả Vũ cô nương và không được làm khó dễ anh em họ nữa.

Chàng quay sang Tiền trưởng lão vái một cái:
_ Xin kính nhờ Lão Tiền đứng ra làm chứng nhân giùm. Hạc đạo trưởng đã bảo bất cứ làm cách nào khiến đạo trưởng dời chân khỏi vị trí thì xem như thua cuộc và phải thực hiện giao ước.

Tiền trưởng lão gật đầu:
_ Được được, ta sẵn lòng làm chứng cho việc này. Nào bắt đầu đi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 90 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
thanhld18



Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 31/01/2016

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Wed 03 Feb 2016, 16:01

dự là ông đạo sĩ đứng cái tụi nó cứu con bé kia. thế là ổng dí theo =>thua. phải ko thầy
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Sat 06 Feb 2016, 04:33

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Tiền trưởng lão gật đầu:
_ Được được, ta sẵn lòng làm chứng cho việc này. Nào bắt đầu đi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
Dạ, bắt đầu rồi mà, sao hoài vẫn chưa thấy ra đuôi vậy anh thầy AH ới ơi :hoanho:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Sat 06 Feb 2016, 13:53

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Tiền trưởng lão gật đầu:
_ Được được, ta sẵn lòng làm chứng cho việc này. Nào bắt đầu đi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
    Dạ,  bắt đầu rồi mà, sao hoài vẫn chưa thấy ra đuôi vậy anh thầy AH ới ơi :hoanho:  
 
từ từ ra mà, đừng có hối ...     no :tongue:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 90 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Sat 06 Feb 2016, 14:03

thanhld18 đã viết:
dự là ông đạo sĩ đứng cái tụi nó cứu con bé kia. thế là ổng dí theo =>thua. phải ko thầy
 
cũng là ý hay :-bd , nhưng mà đạo sĩ đâu chịu mắc mưu lần thứ hai? 
:tongue:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 90 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Sat 06 Feb 2016, 14:42

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đạo sĩ chợt nhớ ra, lại sợ bị mắc mẹo lần nữa nên vội nói:
_ Khoan đã, ta phải có điều kiện chúng bay không được bỏ chạy ra khỏi chỗ này đấy!

Đào Long Vân gật đầu:
_ Đạo trưởng chớ lo, chúng tôi ở đây đợi đạo trưởng trao trả người mới đi mà!

Đạo sĩ liền trụ tấn đứng, lão nhắm mắt lại để phòng ngừa vì trên người ta chỉ có hai con mắt là không thể luyện Thiết Bố Sam được. Phong Lôi từ từ tiến lại vận nội lực vào tay định xuất thủ. Thấy chàng còn cách đạo sĩ khoảng hơn một trượng, Đào Long Vân lại nói:
_ Hượm một tí, Vũ huynh. Đệ thấy cuộc đấu này chưa được công bằng lắm, bởi vì người ta bảo: "nhu thắng cương", "tịnh chế động". Người đứng yên là tịnh còn người tấn công là động, như thế người đứng yên sẽ có nhiều ưu thế. Đạo trưởng là bậc lão bối thành danh từ bấy lâu còn đối với chúng ta là hậu sinh tiểu bối, thiết tưởng nếu đổi lại để Vũ huynh đứng yên để cho Hạc đạo trưởng đẩy dời khỏi vị trí thì hợp lý hơn. Nghe rằng Vũ huynh có công phu "Thiên cân truỵ" đứng vững như trụ đồng, dù đạo trưởng có mấy mươi năm công phu hàm dưỡng cũng chưa chắc làm gì được.

Đạo sĩ gầm lên:
_ Láo toét! Thế thì để nó đứng đấy, ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ đẩy ngã chổng mông rồi.

Đào Long Vân bảo:
_ Vũ huynh vận Thiên cân truỵ đi nhé?

Phong Lôi nghĩ mình chưa chắc chịu nổi một đòn Huyền Không Chưởng của Quái Hạc. Tuy nhiên biết Long Vân là kẻ túc trí đa mưu, chắc hẳn đã có ý định gì thủ thắng nên chàng cũng nghe lời vận nội lực từ đan điền đưa xuống chân, gồng người đứng tấn, miệng quát:
_ Này, lão yêu đạo có giỏi thì đến mà đẩy. Không làm nổi thì hãy quỳ xuống lạy ông nội mi tha cho!

Nộ khí xung thiên lão đạo sĩ thét lớn:
_ Tiểu tử ngông cuồng chết đừng oán trách!

Lão phóng ba bước đã tới trước mặt Phong Lôi giở chiêu Song long xuất hải toan xỉa tay vào mắt địch thủ. Chàng hốt hoảng không biết tính sao vì nếu đưa tay đỡ hay né tránh thì tức là chấp nhận bại trận. Đúng lúc ấy Long Vân la lên:
_ Vũ huynh lùi lại ngay.

Phong Lôi lập tức giơ quyền bảo vệ trước mắt đồng thời nhảy lui ra sau nửa trượng. Đạo sĩ đắc chí chỉ tay vào mặt chàng lên giọng nói:
_ Cái gì là Thiên cân truỵ đứng vững như trụ đồng đâu? Còn chưa chịu quỳ xuống dập đầu lạy ta trăm lạy, hay chờ ta ra tay hử?

Nhưng Long Vân đã vỗ tay cười ha hả:
_ Xin đạo trưởng ngừng tay. Chân ông đã dời khỏi vị trí. Yêu cầu đạo trưởng thực hiện lời ước nhé?

Mặt đạo sĩ nghệch ra, bàn tay đang đưa tới chợt dừng lại, lão biết là mình giận quá mất khôn nên trúng kế chàng thanh niên. Tiền trưởng lão cũng cười tủm tỉm nói:
_ Phải rồi. Ta chứng nhận lão Hạc đã dời chân tức là thua cuộc.

Quệ Túc Hạc tức quá rống lên:
_ Chúng bay là một lũ tráo trở vào hùa với nhau lừa gạt người ta. Đừng mong sống sót mà rời chỗ này.

Mắt lão lộ hung quang, dường như muốn băm vằm ba người nát ra như cám cho hả giận.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 90 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Sun 07 Feb 2016, 11:14

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đạo sĩ chợt nhớ ra, lại sợ bị mắc mẹo lần nữa nên vội nói:
_ Khoan đã, ta phải có điều kiện chúng bay không được bỏ chạy ra khỏi chỗ này đấy!

Đào Long Vân gật đầu:
_ Đạo trưởng chớ lo, chúng tôi ở đây đợi đạo trưởng trao trả người mới đi mà!

Đạo sĩ liền trụ tấn đứng, lão nhắm mắt lại để phòng ngừa vì trên người ta chỉ có hai con mắt là không thể luyện Thiết Bố Sam được. Phong Lôi từ từ tiến lại vận nội lực vào tay định xuất thủ. Thấy chàng còn cách đạo sĩ khoảng hơn một trượng, Đào Long Vân lại nói:
_ Hượm một tí, Vũ huynh. Đệ thấy cuộc đấu này chưa được công bằng lắm, bởi vì người ta bảo: "nhu thắng cương", "tịnh chế động". Người đứng yên là tịnh còn người tấn công là động, như thế người đứng yên sẽ có nhiều ưu thế. Đạo trưởng là bậc lão bối thành danh từ bấy lâu còn đối với chúng ta là hậu sinh tiểu bối, thiết tưởng nếu đổi lại để Vũ huynh đứng yên để cho Hạc đạo trưởng đẩy dời khỏi vị trí thì hợp lý hơn. Nghe rằng Vũ huynh có công phu "Thiên cân truỵ" đứng vững như trụ đồng, dù đạo trưởng có mấy mươi năm công phu hàm dưỡng cũng chưa chắc làm gì được.

Đạo sĩ gầm lên:
_ Láo toét! Thế thì để nó đứng đấy, ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ đẩy ngã chổng mông rồi.

Đào Long Vân bảo:
_ Vũ huynh vận Thiên cân truỵ đi nhé?

Phong Lôi nghĩ mình chưa chắc chịu nổi một đòn Huyền Không Chưởng của Quái Hạc. Tuy nhiên biết Long Vân là kẻ túc trí đa mưu, chắc hẳn đã có ý định gì thủ thắng nên chàng cũng nghe lời vận nội lực từ đan điền đưa xuống chân, gồng người đứng tấn, miệng quát:
_ Này, lão yêu đạo có giỏi thì đến mà đẩy. Không làm nổi thì hãy quỳ xuống lạy ông nội mi tha cho!

Nộ khí xung thiên lão đạo sĩ thét lớn:
_ Tiểu tử ngông cuồng chết đừng oán trách!

Lão phóng ba bước đã tới trước mặt Phong Lôi giở chiêu Song long xuất hải toan xỉa tay vào mắt địch thủ. Chàng hốt hoảng không biết tính sao vì nếu đưa tay đỡ hay né tránh thì tức là chấp nhận bại trận. Đúng lúc ấy Long Vân la lên:
_ Vũ huynh lùi lại ngay.

Phong Lôi lập tức giơ quyền bảo vệ trước mắt đồng thời nhảy lui ra sau nửa trượng. Đạo sĩ đắc chí chỉ tay vào mặt chàng lên giọng nói:
_ Cái gì là Thiên cân truỵ đứng vững như trụ đồng đâu? Còn chưa chịu quỳ xuống dập đầu lạy ta trăm lạy, hay chờ ta ra tay hử?

Nhưng Long Vân đã vỗ tay cười ha hả:
_ Xin đạo trưởng ngừng tay. Chân ông đã dời khỏi vị trí. Yêu cầu đạo trưởng thực hiện lời ước nhé?

Mặt đạo sĩ nghệch ra, bàn tay đang đưa tới chợt dừng lại, lão biết là mình giận quá mất khôn nên trúng kế chàng thanh niên. Tiền trưởng lão cũng cười tủm tỉm nói:
_ Phải rồi. Ta chứng nhận lão Hạc đã dời chân tức là thua cuộc.

Quệ Túc Hạc tức quá rống lên:
_ Chúng bay là một lũ tráo trở vào hùa với nhau lừa gạt người ta. Đừng mong sống sót mà rời chỗ này.

Mắt lão lộ hung quang, dường như muốn băm vằm ba người nát ra như cám cho hả giận.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Thầy ui! ba người oánh một hổng chột cũng què ....phải hông Thầy?
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Mon 08 Feb 2016, 04:37

hihihihihi... hy vọng lão Đạo Sĩ dám chơi dám chịu, thua rồi thì phải nhận pirat
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Mon 08 Feb 2016, 09:25

Shiroi đã viết:
hihihihihi... hy vọng lão Đạo Sĩ dám chơi dám chịu, thua rồi thì phải nhận pirat



Nhận hay không là do ... chiện sĩ chớ đạo sĩ cũng hổng quyết định được!
lol2


_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 90 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13Mon 08 Feb 2016, 09:27

Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đạo sĩ chợt nhớ ra, lại sợ bị mắc mẹo lần nữa nên vội nói:
_ Khoan đã, ta phải có điều kiện chúng bay không được bỏ chạy ra khỏi chỗ này đấy!

Đào Long Vân gật đầu:
_ Đạo trưởng chớ lo, chúng tôi ở đây đợi đạo trưởng trao trả người mới đi mà!

Đạo sĩ liền trụ tấn đứng, lão nhắm mắt lại để phòng ngừa vì trên người ta chỉ có hai con mắt là không thể luyện Thiết Bố Sam được. Phong Lôi từ từ tiến lại vận nội lực vào tay định xuất thủ. Thấy chàng còn cách đạo sĩ khoảng hơn một trượng, Đào Long Vân lại nói:
_ Hượm một tí, Vũ huynh. Đệ thấy cuộc đấu này chưa được công bằng lắm, bởi vì người ta bảo: "nhu thắng cương", "tịnh chế động". Người đứng yên là tịnh còn người tấn công là động, như thế người đứng yên sẽ có nhiều ưu thế. Đạo trưởng là bậc lão bối thành danh từ bấy lâu còn đối với chúng ta là hậu sinh tiểu bối, thiết tưởng nếu đổi lại để Vũ huynh đứng yên để cho Hạc đạo trưởng đẩy dời khỏi vị trí thì hợp lý hơn. Nghe rằng Vũ huynh có công phu "Thiên cân truỵ" đứng vững như trụ đồng, dù đạo trưởng có mấy mươi năm công phu hàm dưỡng cũng chưa chắc làm gì được.

Đạo sĩ gầm lên:
_ Láo toét! Thế thì để nó đứng đấy, ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ đẩy ngã chổng mông rồi.

Đào Long Vân bảo:
_ Vũ huynh vận Thiên cân truỵ đi nhé?

Phong Lôi nghĩ mình chưa chắc chịu nổi một đòn Huyền Không Chưởng của Quái Hạc. Tuy nhiên biết Long Vân là kẻ túc trí đa mưu, chắc hẳn đã có ý định gì thủ thắng nên chàng cũng nghe lời vận nội lực từ đan điền đưa xuống chân, gồng người đứng tấn, miệng quát:
_ Này, lão yêu đạo có giỏi thì đến mà đẩy. Không làm nổi thì hãy quỳ xuống lạy ông nội mi tha cho!

Nộ khí xung thiên lão đạo sĩ thét lớn:
_ Tiểu tử ngông cuồng chết đừng oán trách!

Lão phóng ba bước đã tới trước mặt Phong Lôi giở chiêu Song long xuất hải toan xỉa tay vào mắt địch thủ. Chàng hốt hoảng không biết tính sao vì nếu đưa tay đỡ hay né tránh thì tức là chấp nhận bại trận. Đúng lúc ấy Long Vân la lên:
_ Vũ huynh lùi lại ngay.

Phong Lôi lập tức giơ quyền bảo vệ trước mắt đồng thời nhảy lui ra sau nửa trượng. Đạo sĩ đắc chí chỉ tay vào mặt chàng lên giọng nói:
_ Cái gì là Thiên cân truỵ đứng vững như trụ đồng đâu? Còn chưa chịu quỳ xuống dập đầu lạy ta trăm lạy, hay chờ ta ra tay hử?

Nhưng Long Vân đã vỗ tay cười ha hả:
_ Xin đạo trưởng ngừng tay. Chân ông đã dời khỏi vị trí. Yêu cầu đạo trưởng thực hiện lời ước nhé?

Mặt đạo sĩ nghệch ra, bàn tay đang đưa tới chợt dừng lại, lão biết là mình giận quá mất khôn nên trúng kế chàng thanh niên. Tiền trưởng lão cũng cười tủm tỉm nói:
_ Phải rồi. Ta chứng nhận lão Hạc đã dời chân tức là thua cuộc.

Quệ Túc Hạc tức quá rống lên:
_ Chúng bay là một lũ tráo trở vào hùa với nhau lừa gạt người ta. Đừng mong sống sót mà rời chỗ này.

Mắt lão lộ hung quang, dường như muốn băm vằm ba người nát ra như cám cho hả giận.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Thầy ui! ba người oánh một hổng chột cũng què ....phải hông Thầy?



Què sẵn rùi mà! :pp:


_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 90 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 90 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 90 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 46 ... 89, 90, 91 ... 95 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-